Điều bạn thích làm nhất trên đời này là gì?
... Đây là câu hỏi mà mình rất hay hỏi những người khác nhưng rất ít khi nhận được 1 câu trả lời nghiêm túc. Có 1 số người không biết mình thích gì. Có 1 số người không quan tâm.
Còn minh? Mình rất là thích vẽ. Từ lúc biết cầm bút chì tới giờ mình đã không thể ngừng vẽ được nữa. Những khi được vẽ, mình cảm thấy rất hạnh phúc. Mình có thể vẽ lên suy nghĩ và nỗi niềm của mình , vẽ lên thế giới rất đẹp đẽ trong tiềm thức. Ước mơ lớn nhất trong đời mình có lẽ là được vẽ, bây giờ và mãi mãi. 1 ước mơ rất là bình thường, không giàu sang, không tranh đua, chỉ những tháng ngày êm đềm, được vẽ mỗi 1 ngày trong cuộc đời này, và mong khi người khác nhìn tranh vẽ của mình có thể có được cảm giác thanh bình như mình, quên đi những niềm đau và nỗi buồn trong trái tim...
Nhưng mà mỗi ngày dần lớn lên, mình mới hiểu ra được 1 điều...
...Ước mơ rồi thì cũng chỉ là 1 ước mơ mà thôi...