SDA mến mến : nói quán ế mà xây tới tầng 3 rồi đó. ữa nay Vy vô phụ xây thêm nè

Đây là chuyện vưa thật (người trong iga đình) mà lại vừa không thật (ma) ở Vietnam
-----------
Vy nghe kể khi xưa lính của phe kia hay về vùng dân vào ban đêm ăn uống lấy gạo muối etc..., gần sáng là họ rút. Có 1 bữa họ về khoảng vài trăm người và đang ở trong nhà "Má Nuôi " dang ăn uống , bên ngoài có mật báo ở đâu đó , thế là nó mang máy bay tới thả trái bom , trong nhà chết hong còn một mảnh. Thịt , tay chân đầu cổ văn lên , gác lơ lửng ở đầu ngọn cây , ngọn tre. Sau việc này , dân bảo , vào đêm mấy ngọn tre hay cong xuống đường và chờ người qua lại nếu phải bước ngang qua , thì nó sẽ búng lên , và người bị nạn sẽ rớt xuống bị chết.
Khi Vy lớn 1 tí , thấy dân làng có xây cái miếu am gì đó để cúng.
Một hôm bà ngoại của Vy đi ngang qua đó vào ban đêm , khi về người sanh bịnh mê man nhưng không nặng lắm khoảng hai ngày. Nên gnuo*`i nhà hong để ý. Vào 1 tối các con đi chơi (something Phật Tử like girlscouts / boyscouts) ông ngoại đi vắng. Khi mọi người về thì thấy một các xác treo lủng lẳng ngay giữa cửa trong nhà .
Gia dình hết hồn , mang xuống , người đó chính là ba`ngoại của Vy. Lúc này Mẹ Vy chỉ mới 10 tuổi thôi , mất Mẹ sớm , cuộc đời Mẹ Vy khổ lắm.
Bà ngoại mất đã lâu rồi , nhưng vẫn chưa siêu thoát được. Đọc sách nhà Phật hoặc những sách khác nói về thế giới bên kia , họ nói những người được Thần Tử gọi tên , thì người sống có thể cúng tế cầu siêu. thì may ra tội của họ nhẹ hơn và cũng có thể siêu thoát , nhưng đối với người bất đắc kỳ tử thì hong bao giờ siêu thoát được , hồn của họ vẫn lảng vảng đâu đó trên trần gian này. Nên các bạn thấy người Viet^.t chết thường để bên ngoài , họ hong mang vào nhà chắc cũng có vài lý do nào đó mà Vy hong biết (có bạn nào biết kể cho nghe với )
Back to chuyện bà Ngoại của Vy , gia đình biết ngoại hong siêu thoát được là , có chị của Mẹ ở xa hong có chứng kiến cái chết của bà noga.i. Hai mươi mấy năm sau.
Ông ngao.i có mua 1 cái hòm để trong nhà đã lâu , có khăn phủ lên trên , bên trong ông để đủ thứ , vải liệm, vải tang , vàng etc... nói chung mọi thứ cần có cho đám tang của ông ngoại nếu chết, thì ông sẽ không làm phiền con cháu (sau này mới biết ) . HÒm của ông ngoại làm bàng gỗ gì đó đen lắm , chung quanh có kiếng, và vẽ hoa sen. Lúc nhỏ , Vy hong biết về chơi hay trốn quanh quẩn bên cái hòm và lại còn thi'c nó , bởi vì nó có kiếng soi.
Rồi tới một ngày ông bị stroke , ông nằm một chỗ , các Dì , và các Cậu đều về, Mẹ dẫn Vy về , Vy vô giường thăm ông , ông nắm chặt tay Vy và khóc nhưng hong nói gì được , Vy sợ lắm vì ông nắm tay Vy chặt qu'a , Vy sợ ông chết tay Vy dính luôn trong tay của ông . Ông được đổ sâm , or something else. Ông nằm đó được 1 tháng . Mẹ đưa Vy về thành phố liền trong ngày hom đó.
Vào 1 đêm người Dì mà Vy nói ở trên (hong có mặt khi bà ngoại chết ) , nàm trên bộ ván . Dì nằm mơ thấy , bà ngoại về mặc bộ đồ trong nhàu nát , đầu tóc rũ rượi, đang gánh hai cái thúng có thứ gì bên trong màu trắng , nhìn giống muối hay gạo gì đó , hai bên ngoại có hai ông mang đi cùng. Dì nghe Mẹ nói , "Mẹ về , Mẹ đón Cha đi ". Thế rồi bà ngoại buồn rồi quay lưng đi với hai người đàn ông.
Tiêp đó Dì của Vy nghe tiếng kêu răng rắc , giống như ai đang bẻ cây , Dì mới wondered , thức dậy (lúc này vào nửa đêm) , Dì đì tìm cái tiếng cây gãy trongnha` , đi tìm một hồi thì Dì thấy , cái hòm nó chuyển chân , kêu răng rắc như vậy. Dì thấy lạ qu'a , mới vô phòng ông ngoại thì thấy cái giường của ngoại , bốn chân nó cũng chuyển , mặ dù ông ngoại nằm yên trên giường. Dì lại xem ông ngoại thì ngoại vừa tắt thở. Thế là Dì gọi cả nhà cùng thức và lo chuyện cho ông. Khi mở hòm ra , ông có để lại 1 di thư dài lắm. Và sự dều làm giống như ông đã viết.
Sau khi xong việc tang lễ. Người Dì mới đem chuyện mơ và hòm, giường tự chuyển kể lại cho gia đình nghe (Dì là người không tin vào đạo nào cả). Gia đình đều ngậm ngùi biết là bà Ngoại vẫn chưa siêu thoát được , vì bà về mặc bộ đồ khi bà thắt cổ. Chứ hong phải bộ đồ liệm. Và chuyện hòm chuyển người ta nói , nếu mình mua hòm sẵn để trong nhà khi chủ của nó đang trên đường lìa khỏi thế giới này là lúc cái hòm nó chuyển. Chuyện này nó có viết trong sách đó. Để Vy đi tìm rồi mang lên cho các bạn đọc sau nha.
Wow , today I borke the record , took 1 hour of typing. Whew