Nhón chân dzòm mấy trái đào Cô ra ngoắc lại cứ vào hái đi Dzòm qua dzòm lại nghỉ suy Hai bên trái phải.... hái đi quả nào ????? Thời gian cứ thế trôi ào Nhìn hoài.... chẳng biết quả nào.... phân vân !!!!
Bouh
Mar 24 2008, 05:53 PM
Phân vân với chả phân vân Có được một lần hái béng... cả hai Đúng ý lão pụp chưa?
Vanla
Mar 24 2008, 08:18 PM
Bouh ơi, xúi dại mần gì Nếu mờ hái được... việc chi Pụp phiền... Đào dành riêng kẻ hữu duyên í chừ... Bà chủ bắt Pụp phải kiêng kiếp nầy...
This is a "lo-fi" version of our main content. To view the full version with more information, formatting and images, please click here.