dauphong
Dec 26 2007, 03:31 AM
Lời Mở Đầu
Christmas, Christmas....ôi cái mùa lễ tuyệt vời mà ta hằng ưa thích. Nó là một ngày lễ đêm đến mọi người sự ấm cúng của gia đình và bè bạn qua những lời chúc tụng thân thương.
Cũng chính nó đã đêm lại cho ta một cảm xúc thật tuyệt vời. Đó là sự cảm nhận của yêu thương khi tôi được nhận rất nhiều lới chúc từ bạn bè và người thân.
Vì thế, thay cho lời cảm tạ, ta sẽ viết lưu ký về những người bạn đáng yêu đấy. Ngoài ra, những giòng lưu ký này còn có nhiệm vụ là giúp ta ôn lại những kỷ niệm đẹp đã bị quên lãng theo thới gian.
NangHa
Dec 27 2007, 05:37 PM
HeoCon
Jan 3 2008, 04:26 PM
Ack ack.. xóa..thấy ngại quá... nên thôi viết về mình nghen ^^
---
Đi về hôm nay, ngày mai bạn rủ đi chơi tiếp. Thật muốn đi sea world, lego land, or animal park cũng được nhưng sao thấy ticket expensive quá... thế là định đi boboa park? vì nó........ free ^^
Về nhà hôm nay, mommy nói ngày mai phải đi với daddy thế là cancel cái trip, thật ra thì mình cũng mệt nhưng tại vì chắc lâu lắm sẽ không gặp nên muốn đi chơi tí với bạn.
Email - two of my lovely professors... hic hic, chưa vào khóa đã có schedule rồi. Mình thấy 3 classes có lẽ okie vì nhìn list của cái sylabus thì hơi chóng mặt rồi, với lại còn phải đi làm nữa ... thôi thi vậy hen ^^
Giờ thì chắc đi ngủ... mệt quá rồi -.-
---
Ah! Tui quên chào bà hihiii mượn tạm topic bà viết đỡ nghen.. vì dù sao tui cũng là.......... bạn bà hehehehe
NangHa
Jan 3 2008, 11:46 PM
Ặc ặc.. Heo lười biếng mở topic mới qua nhà DP ở ké.. éc éc.. Nắng cũng muốn ké mà hổng biết có bị DP đuổi đi chổ khác chơi cho cô nàng mơ mộng không? Hihih.. Thôi dzọt lẹ bằng không cô chủ vào bắt đền phá chị em hàng xóm..
This is a "lo-fi" version of our main content. To view the full version with more information, formatting and images, please
click here.