QUOTE(anhhungrom @ Oct 31 2007, 05:25 PM)
Hahahahaha.............xin bái phục sư phụ
lacviet, nhận đệ tử 3

Hehehehe......Thực ra:
Ngày xưa còn bé tí ti,
Đọc thơ Tố Hữu, ít khi hiểu liền.
Cho nên suy nghĩ triền miên,
Nghĩ hoài ko suốt, đến điên cái đầu.
Bao năm "nghiên cứu thâm sâu",
Bây giờ đã biết được câu trả lời.
Post lên bạn hữu đọc chơi,
Từ đây tui được thảnh thơi cái đầu....kà kà kà...
Cám ơn bạn hữu xa gần,
Dù cho bận rộn, (vẫn) nhiều lần ghé thăm.
Topic kế tiếp mà Ròm đang "ngâm cứu" là:
Trong bài khóc Stalin, có đoạn (mình ko nhớ rõ, nếu sai thì ai biết sữa dùm nghen) Tố Hửu đã viết:
"Thương cha thưong mẹ thương ông,
Thương thân thương một, thương ông đến mười"Vì sao phải thương ông Stalin đến 10??? 1 câu hỏi mà tui đang đi tìm câu trả lời, ai biết chỉ dùm, còn nếu Ròm tui "ngâm cứu" ra thì sẽ post cho bà con đoc.
xin giả nhời bác anhhungrom là :
Thương cha thương mẹ thương chồng
Thương thân thương một thương ông thương mườivì thế cho nên
Stalin nghe thế bật cười
Tớ cho một chút đã mê mẫn người
Quên cha quên mẹ quên đời
Nhớ Ông chỉ nhớ của "giời " đồ ma
Cho vào rồi lại lấy ra
Thế là nó đã chữi cha bỏ chồng
bây giờ nó chỉ đòi ông
của ông nó thich nó không thương chồng !!!
tối ngày nó cứ chổng mông
thương cha thương một thương ông thương mười
Salin thấy thế bật

...