Help - Search - Member List - Calendar
Full Version: Bạn làm gì khi thấy một cô gái đẹp?
VietLove > Member Corner - Kinh Nghiệm - Học Hỏi > Thế Giới Con Trai
Kiệt_Trần
Bạn nhìn thấy một cô gái xinh đẹp trong bữa tiệc. Bạn đến chỗ cô ta và nói: “Tôi là một người đàn ông vô cùng quyến rũ” - đó là tiếp thị trực tiếp.

Bạn nhìn thấy một cô gái xinh đẹp trong bữa tiệc. Một người bạn của bạn đến chỗ cô ta, chỉ về phía bạn và nói: “Hắn là một người đàn ông vô cùng quyến rũ” - đó là quảng cáo.

Bạn nhìn thấy một cô gái xinh đẹp trong bữa tiệc. Bạn xin số điện thoại cô ta. Hôm sau bạn gọi cho cô ấy và nói: “Tôi là một người đàn ông vô cùng quyến rũ” - đó là tiếp thị tận nhà.

Bạn nhìn thấy một cô gái xinh đẹp trong bữa tiệc. Bạn đứng dậy, chỉnh lại cà vạt, đến mời cô ấy một ly rượu rồi cùng cô ta trò chuyện. Bữa tiệc kết thúc, bạn mở cửa cho cô ấy, cầm túi xách hộ cô ấy, đưa cô ấy về tận nhà và trước khi chia tay, nói thêm: “Tiện thể, tôi là một người đàn ông vô cùng quyến rũ” - đó là công tác quần chúng.

Bạn nhìn thấy một cô gái xinh đẹp trong bữa tiệc. Cô ấy đi đến và nói: “Nghe nói anh là một người đàn ông vô cùng quyến rũ” - đó là thương hiệu đã được đăng ký.
minhtamcnn1
Cần gì phải cực khổ như dzậy
Người đàn bà đẹp chẵng qua cũng là một vẽ đẹp nhất thời
Là một người đàn thì không thể ko có một chút galang nhưng cũng chỉ trong một phương diện nào đó
higashi
tốt nhất là nên tránh xa càng tốt.

bởi người đàn bà là một con dao : làm tim tôi chảy máu.

tôi chỉ có lòng cầm thù và hận

pdly3
pp.gif pp.gif pp.gif
dongphuongthientu
applause1.gif Bài viết của bạn khá hay đấy tuy nhiên các cụ ta thường nói vẻ đẹp của phụ nữ chính là ở trong con mắt của kẻ si tình chả thế mà đã có cuộc tình giữa anh Chí và chị Nở đấy seo hehe...
Kiệt_Trần
QUOTE(dongphuongthientu @ Mar 22 2008, 05:16 PM)
applause1.gif    Bài viết của bạn khá hay đấy tuy nhiên các cụ ta thường nói vẻ đẹp của phụ nữ chính là ở trong con mắt của kẻ si tình chả thế mà đã có cuộc tình giữa anh Chí và chị Nở đấy seo hehe...
*


Đúng, đúng, bạn nói rất đúng, vẻ đẹp của phụ nữ là trong con mắt của kẻ si tình, giống như người Mỹ có câu "Beauty is in the eyes of the be holder". Tôi thấy phụ nữ, cô nàng nào cũng xinh đẹp, mỗi người có một vẻ đẹp riêng của họ
higashi
và có câu : trong mắt người đàn ông. người đàn bà nào cũng quyến rũ cả.

applause1.gif
Bouh
QUOTE(Kiệt_Trần @ Mar 19 2008, 06:06 AM)
Bạn nhìn thấy một cô gái xinh đẹp trong bữa tiệc. Bạn đến chỗ cô ta và nói: “Tôi là một người đàn ông vô cùng quyến rũ”
Chỉ bậy rồi. làm như vậy người ta sẽ ngó một cái và nghĩ "đồ mát dây".
HomelessSeagul
QUOTE(Bouh @ Mar 23 2008, 01:02 PM)
Chỉ bậy rồi. làm như vậy người ta sẽ ngó một cái và nghĩ "đồ mát dây".
*


... và cô gái sẽ tiếp thêm một câu rằng: "Thế thì tại sao sức quyến rũ ấy không lôi kéo được tôi đến chổ của ông, mà ngược lại ông lại mò đến chổ của tôi??" chemieng.gif chemieng.gif
minhtamcnn1
Tốt nhất thì thấy đàn bà đẹp nên tránh xa
vì đàn bà đẹp như liều thuốc độc
Kiệt_Trần
QUOTE(HomelessSeagul @ Mar 24 2008, 01:05 AM)
... và cô gái sẽ tiếp thêm một câu rằng: "Thế thì tại sao sức quyến rũ ấy không lôi kéo được tôi đến chổ của ông, mà ngược lại ông lại mò đến chổ của tôi??"  chemieng.gif  chemieng.gif
*


Mình là nam nhi đại trượng phu mà, phải galang một chút, chịu khó mò đến nàng trước cũng không sao, tâm lý của phụ nữ mà..........1 trong 1001 bí quyết cua gái đó
Kiệt_Trần
QUOTE(minhtamcnn1 @ Mar 24 2008, 01:25 AM)
Tốt nhất thì thấy đàn bà đẹp nên tránh xa
vì đàn bà đẹp như liều thuốc độc
*


Bạn nói chính về sự hiểu biết của mình hay là chính vì mình là người đẹp cho nên tự mình hiểu lòng mình D.gif
Kiệt_Trần
QUOTE(Bouh @ Mar 23 2008, 02:02 PM)
Chỉ bậy rồi. làm như vậy người ta sẽ ngó một cái và nghĩ "đồ mát dây".
*


Còn người đẹp này! có bao giờ nguời đàn ông hào hoa phong nhã đến cạnh bạn trao một đóa hoa hồng và hôn lên tay bạn và nói "sự quyến rũ của cô làm cho lòng tôi ngây ngất, đây là đóa hoa hồng biểu hiện tình yêu nồng cháy của hai chúng ta" vậy cô có thể từ chối không?
Bouh
QUOTE(Kiệt_Trần @ Mar 24 2008, 05:22 AM)
Còn người đẹp này!  có bao giờ nguời đàn ông hào hoa phong nhã đến cạnh bạn trao một đóa hoa hồng và hôn lên tay bạn và nói  "sự quyến rũ của cô làm cho lòng tôi ngây ngất, đây là đóa hoa hồng biểu hiện tình yêu nồng cháy của hai chúng ta" vậy cô có thể từ chối không?

D.gif D.gif D.gif Trời ơi ông này còn... sến hơn tui nữa. Chắc coi opera nhiều quá nên bị nhập tâm chemieng.gif
Mà nè, Kiệt_Trần cứ thử làm theo cái post lúc đầu, đi đến gần một cô gái (không cần biết có đẹp hay không) rồi phang cho cổ một câu "tôi là người đàn ông rất quyến rũ" coi cổ sẽ phản ứng thế nào.
Bây giờ nói một cách nghiêm túc nè. Quyến rũ hay không là do "người kia" quyết định. Một người không thể tự nhiên cho mình là quyến rũ được. Đi nói với một cô gái "tôi rất quyến rũ" cho thấy người đó không được bình thường về cách giao tiếp. Quyến rũ hay không còn tùy đối tượng. Anh có thể rất quyến rũ đối với nhiều cô gái khác, nhưng với tôi thì anh lại không có sức hấp dẫn chút nào. Một cô gái đang để ý một người đàn ông có thể hỏi "anh thấy em tối nay có quyến rũ không?" nhưng thường phép lịch sự không cho người đàn ông hỏi một cách sỗ sàng "cô thấy tôi có quyến rũ không?", đừng nói là đang không phang vô câu "tôi rất quyến rũ".
Còn cái câu "sự quyến rũ của cô làm cho lòng tôi ngây ngất, đây là đóa hoa hồng biểu hiện tình yêu nồng cháy của hai chúng ta" thì quá... kịch. Mà đã là kịch thì khó mà thuyết phục được người ta. Tình yêu nồng cháy anh lấy ở đâu ra vậy? sao tôi không biết?
Tuy rằng mỗi người mỗi khác nhưng nói chung, tiếp cận phụ nữ phải tế nhị chứ không được sỗ sàng. Cho dù trực tiếp thì cũng phải có chút ít lịch sự, nhất là với bố cục đã đưa ra từ đầu "bạn trông thấy một cô gái đẹp" chứng tỏ bạn chưa quen người ta. Không làm quen mà tiếp cận như vậy, không mấy người có thể chấp nhận.
Vanla
BƯỚM À,

1. Cách NHẬP ĐỀ tuy "sến" nhưng không sao vì ... mục đích chính là tìm cơ hội để nói chuyện - có nói chuyện được... mới là bước đầu để làm quen nên dù tệ... vẫn hơn là không ? đồng ý không ?

2. Một người có thật sự có sức "quyến rũ" hay không chỉ có trời biết đất biết và người thật sự bị "quyến rũ" biết smile.gif - "Lời nói không mất tiền mua" ai thích thì cứ cho họ cảm thấy vui đi


3. Có nhiều câu rất là cãi lương nhưng cũng có rất nhiều người thích nghe "cãi xào lương" nana.gif Chỉ cần áp dụng dúng lúc và đúng chổ thì có người sẽ thấy cãi lương cũng có bộ mặt dễ thương của nó

4. Tiếng sét ái tình ngay lần gặp mặt ban đầu ...? thiệt khó tin nhưng có thể nói chuyện 1 lần dù là tranh luận cũng coi như có cơ hội smile.gif hình tượng có thể tìm cách thay đổi nhưng cơ hội không dể đến nếu không biết nắm lấy

5.
QUOTE
tiếp cận phụ nữ phải tế nhị chứ không được sỗ sàng.... ?


Người ta thường nói "9 người 10 ý " có người thích sôi nổi, có người thích hiền hòa, có người thich vui vẽ , lcó người thich 1 chút của tất cả, có người nhìn hiền quá ra khờ khạo, ga lăng thì dối trá, sạo sự... nên mới có câu "nồi nào úp vung nấy" smile.gif nhưng nếu ... tự mình không cho mình cơ hội thì mới là đáng buồn cho riêng mình

Kiệt_Trần
D.gif
QUOTE(Bouh @ Mar 24 2008, 05:19 PM)
D.gif  D.gif  D.gif Trời ơi ông này còn... sến hơn tui nữa. Chắc coi opera nhiều quá nên bị nhập tâm chemieng.gif
Mà nè, Kiệt_Trần cứ thử làm theo cái post lúc đầu, đi đến gần một cô gái (không cần biết có đẹp hay không) rồi phang cho cổ một câu "tôi là người đàn ông rất quyến rũ" coi cổ sẽ phản ứng thế nào. Trùi ơi, anh làm thử rồi trăm phát trăm trúng, cho nên mới đem lên đây post để anh em dùng cua gái đó mà D.gif
Bây giờ nói một cách nghiêm túc nè. Quyến rũ hay không là do "người kia" quyết định. Một người không thể tự nhiên cho mình là quyến rũ được. Đi nói với một cô gái "tôi rất quyến rũ" cho thấy người đó không được bình thường về cách giao tiếp. Quyến rũ hay không còn tùy đối tượng. Anh có thể rất quyến rũ đối với nhiều cô gái khác, nhưng với tôi thì anh lại không có sức hấp dẫn chút nào. Một cô gái đang để ý một người đàn ông có thể hỏi "anh thấy em tối nay có quyến rũ không?" nhưng thường phép lịch sự không cho người đàn ông hỏi một cách sỗ sàng "cô thấy tôi có quyến rũ không?", đừng nói là đang không phang vô câu "tôi rất quyến rũ". Cô bạn này ơi, phụ nữ mê những người đàn ông có lòng tự tin mà
Còn cái câu "sự quyến rũ của cô làm cho lòng tôi ngây ngất, đây là đóa hoa hồng biểu hiện tình yêu nồng cháy của hai chúng ta" thì quá... kịch. Mà đã là kịch thì khó mà thuyết phục được người ta. Tình yêu nồng cháy anh lấy ở đâu ra vậy? sao tôi không biết? Hỏi như vậy có nghĩa là em chưa bao giờ yêu, nhưng nếu có yêu qua thì chỉ là tình yêu một chiều (người yêu mình nhưng mình chưa yêu ai)
Tuy rằng mỗi người mỗi khác nhưng nói chung, tiếp cận phụ nữ phải tế nhị chứ không được sỗ sàng. Cho dù trực tiếp thì cũng phải có chút ít lịch sự, nhất là với bố cục đã đưa ra từ đầu "bạn trông thấy một cô gái đẹp" chứng tỏ bạn chưa quen người ta. Không làm quen mà tiếp cận như vậy, không mấy người có thể chấp nhận.
*


Cô bướm đỏ ơi, nghe em chỉ dạy anh đây rất khăm phục, cám ơn em đã giúp đở đem lên nhiều chi tiếc khéo léo như làm người đàn ông phải tế nhị, lịch sự, nhẹ nhàng v.v....cám ơn em góp ý
Kiệt_Trần
QUOTE(Vanla @ Mar 24 2008, 10:37 PM)
BƯỚM À,

1. Cách NHẬP ĐỀ  tuy "sến" nhưng không sao vì ... mục đích chính là tìm cơ hội để nói chuyện - có nói chuyện được... mới là bước đầu để làm quen nên dù tệ... vẫn hơn là không ? đồng ý không ?

2. Một người có thật sự có sức "quyến rũ" hay không chỉ có trời biết đất biết và người thật sự bị "quyến rũ" biết smile.gif  - "Lời nói không mất tiền mua" ai thích thì cứ cho họ cảm thấy vui đi
3. Có nhiều câu rất là cãi lương nhưng cũng có rất nhiều người thích nghe "cãi xào lương"  nana.gif  Chỉ cần áp dụng dúng lúc và đúng chổ thì có người sẽ thấy cãi lương cũng có bộ mặt dễ thương của nó

4. Tiếng sét ái tình ngay lần gặp mặt ban đầu ...? thiệt khó tin nhưng có thể nói chuyện 1 lần dù là tranh luận cũng coi như có cơ hội smile.gif hình tượng có thể tìm cách thay đổi nhưng cơ hội không dể đến nếu không biết nắm lấy

5.

Người ta thường nói "9 người 10 ý " có người thích sôi nổi, có người thích hiền hòa, có người thich vui vẽ , lcó người thich 1 chút của tất cả, có người nhìn hiền quá ra khờ khạo, ga lăng thì dối trá, sạo sự... nên mới có câu "nồi nào úp vung nấy"  smile.gif nhưng nếu ... tự mình không cho mình cơ hội thì mới là đáng buồn cho riêng mình
*


Rất hay 1.gif applause1.gif cheer.gif drunk.gif
cuong87
Nhìn cho đến khi 2 con mắt lé, miệng chảy nước vãi, mũi chảy máu cam, tóc dựng thẳng đứng, tai bùng bùng nổ, chân run cầm cập, tay quéo một bên và tim đập thình thịch D.gif

Chừng nào ko còn thấy hình bóng nàng nửa thì sẽ trở lại status quo smokin.gif
Chí Khanh
QUOTE(Kiệt_Trần @ Mar 19 2008, 06:06 AM)
Bạn nhìn thấy một cô gái xinh đẹp trong bữa tiệc. Bạn đến chỗ cô ta và nói: “Tôi là một người đàn ông vô cùng quyến rũ” - đó là tiếp thị trực tiếp.
*


Anh bạn Kiệt Trần ui... hôm thứ bảy tui đi đám cưới, thấy có một cô gái có nhan sắc đẹp tuyệt trần, tui nhớ lại lời ông anh chỉ dạy trong đây, tui nhanh nhanh sửa lại cà vạt quần áo cho chỉnh tề rồi đi tới đứng trước mặt của cô này và nói "Tôi là một người đàn ông vô cùng quyến rũ” , phải công nhận chiêu này của ông anh hay thiệt nghen, anh biết cô gái này phản ứng sao không? cô âý liếc hấy tui một cái rồi nói "quyến rũ đâu không thấy mà chỉ thấy có một tên mát giây đang đứng trước mặt tui" làm tui nghe mà buồn hết sức, tui thấy tui quyến rũ lắm nên mới dzám học theo đức tính tự tin của ông anh nói vậy, không ngờ bị người đẹp phang thẳng vào mặt tui một câu thiệt là đau lòng. huhu.gif
Ông anh có chiêu nào hay hơn để cua gái không? tui già đầu rồi mà chưa biết cua gái thiệt là tệ quá, cho tui bái anh làm sư phụ nghen.
Kiệt_Trần
QUOTE(Chí Khanh @ Mar 28 2008, 02:07 AM)
Anh bạn Kiệt Trần ui... hôm thứ bảy tui đi đám cưới, thấy có một cô gái có nhan sắc đẹp tuyệt trần, tui nhớ lại lời ông anh chỉ dạy  trong đây, tui nhanh nhanh sửa lại cà vạt quần áo cho chỉnh tề rồi đi tới đứng trước mặt của cô này và nói  "Tôi là một người đàn ông vô cùng quyến rũ” , phải công nhận chiêu này của ông anh hay thiệt nghen, anh biết cô gái này phản ứng sao không? cô âý liếc hấy tui một cái rồi nói "quyến rũ đâu không thấy mà chỉ thấy có một tên mát giây đang đứng trước mặt tui" làm tui nghe mà buồn hết sức, tui thấy tui quyến rũ lắm nên mới dzám học theo đức tính tự tin của ông anh nói vậy, không ngờ bị người đẹp phang thẳng vào mặt tui một câu thiệt là đau lòng.  huhu.gif
Ông anh có chiêu nào hay hơn để cua gái không?  tui già đầu rồi mà chưa biết cua gái thiệt là tệ quá, cho tui bái anh làm sư phụ nghen.
*


Em bạn ơi, trước hết anh xin lỗi em đả bị cô gái đó liếc em (hên là chưa bị ăn bạt tay vào mặt) tội nghiệp cho em trai ghê, anh quên dạy thêm là sau khi nói lên câu "Tôi là một người đàn ông vô cùng quyến rũ" thì mình phải thêm vào vài câu cho nghe ngọt tai như "cô là một người đẹp lộng lẫy nhứt trong buổi tiệc hôm nay, lần đầu nhìn thấy cô đã làm cho lòng tôi ngây ngất" hay "một cặp tình nhân quyến rũ nhất trên thế gian này đó là em và anh" hay "nếu buổi tiệc cưới hôm nay cô dâu là em thì anh xin làm chàng rễ để hầu hạ và bảo vệ em suốt cuộc đời này" còn nhiều câu để nói lắm em ơi, nhưng nhớ rằng để ý kề bên cạnh cô gái không có bạn trai đi theo kẻo bị ăn đấm đấy nhé
buggly001
QUOTE(higashi @ Mar 19 2008, 11:37 PM)
tốt nhất là nên tránh xa càng tốt.

bởi người đàn bà là một con dao : làm tim tôi chảy máu.

tôi chỉ có lòng cầm thù và hận
*



Higashi ơi , chắc có lẽ có một số phụ nữ quả thật là hơi bén và hơi nhọn...nhưng chỉ là một số thoi còn một số khác , phụ nử cũng yếu đuối củng có tim chãy máu cần các anh bảo bọc mà và bắc đầu của sự bao bọc là tán tỉnh... don2.gif
tartarus
thấy gái đẹp thì hãy cẩn thận 1 chút , vì coi chừng hoa hồng có gai chemieng.gif
sda
Đọc hết 5 điểm huynh VanLa viết, muội thấy điểm quan trọng là câu "nồi nào úp vung nấy" eyelashes1.gif Chúc phe mày râu của chuồng dzịt tìm được "cách nhập đề" thích hợp và nhớ đừng quên là chỉ nên "áp dụng đúng lúc và đúng chỗ" với đúng... đối tượng nha kẻo không lại bị... phản tác dụng chemieng.gif


QUOTE(Vanla @ Mar 24 2008, 10:37 PM)
1. Cách NHẬP ĐỀ  tuy "sến" nhưng không sao vì ... mục đích chính là tìm cơ hội để nói chuyện - có nói chuyện được... mới là bước đầu để làm quen nên dù tệ... vẫn hơn là không ? đồng ý không ?

2. Một người có thật sự có sức "quyến rũ" hay không chỉ có trời biết đất biết và người thật sự bị "quyến rũ" biết smile.gif  - "Lời nói không mất tiền mua" ai thích thì cứ cho họ cảm thấy vui đi

3. Có nhiều câu rất là cãi lương nhưng cũng có rất nhiều người thích nghe "cãi xào lương"  nana.gif  Chỉ cần áp dụng dúng lúc và đúng chổ thì có người sẽ thấy cãi lương cũng có bộ mặt dễ thương của nó

4. Tiếng sét ái tình ngay lần gặp mặt ban đầu ...? thiệt khó tin nhưng có thể nói chuyện 1 lần dù là tranh luận cũng coi như có cơ hội smile.gif hình tượng có thể tìm cách thay đổi nhưng cơ hội không dể đến nếu không biết nắm lấy

5. Người ta thường nói "9 người 10 ý " có người thích sôi nổi, có người thích hiền hòa, có người thich vui vẽ , lcó người thich 1 chút của tất cả, có người nhìn hiền quá ra khờ khạo, ga lăng thì dối trá, sạo sự... nên mới có câu "nồi nào úp vung nấy"  smile.gif nhưng nếu ... tự mình không cho mình cơ hội thì mới là đáng buồn cho riêng mình

sda
QUOTE(cuong87 @ Mar 28 2008, 12:26 AM)
Nhìn cho đến khi 2 con mắt lé, miệng chảy nước vãi, mũi chảy máu cam, tóc dựng thẳng đứng, tai bùng bùng nổ, chân run cầm cập, tay quéo một bên và tim đập thình thịch D.gif

Chừng nào ko còn thấy hình bóng nàng nửa thì sẽ trở lại status quo smokin.gif

hihi, bé Cường tính... nhát ma người đẹp hay sao dzậy nana.gif Tội nghiệp bé Cường quá nha chemieng.gif Từ "sáng sớm suy nghĩ tìm cách cưa gái" mà còn bị dzậy đó hở? tongue.gif

QUOTE(Bouh @ Mar 24 2008, 05:19 PM)
Tuy rằng mỗi người mỗi khác nhưng nói chung, tiếp cận phụ nữ phải tế nhị chứ không được sỗ sàng. Cho dù trực tiếp thì cũng phải có chút ít lịch sự, nhất là với bố cục đã đưa ra từ đầu "bạn trông thấy một cô gái đẹp" chứng tỏ bạn chưa quen người ta. Không làm quen mà tiếp cận như vậy, không mấy người có thể chấp nhận.

hi5.gif eyelashes1.gif

QUOTE(Kiệt_Trần @ Mar 24 2008, 06:22 AM)
có bao giờ nguời đàn ông hào hoa phong nhã đến cạnh bạn trao một đóa hoa hồng và hôn lên tay bạn và nói  "sự quyến rũ của cô làm cho lòng tôi ngây ngất, đây là đóa hoa hồng biểu hiện tình yêu nồng cháy của hai chúng ta" vậy cô có thể từ chối không?

Theo SDA nghĩ cho dù không thích nhưng vì phép lịch sự, người phụ nữ cũng sẽ nhận hoa và lời khen người khác trao tặng (cho dù lời khen đó chỉ sáo ngữ, không có chút thành thật,...). Nhưng chắc chắn không phải ai cũng chấp nhận việc cho một người đàn ông xa lạ đụng tay, nắm tay hay cầm tay chứ nói gì đến chuyện "hôn lên tay" eyelashes1.gif

Nếu muốn nói "sự quyến rũ của cô làm cho lòng tôi ngây ngất, đây là đóa hoa hồng biểu hiện tình yêu nồng cháy của tôi" thì còn tạm xuôi tai (cho dù không phải ai cũng thích nghe và tin tưởng vào những câu sáo ngữ như thế) tongue.gif Nhưng nếu dùng chữ "đây là đóa hoa hồng biểu hiện tình yêu nồng cháy của hai chúng ta" thì nghe kỳ kỳ vì hai người còn chưa quen thì lấy đâu ra "tình yêu nồng cháy của hai chúng ta"? Mở màn làm quen theo kiểu nầy chỉ e là bị phản tác dụng chemieng.gif
Hoang Anh
Nói đến chuyện hôn lên tay. Lại nhớ chuyện một bậc đàn anh chỉ dạy cho đàn em mới vào nghề: "muốn thật ấn tượng, mày phải hôn cô ta vào lúc bất ngờ nhất"
Ai dè hôm sau về thấy nó bị tát sưng mặt, hỏi sao. Nó bảo thì anh chẳng bảo em hôn cô ta vào chỗ bất ngờ nhất à. Thì nó ra thế này chứ sao.
This is a "lo-fi" version of our main content. To view the full version with more information, formatting and images, please click here.
Invision Power Board © 2001-2010 Invision Power Services, Inc.