Từ lâu tôi đã thấy mình như không bình thường? sức khoẻ vẫn tốt nếu không muốn nói là khoẻ! nhưng khát khao"chuyện ấy" vẫn luôn mãnh liệt! nhưng từ khi tôi quen và yêu người ấy tôi không thể nào quan hệ với nàng được dù lòng rất muốn chuyện đó!................giờ tôi phải làm gì để tốt hơn cho cả tôi và người tôi yêu không?cả cô ấy và tôi đều vẫn còn rất yêu nhau! Cô ấy dã biết nỗi khổ của tôi va sẵn sàng chờ tôi đi trị bênh của mình! tôi cũng đã thử nhưng kết quả không đươc nhiều mong muốn! Tôi thì muốn chia tay với cô ấy vì tôi biết mình chẳng thể mang lại hạnh phuc trọn vẹn cho người tôi yêu....nhưng sao khó quá

! các ban ơi?
CUỘC ĐỒI LÀ MỘT DÒNG SÔNG"
BÊN VUI CỨ LỞ BÊN BUỒN BỒI THÊM!