
Đúng lúc đó mọi người đang ăn cơm. Ai cũng lo nó làm tuột mất con dơi. Quả nhiên là thế thật, con dơi bay khỏi tay nó (mồm nó) nó nhảy lên chụp mà không tới. Ai biểu nó ngu, bắt con dơi mà cứ tưởng là con chuột. Mà kể cũng lạ, bình thường mình nhớ con dơi muốn bay được thì phải bò lên chỗ nào cao rồi mới thả người xuống bay được. Chứ nó đâu có giống con chim nhảy lên một cái mà bay được đâu. Con dơi này chắc tập thể thao nhiều nên chân nó khỏe, nhảy cao. Con mèo mình đánh giá sai tình hình nên phạm sai lầm nghiêm trọng. Đúng bữa ăn, mà con dơi lại bay tung tăng trong phòng, gớm chết đi được. Chỉ sợ nó té vào nồi canh thì mình lại phải ăn canh bí đỏ nấu với dơi. Canh đó có cho tiền mình cũng không ăn được. Kinh chết. Mọi người lo đối phó với con dơi. Người lấy nắp chụp nồi lại. Người cầm cây rượt nó không ăn thua. Mọi người quyết định mở cửa sổ cho nó tự bay ra. May quá nó bay ra thật. Vội đóng cửa sợ nó bay vào lại. Nhỡ nó trả thù con mèo bằng cách tự tự trong nồi canh thì sao. Thế là con mèo mất con dơi. Cũng may nó chưa ăn con dơi. Chứ ăn vào lại ói ra một đống bắt người ta dọn cho coi. Chưa kể chẳng may bị con dơi nó cắn cho 1 phát vào mũi, nhiễm gien đột biến gì đó lúc đó mình sẽ nuôi 1 con Batcat. (mèo có cánh dơi, giống người dơi batman vậy đó). Nếu có chuyện đó chắc mình sẽ giàu to. Phải tội nếu nó là batcat thì nuôi nó bằng cá, hay bằng muỗi đây nhỉ. Có lẽ là cá lai muỗi. (cá bị muỗi chích xong đột biến gien tiếp).