Anh là người hoạt bát, thông minh, làm thơ hay, tài giỏi ...em yêu con người anh nhưng thật sự em chưa tìm được ở anh một sự rộng lượng bao dung nào của một người đàn ông đang yêu, hay ít ra là cho em một sự công bằng hơn những gì anh chưa xác định rõ vấn đề thì đã gán tội cho người ta chỉ vì cảm nhận của anh. <br>
<br>
Vì sao mình xa nhau vậy anh? vì em hay vì anh? hay vì....mình chẳng hiểu tí gì về nhau? Những ngày bên nhau đã có quá nhiều thời gian và cơ hôi để tìm hiểu nhưng dường như anh và em vẫn luôn là 2 đường thẳng song song không bao giờ có giao điểm. Anh chưa bao giờ hiểu em vì anh mãi trách cứ em trong những lúc mình online nên chẳng còn giây phút nào cho anh lắng đọng lại, suy nghĩ lại sau những lời anh trách em hay những gì em đã đối với anh. <br>
Ngần ấy thời gian trôi qua mổi lần nói chuyện phone, anh cứ moi móc những vấn đề anh cho là em lổi, em sai, em không thật lòng với anh để mà ngồi đay nghiến trách móc em. Còn anh thì sao? anh nói chỉ là vui chơi với họ nhưng nội dung những bài viết của anh thì thật khó chấp nhận đối với em. Em không là người quá ích kỹ để xen vào những cuộc " vui chơi" của anh vì vậy em im lặng, ít khi đọc bài viết của anh hay nói cách khác là không dám đọc vì lần nào nó cũng mang lại cho em một cảm giác tiếc nuối và đau buồn.<br>
Em im lặng trong những lần cãi vã không có nghĩa là em đã làm và không có nghĩa những gì anh nói là đúng mà là em không muốn mình tiếp tục tranh khẩu lẫn nhau. <br>
Đã 1 năm trôi qua mình ít liên lạc nhau , tuy chúng mình chưa một lần gặp gỡ, chưa thực hiện những ước hẹn cho nhau, em cũng rất buồn nhưng suy cho cùng nó vẫn tốt đẹp hơn là sự tan vỡ sau khi gặp nhau. Nghĩ như thế, anh có biết em đã cố gắng rất nhiều để lấy lại thăng bằng hôm nay, dù được hay không, dù tình yêu trong em có làm nhiều đêm ray rứt, nhớ anh thật nhiều nhưng em sẽ cố gắng vượt qua mặc cho anh nghĩ em như thế nào, em sẽ im lặng cam chịu tất cả, một việc mà em đã từng làm trong thời gian qua kể cả những lời lẽ không hay như cái MS vừa rồi của anh gửi cho em.<br>
Anh trách em, em trách anh...mình trách nhau... có vui gì không anh? xin hãy để tất cả qua đi như một cơn gió thoáng qua cuốn trôi tất cả những gì không vừa lòng nhau để những kỹ niệm đẹp sẽ mãi mãi còn dư âm trong tâm trí ta một người tình và một tình yêu vĩnh cửu anh nhé. <br>

<center>
<embed type="application/x-mplayer2"
src="http://www.fileupyours.com/files/159305/Bac%20Tinh%20-%20TuanNgoc.mp3"
pluginspage="http://www.microsoft.com/Windows/Contents/Products/MediaPlayer/"
ShowControls=1 AutoStart=1 ShowStatusBar=0
width=280 height=30> </embed>
</a>
</center>
