http://www.vietlove.com/music/109966079/ha...ChiLaGiacMo.wma

user posted image


Anh thân mến,
Ngày mai, em sẽ ra đi....Ngày mai khi em thức dậy, những kí ức về anh sẽ xóa sạch.... Có lẽ anh sẽ trách em tàn nhẫn, và anh sẽ hận em lắm....nhưng em lại có thể làm gì được đây anh? Trên vai em còn quá nhiều gánh nặng...làm em cảm thấy hết sức mẹt mỏi....Anh có biết có rất nhiều lần em chỉ muốn nốc cạn hết lọ thuốc để vùi vào giấc ngủ mãi mãi...chỉ có như vậy, thì những nỗi buồn phiền của thế gian này sẽ không còn làm em đau lòng nữa...và những kí niệm về anh sẽ không càu xé trái tim em nữa....Nhưng em lại làm không được anh à....em còn rất nhiều chuyện phải làm, em phải hòan thành giấc mơ của mẹ em, và còn phải chấp cánh cho đứa em, để nó có thể bay bổng tự do trên thế giới này. và còn giấc mơ của em nữa...và nếu em còn đắm chìm trong tình yêu của anh, thì em sẽ không bao giờ làm được những chuyện đó....Em rất cảm ơn anh vì những giây phút thật hạnh phúc khi anh bên em, em rất cảm ơn anh đã cho em những khỏanh khắc khiến em cảm thấy thế gian này thật tươi đẹp....Em biết mọi người sẽ khuyên em không nên làm như vậy , em lúc nào cũng có thể sống vui bên anh, và hòan thành trách nhiệm với gia đình mình mà...Phải, em đã từng nghĩ như vậy , nhưng trên đời này, con người trọn được trách nhiệm với gia đình và tình yêu, thì thật quá ít.... Em biết mình sẽ không thể nằm trong số người may mắn ấy, nên em đành phải chọn con đường lẻ loi này...chí ít em đã không có lỗi với gia đình mình....Anh à, hãy hận em đi, hãy ghét em đi, vì chỉ như vậy anh mới có thể quên em mà sống tiếp tục...và em...mới có thể sống tiếp tục...Em rất muốn ôm anh thật chặc, và nói em yêu anh, nhưng lúc đó em sẽ trở nên yếu đuối mà không thể ra đi được....Anh à, tha lỗi cho em nhé...Em xin anh hãy luôn nhớ rằng, dù ở phương trời nào, em cũng đều chúc phúc cho anh có được 1 người thật lòng yêu anh và sẽ ko rời xa anh...Đây, chiếc nhẫn anh trao cho em hôm trước, em xin trả lại cho anh, mong anh hãy đeo vào tay người đáng được.nó, vì chắc chắn là người đó sẽ ko phải là em...Điều cuối cùng mà em có thể làm cho anh, là nói lại 1 câu có lẽ anh sẽ không muốn nghe từ em nữa.....nhưng anh à, "EM YÊU ANH"....
Vĩnh biệt anh,
Rain