Giọt nước mắt không đánh đổi sự thương hại mà đánh đổi sự khinh thường của người khác.
Nói vậy thôi, chứ nếu bạn muốn khóc thì cứ khóc cho đã. Khóc xong, nổi sầu sẽ vơi đi, sáng suốt hơn, nhìn rõ được vấn đề, và sẽ có cách giải quyết tốt vấn đề. Hãy tin vào chính bản thân của mình. Chúc bạn sớm có lại nụ cười vui vẽ.
Oh, còn cái này nữa. Mình không biết bạn muốn khóc theo loại nào. Thật ra mình nghĩ thì có 2 loại khóc. Khóc cho chính mình... thì đừng nên để cho ai thấy mình khóc cả. Còn khóc để "hù dọa" người khác thì nên khóc trước mặt người ấy hay là khóc mà sẽ có người kể lại cho người ấy nghe, vậy thì giọt nước mắt của bạn mới không "phí".