Help - Search - Member List - Calendar
Full Version: Trang nhật ký online
VietLove > Member Corner - Kinh Nghiệm - Học Hỏi > Nhật Ký - Tùy Bút - Thư Tình
kandt07
09-13-07


Định tạo cho mình một blog (mới) ở 360 nhưng cái khoảng đăng ký dài qúa đâm ra lười nên thôi vào đây viết vậy. Vừa có thể sử dụng được tiếng việt lại icons, khoái thiệt đấy !!! Chỉ mong rằng người "quen" sẽ hông nhận diện ra được mình

hmmm.. khi chưa đăng ký account thì biết bao nhiêu điều muốn viết, đến lúc có rồi hai con mắt cứ dáo dziết dáng vào cái màng chẳng biết gõ điều chi.

Hai tuần trước mình còn ngộp thở với công việc, chẳng có thời gian để lướt mạng. Lúc ấy cứ thầm rủa trong lòng, cái pa` co-worker đáng ghét tè. Nghĩ mát chi mà nghĩ mát lâu ác, đi gần cả nữa tháng rồi thảy công việc của pa? sang mình làm mình bu lu bù la từ sáng tới chiều. Nhưng giờ đây, lại rỗi không biết mần chi cũng đâm ra phát chán. Mỗi lần ngồi không ta lại nhớ đến "cha lụ đạn". Hắn thường bảo "số T may mắn quá, làm mà sướng hơn tiên, chả đụng tay đụng chân chi hết. Đã thế thời gian làm ít còn hơn là ngồi chơi..v.v. và v.v."... "Chả" noái cũng đúng thật đấy, nhưng "chả" chỉ biết một chứ không biết hai, tuy hông đụng tay chi nhiều nhưng có ngày đụng "miệng" hông kịp ná thở. Cứ cú phone này đến cú phone nọ trả lời muốn đức hơi. Tuy nhiên đó là công việc mình thích nên cũng hổng sao.

Sáng nay dzậy trể chẳng đủ thời gian ăn sáng, giờ thì tay chân bủn rủn hông còn sức để... gõ nữa. Thường ngày 12:30 mình mới vát xác ra khỏi building, nhưng hôm ni mới có 11:45 đã hông chịu được rồi. Thôi vậy, lâu lâu đi ăn trưa sớm một bửa. Tí nữa ta về làm xong công việc sẽ vào gõ tiếp nhé "diary" ơi !!!!!

Chúc cho ta có một bửa trưa ngon miệng nhé! Giờ này bên đó "cha lựu đạn" cũng đang ăn trưa vậy ta cũng xin chúc cho "nhà ngươi" một bửa trưa khoái khẩu. Nhớ thường nghĩ về "ta" nhé "CLD".
kandt07
09-13-07

Còn thêm một tiếng nữa mới hết giờ nên ta lại ghé vào đây "nhảm nhí" "tào lao" cho thời gian lẹ trôi để được về nhà ngũ một giấc cho đã người. Ngày nào cũng hăm he như vậy thế rồi lúc về tới nhà thì lại hổng thèm ngũ mới oái ăm chứ.

Sáng nào cũng thế, đùng hồ báo thức đánh đến điếc tai mà ta vẩn cứ ọng qua ẹo về, trả giá mãi một hồi sau mới vát mông ra khỏi phòng. Đến khi tỉnh dzậy thì mới hổi ôi biết rằng mình hôm nay thêm một ngày vào trể. Nhớ hồi lúc mới vào làm siêng năng tàn bạo, chưa đúng giờ mình đã sách giỏ vào bàn rồi... còn hiện tại thì... ôi tội lỗi tội lỗi...!!! Má thường la mắng "ta" hoài, con gái gì mà "lười" thấy ớn. Áo wa^`n ta chẳng màn ủi, mặt mày chả thèm tô phấn son, sáng giậy là nhào ngay vào phòng vệ sinh đánh răng súc miệng này nọ mất 5 phút, 2 phút thay áo wa^`n, còn thời gian thì chạy xuống bếp kiếm cái gì bỏ vào bị rồi mang lên xe vừa nhâm nhi vừa lái còn hông thì mang cái pu.ng đói đi làm rồi vào hảng pha cafe^ cầm cự đở. Nhiều lúc nghĩ lại thấy lời má noái nghe có lý lắm. Con gái mà chẳng giống con gái chi ráo. Hèn chi mà chẳng "ma" nào thèm... Nhưng mà kệ, ta chỉ sợ người hông thèm thôi chứ "ma" hổng thèm ta còn vổ ngực đưa chân lên cám ơn không hết. Dành thời gian trưng dziện để khò khò fe? hơn. Làm đẹp lên mát mắt người đối dziện chứ có phải lợi lọc chi cho mình đâu nàh. Ai chê ai bai chi mặc kệ, miễn trong mắt "CLD" ta là người đ.ep của lòng hắn là được rồi

Nhắc đến Hắn, ta cảm thấy thương qu'a. Hắn thức khuya giậy sớm mà chẳng bao giờ nghe hắn than vang một lời.

Hông biết bây giờ "hắn" làm chi bên đó nhỉ....??? Tội nghiệp, với thời tiết gần 100 độ mà nhà A/C bị hư thì chịu chi thấu. Với thân hình vạm vở, bụng fe^. kiểu đó mà hông nhờ máy lạnh chắc mở chảy xì èo cho coi. Mong rằng ông chủ nhà sớm kêu người tới xửa cho K nhé

Hết một ngày... thôi dzọt !!!!!
kandt07
09-15-07


Hôm nay là ngày đặc biệt của ta và hắn nên ta sẽ nhắc đến hắn hơi bị nhiều hơn thường lệ tí nhé.

Nếu nhớ không lầm ta quen hắn vào tháng chín năm ngoái thì phải. Lúc bấy giờ hắn trong ta không có chút ấn tượng nào. Gặp nhau chào hỏi dăm pa câu rồi đường ai nấy biến. Ta chẳng bao giờ hình dung rằng có một ngày hắn và ta sáp chặt nhau, thế đấy, rồi đùng một cái hắn và ta khoái nhau hồi nào hổng hay. Nói đúng hơn trước đêm hắn tỉnh tò với ta ta vẩn tỉnh bơ, vẩn còn trái "chim" nguyên si chưa rụng động, thế nhưng hắn làm ta thao thức nguyên đêm trời để suy nghĩ lời "iu" của hắn. Ta hổng biết sao, qua ngày sau nói tới nói lui một hồi cái ta "gật" đầu chấp nhận. Nhiều lúc nghĩ lại sao hồi đó ta "dại" quá, không chịu làm eo tí... Dù có mết người ta cũng hông cần hấp tấp táp táp vô nhanh đến kiểu đó..ít ra cũng làm cho hắn điên đảo vì ta một thoáng rồi hẳng chịu cũng đâu muộn... thế nhưng lỡ ừ đại rồi biết mần sao hơn.. Trong đời được người đầu tiên tỏ tình mà, mừng qu'a nên đầu óc hết được minh mẫn.. Hơn nữa, lở làm bộ nói không cái người ta tưởng thiệt người ta dzong thẳng cẳng thì lúc ấy chỉ có nước ngồi khóc hu hu ((Sao tự nhiên tui đạp mình xuống dzưới đất dzậy cà? ))

Hú hồn, hắn không đọc được những lời trên nếu không hắn cười khoái chí đến híp mắt cho coai.

Noái đến Hắn, hắn có trí nhớ "gay gắt" lắm đấy. Bất cứ ngày giờ tháng nào liên quan đến ta hắn đều nhớ. Những câu chuyện, những lời ghẹo, những câu đùa ta kể hắn hắn đều hông quên. Oái ăm, có mấy thứ muốn hắn quên mà hắn cứ đem ra noái hoài... Ghét thiệt

Vui qu'a... Hắn mới "delivered" tới cho ta 7 nụ hôn (gió) qua email. 1 cái thay cho một tháng mà ta và hắn "quen" nhau. Mặt dầu biết hổng thiệt nhưng ta vẩn cảm thấy ấm cỏi lòng. Tuy nhiên, cũng mang nổi buồn thoang thoáng trong tim, giá như có hắn ở đây giờ này thì hay biết mấy. Nhưng không sao, thông cảm thông cảm cho hắn được. Hắn có lý do chính đáng để đi xa. Có lần hắn thủ thỉ với ta rằng "thương t qúa à, gần nhau chưa được 2 tháng là phải bỏ T đi rồi" "sau này sẽ pu` xứng đáng cho T"...v.v... Hắn làm ta cảm động rưng nước mắt. Ta tin lời noái của hắn và tin rằng hắn sẽ làm được những gì hắn hứa, và càng tin tưởng hơn hắn sẽ đạt được ước nguyện tương lai của hắn. 4 năm, tuy nghe có vẻ một khoảng dài nhưng ta tin rằng ta sẽ chờ đợi được, chờ đợi được ngày hắn về xum tụ cùng ta.

Càng nói đến hắn ta càng nhớ hắn hơn. Hôm nay thứ sáu thế là ta được dzịp "nấu cháo phone" với hắn nguyên đêm rồi.

Lại một ngày trôi qua..... là ngày ta được gặp lại hắn càng gần.... Hoooooraaay... 3 tháng nữa hắn được nghĩ phép về thăm nhà Đếm đếm từng ngày từng phút từng giây !!!!!....!!!!!!
kandt07
sad.gif sad.gif
kandt07
10-29-07

"Thứ hai là ngày đầu tuần... Bé sẽ cố gắng chăm ngoan"... rồi có gì tới thứ sáu tha hồ ăn chơi mần biếng , Tuy nhiên, chờ thời gian qua khỏi hôm nay sao mà dài đăng đẳng. Ngáp ngáp phì phèo nảy giờ wai hàm muốn trẹo luôn. Thế đấy, ngồi bên phòng này mà nghe kế phòng bên bà supervisor vừa la lên "I love Monday Morning". Má ơi !!! KHông hiểu bả "love" cái wi? wa'i gì, chứ riêng ta ghét muốn chết.

Hai ngày cuối tuần chưa làm xong trò trống gì cái bay đi ..vèo vèo. Sáng hôm qua mình giậy sớm hơn thường mọi chủ nhật. Nhào xuống bếp phụ chị làm món vịt tiềm. 1 giờ thì cả nhà bắt đầu "xực". Ăn uống dọn dẹp xong xuôi dòm đồng hờ cũng trên dưới 3 giờ. Mang xe đi thay lốp nhưng không có loại mình muốn, sẳng tiện đi chợ búa cho tuần này. 6 giờ cùng chị 3 đi ăn tân gia. Chị không muốn mình ở nhà nên kéo theo, ban đầu cũng không tính đi nhưng rồi bị chị nói qu'a mới lồm chồm giậy. Tới đó toàn người lạ hoắc (mình có gặp qua bao giờ đâu mà quen). Ai làm gì làm ta chạy ngay tới bàn thức ăn lấy vài món rồi đi kiếm góc kín đáo rồi mần chuyện của mình. No nê cái ra ngồi cùng bàn với chị hóng chuyện mấy "pa` 8". Ta không có tham gia chỉ ngồi nghe mấy cô/chị nói làm ta cười muốn pe^? pụng. Ông bà ta noái hổng xai, hể mấy "mụ" tụ họp lại là cái nhà cũng biến thành cái chợ.

Chuyện của người ta mà mấy mợ mang ra mỗ tới mỗ lui. Đúng là nếu "muốn người ta không biết, trừ phi đừng có làm". Còn bằng không thì bị thiên hạ dị nghị đồn tơi đồn lui cũng đến tai ngay cả đứa trẻ thơ ngây như tui

Ôi !! Đúng là mấy cha đàn ông không nên nết, già mất thân. Tuổi đã xế chiều rồi còn lẹo tẹo em nảy em nọ bỏ vợ để theo "tiếng gọi từ con chim (tim)"... Nói nghe mà muốn ứa gan, chung sống 30+, con cái lớn chòng ngòng giờ ông chồng mới thốt ra câu rằng "we are not meant togheter". Tội nghiệp cô vợ, bì chồng cắm sừng bấy lâu nay mà mù tịt, đến khi hay thì đã qu'a muộn. Còn con mụ kia, đã biết người ta có vợ rồi còn nhào vô dụ dỗ phá hoại gia đình người ta.

Còn nhiều chuyện li kỳ nữa nhưng thôi... sẳng máu nhiều chuyện của mình chưa thấm vào trong thân thể, mình nên giụt bỏ ngoài tai hay hơn.. kẻo nói nữa một hồi mình cũng trở thành mang tiến 8888 như mấy thím kia

okie dokie.. gotta get back to work !!!!!!!
kandt07
sad.gif sad.gif
kandt07
sad.gif sad.gif
kandt07
sad.gif
kandt07
sad.gif sad.gif
kandt07
01-13-08

Cuối cùng một tháng phép của CLD cũng trôi qua. CLD mới rời khỏi thôi mà ta đã thấy nhớ chả da diết rồi. Vừa thương vừa lo, CLD ở một mình bên xứ đó không người thân ti'ch lở có đau ốm không có ai chăm nom. Cầu mong thời gian trôi nhanh, mọi thi cử của K được xuông sẽ như vậy được sớm trở về lại Mỹ.

Hai ngày nghĩ cứ thế đi ton. Tính chuyện mai đi làm lại oãi qu'a.

Hôm nay ta thấy mình giỏi thiệt. Rốt cuộc cũng dọn dẹp xong cái phòng ổ chuột . Không hiểu sao chỉ có cái phòng ngũ bé tí tẹo dzi.mà dẹp hoài dẹp mãi chẳng bao giờ sạch. Nhờ có chị và em gái sang phụ mới được ngăn gọn như thế chứ bằng không một mình ta chẳng làm ra trò trống gì. Chị bảo "đã hăm mí rồi mà còn bề bộn phát ớn". Thấy chị phán câu thật đấy, ta chỉ giỏi tài xả rác chứ còn thâu lại bãi chiến trường thì ta chịu đầu hàng. Hư thật sad.gif

Tối nay ta cảm thấy buồn, ta cũng hông hiểu vì sao ta buồn. Hay nói đúng hơn là ta không có can đảm để viết pày tâm sự. Lòng ta khó chịu lắm lắm . Nên dù đã cố nhắm mắt đi ngủ rồi mà không tài nào chớp mắt được đành ngồi bật máy lên viết vài giòng vu vơ, mong rằng khi nghĩ lại chuyện trong ngày sẽ giúp ta quên sầu muộn để rồi có một giấc ngũ thanh thản. Mai thức giậy đón tiếp một tuần mới, mọi chuyện mới.

Dạo này sao tốc độ gõ mình chậm lùi thật. Ngồi cóc gõ nảy giờ có nhiêu mà cũng mất ta hết hơn nữa tiếng đồng hồ. Sắp sỉ 11 giờ rồi đó, ta cố dzọt đi khò khò đây. Ngũ ngon Nhỏ nhóc nhé, CLD cũng dzị.

Thương thương lắm love.gif
kandt07
01-16-08

Ai đó ơi !!! Thế là mình hò hẹn gần đúng một năm rồi nhỉ. Hôm qua T muốn vào viết thiệt nhiều, muốn nhắc lại kỷ niệm hai đứa mình quen nhau để hồi tưởng lại những chuổi ngày vui vẻ khi có cạnh Ấy... nhưng rồi công việc lu bu, tối về lại không có máy để lên mạng. Hai hôm liền có người quen của chị Ba tới ở lại, nhỏ nhường lại phòng mình cho chỉ nên tất có dzụng cụ nhỏ đều bỏ lại trong đó. Thôi vậy, đợi tháng sau đúng vào ngày ấy Nhỏ sẽ vào đây viết lại tất cả cảm xúc nhỏ dành cho K nhé. love.gif

Cưng thương nè!

Nhỏ đang nghĩ về K đó, nhớ và nhớ lắm lắm.

Chúc K tối nay có một giấc ngũ an lành praise3.gif

kandt07
01-28-08

Sao mình lúc nào cũng thế nhỉ. Lời nói thường đi ngược với những gì tâm trí mình nghĩ. Con tim mình mách thế nọ, cái miệng lại uống ẹo wẹo sang một hướng kia. Những lần lục đục giữa mình và K cũng vì mình không chịu thố lộ thật lòng. Cứ thích đi vòng vòng rồi cho người kia muốn nghĩ sao thì nghĩ. À không, nói đúng hơn là sau bao nhiêu biến cố mình cứ tưởng đủ để K nhận ra tình cảm mình dành cho K. Hơn nữa với bản tính mình ít thi'ch biểu đạt tình cảm ra ngoài, như cứ sợ nói ra gió sẽ cuốn bay mất. Dẩu vậy, ta biết trái tim ta đã trao trọn cho K rồi. Và không chừng tình yêu ta đối với K nhiều gấp bội lần K nữa đấy. Nhưng rồi, hình như đàn ông họ suy nghĩ đơn thuần, họ hông nghe lời ngon mật ngọt thì cứ như cho rằng mình yêu họ chưa đũ. ...khờ thật !!!!

Tâm trạn hôm nay hổng được vui. Trái tim ta bất ổn, lòng dạ bồn chồn sao ấy. Hôm trước vì lời nói vô tình làm K buồn, khiến mình thấy áy náy vô cùng. Mặc dầu hai hôm rày K vẩn nói chuyện bình thường không có gí thay đổi, mà rồi sao mình vẩn cảm nhận được trong cách nói đó chứa chan sự hờn dổi. Cái miệng hại cái thân thật đấy. Biết K là người nghiêm nghị, không nên giởn vào lúc căn thẳng dzị mà rồi cái tính cà tửng cà tàng cứ tại phạm lúc nào hổng hay. cry.gif


kandt07
01-29-08

Thời tiếc hai tuần rày ngộ nghễnh lắm. Hôm rồi đá rớt tùm lum lại lạnh muốn rụng rún dzị mà nay trời ấm vô ngần... chỉ tội cái gió thổi mạnh phù phù. Trưa ra ngoài ăn xém ti gío cuổm đi mất. Hên víu tay vào cửa kịp nếu hông giờ này ta bay tới đâu rồi nhỉ. chemieng.gif

Í ẹ ơi !!!! Chán qu'a xá chán. Ngồi đây ngáp ngáp nữa rồi. 20 phút có thể dzọt dzề, nhưng sao thời gian chạy chậm qu'a. Dòm hoài ngó mãi cái kim đồng hồ vẩn như nằm yên một chổ, không nhi'ch miếng nào. pass.gif

Cha lụ đạn biết được mình vào đây gõ tào lao mà hổng thèm viết email cho chả chắc chả giận giận lắm. Mặc kệ, ai biểu K không viết email cho T trước chi. Chắc là còn đang giận nên chẳng thèm hỏi thăm ta. Thi đua nhé, coi ai mở lời trước hoho.gif

... dạo này mình giỏi lắm nhé nhé... tự khen mèo cái rồi diễn tả tiếp applause1.gif chemieng.gif Chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày mình biết nấu ăn, thế mà sang đây mới một năm mình học hỏi rất nhiều thứ. Biết nấu nhiều món lắm, ngay cả chị/em mình cũng nhận ra. Thật sự mà nói nấu ăn cũng hổng có chi khó, cái khó là lôi thân hình ú ụ của mình vào bếp cơ. Gọi về khoe với má, má ghẹo "rứa là dấu hiệu tới tuổi lấy chồng rồi đấy con".... hì hì hì..... oh la la. Nhưng tiếc thật, chả ai thèm khiêng ta dzìa nhà huhu.gif

ok.. ta dzọt đây... chào nhà ngươi nhé.. mai rãnh vào nhảm nhí tiếp....!!!

This is a "lo-fi" version of our main content. To view the full version with more information, formatting and images, please click here.
Invision Power Board © 2001-2010 Invision Power Services, Inc.