Help - Search - Member List - Calendar
Full Version: tình bạn chuyển sang tình yêu
VietLove > Member Corner - Kinh Nghiệm - Học Hỏi > Thảo Luận - Tâm Sự - Giải Đáp
chocolate86
đề tài muôn thuở. nhưng mình đang rất bối rối cần sự tư vấn của người có kinh nghiệm. mỗi ngày mình cố gắng nói với bản thân phải tỉnh táo sáng suốt, ko được như vậy. mình ghét cảm giác rung động và nhớ nhung khi nghĩ về người bạn thân của mình. ghét cảm giác hồi hộp khi nhận điện thoại của him. mỗi đêm mình mất ngủ vì him, vì ko sao làm cho mình coi him như là bạn được nữa. mình muốn xua đuổi nó đi nhưng ko làm nổi. nhất là khi cùng thời điểm này người bạn đó cũng có những thái độ khác lạ ngoài mức tình bạn với mình. lúc trước khi mình chưa có cảm giác gì với him thì luôn có ấn tượng tốt về him và ko để ý đến những khuyết điểm của him. còn bây giờ khi mình bắt đầu thích him thì lại để ý đến những khuyết điểm của him và so sánh với mẫu người mình thích. lí trí nói cho mình biết he ko hoàn hảo như mẫu người mình thích đâu và hãy yêu 1 người khác. nhưng cảm xúc của mình đối với him thì ngày càng rõ ràng và mạnh mẽ như không kềm chế được. nhiều khi mình nghĩ nếu cứ làm bạn với nhau thì tốt biết mấy, tại sao chuyện tình cảm lại xảy đến với tụi mình chứ? mình là 1 con người quá đòi hỏi tìm kiếm sự hoàn hảo, nhưng mình ko muốn đòi hỏi điều đó ở 1 người bạn mà mình quý mến. tui mình đã từng vô tư vui vẻ với nhau như 2 đứa con trai. tai sao bây giờ lại ngại ngùng bối rối như vây. mình chỉ mong đây ko phải là tình yêu. thật sự ko mong gì hơn là có 1 tình bạn tốt đẹp như trước giờ. làm ơn nói cho mình biết phải làm sao bây giờ?
truongnguyen82
Bạn hãy tự hỏi lại chính bản thân mình và trái tim của minh, nghĩ sao khi đối diện với người ấy. Thí vụ: lúc bạn gap người đó lúc trước và bây giờ có gì khác biết ko, nếu có thì khác ở điểm nào? help2.gif

Chuyện đời mà đâu có gì là tuyệt đối, tình bạn với tính yeu^ thì cũng giống như vậy thôi. Tùy vào cách cư sử và sử sự của mình thôi, theo mình nghĩ bạn nến tìm hiểu thêm nhiêu khi cái đó chỉ là cảm giác nhất thời mà thôi. Có thể nó sẽ ko còn tồn tại nếu 2 bạn thật sự đến với nhau, chuyện gì cũng vậy hãy cho bản thân mình 1 cơ hội.

Tui chỉ gop ý với bạn 1 câu thôi "nếu là tình yeu^ thật sự thì hãy biết quí mến nó, còn nếu là tình bạn thì hãy trận trọng lấy nó", vì tình bạn chuyển sang tình yeu^ thì dễ chứ tình yeu^ trở lại tình bạn thì rất khó.

Mình cũng đang thương 1 người, và cũng đang cố gang*' để quên đi tình cảm mình dành cho người đó chỉ muốn trở lại như lúc trước thôi.

Chúc bạn may man*' chuyện đời ko có gì là tuyệt đối và tình cảm là vú khí làm cho ta đau nhất kể cả tâm hồn và lý trí. parttime.gif
Hoang Anh
Coi chừng sẽ trở thành dỡ dang, bạn thì không phải mà người yêu cũng không phải nốt đấy.
nhelen79
Theo ý của mình, khi đã vươt qua tình bạn (cho dù bạn thường hay thân như 2 thàng bạn trai ) thí khó có thể trở lại làm bạn như xưa sau khi chuyện tình cảm đã qua cho dù yêu 2 chiều hay chỉ 1 chiều.

chocolate86 nên suy nghĩ kĩ, khi đã quyết định "yêu" rồi, thì phải biết trước là mình đã mất đi một người bạn. Chúc may mắn smile.gif
Visao143
"Yêu" và quen với một người bạn kg hẳn là sẽ mất một người bạn - nhưng chuẩn bị tinh thần thì vẫn hơn. Đôi khi mình còn có cả hai, người bạn và thêm người tình nữa thì sao.

Nói chung trong chuyện này vẫn là 50/50 thôi. Đi lùi kg được, đứng tại chỗ kg xong, mà tiến tới lại càng khó. Bạn cần dành thật nhiều thời gian để quyết định nhé, chỉ có bạn - người trong cuộc mới biết rõ mình nên làm thế nào là tốt nhất thôi. Mình rushed in relationship với best friend mình hồi trước (cả 2 cùng thi'ch nhau for many years) - nhưng vì expectation giữa 2 relationship rất khác biệt nên mình thất vọng nặng nề. Nhưng dĩ nhiên kg phải cặp nào cũng vậy. Bạn cần spend time, nói chuyện bình thường để rồi từ từ tìm ra cách nào tốt nhất cho cả 2 nhé. Chúc may mắn rose.gif
nhelen79
Cái này là kinh nghiệm xương máu của mình biggrin.gif

Lúc trước, mình có yêu 1 người. Từ 2 người bạn rất thân, hai đứa quen nhau rất nhanh, nhưng sau đó có chuyện, không thể tiếp tục. Trong lúc mình struggle để đứng lên lại, he làm ngơ không hề giúp đỡ. Thời gian đó rất là khó qua. Đến khi mình vượt qua, mình nghĩ không muốn mất đi một người bạn cho nên mình mới không làm ngơ him nữa, cứ tưởng chuyện đã qua, thì có thể coi nhau như bạn hồi chưa quen.

He chỉ có nói với mình một câu là "I was worried about you. Now that you know i'm a heartless and selfish man. i wouldn't think about myself that much. Ím happy you are okay now "

Nghe xong câu đó, mình thất vọng ghê lám, không thể coi him như ngày xưa. Cho dù lòng có muốn làm bạn lại như xưa, nhưng hình như cái vết nức không bao giờ hàn gán lại.
mayhong
"Tận tâm, vui vẻ, va
flowerpower
Ngươi xua thương noi : giua nam va nu khong co tinh ban va lua gan rom se ben chay, vay thi khi chay roi thi chi con la tro co nghia la khong con dươc nhu trươc cho nen can nhat la phai giu khoang cach do, tuy nhien thoi nay va xua da thay doi nhieu vay thi tuy theo quan niem song cua moi ca nhan vạy, chuc may mạn
This is a "lo-fi" version of our main content. To view the full version with more information, formatting and images, please click here.
Invision Power Board © 2001-2010 Invision Power Services, Inc.