Mỗi một người đều biết rằng Valentine's Day là ngày của các cô , mặt dù đúng nghĩa của Valentine's Day là ngày lễ "Tình Nhân". Tội nghiệp cho mấy anh, năm nào tới ngày này cũng phãi chạy hối hả một cách vất vã mua các bouquet hoa hồng đủ màu, mua các họp chocolate đủ vị , rồi còn phải đặt chổ các nhà hàng sang trọng hay là phãi nấu một bửa ăn có đèn cày xinh xắng để có thể hưỡng ứng một đêm lễ Tình Nhân thật lãng mạng và thật khó quên cho người yêu. Vậy mà các cô , có cô sâu sắc thì nhận thức được những cố gắng này của các anh, có các cô có lúc ngỗ nghịch thì dã đò làm ngơ như không biết , thậm chí còn có người hơi nhí nhãnh quá đáng còn trách các chàng là hoa không thơm, chocolate không ngọt, nhà hàng không đủ tình điệu bắt nàng phải đứng đợi lâu trên đôi giày cao gót hay là đồ ăn anh nấu không ngon, đèn cày không đủ sáng...
HảiLan là người đầu tiên thú nhận là đã không công bằng với người tình. Năm nay hy vọng là phái nử sẻ cùng với HảiLan ráng cố gắng bù đấp cho người tình của mình. Nhưng mà HảiLan củng phãi công nhận một điều là muốn dụ ngọt con train thật khó quá. Mua quà cho các anh thì quay qua quay lại củng chĩ có đồng hồ, cờ vạt, wallet, belt hay là quần áo. Phái nử chúng em điều biết là các anh vốn không quan tâm cho những món quà này, nhất là năm nào lễ nào củng tặng chĩ có bấy nhiêu.
Với phái nử, thì nhửng thứ như hoa hồng hay choclate thì mãi mãi không nhàm chán , vậy đối với phái nam thì có những gì đặt biệt mà các anh muốn người yêu của mình dân tặng trong những occasion đặt biệt không? Nhất là trong ngày lễ Tình Nhân ngày mai? Các bạn nữ có sáng kiến mới gì xin chia sẽ.
