Help - Search - Member List - Calendar
Full Version: Thi thơ đối đáp..............xạo
VietLove > Vườn Thơ > Thơ Tiếu Lâm
Pages: 1, 2
anhhungrom
Thể lệ: Làm thơ tự do nói xạo....càng xạo càng hay....càng xạo càng nhiều người thương....hehehe

1 câu nói xạo bằng 10 tấn gạo....Nói xạo có gạo để ăn.....Nói xạo sẽ làm cho các bộ phận cơ thể trong con người hoạt động tốt hơn, hơi thở sẽ được đều đặn hơn, tim đập nhanh hơn làm cho máu huyết trong người lưu thông tốt hơn...sức khoẻ từ đó sẽ không còn bị ảnh hưởng bởi điều kiện thời tiết bên ngoài.

Nói xạo tốt lắm ai ơi,
Nói xạo càng dữ thì đời càng...........dzui
Tui thách ai xạo hơn tui
Trổ tài làm thử thơ dzui nói................xào....hehehe là xạo đó


Hãy cùng nhau ...........XẠO.....bà con ơi!!!

anhhungrom
Để tui bắt đầu trước nghen

Thế gian thật lắm người tài,
Chỉ trong dzịt lớp đã vài....triệu anh...hehehe

Hôm qua tui ghé bến phà,
Thấy con rắn nước bằng 3 chiếc tàu.

Hôm qua bán bớt gu gồ (google)
Vài triệu cổ phiếu dẫn bồ đi chơi...


Tiếp tục đi bà con.........................
NangHa
Nghe quảng cáo dữ dội làm tui nổi hứng.. hahah xạo..

Hôm kia bán nữa vầng trăng
Cầm tay nữa mảnh bị thằng nào chôm
Chỉ còn nữa mảnh chưa chôm
Hỏi sao chưa mất nữa vòm trăng thanh

LOL Đừng kêu tui nữa chứ không là ăn đạn ráng chịu đó nha smile.gif Tui không muốn sát sanh đâu làm ơn tha cho tui đi nha.. bon.. bon.. bon.. chen praise3.gif
anhhungrom
QUOTE(NangHa @ Mar 10 2008, 08:59 PM)
Nghe quảng cáo dữ dội làm tui nổi hứng.. hahah xạo..

Hôm kia bán nữa vầng trăng
Cầm tay nữa mảnh bị thằng nào chôm
Chỉ còn nữa mảnh chưa chôm
Hỏi sao chưa mất nữa vòm trăng thanh

LOL  Đừng kêu tui nữa chứ không là ăn đạn ráng chịu đó nha smile.gif  Tui không muốn sát sanh đâu làm ơn tha cho tui đi nha..  bon.. bon.. bon.. chen  praise3.gif
*



Trăng tròn sao chẻ làm đôi
Bị người trộm mất giờ ngồi khóc than?


Hôm qua tui ghé quái hào, (white house)
Cả nhà ông Bush ra chào đón tôi.
Nhưng tôi chẳng nói lôi thôi,
Tán cho 2 cái vì...tồi gấy chiên (hehehe là vì tội gây chiến tranh đó)


Gilbert

D.gif D.gif D.gif D.gif

hi.gif

Đêm đêm vọng tiếng đàn khuya
Ôi kia , ai thổi ... thật hay quá chừng
Đi ngang , nên bỗng chân dừng


Ố hô anhhungrom ... đang ... th..ơ..ở...phiiiiiiiiiiiiii..ph...oo ..oooo....`


ha ha ha hi.gif
lacviet
hi.gif
may
applause1.gif D.gif D.gif D.gif
may xin kính cẫn nghiêng mình chào các sư phụ hi.gif

Hôm qua trên phố Bolsa
Triệu người tụ họp để mà coi show
Ham dzui tui cũng nhào dzô
Chờ coi một món khổng lồ ra sao
Thì ra là cái bánh bao
To bằng khách sạn 5 sao Híu-tằn (Hilton)
Chàng Ròm đến xé bánh ăn
Mới nhai mấy phát hàm răng rụng liền.
anhhungrom
Wow....hoan hô bà con hearts.gif Gilbert, Nắng, Lv, May đã tham gia,Hy vọng Topic này sẽ vượt chỉ tiêu mà Đảng đã ban ra đó là "nhanh chóng qua mặt topic Nhậu đêm" của trainhaque1. hearts.gif again
anhhungrom
QUOTE(lacviet @ Mar 11 2008, 10:07 AM)
đang thiền nó bổng nổi sân
Lấy dao thiến mất cái "cần" câu tôm
Rờm buồn nên chẳng ăn cơm
chỉ xơi xác mía vỏ thơm cầm chừng dzot.gif
*



Cần câu Rơm rất tuyệt vời
Là vật đặc biệt do Trời ổng ban
Nếu như bị cắt khỏi thân
Nó tự mọc lại không cần lo âu...... nau.gif

----------0-----------0--------0----------------

Tôi vừa ghé tiệm kim hoàn
Mua tặng cô Nắng hột xoàn lấy le.
Tiền trả phải chở tám xe
Khoảng năm trăm tỷ đô la, vẫn bèo.....kekekeke

----------0-----------0--------0----------------

Cô May đi bán chuối chiên
Rờm thấy tội nghiệp nên liền kêu vô
May rằng một cái 5 đô
Rờm đưa 1 tỷ, May vồ chụp ngay
Rờm còn tặng chiếc máy bay
Bô in bốn bảy với 2 chiếc tàu
Lại thêm 1 cái nhà lầu
Vài triệu cổ phiếu với xâu hột xoàn
May rằng: "em cám ơn chàng,
Giờ đây em đã giàu sang nhất rùi
Anh Rơm bãnh nhất trên đời
Ước gì em có chồng.....người như anh"



lacviet
D.gif
anhhungrom
Lạc Việt có cái tự do,
Đảng ta xin đổi 1 kho bạc tiền
Việt rằng "em hổng thích tiền"
Đảng ta xin đổi mấy thiên hột xoàn
Việt rằng "cũng chẳng thích xoàn"
Đảng ta xin đổi vài ngàn....gái tơ
Việt rằng "chẳng thích gái tơ (???)"
Đảng ta tức quá đem cho vào tù mad.gif
Lạc Việt giờ khóc hu hu nono.gif nono.gif
Tức vì bị Đảng dzụ về Việt nam

Bon...bon...bon.....Tội lỗi...tội lỗi....em đã bị lừa lay.gif

----0------0-------0-----0---------------------

Việt nam có cái nhà tù
Nghe nói trong đó sướng như thiên đàng
Phạm nhân được ngủ giường vàng
Mỗi ngày được phát vài ngàn đô la
Cuộc sống thì rất xa hoa
Xe cộ di chuyển toàn là hạng sang
Cán bộ lại rất là ngoan
Phạm nhân lên tiếng, sẵn sàng làm ngay
Tù nhân toàn mặc đồ tây
Ai cần du lịch, máy bay rước liền
Không bao giờ có than phiền
Đời sống như thể cảnh tiên......dưới trần

(Hehehehe....nếu ai ko tin thì hỏ "bé" LV đó)

Gilbert
QUOTE(anhhungrom @ Mar 12 2008, 06:40 AM)


----0------0-------0-----0---------------------

Việt nam có cái nhà tù
Nghe nói trong đó sướng như thiên đàng
Phạm nhân được ngủ giường vàng
Mỗi ngày được phát vài ngàn đô la
Cuộc sống thì rất xa hoa
Xe cộ di chuyển toàn là hạng sang
Cán bộ lại rất là ngoan
Phạm nhân lên tiếng, sẵn sàng làm ngay
Tù nhân toàn mặc đồ tây
Ai cần du lịch, máy bay rước liền
Không bao giờ có than phiền
Đời sống như thể cảnh tiên......dưới trần

(Hehehehe....nếu ai ko tin thì hỏ "bé" LV đó)
*




Em Giữ Giùm Ta ...


điềm nhiên căn bệnh nằm chơi
về nơi đỉnh núi còn tơi nát hồn
những khuôn mặt đã lạnh chôn
những đau đớn ấy vẫn hờn trong ta
đành như lửa ngục ta bà
cháy lan từng nỗi giang hà đớn đau




S.00
anhhungrom
Việt Nam có 1 ông quan
Làm chức thủ tướng, kô tham bạc tiền
Ăn cơm trắng với muối tiêu
Tiền lương lãnh được ông đều đem cho
Nhà ông chẳng khác chuồng bò
Hàng ngày phải đón xe đò để đi
Bữa trưa là khúc bánh mì
Hôm nào xôm tụ thêm ly đá trà
Thanh liêm nổi tiếng gần xa
Là Nguyễn Tấn Dũng nhà ta ấy mà D.gif
may
QUOTE(anhhungrom @ Mar 11 2008, 09:50 PM)
Cô May đi bán chuối chiên
Rờm thấy tội nghiệp nên liền kêu vô
May rằng một cái 5 đô
Rờm đưa 1 tỷ, May vồ chụp ngay
Rờm còn tặng chiếc máy bay
Bô in bốn bảy với 2 chiếc tàu
Lại thêm 1 cái nhà lầu
Vài triệu cổ phiếu với xâu hột xoàn
May rằng: "em cám ơn chàng,
Giờ đây em đã giàu sang nhất rùi
Anh Rơm bãnh nhất trên đời
Ước gì em có chồng.....người như anh"

*


Rờm ui có nhớ lộn không? eyelashes1.gif
May nào có "ước" được chồng thế đâu
Vì chồng May vốn sang giàu
Bô-inh ngàn chiếc, xe, tàu cả trăm
Tiền nhiều xài mãi chẳng thâm
Dù đem tiền giúp cả trăm ngàn người
Nhà cao cửa rộng tuyệt vời
Đi hoài không giáp... bao người trầm khen.
Nên May chẳng dzám bon chen
Ước thêm chồng nữa hay tiền tình chi?! D.gif
may
QUOTE(lacviet @ Mar 11 2008, 10:54 PM)
thằng Rờm, chị may

Thằng Rờm có cái quạt to
Chị may xin đổi một mo trân chầu ( là trâu châu đó, hỏi hoài)
Rờm rằng rờm chẳng lấy chầu
chị may xin đổi một xâu cắc kè
Rờm rằng Rờm chẳng lấy kè
Chị may xin đổ một ghe  "búa liềm"...... và thêm bảng đỏ sao vàng
Rờm rằng rờm chẳng lấy liềm
Chị may xin đổi trứng chim rửa rồi
Rờm rằng không đổi thì thôi
Chị may giựt chỏ cù loi rờm... cười...........................la đau quá bà con ơi  huhu.gif
*


Chàng Rờm có "trái chuối to"
Lacviet xin đổi một mo cam sành
Rờm rằng chẳng thích cam sành
Việt xin đổi lấy chén canh cãi làng
Rờm rằng chẳng thích cãi làng
Việt xin đổi lấy một nàng tiên xinh
Rờm rằng rất thích tiên xinh
Nhưng mà mất "chuối" làm tình sao phê?! chemieng.gif D.gif

NangHa
Bon.. bon.. bon.. chen..

Hôm qua mơ thấy đồ ăn
Cá chiên một diã bự bằng sân banh
Bánh xèo ăn mãi vẫn tràn
Thêm tô chè đậu bằng ngàn người khiêng
Nước miá như thể hoang đường
Uống hoài mà nó vẫn còn không vơi
Bé Lạc dành ăn với May
Bé Ròm ganh tỵ Rose bày cả mâm
May thương kêu Nắng tới dòm
Chao ơi nhìn nó ... mà thèm không xong

bon.. bon.. chen.. hearts.gif all love.gif parttime.gif
may
Nắng hi.gif
may tiếp hén D.gif

Rờm ăn món cháo Thanh Đa
Bổng dưng Rờm lớn bằng ba người thường
Rose nhìn Rờm thí đáng thương
Tặng thêm dĩa cá chiên giòn Cần Thơ
Việt nhìn thèm quá mộng mơ
Được dĩa cá nóng bằng ba cái nhà eyelashes1.gif
anhhungrom
QUOTE(may @ Mar 12 2008, 09:05 PM)
Rờm ui có nhớ lộn không?  eyelashes1.gif
May nào có "ước" được chồng thế đâu
Vì chồng May vốn sang giàu
Bô-inh ngàn chiếc, xe, tàu cả trăm
Tiền nhiều xài mãi chẳng thâm
Dù đem tiền giúp cả trăm ngàn người
Nhà cao cửa rộng tuyệt vời
Đi hoài không giáp... bao người trầm khen.
Nên May chẳng dzám bon chen
Ước thêm chồng nữa hay tiền tình chi?!  D.gif
*



Vẫn biết May đây giàu nhất xứ
Nhưng mà Rờm nói quá khứ thôi
Lúc May chưa được lên voi
Còn đi bán chuối loi ngoi ngoài đường


QUOTE(may @ Mar 12 2008, 09:15 PM)
Chàng Rờm có "trái chuối to"
Lacviet xin đổi một mo cam sành
Rờm rằng chẳng thích cam sành
Việt xin đổi lấy chén canh cãi làng
Rờm rằng chẳng thích cãi làng
Việt xin đổi lấy một nàng tiên xinh
Rờm rằng rất thích tiên xinh
Nhưng mà mất "chuối" làm tình sao phê?!  chemieng.gif  D.gif
*


lay.gif lay.gif May, Rờm mà pể pụng là May chịu trách nhiệm đó nghen.

Chuối rờm dẫu cắt đem cho
Đến khi cần đến, vẫn thò ra ngay

--------0-------0-------0---------0----------0----------

Hôm qua Bill Gate đến nhà,
Đem theo vài tỷ làm quà biếu tôi.
Còn thêm viên ngọc sáng ngời,
Với em May, Nắng....ôi thôi tuyệt vời.

Gate kia coi tôi tựa Trời,
Khúm na khúm núm buông lời...dạ...vâng.
Một hai lễ vật kính dâng,
Chỉ mong tôi hãy 1 lần giúp ông.

Giúp ông thoát cảnh long đong,
Sáng đi bán báo, chiều "gồng" xích lô.
Tôi đây thấy ổng khù khờ,
Nên đồng ý giúp, ko ngờ ổng quá........dzui
anhhungrom
Hồi hôm cô Nắng ghé nhà,
Mang nhiều lễ vật làm quà cưới tôi
Nắng rằng: "Em yêu anh thôi!,
Nên em muốn tặng anh ngôi nhà lầu".
Còn tặng thêm mấy chiếc tàu,
Vài chiếc phản lực, một thau hột xòan.
Với vài ba chiếc trực thăng,
Để khi rãnh rổi chở "nàng" đi chơi.
Thêm vài chục chiếc xe hơi,
Rôn Roi (Roll-Royce), Xi Đét (Mercedes)...toàn đời mới không.
Hạt lây (Harley-Davidson), a móc a còng...(@),
Khỏang vài ngàn chiếc...thề không sai lời.
Nhưng mà khổ lắm người ơi,
Nắng thời giàu có, tôi thời yêu May.
Hay là cứ rước Nắng về,
Lấy tiền của Nắng chở Mề đi chơi
Khi nào thấy chán May rùi
Quay lại bên Nắng.....hehehehe....đời quá dzui dance.gif don2.gif parttime.gif

Bà con thí Gờm tín như dzị có được hum?

----------ollo-----ollo-----ollo-----ollo-----ollo-----ollo-----ollo------

Câu nói hay trong ngày

Tình chỉ đẹp khi tiền....ko có,
Đời mất vui khi túi quá nhiều....tiền. nau.gif
NangHa
Thấy Rờm thiệt quá thật thà
Ham dợ tới mức tà tà đáng yêu
Lễ vật mơ ước yếu siều
Nếu Rờm ước nữa Nắng chiều hết tay

Nhà Nắng trên chín lầu mây
Kim cương ướp lạnh để ngay thiên hà
Voyages toàn mốt sao sa
Chỉ trong nháy mắt là qua tinh cầu

Biết Rờm là ánh sao chẩu
Ai mà chạm trúng nhức đầu chẳng chơi
Tình Rờm phải gió rơi rơi
Có vài tia rụng làm đời thêm dzui

Bon.. voyage!
NangHa
QUOTE(anhhungrom @ Mar 13 2008, 05:40 PM)
Tình chỉ đẹp khi tiền....ko có,
Đời mất vui khi túi quá nhiều....tiền. nau.gif
*



Chê tiền hôi thì bóp nó lại nấu thịt bò kho đãi hàng xóm ăn là đảm bảo Rờm lên cân liền á. hahah

Hi May,

May mài bút xém cắt đứt con cò cuả Rờm vậy mà Rờm làm nó mọc ra được thì quả là.. chuyện thật 1001 đêm á! Đúng là 49 gặp 50! Ráng lên nhé!

yeah.gif


anhhungrom
Vừa rồi gặp được bà già
Đã ngoài trăm tuổi nhưng mà còn.....dzin
Bà ta sống có 1 mình
Với cô gái ruột tuổi chừng chín mươi
Thuở nhỏ cô ít ăn chơi
Nên giờ già khú nhưng thời còn....nguyên
Cô có 1 đứa con riêng
Cũng là con gái chuân chuyên nhà nòi
Năm nay đã bảy mươi ngoài
Nhưng vẫn còn sống cuộc đời độc thân
Cả đời chưa được một lần
Cùng trai "ủn ỉn" nên thân nguyên sì (là còn nguyên si đó, dzậy cũng hỏi)
Cô có con bé tí ti
Mới bốn mươi tuổi, nhu mì đoan trang
Cũng vì ko thích trai làng
Cho nên đã giữ cho nàng trinh nguyên
Cô có con gái rất duyên
Vừa hai mươi tuổi còn dzin giống bà
Rơm vừa kể chuyện 1 nhà
Từ trẻ cho đến bà già đều............dzin

-----ollo------ollo-----ollo------ollo-----ollo------ollo--------

Nghe đồn có chiếc máy bay
Nhỏ như chiếc đũa, chở hai trăm người
Lại còn nghe nói có người
1 tay nhấc bổng cả mười xe hơi

Hôm qua xuống phố dạo chơi
Thấy con kiến lửa đang ngồi hát ca
Kế bên là mấy con gà
Cùng nhảy hip hop thật là ngộ ghê

Xứ Bô Sa có cô Mề
Không thích nổi tiếng, lại chê bạc tiền
Cô nói đã tám năm liền
Cô ko ăn uống, chỉ ghiền "tám" thôi

Lại nghe dzịt lớp có người
Biệt danh là Nắng, có tài rất hay
Dù nhà ở tuốt trên mây
Cô ko cần cánh vẫn bay đến nhà








lacviet
hi.gif
lacviet
D.gif
anhhungrom
Bước xuống chuồng heo thấy con gà,
Cám thì ko xực, xực heo ta
Chú heo tạ mốt, gà xơi hết
Không sót tí xương, chẳng chừa da

anhhungrom
QUOTE(lacviet @ Mar 14 2008, 09:43 AM)
Cán giàu
Cán bộ ngày nay thực  quá giàu
Tha hồ vơ vét bắt tay nhau
Biên thùy quà tặng lòngkhông xót
Lãnh hải dâng không dạ chẳng đau
Nhờ Mác ngày nay cùng đón Mẽo
Cậy Lê hiện tại rước thêm tàu
Đố cha dân chúng làm sao chống
Lưu xú muôn đời cũng chẳng sao  D.gif

*



Cán bộ ngày nay rất thật thà
Tiền tài vật chất để ngoài da
Một lòng phục vụ cho dân chúng
Cực khổ bao nhiêu chẳng kêu ca

Cán bộ ngày nay hổng có giàu
Tiền lương lãnh được có là bao
Không đủ để ăn tô hủ tiếu
Thì hỏi làm sao có thể giàu?


anhhungrom
Tôi vừa thấy chiếc xe hơi
Hỏi ra mới biết là đời rất xưa
Chủ xe nói nó được mua
Hơn ngàn năm trước nhưng chưa từng xài.

-----0-----0-----0-----0-----0-----

Tôi cũng từng thấy con nai
Gặm cổ sư tử xé hai rất ngầu
Sau đó nó dí con trâu
Với 1 cú đá, trâu đầu bể đôi

-----0-----0-----0-----0-----0-----

Đơn lẽ mình tôi ở trong nhà
Bổng đâu xuất hiện một ả ma
Yểu điệu, thướt tha....thật xinh xắn
Nhỏ nhẹ mời tôi chuyện...."í a"

Thoạt nhìn sao giống Nắng quá ta
Nhìn kỷ thì ra May đấy mà
Nhưng dù May, Nắng...tôi chẳng thích chemieng.gif (hehehe...cha nội này xạo bà cố)
Chỉ muốn một mình viết thơ ca nana.gif

anhhungrom
Lẳng lặng mà nghe tui nói nè,
Xưa có cô Nắng xấu như ma
Chỉ vào Dzịt lớp ngày 2 buổi
Giờ đây xinh đẹp tựa thiên nga

Lại có 1 cô, nick là May
Hồn nhiên, nhí nhảnh...hông biết dzê
Chỉ vào Dzịt lớp ngày 2 buổi
Giờ đây đổi tánh....dzê khỏi chê chemieng.gif (hehehehe...em nói thiệt chị May đưng mad.gif em nghen)

Còn có bác Lạc Dziệt nhà ta
Trước kia vốn thật là cụ già
Chỉ vào Dzịt lớp ngày 2 buổi
Giờ như em bé, khóc....oa...oa huhu.gif

Cũng có một anh, nick là Rờm
Mong làm hiệp khách, tạo tiếng thơm
Chỉ vào Dzịt lớp ngày 2 buổi
Giờ đã trở thành anh hùng.......rơm nana.gif


lacviet
D.gif
lacviet
applause1.gif
lacviet
QUOTE(anhhungrom @ Mar 15 2008, 10:10 AM)
Cán bộ ngày nay rất thật thà
Tiền tài vật chất để ngoài da
Một lòng phục vụ cho dân chúng
Cực khổ bao nhiêu chẳng kêu ca

Cán bộ ngày nay hổng có giàu
Tiền lương lãnh được có là bao
Không đủ để ăn tô hủ tiếu
Thì hỏi làm sao có thể giàu?
*


applause1.gif
may
QUOTE(NangHa @ Mar 13 2008, 10:09 PM)
Thấy Rờm thiệt quá thật thà
Ham dợ tới mức tà tà đáng yêu
Lễ vật mơ ước yếu siều
Nếu Rờm ước nữa Nắng chiều hết tay

Nhà Nắng trên chín lầu mây
Kim cương ướp lạnh để ngay thiên hà
Voyages toàn mốt sao sa
Chỉ trong nháy mắt là qua tinh cầu

Biết Rờm là ánh sao chẩu
Ai mà chạm trúng nhức đầu chẳng chơi
Tình Rờm phải gió rơi rơi
Có vài tia rụng làm đời thêm dzui
           
Bon.. voyage!
*


applause1.gif Hay lắm... tới luôn Nắng D.gif

Nhà mây cũng tận trời cao
Đêm về đùa với ngôi sao quanh nhà
Hàng xóm là Táo bà bà
Thương chồng hết mức nên bà chẳng lo
Ban ngày bà ngủ ngáy khò
Đêm kêu chồng thức để lo hầu bà
Cung trăng có Cuội, Hằng Nga
Cùng 10 chú tiểu hát ca tối ngày
Ngọc Hoàng khi tỉnh, lúc say
Tỉnh nhìn đời khóc, khi say cười hoài
Tính này như cũng giống ai
Oh thì ra giống chàng trai dưới trần
Chàng Rờm nỗi tiếng khóc than
Tỉnh buồn khóc lóc … say nhăn răng cười
Thoáng nhìn cười giống lười ươi
Nhưng mà nhìn kỷ Rờm cười nhát ma. chemieng.gif D.gif

QUOTE(NangHa @ Mar 13 2008, 10:23 PM)
Hi May,

May mài bút xém cắt đứt con cò cuả Rờm vậy mà Rờm làm nó mọc ra được thì quả là.. chuyện thật 1001 đêm á!  Đúng là 49 gặp 50!  Ráng lên nhé!

yeah.gif
*


"mọc ra" lại hay thiệt ... đúng là "chuyện thật 1001 đêm " hoho.gif
anhhungrom
QUOTE(lacviet @ Mar 16 2008, 10:29 AM)
Cán bộ cụ hồ tốt quá ta
Tiền hồ không lấy lấy đô la
Một lòng xây cất nhà cao cấp
Dân chết lo gì cứ đám ma

Cán bộ ngày nay chẳng thích giàu
Chỉ cần xe xịn với nhà cao
Đất đai bố thí cho tàu cộng
Mất đất mà yên cũng chẳng sao
*



Thớp bịt (topic) này đây, chuyện xạo mà
Bé nói như thế là chết.............cha
Nghĩa là cán ngố ko gian ác
Bởi vì phải hiểu ngược đó mà

Nếu nói đảng ta quá thật thà
Thì mình nên hiểu nó xấu xa
Còn như khi nói dân giàu có
Ko cần phải nói, bé hiểu nha...... nana.gif
NangHa
Hihih vui thật náo loạn đến thiên cung rồi..

Ngày nay có hội Bàn Đào
Mỹ Hầu Vương được anh hào tấn phong
Lê Quốc Tùng rất lẫy lừng
Hơn người Mông Cổ đã từng nổi danh
Vào xem long hổ phân tranh
Bàn Đào vung vãi để dành Nắng Mây.

hearts.gif
lacviet
QUOTE(anhhungrom @ Mar 16 2008, 07:55 PM)
Thớp bịt (topic) này đây, chuyện xạo mà
Bé nói như thế là chết.............cha
Nghĩa là cán ngố ko gian ác
Bởi vì phải hiểu ngược đó mà

Nếu nói đảng ta quá thật thà
Thì mình nên hiểu nó xấu xa
Còn như khi nói dân giàu có
Ko cần phải nói, bé hiểu nha...... nana.gif
*


applause1.gif
lacviet
QUOTE(NangHa @ Mar 16 2008, 11:18 PM)
Hihih vui thật náo loạn đến thiên cung rồi..

Ngày nay có hội Bàn Đào
Mỹ Hầu Vương được anh hào tấn phong
Lê Quốc Tùng rất lẫy lừng
Hơn người Mông Cổ đã từng nổi danh
Vào xem long hổ phân tranh
Bàn Đào vung vãi để dành Nắng Mây.

hearts.gif
*


applause1.gif
may
Tại sao người ta nói trong bàn tiệc nên tránh nói đến 2 điều là chính trị và tôn giáo? Vì đề tài này dễ tạo ra những đụng chạm và làm mất vui.
Đối với may, nếu bất kỳ ai có chưởi Việt cộng hay một chính trị gia nào trên thế giới thì may không có bị đụng chạm gì cả nhưng chỉ là may cảm thấy chán và cụt hứng khi nơi giải trí vui đùa mà lại có xen lẩn chính trị vào..... Nếu bà con thích bàn loạn chính trị cho vui thì may xin rút, không vào topic này nữa. hearts.gif

Niệm Thu
Chuyện này không có hoang đường
Nghe xong tui kể nhớ đừng buồn nha
Tui có một triệu đô la
Tám xe Lexus thêm nhà mấy căn
Mọi người chắc đang thì thầm
Cớ sao tui lại giàu ngầm quá tay
Số là tui bán võ chai
Mấy năm uống rượu giàu ngay tức thì

NT
anhhungrom
QUOTE(Niệm Thu @ Mar 17 2008, 05:21 PM)
Chuyện này không có hoang đường
Nghe xong tui kể nhớ đừng buồn nha
Tui có một triệu đô la
Tám xe Lexus thêm nhà mấy căn
Mọi người chắc đang thì thầm
Cớ sao tui  lại giàu ngầm quá tay
Số là  tui bán võ chai
Mấy năm uống rượu giàu ngay tức thì

NT
*



hi.gif Niệm Thu

Có thế mà bảo hoang đường
Chỉ vài ba triệu, tầm thường lắm thôi
Nếu như mai mốt hết rồi
Thì Thu cứ việc kiếm tôi giúp liền
Giúp cho bạn chút ít tiền
Khoảng vài chục tỉ để khiêng về nhà
Tiền này tính bằng đô la
Chứ ko phải thứ tiền ma....âm phù (hehehe....là tiền âm phủ đó)
Nói ra bạn chớ có cười
Ngày xưa tui chỉ là người ăn xin
Cũng nhờ thiên hạ giúp mình
Giờ đây tui có vài nghìn tỷ đô nau.gif



Niệm Thu
CÁI TÚI LỪA

Hôm qua trên báo có tin
Bắt được cuối phố một anh hùng rơm

Viên quan lớn tiếng quát rằng:
"Tiếng dồn người giỏi nói năng bịp người"
"Nếu ngươi nói dóc mấy lời"
"Ta không tin nỗi thì người bay đầu"

Anh hùng run rẩy nói mau:
"Trăm lạy quan lớn con đâu dám lừa"
"Quan hỏi thì con xin thưa"
"Con đây có Cái Túi Lừa nhân gian"
"Lúc đi con quá vội vàng"
"Bây giờ cái túi không mang trong mình"
"Làm sao con nói ngài tin"
"Để con về lấy quay liền lại đây"

VIên quan ngẫn nghĩ cau mày:
"Ta truyền mang túi tới đây tức thì"
"Ngươi đừng hòng gạt trốn đi"
"Coi ngươi có cái túi thì nói sao?"

Anh hùng rơm cúi gập mình chào:"
"Đội ơn quan lớn tin con nói đùa"
"Con làm gì có Túi Lừa"
"Quan tin rồi đó xin đưa con về"

Đúng hong anhhungrom?
anhhungrom
Anh Rờm bị Gái ép cưới

Hiện giờ có phong trào các cô gái đẹp chuyên môn dùng bạo lực bắt cóc đàn ông con trai (ko phân biệt già, trẻ, lớn bé, miễn có "trái chuối" là okey) về ép thành hôn với họ. Xin tất cả các bạn hãy đề phòng, và đề cao cảnh giác khi ra ngoài

Hôm qua vừa mới ra ngoài
Rờm bị cô gái bắt ngay về nhà
Ép Rờm phải cưới cô ta,
Nếu như ko chịu, thành ma tức thì.
Rờm rằng: "hãy giết tôi đi,
Chứ đừng ép cưới làm gì mất công."
Không cần chờ Rởm nói xong
Cô ta tức tốc cầm....."nòng" của Rơm
Nói rằng:"nếu chẳng cưới em",
Anh sẽ.....vĩnh biệt......"cây kem" của mình.
Nghe xong tim đập ình ình
Hoảng hồn Rờm nói: "thôi mình kết hôn."


anhhungrom
QUOTE(NangHa @ Mar 16 2008, 09:18 PM)
Hihih vui thật náo loạn đến thiên cung rồi..

Ngày nay có hội Bàn Đào
Mỹ Hầu Vương được anh hào tấn phong
Lê Quốc Tùng rất lẫy lừng
Hơn người Mông Cổ đã từng nổi danh
Vào xem long hổ phân tranh
Bàn Đào vung vãi để dành Nắng Mây.
*


Trời cao phái xuống 2 nàng
Để lo phục vụ anh chàng hùng rơm.
May là chị, Nắng nhỏ hơn,
Cùng nhau túc trực ở bên anh hùng.....Rơm.....hehehe

QUOTE(lacviet @ Mar 17 2008, 06:53 AM)
bé hiểu anh Rờm làm thơ nói ngược 100% mà , đâu có ngu như... bò đâu, mà không biết anh Rờm nói ngược, anh Rờm thật là túp pịt nên mới nói bé không hiểu, hiểu quá trời ông địa luôn, nhưng mà hình như cụ Đoàn minh Chính là cán gộc, là thầy của VC, nhưng sao lại nghèo mà còn bị VC làm khó dễ rứa, xin anh Rờn "rãi" thích cặn kẽ bà lan trọc dùm, để bà con cô bác khỏi thét mét computer.gif
*


Cuối xuống để Rơm đánh vài đòn mad.gif
Cái tội con nít mà tài khôn
Suốt ngày "9 anh rùi 9 chị" (là nói chiện chính trị đóa...hehehe)
Để May nổi nóng rùi thấy ko?

Chị May nổi nóng rùi thấy không?
Sao bé cứ chọc chị giựt mồng chemieng.gif Oop...nói lộn....nói lại nghen sorry2.gif
Sao bé cứ chọc chị phật lòng
Lỡ như chị bỏ luôn dzịt lớp
Rơm đây suốt kiếp phải nằm không
QUOTE(may @ Mar 17 2008, 08:21 AM)
Tại sao người ta nói trong bàn tiệc nên tránh nói đến 2 điều là chính trị và tôn giáo?  Vì đề tài này dễ tạo ra những đụng chạm và làm mất vui.  
Đối với may, nếu bất kỳ ai có chưởi Việt cộng hay một chính trị gia nào trên thế giới thì may không có bị đụng chạm gì cả nhưng chỉ là may cảm thấy chán và cụt hứng khi nơi giải trí vui đùa mà lại có xen lẩn chính trị vào..... Nếu bà con thích bàn loạn chính trị cho vui thì may xin rút, không vào topic này nữa. hearts.gif
*


He...he...May đã cười rồi
Khi thấy "thằng bé" bị mấy roi
Thôi thì cứ ở chơi chị nhé
Đừng trách làm chi, bụng đầy hơi parttime.gif

QUOTE(Niệm Thu @ Mar 17 2008, 08:33 PM)
CÁI TÚI LỪA

Đúng hong anhhungrom?
*


Niệm Thu quê ở "Chỉ Cu" (kakakaka.....là Củ Chi đó, nghĩ tầm bậy ko hà)
Vì nghèo nên phải bán.....lu kiếm tiền
Rờm đang du ngoạn dưới thuyền
Thấy Thu tội nghiệp, Rờm liền giúp cho
Giúp Thu mười mấy tỷ đô
Một thau đá quý, 1 kho đầy vàng
Nhưng vì sanh "mạng cái bang" (mạng cái bang = số ăn mày)
Nên dù được vàng, Thu vẫn bán.....lu nau.gif
may
QUOTE(anhhungrom @ Mar 18 2008, 12:07 AM)
Trời cao phái xuống 2 nàng
Để lo phục vụ anh chàng hùng rơm.
May là chị, Nắng nhỏ hơn,
Cùng nhau túc trực ở bên anh hùng.....Rơm.....hehehe

"Trời cao phái xuống 2 nàng"
Đốt Rơm cháy rụi thành than đen thùi
Xong rồi nắn lại cho vui
Thổi cho tiên khí Rơm ngồi dậy ngay
Xếp bằng và chấp 2 tay
Rờm xin tiên Nắng, tiên mây tha dùm. nana.gif D.gif

QUOTE
He...he...May đã cười rồi
Khi thấy "thằng bé" bị mấy roi
Thôi thì cứ ở chơi chị nhé
Đừng trách làm chi, bụng đầy hơi parttime.gif
*


Hôm qua may có nóng lên
Phang ngang, bửa dọc trúng tên "bé ngầu"
Đến đâu cũng thích nói câu
"Chính anh chính chị" làm sầu lỗ tai
Đời người ngắn ngủi lắm thay
Sống cho vui vẻ... nay mai khuất rồi
Vietlove có khá nhiều nơi (room)
Chọn nơi đúng "chưởi" hay chơi với người
"Tiếu lâm" là để vui cười
Xin người đừng đến đem lời chưởi xiêng
"Việt cộng" làm lỗi triền miên
Chưởi hoài chẳng hết...chỉ riêng mệt mình
Luật Trời định lúc nhục, vinh
"Lên voi, xuống chó" thình lình biết đâu
"Xuống" rồi đừng mãi ôm sâù
Có ngày "lên" lại như câu "luật Trời"
Không gì tồn mãi đời đời
Ý Trời ai biết?.... cứ cười cho vui.

secret.gif Phòng Bình Luận là nơi thích hợp nhất để "tố cộng" , thỉnh thoảng buồn buồn may cũng vào đó tìm MercuryMia để hỏi tội chemieng.gif D.gif Nếu vào chỗ người ta đang đùa giỡn giải trí mà chưởi Việt cộng hay chưởi bới chế độ nào đó hoài thì làm bầu không khí trở nên căng thẳng và mất vui, làm vậy thì không lịch sự cho lắm.
Nếu bất mãn chế độ CS quá và thích chưởi Việt cộng thì mở riêng một topic thơ châm biếm chế độ cộng sản thì hay hơn là cứ vào topic nào cũng lôi mấy tên Việt cộng ra chưởi này kia như là một cái bệnh.
Đã quá nhiều lần gặp tình trạng vậy nên hôm qua may thật sự bị mất hứng và nóng nảy nên có những lời góp phần làm cho bầu không khí nơi này mất vui , xin lỗi anh Rờm và bà con cô bác rose.gif
Cảm ơn anh Rờm rộng lượng bỏ qua cho may.
lacviet
em cám ơn chị may đã nói chí lý, tại em hơi tửng nên đôi khi làm phiền hàng xóm đang cần sự nghỉ ngơi, mà em cứ làm ồn, thiệt là em mất dạy quá, vì cha mẹ em chết hết rồi , xin chị may thông ...cổ dùm, em xin chừa , nói láo cho chó rụng răng cắn đứt c...ổ em đi D.gif
Chúc chị may mọi sự an lành

Chị may đẹp nết đẹp người
Đẹp luôn cả nụ cười tươi hiền hòa
Em thì cà chớn thấy cha
Làm cho chị giận thật là không hay
Bây giờ em tỉnh cơn say
Biết mình mất dạy mad.gif ngay cho chừa !
Trời sáng khi tạnh cơn mưa
Em xin hối cải cho vừa lòng nhau
Cuộc đời vui đó lại đau
Dĩ hòa di quý cho nhau nụ cười hearts.gif


sorry2.gif
rose.gif rose.gif rose.gif
lacviet
Cuối xuống để Rơm đánh vài đòn mad.gif
Cái tội con nít mà tài khôn
Suốt ngày "9 anh rùi 9 chị" (là nói chiện chính trị đóa...hehehe)
Để May nổi nóng rùi thấy ko?

Chị May nổi nóng rùi thấy không?
Sao bé cứ chọc chị giựt mồng chemieng.gif Oop...nói lộn....nói lại nghen sorry2.gif
Sao bé cứ chọc chị phật lòng
Lỡ như chị bỏ luôn dzịt lớp
Rơm đây suốt kiếp phải nằm không

He...he...May đã cười rồi
Khi thấy "thằng bé" bị mấy roi
Thôi thì cứ ở chơi chị nhé
Đừng trách làm chi, bụng đầy hơi parttime.gif


Anh rờm ơi ! Tại anh nói trước em nói theo, thôi bây giờ có cho cà lem em cũng không dám. À anh rờm ơi!

Hôm qua tát nước đầu đình
Bỏ quên mấy chục thùng đinh trên bờ
Anh rờm lụm được làm lơ
Cho em xin lại để mờ...nuốt chơi !

chúc anh rờm vui, em bận đi xe đạp qua cong go hái nho nơi xứ lạnh phi châu , chắc em không tiện ghé vào vào thi thơ đối đáp...xạo của anh nữa, em thấy em vô duyên, và cà giựt, làm cho Quý bà con cô bác mất vui, em xin lổi, em xin đi chổ khác chơi cho quý vị vui vẻ. Em biết em vô duyên rồi, thôi em dzot.gif Xin quý bà con thấy em cà giựt, xin cứ mắng mỏ đuổi đánh, day đổ em, vì em mới lên 10, mồ côi cha mẹ, nên ở đầu đường xó chợ , tiêm nhiễm thói mất dạy, bây giờ có bà con cô bác thương kẽ lạc loài, dạy dổ em, em không dám nói lại đâu, nếu mà em dám nói lại cho em bị chó rụng răng cắn đứt c...ổ đi. Một lần nữa cho em xin lổi, mong anh Rờm nói hộ bà con , em cám ơn anh rờm nhiều lắm. Em cũng xin chào chị may, chị may cười là em vui rồi, trong này chỉ có chị may là thương em như con, ý con bà nó lại nói lộn, xin nói lại là thương em như em út trong nhà thôi. Em cũng cám ơn chị may luôn hi.gif
Chúc vui vẻ parttime.gif


Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Người trong Việt lớp phải thương nhau cùng
Dù cho bé Việt bị khùng
Chớ nên đánh nó mà dùng...búa thôi chemieng.gif
Đập cho sứt trán dập nồi ( là bể đầu đó)
Lạc huhu.gif cho Việt cục sôi.... lại D.gif
may
QUOTE(lacviet @ Mar 19 2008, 12:34 PM)
em cám ơn chị may đã nói chí lý, tại em hơi tửng nên đôi khi làm phiền hàng xóm đang cần sự nghỉ ngơi, mà em cứ làm ồn, thiệt là em mất dạy quá, vì cha mẹ em chết hết rồi , xin chị may thông ...cổ dùm, em xin chừa , nói láo cho chó rụng răng cắn  đứt c...ổ em đi D.gif
Chúc chị may mọi sự an lành

Chị may đẹp nết đẹp người
Đẹp luôn cả nụ cười tươi hiền hòa
Em thì cà chớn thấy cha
Làm cho chị giận thật là không hay
Bây giờ em tỉnh cơn say
Biết mình mất dạy mad.gif  ngay cho chừa !
Trời sáng khi tạnh cơn mưa
Em xin hối cải cho vừa lòng nhau
Cuộc đời vui đó lại đau
Dĩ hòa di quý cho nhau nụ cười    hearts.gif
sorry2.gif

*


"Bé" đừng tự trách nặng lời
Chỉ mong bé khéo chọn nơi "trút sầu" chemieng.gif
Đời người có lắm buồn đau
Tìm nơi giải trí trao nhau nụ cười.
Mong là bé góp niềm vui
Cùng nhau đùa giỡn tô đời đẹp hơn. eyelashes1.gif

Cảm ơn bé lacviet hi5.gif D.gif may cũng vui mừng là bé lacviet đã "thấu" được cái nỗi lòng này của may chemieng.gif và có lẻ cũng là của nhiều người, cuộc sống đã bận rộn, căng thẳng, mệt mỏi or buồn chán quá rồi, vào Góc Tiếu Lâm là để tìm niềm vui thư giản tinh thần thôi. Xin lỗi lacviet vì tính may hay nói thẳng. rose.gif

Chúc bé lacviet và bà con cô bác, anh chị em luôn được vui vẻ.











lacviet
Hoan hô bác...của con chị may là anh rờm muôn năm, CH... California muôn năm , sông có cạn núi có mòn, xong tình hữu nghị giữa 2 chị em mình đời đời bền vững , chắc chắn, không bị rung rinh hay gãy đổ, chỉ bị nứt sơ thôi, rồi trét ci măng là lành lại như xưa D.gif dzot.gif

Đêm qua nằm mơ gặp...chị hằng
Râu cuội dài trăng lại bạc phơ
Em âu yếm hôn lên má...chị pp.gif
và hát bài chị may... dễ thương tiptoe.gif
lacviet
QUOTE(anhhungrom @ Mar 18 2008, 12:07 AM)
Trời cao phái xuống 2 nàng
Để lo phục vụ anh chàng hùng rơm.
May là chị, Nắng nhỏ hơn,
Cùng nhau túc trực ở bên anh hùng.....Rơm.....hehehe
Cuối xuống để Rơm đánh vài đòn mad.gif 
Cái tội con nít mà tài khôn
Suốt ngày "9 anh rùi 9 chị" (là nói chiện chính trị đóa...hehehe)
Để May nổi nóng rùi thấy ko?

Chị May nổi nóng rùi thấy không?
Sao bé cứ chọc chị giựt mồng chemieng.gif Oop...nói lộn....nói lại nghen sorry2.gif
Sao bé cứ chọc chị phật lòng
Lỡ như chị bỏ luôn dzịt lớp
Rơm đây suốt kiếp phải nằm không

He...he...May đã cười rồi
Khi thấy "thằng bé" bị mấy roi
Thôi thì cứ ở chơi chị nhé
Đừng trách làm chi, bụng đầy hơi parttime.gif
Niệm Thu quê ở "Chỉ Cu" (kakakaka.....là Củ Chi đó, nghĩ tầm bậy ko hà)
Vì nghèo nên phải bán.....lu kiếm tiền
Rờm đang du ngoạn dưới thuyền
Thấy Thu tội nghiệp, Rờm liền giúp cho
Giúp Thu mười mấy tỷ đô
Một thau đá quý, 1 kho đầy vàng
Nhưng vì sanh "mạng cái bang" (mạng cái bang = số ăn mày)
Nên dù được vàng, Thu vẫn bán.....lu nau.gif
*


Thu đạm chiều nay bóng xế tà
Cỏ cây rụng ráo chẳng còn hoa
Xạc xào trong bụi không đường tới
Dáo dát nhìn quanh chẳng lối ra
Nhớ má kêu gào tìm không thấy
Thương cha inh ỏi kiếm không ra
Dừng chân tay ngắt hoa thu cúc
Một cảnh chiều buông sợ thấy bà
anhhungrom
QUOTE(lacviet @ Mar 19 2008, 11:05 AM)
[color=red]chúc anh rờm vui, em bận đi xe đạp qua cong go hái nho nơi xứ lạnh phi châu , chắc em không tiện ghé vào  vào thi thơ đối đáp...xạo của anh nữa, em thấy em vô duyên, và cà giựt, làm cho Quý bà con cô bác mất vui,  em  xin  lổi, em xin đi chổ khác chơi cho quý vị vui vẻ. Em biết em vô duyên rồi, thôi em dzot.gif Xin quý bà con thấy em cà giựt, xin cứ mắng mỏ đuổi đánh, day đổ em, vì em mới lên 10, mồ côi cha mẹ, nên ở đầu đường xó  chợ , tiêm nhiễm thói mất dạy, bây giờ có bà con cô bác thương kẽ lạc loài, dạy dổ em, em không dám nói lại đâu,  nếu mà em dám nói lại cho  em  bị chó rụng răng cắn đứt c...

Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Người trong Việt lớp phải thương nhau cùng
Dù cho bé Việt bị khùng
Chớ nên đánh nó mà dùng...búa thôi chemieng.gif
Đập cho sứt trán dập nồi ( là bể đầu đó)
Lạc  huhu.gif cho Việt cục sôi.... lại
*


Úi giời ơi....bác LV chemieng.gif í lộn...."bé" LV ơi seo bé nỡ nòng lào mà bỏ bạn bỏ bè...bỏ nhà bỏ cửa....bỏ cả sân chơi để mà gia đi chứ vậy hả "be" LV ơi nà "bé" LV ơi. Chẳng nẽ "bé" nại giận vì bị mad.gif hay seo? Bé có biết đánh đấy nà đánh thương đánh mến, đánh tình đánh nghĩa, đánh yêu đánh quý, đánh cho gãy ba sườn chemieng.gif (chòi nói lộn nữa rùi)....đánh đấy nà đánh cho chắc xương.....đánh cho cứng thịt.....đánh cho hết bệnh dịch.....nói chung là "thương cho roi cho vọt đấy thôi. "Bé đừng lên vì 1 tí xíu như thế mà bỏ đi bụi đời thì sẽ bị người đời cười chê và xã hội ruồng bỏ đấy. Thôi thì hãy nghe lời gào thảm thiết mà quay về ỉa ở đây đi nha....... please.gif

may
QUOTE(lacviet @ Mar 19 2008, 05:20 PM)
Hoan hô bác...của  con chị may là anh rờm muôn năm, CH... California  muôn năm , sông có cạn núi có mòn,  xong tình hữu nghị giữa 2 chị em mình đời đời bền vững , chắc chắn, không bị rung rinh hay gãy đổ, chỉ bị nứt sơ thôi, rồi trét ci măng là lành lại như xưa

Đêm qua nằm mơ gặp...chị hằng
Râu cuội dài trăng lại bạc phơ
Em âu yếm hôn lên má...chị
và hát bài chị may... dễ thương
*


Đêm qua tui mơ gặp ông Rờm
Mặt xanh lè... tướng giống xì ke
Ôm hôn bé (LV).... và khen ríu rít
“Cái thằng này …. nó thơm sửa chua” chemieng.gif

cheer.gif cheer.gif .... mừng tình hửu nghị của chúng ta chưa bị sụp đổ vì mới hàn gió đá hoho.gif

Mới dzô có mấy ly thui
Đất trời chao đảo còn tui quay vòng
Đêm rồi bão tố cuồng phong
Hôm nay trời sáng trắng trong lại rồi
Vui mừng muốn nói mãi thôi
Làm thơ con nhái cho vui cửa nhà.

eyelashes1.gif

Tình hữu nghị mình luôn bền vững
Bởi nứt rồi ta vá xi - măng
Dẫu rằng có thẹo lăn tăn
Nhưng mà vẫn chắc như răng ông già chemieng.gif D.gif

may rất quý bé lacviet ở cái tính không thù vặt....mà chỉ thù to chemieng.gif Nói chớ lacviet không chấp nhất "chị may" làm may cảm phục lắm. rose.gif hearts.gif
This is a "lo-fi" version of our main content. To view the full version with more information, formatting and images, please click here.
Invision Power Board © 2001-2010 Invision Power Services, Inc.