mylan
Sep 29 2007, 02:04 PM
Định Mệnh Oan Nghiệt (Phoenix Rising)
Nội dung:
"Định Mệnh Oan Nghiệt" (Tên gốc: Lan Hoa Kiếp) vừa được TVB phát sóng hồi tháng Bảy và được đánh giá là bộ phim tâm lý xã hội hấp dẫn nhất trong năm 2007. Phim là quá trình đấu tranh và giằng co trong nội tâm một phạm nhân tại Thượng Hải, để đoạt được danh vọng, địa vị, giàu sang. Phim còn đề cập đến các vấn đề của xã hội Thượng Hải đương thời là công lý, phẩm giá và tình yêu.
"Định Mệnh Oan Nghiệt" là bộ phim có sự tham gia của nữ diễn viên Hoa Đán một thời, Điền Nhụy Ni, trong vai Giang Lệ Nhã hay Dương Thể Nhu. Lần trở lại màn ảnh này, Điền Nhụy Ni vẫn giữ vững phong độ là Hoa Đán năm xưa. Nhân vật của cô mang tính nhu mì và cam chịu đến mức khán giả cảm thấy bực mình. Trong "Định Mệnh Oan Nghiệt", có người bị cho là tham lam và ích kỷ từ khi mới sinh ra, nhưng bên cạnh đó họ cũng có một trái tim nhân ái. Bộ phim còn mô tả cuộc chiến giữa thiện và ác. Bên cạnh tình tiết và cách dàn dựng khiến khán giả không thể dự đoán được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo với kịch bản có cao trào và tiết tấu nhanh. Phim còn quy tụ được một dàn diễn viên nổi bật gồm Tô Ngọc Hoa, Điền Ngụy Ni, Đường Ninh, và Trần Cẩm Hồng. Chắc chắn đây sẽ là phim "bom tấn" của TVB.
Phim xoay quanh ba chị em nhà họ Dương là Dương Thể Dao (Tô Ngọc Hoa đóng), Dương Thể Nhu (Điền Nhụy Ni đóng) và Dương Thể Lâm (Đường Ninh đóng), với làn ranh mỏng manh giữa tình yêu và thù hận. Bắt đầu từ những quan điểm khác nhau giữa mỗi người và cuối cùng là tình chị em tan vỡ...
Dương Thể Nhu , Dương Thể Dao và Dương Thể Lâm là ba chị em ruột. Cha mẹ của họ đã qua đời khi họ còn rất nhỏ. Họ phải chịu cảnh mồ côi, sau đó họ đã được nhận vào những gia đình khác nhau với những hoàn cảnh khác nhau.
Dương Thể Dao từ nhỏ được gia đình cha mẹ nuôi yêu chuộng như một tiểu thư với tên gọi Viêm Bái Hồ. Một ngày nọ mẹ nuôi của cô bị giết khiến cô bị tình nghi giết người và phải lâm vào vòng lao lý. Ngẫu nhiên, cô đã gặp lại hai chị em gái đã thất lạc từ lâu là Dương Thể Lâm, nay đã là giáo viên với tên gọi Tô Phỉ , và người chị cả là Dương Thể Nhu với tên gọi Giang Lệ Nhã. Giang Lệ Nhã vì hoàn cảnh đã trở thành một ca nữ của một sàn nhảy sang trọng. Thể Lâm và Thể Nhu hợp sức giúp Thể Dao thoát khỏi lao tù, thậm chí họ còn ngụy tạo cả chứng cớ giả.
Nhưng mọi việc không thành công. Sau khi sinh con, Thể Nhu biết mình mắc bệnh nan y nên quyết định nhận tội giết người để cứu em gái là Thể Dao. Thể Lâm là người thông minh, cô không tin chị cả mắc bệnh nan y một cách tình cờ trùng hợp. Cô tự mình tìm hiểu và khá phá ra toàn bộ câu chuyện Thể Nhu bị bệnh nan y là do Thể Dao dàn dựng. Cô không thể chấp nhận chuyện chị cô đã làm.Nhưng mọi việc đã quá trễ. Vì muốn giấu nhẹm chuyện này, Thể Dao đã giết chết chị ruột là Thể Nhu.
Ba chị em gái Dương Thể Dao, Dương Thể Nhu và Dương Thể Lâm bị chia cắt từ khi còn nhỏ, nhưng thật ngạc nhiên họ lại hội ngộ nhau trong tù. Chuyện gì sẽ xảy ra với họ? Tình chị em giữa họ sẽ vượt qua được những khó khăn? Thật ra ai đã giết mẹ nuôi của Dương Thể Dao?
Chuyện bên lề bộ phim
-Tô Ngọc Hoa không ngại đóng vai phản diện
Trong phim, nhân vật Dương Thể Dao là nhân vật có tâm trạng phức tạp, bên trong sự tàn ác đến lạnh lùng là tấm lòng lương thiện. Nhưng vì ích kỷ bản thân, cô đã đánh mất lương tri của chính mình. Tô Ngọc Hoa cho hay, trong thời gian đóng vai Dương Thể Dao, cô đã mắc chứng khủng hoảng tinh thần trầm trọng. Tuy nhiên, sau khi phim được phát sóng, Tô Ngọc Hoa đã nhận được sự phản hồi khá tốt từ phía khán giả khi cho rằng nhân vật đáng ghét nhất trong Định Mệnh Oan Nghiệt là Dương Thể Dao. Điều này chứng minh, nhân vật phản diện do cô thủ vai hoàn toàn thành công.
Ngoài đời, Tô Ngọc Hoa là cô gái nhu mì, không thích tranh chấp và an phận. Ở trong làng giải trí Hong Kong gần 12 năm, nhưng Tô Ngọc Hoa chưa hề gặp xì căng đan tình cảm hay tình đồn bất lợi nào. Cô cũng ít khi được đưa lên mặt báo và cũng không được xem là Hoa Đán của TVB, dù tài diễn xuất của cô mọi người đều nhìn nhận. Nhưng một điều an ủi đối với Tô Ngọc Hoa, là các nhân vật do cô thủ vai chính đều để lại ấn tượng khó quên đối với khán giả. Sau khi Định Mệnh Oan Nghiệt được phát sóng, cô nói rõ sẽ không ngại đóng tiếp vai phản diện, vì không có những nghệ sĩ chịu vào vai phản diện, ai sẽ là nguời xấu trong phim.
-Trần Cẩm Hồng trở thành nam diễn viên trụ cột của TVB
Sau khi nhiều nam diễn viên trụ cột của TVB lần lượt bỏ ra đi như Lâm Văn Long, La Gia Lương, và dàn nam diễn viên trẻ đang lên chưa đủ sức đảm đương những vai diễn nặng ký, Trần Cẩm Hồng đã trở thành gương mặt sáng giá, đủ sức làm linh hồn cho các bộ phim cần diễn viên thực lực lẫn ngoại hình. Nổi tiếng từ bộ Tân Tuyết Sơn Phi Hồ trong vai Hồ Phi, Trần Cẩm Hồng đã bị lãng quên nhanh chóng do làn sóng các nam diễn viên điển trai khác ào ạt bước vào TVB. Bẵng một thời gian gần 5 năm anh không góp mặt cho TVB, Trần Cẩm Hồng đã trở lại với hàng loạt vai chính trong các phim Tình Yêu Thời Loạn , Ái Tình Bảo Toàn , Hung Thành Án, Duyên Tình Trên Mảnh Vườn Xanh và mới đây là Định Mệnh Oan Nghiệt. Trần Cẩm Hồng có khả năng diễn tay đôi với các nữ diễn viên trẻ đang lên mà không sợ bị tin đồn như Hồ Hạnh Nhi, Liêu Bích Nhi, lẫn các nữ diễn viên đàn chị đang bước vào lứa tuổi tứ tuần như Ngũ Vịnh Vy, Ngô Mỹ Hạnh hay Điền Nhụy Ni. Ngoài đời, anh là người cha và người chồng gương mẫu. Từ ngày bước chân vào làng giải trí đến nay, Trần Cẩm Hồng dường như không bị dính vào các xì căng đan tình cảm. Anh vừa lên chức làm cha nên phải nỗ lực làm việc, sau khi nhà hàng hải sản của anh bị đóng cửa vì thua lỗ.
-Đường Ninh tỏa sáng
Sau bộ phim Tình Yêu Thời Loạn và Đoàn Binh Nội Trợ , Đường Ninh lại tái ngộ trong vai nữ chính của Định Mệnh Oan Nghiệt. Vai Dương Thể Lâm là vai diễn đầy cá tính, khiến tài diễn xuất của cô có đất dụng võ. Đóng phim từ lúc 9 tuổi, nhưng do hạn chế về ngoại hình và chiều cao, nên Đường NInh không mau chóng nổi tiếng để trở thành Hoa Đán như các đồng nghiệp xuất thân từ Hoa Hậu Hong Kong. Nhưng cô luôn tin rằng TVB luôn cần đến những diễn viên thực lực, và cô là một trong những người này.
Có nụ cười trong sáng hồn nhiên, Đường Ninh mau chóng được sự ủng hộ của nhiều khán giả hâm mộ bởi cách diễn xuất chân thật của mình. Hiện cô đang nằm trong danh sách nữ diễn viên được lăng xê của TVB với lịch làm việc dày đặc.
*******
Diễn viên: Trần Cẩm Hồng - vai Ngôn Lượng, Tô Ngọc Hoa - vai Viêm Bái Hồ / Dương Thể Dao, Điền Nhụy Ni - vai Giang Lệ Nhã / Dương Thể Du, Đường Ninh -vai Tô Phỉ / Dương Thể Lâm, Huỳnh Trí Hiền - vai Trương Chí Khải, Hồ Định Hân -vai Diệp Chỉ San, Hồ Nặc Ngôn - vai Mã Hách, Trần Mạn Na - vai Lương Thục Đức, Diêu Doanh Doanh - vai Cao Lợi Lợi, Lý Lệ Lệ -vai Hùng Niệm Từ, La Lạc Lâm -vai Trương Ưng Cảnh, Trần Hồng Liệt - vai Thành Bảo, Mã Đề Lộ -vai Hàn Hoàn, Trần Tự Dao - vai Huỳnh Nhị Mai Giang Hán vai Lỗ Thực, Lý Gia Đỉnh - vai Tô Uy, Lương Bảo Trinh - vai Phạm Phiêu Hương Trần Gia Nghi - vai Tống Mỹ Trinh, Lỗ Phân vai- Vượng tẩu, Hà Quốc vai Vinh, Tuyết Ni vai Từ Oa, Lê Tuyên - vai An Ti tu nữ, Quách Đức Tín - vai Viêm Phát, Cao Tuấn Văn, Tăng Huệ Vân - vai Dư Hoa, Tô Ân Từ - vai Tào Ngọc, Huỳnh Văn Tiêu - vai Tiêu, Lý Vịnh Hán
Độ dài: 20 tập
Thể loại: Tâm lý xã hội, tình cảm
Bối cảnh: thập niên 70 tại Thượng Hải
Phim do TVB sản xuất và phát hành
Thần Cơ
Sep 29 2007, 03:02 PM
phim này xem xong mình thấy rất cảm động lắm
daotrang21
Sep 30 2007, 03:08 PM
Phim nầy rất hay

Ai không xem phim này thì uổng lắm, lâu rồi TVB mới ra một bộ phim hay như dzậy, hồi đó giờ xem phim, mình thường hay đoán được chuyện gì se xẩy ra, nhưng khi xem phim này mình không đoán được gì hết
mylan
Sep 30 2007, 04:30 PM
QUOTE(daotrang21 @ Sep 30 2007, 03:08 PM)
Phim nầy rất hay

Ai không xem phim này thì uổng lắm, lâu rồi TVB mới ra một bộ phim hay như dzậy, hồi đó giờ xem phim, mình thường hay đoán được chuyện gì se xẩy ra, nhưng khi xem phim này mình không đoán được gì hết
ML cũng giống DaoTrang xem phim này khó đoán được khúc sau ra sao nhưng mà cuối cùng Đường Ninh chết tội nghiệp quá coi xong phim này là ML ghét luôn Tô Ngọc Hoa she ác quá trời luôn
Miss Kitty
Sep 30 2007, 09:58 PM
nghe nói fim này hay quá nhất định tuần tới Kitty sẽ đi mua fim này về coi mới được
Thần Cơ
Oct 1 2007, 07:57 AM
Không hiểu sau tác giả lại cho bi kịch éo le thật. Dường như thấy nhân vật Bối Hồ (Tô Ngọc Hoa) quay đầu trở về với chánh đạo nhưng rồi cũng lạc vào cõi âm tà.
daotrang21
Oct 6 2007, 12:47 AM
QUOTE(mylan @ Sep 30 2007, 04:30 PM)
ML cũng giống DaoTrang xem phim này khó đoán được khúc sau ra sao nhưng mà cuối cùng Đường Ninh chết tội nghiệp quá coi xong phim này là ML ghét luôn Tô Ngọc Hoa she ác quá trời luôn
Lúc Đường Ninh chết, mình hơi bất ngờ một chút, không ngờ Bối Hồ lại nhẫn tâm giết chết cổ

Mà phải công nhận Tô Ngọc Hoa đóng phim này rất thành công (Ác đến nổi mình muốn thò tay vo tv mà Slap her face). Phim kết thúc tuy hơi buồn một chút, nhưng lại rất hay, và cũng một câu Rất Bất Ngờ, mình cứ tưởng cô chị hiền quá không nở, nhưng khi xem đoạn cuối thì
mylan
Oct 6 2007, 01:07 AM
QUOTE(daotrang21 @ Oct 6 2007, 12:47 AM)
Lúc Đường Ninh chết, mình hơi bất ngờ một chút, không ngờ Bối Hồ lại nhẫn tâm giết chết cổ

Mà phải công nhận Tô Ngọc Hoa đóng phim này rất thành công (Ác đến nổi mình muốn thò tay vo tv mà Slap her face). Phim kết thúc tuy hơi buồn một chút, nhưng lại rất hay, và cũng một câu Rất Bất Ngờ, mình cứ tưởng cô chị hiền quá không nở, nhưng khi xem đoạn cuối thì

như vậy thì mới hay chứ sis con người đâu có thể mà nhu nhược đến nổi phải nhịn đến cùng bởi vì câu nói của Bối Hồ rất là tàn nhẩn she chỉ nghỉ và nói she là người có gang để sống và cứ cho rằng Thế Nhu yếu đuối không thể nào mà dám giết cô ta cho nên kết quả
tinhsaudonphuong
Oct 10 2007, 04:59 AM
phim này có thể nói khá hay đó... ngắn gọn và đủ tình tiết...trong phim này thì TSDP thấy cô chị 3 là đóng hay nhất... tính tình nhân vật từ từ biến chuyển thấy rỏ và ghê sợ

cô chị 2 đóng cũng hay và cô em cũng vậy...
phim này TSDP thấy Trần Cẩm Hồng hơi bị trẻ so với cô chị cả...kết thúc phim cũng tựa như Nghĩa Bất Dung Tình... người chị phải ra tay giết người em mới kết thúc...nói tướm lại phim khá hay và lôi cuốn...
sda
Oct 10 2007, 06:22 AM
Phim nầy rất hấp dẫn, lâu lắm mới lại được xem một bộ phim lôi cuốn như vậy. Các diễn viên đóng rất nhập vai. Nhân vật Lệ Nhã tuy tốt bụng, nhưng có những lúc hành động theo lý tính khiến mọi chuyện trở nên rắc rối. Nếu cô ta yên phận trốn yên chờ 15 ngày sau, khi Ngôn Lượng làm thị trưởng thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nhiều (và phim nầy sẽ... lãng nhách và sẽ không có hấp dẫn tới độ khiến mình muốn xem tiếp nữa

)
Chỉ có khúc cuối, cái chết của Tô Phi tại sao lại im lìm như vậy, chẳng lẽ cảnh sát hay bất cứ ai khác không phát hiện hay sao? Vì mãi đến mấy ngày sau Lệ Nhã mới xử tử Bối Hồ.
Xem phim nầy thấy thời đó các vụ án mạng được xét xử rất sơ sài và nhiều sơ sót, khiến hung thủ dễ dàng thoát vòng pháp luật.
QUOTE(Thần Cơ @ Oct 1 2007, 08:57 AM)
Không hiểu sau tác giả lại cho bi kịch éo le thật. Dường như thấy nhân vật Bối Hồ (Tô Ngọc Hoa) quay đầu trở về với chánh đạo nhưng rồi cũng lạc vào cõi âm tà.
Bối Hồ hoàn toàn không thay đổi một chút nào, trước sau bản chất i'ch kỷ "mi chết còn hơn ta chết" vẫn nằm trong óc của cô ta. Mọi điều cô ta làm đều chỉ nhằm đạt được tham vọng: giầu, sang, danh vọng. Cô ta luôn lợi dụng bất cứ mọi cơ hội, bất cứ một ai để làm bàn đạp nhằm đạt được mục đích của cô ta. Cũng may sau cái chết của Sophi (hay Tô Phi ?), Lệ Nhã đã đủ can đảm "vì nghĩa diệt thân", chứ không còn rất nhiều người vô tội khác sẽ trở thành nạn nhân của kẻ tham vọng hiểm ác như Bối Hồ
Miss Kitty
Oct 11 2007, 02:43 AM
Kitty nghĩ sis sda or mylan nên move đề tài này qua trang Bình Luận Phim Bộ đi cho bà con bình luận cho dzui..

..
K mới coi được 3-4 tập đầu mà bắt đầu ghiền fim này rùi đây.. Tô Ngọc Hoa đóng fim này trổ hết tài năng ra.. khuôn mặt cũng nham hiểm thấy dễ sợ luôn..
sda
Oct 11 2007, 06:23 AM
@ Kitty 
SDA cũng đã tính move qua bên Bình Luận Phim từ mấy bữa nay mà bận quá rồi... quên, thanks đã nhắc nha

Công nhận phim nầy rất lôi cuốn
@ ALL các bạn nào chưa xem nên xem thử.
Miss Kitty
Oct 15 2007, 04:52 PM
bữa nay Kitty mới coi xong bộ này.. fải công nhận bộ này hay thiệt.. fim ngắn gọn chỉ có 20 tập nhưng tình tiết rất là gây cấn, lôi cuốn.. câu chuyện chỉ xoay quanh 3 chị em, và bối cảnh đa số là nhà tù nhưng coi tập trước là cứ muốn coi tiếp , 0 muốn ngừng..

phim này Tô Ngọc Hoa đóng vai ác rất hay... khuôn mặt vô cùng nham hiểm, lâu nay Tô Ngọc Hoa chỉ đóng các vai hiền hiền, chìm lỉm.. nhưng sau fim này K nghĩ Tô Ngọc Hoa sẽ lên và sẽ còn đóng nhiều vai ác khác..
coi fim này nhiều lúc tức cô chị 2 nhu nhược 1 cách mù quáng.. bao nhiêu lần tha cho con em mà cứ bị nó gạt.. vậy mà cứ vẫn thương nó.. hồi hộp nhất là lúc vượt ngục lần thứ nhất... qua lần thứ 2, thứ 3 thì tức vì sự trở về của her
Kitty coi lúc Sophie bị chết buồn quá.. tức là lúc anh chàng bác sĩ xuống tàu đi Anh mà vẫn 0 biết Sophie bị nạn, cứ nghĩ là Sophie 0 muốn theo mình qua Anh ...
Kitty cũng nghĩ như sis sda.. ngày xưa họ điều tra rất sơ sài... mà lại còn tham nhũng, lợi dụng quyền hành nữa.. nếu có tiền, có quyền 1 chút thì mọi chuyện được ếm nhẹm hết... từ trên xuống dưới ai cũng ăn hối lộ 1 cách công khai... (bây giờ chắc cũng 0 khá hơn ngày xưa bao nhiêu nhưng bây giờ chắc làm kín đáo hơn

)...
nếu coi fim xưa mình để ý họ lên án các sở cảnh sát ăn hối lộ, tham nhũng, và rất tàn ác với dân chúng, người dân không có 1 chút nhân quyền nào cả .. cả 1 chính quyền đều thối nát hết... có lẽ vì vậy mà Cộng Sản mới lợi dụng điểm này nổi lên được chăng??
tinhsaudonphuong
Oct 21 2007, 07:30 AM
TSDP cũng vừa xem xong phim này...có thể chấm là 9 điểm...
phim này mới đầu xem thì không lôi cuốn lắm...nhưng khoảng tập 4-5 thì quả thật muốn xem mà không ngừng lại được..
phim này để cho cô em út chết thiệt là tàn nhẩn

nhưng mà phải để cô ta chết thì mới bộc lộ tánh ác của cô chị 3 ra..phim này kết cuộc cũng na ná giống Nghĩa Bất Dung Tình... người chị tội người em rồi rốt cuộc tạo cho người em thêm 1 cơ hội làm điều ác và cũng chính người chị là người thanh toán người em...
phim này rất hay nhưng không hiểu sao ít người vào đây bàn luận quá

phim Gia Tộc Phong Vân mấy tập đầu thì hấp dẩn nhưng về sau thì cũng bình thường..nếu so ra thì TSDP thấy phim Định Mệnh Oan Nghiệt hay hơn..ngắn gọn đủ tình tiết và phim có nội dung hơn..
TSDP ít coi phim thể loại tình cảm như Định Mệnh Oan Nghiệt..nhưng cũng phải công nhận bộ này hay..
hy vọng TVB làm phim Kiếm Hiệp nội dung và cách quay cũng hay như Định Mệnh Oan Nghiệt

phim kiếm hiệp của TVB dạo này dở tệ..toàn là diển tiếu mà tào lao không...điển hình là phim Thánh Kiếm...
Miss Kitty
Oct 21 2007, 06:51 PM
Kitty thấy nhiều người 0 thi'ch coi fim thể loại thời 30's Thượng Hải đó TSDP.. chắc có lẽ vì vậy ít có ai vô bàn luận..
Kitty coi fim này thấy nó ngắn quá coi 0 đã.. nhưng mà có lẽ ngắn gọn vậy mình lại thấy hay hơn chứ dài lề thề lòng vòng xong lại 0 biết kết thúc = cách nào..
cô chị 2 hiền lành vậy mà cuối cùng cũng dám ra tay thanh toán em mình.. điều này hơi bất ngờ cho Kitty đó
tinhsaudonphuong
Oct 25 2007, 04:46 AM
có lẻ Kitty nói đúng

còn TSDP thì coi phim quan trọng nhất là nội dung phim, cách diển xuất của tài tử..quan trọng nhất là ngắn mà đầy đủ tình tiết, gây cấn hấp dẫn

~..vì vậy nên TSDP rất thích phim Định Mệnh Oan Nghiệt..còn phim Trung Quốc, hay Đài Loan thì họ nói dong dài và lôi thôi quá nên TSDP không thích..phim HQ thì cũng na ná thể loại như phim Đài Loan nên TSDP cũng bỏ qua không coi..
coi phim Gia Tộc Phong Vân cái cô đóng vai con gái của Đặng Tụy Vân thấy đóng dở quá...
phim này thấy Miêu Kiều Vỹ cũng còn 70% phong độ của hồi xưa...còn Lưu Tùng Nhân thì đóng vai đó cũng giống như mấy vai xưa của him... thông minh, già vận và quyết đoán...Trong phim đưa cái bà nào đóng vai vợ của Lưu Tùng Nhân sao mà già hơn him quá.. nếu để Mễ Tuyết đóng thì chắc khá hơn...
bộ Định Mệnh Oan Nghiệt.. TSDP cũng thấy Trần Cẩm Hồng trẻ hơn cô chị 2
Miss Kitty
Oct 25 2007, 06:05 PM
Đồng ý với TSDP, kitty thấy cái hay của TVB là 0 cần có tài tử, diễn viên giỏi, nổi tiếng, fim của họ vẫn hay như thường.. có lẽ vì cốt truyện và đạo diễn họ hay..
ngoài ra TVB có nhiều thể loại fim, thể loại kiếm hiệp, fim xã hội thời nay, thể loại thời Thượng Hải 20's, 30's như fim Định Mệnh Oan Nghiệt này hoặc Cạm Bẫy, TY Thời Loạn etc, thể loại thời hippy vào thập niên 60's, 70's cũng có như fim Chuỗi Ngày Huy Hoàng, thể loại thời giao tranh giữa Tây và Ta.. lúc dân Tây mới vào Trung Quốc như các loại fim Hoàng Phi Hùng.. ngoài ra TVB còn có các fim về Thần Tiên, chữa lửa (Liệt Hỏa Hùng Tâm) , bác sĩ (Bàn Tay Nhân Ái) cảnh sát, điều tra vụ án, sát nghiệm tử thi (1 việc làm mà Kitty 0 bao giờ nghĩ tới đến khi coi fim mới thấy nó quan trọng vô cùng)... etc...
Riêng fim của TVB hay có tính cách giáo dục rất cao, nêu lên tình thương yêu gia đình, anh chị em.. và tình thương yêu giữa loài người với nhau.. giúp chúng ta thấy rõ hơn những người tàn tật hay mập mạp bị kỳ thị như các phim Đời A Vương, fim Tình Yêu Chân Thật... sau khi coi các fim này mình thấy những người này hay bị kỳ thị trong xã hội, fim TVB nhắc nhở mình ai ai cũng bình đẳng như nhau và ai cũng có những công việc làm dù nhỏ nhoi cách mấy nhưng nó vẫn quan trọng và có i'ch cho xã hội...
có lẽ vì vậy mà fim TVB luôn luôn được mọi người yêu chuộng hơn các fim của Đ L, TQ, HQ.. họ hay có những thể loại na ná nhau chứ 0 có nhiều như TVB..và fim của họ thường thì coi giải trí thôi chứ 0 có học hỏi được nhiều điều thâm thúy mà tác giả muốn nhắn đến mọi người như các fim của TVB
fim Gia Tộc Phong Vân K vẫn chưa coi nên chưa thể 8 được.. Kitty coi super slow mà.. bò riết 0 biết chừng nào mới tới đây..
K cũng thấy Trần Cẩm Hồng đóng fim lâu lắm rùi mà vẫn còn trẻ ghê.. chắc đàn ông trẻ lâu hơn đàn bà..

hay là đạo diễn cố ý để cho cô chị 2 nhìn lớn tuổi hơn vì cô chị 2 chịu cực khổ, ra đời bươn chải kiếm sống từ nhỏ chứ 0 có ở nhà giàu như 2 cô em.. và sau này lại 1 mình kiếm sống nuôi con chứ 0 nhờ vào đồng tiền của chồng...
tinhsaudonphuong
Oct 26 2007, 05:07 AM
uh TSDP cũng có cảm nghĩ như Kitty.. phim có nhiều đề tài thì coi nó mới không chán..TSDP thích nhất là phim kiếm hiệp và điều tra vụ án của TVB...phim tình cảm của TVB thì thấy nó cũng nhẹ nhàn hơn mấy phim kia.. không có khóc lóc lê thê xem mà phát chán..
phim Gia Tộc Phong Vân thì coi cũng khá hay đó... Miêu Kiều Vỹ già rồi mà vẫn còn phong độ... phim này cũng khá dài.. nhưng không hay bằng Thiên Địa Ân Tình..
nhưng bộ này nói chung là cũng thuộc hạng khá...Kitty nên xem..
TSDP đang luyện bộ Cô Gái Đồ Long do Ngô Khải Hoa đóng.. thấy cũng theo cốt truyện lắm.. chỉ tiếc là diển viên quá già so với vai diển... và có nhiều đoạn sửa thật sai...
có 1 đoạn làm TSDP thất cười là Trương Vộ Kỵ học y mấy năm trời vậy mà lúc té gãy chân vẫn nằm đó..phải nhờ Hân Ly nối cốt cho..
rồi họ thêm vào đoạn Vi Bức Vương bắt cốc quá trời đệ tử phái Nga Mi..nhốt vào trong động.. thấy Chu Chỉ Nhược có lệnh bài của Ma Giáo nên không hút máu...nên nhớ Chu Chỉ Nhược là con của 1 người làng chài thôi đâu có liên can gì đến ma giáo (nếu TSDP nhớ không lằm).. uh trong phim họ còn cho Thanh Dực Bức Vương hút máu Hân Ly

nên vì thế mà bị trúng độc...
nói chung thì phim có nhiều chổ sửa vô lý..