QUOTE(Le Nhan @ Mar 3 2009, 03:06 AM)
Sis Sda & sis Ngaytho : Nhìn kho hàng của 2 sis biết là chuyên gia , chứ khg tay mơ như Nhân rùi. rất đầy đủ , thấy chẳng thiếu vật chi , nhưng .... nếu như có thêm gì hấp dẩn thì cũng rinh về tiếp phải hong nè ?
Chuyên gia thì SDA không đủ tiêu chuẩn, nhưng chuyên viên đi "tha rác về cho chật nhà" (nói theo kiểu em SDA) thì SDA dư điểm đó Nhân ui

Đúng vậy đó, dù biết đã nhiều dao lắm rồi nhưng đôi khi vẫn không dằn được lòng (tham hông đáy) để rước thêm về một... mỹ dao nữa

Hèn chi hồi xưa mấy ông vua hay có tam cung lục viện mấy ngàn mỹ nữ

QUOTE(Le Nhan @ Mar 3 2009, 03:06 AM)
nghe sis Sda xắp hạng nhứt , nhì cho dao , Nhân cũng thế ! có 1 , 2 cây , mình có tình cảm đặc biệt hơn . Kéo tủ ra , thì luôn luôn là nó để mình xử dụng đầu tiên . 1 số dụng cụ Nhân cũng cho vào lãnh cung , vì nhà bếp của Nhân không được rộng , nào là những lọ thủy tinh , rồi khuôn, khay làm bánh , ui thui ....
Mấy "ái dao" của SDA thì được ưu tiên để ở ngoài. Còn không thì nằm chờ trong ngăn tủ. Bị thất sủng thì chui xuống lãnh cung dưới basement. hihi, xem phim hay trách mấy ông vua sủng ái không đều, có mới nới cũ nhưng nhìn lại, mình cũng đâu có thương mấy cây dao đồng đều chứ, cũng có những cây bị bỏ rơi nằm lạnh lẽo trong "lãnh cung" đó mờ

Mới bầy mớ dao thôi Nhân ơi. Đem khoe hết mớ hàng xén của SDA thì chắc Nhân... xỉu luôn

Em SDA nó la làng hoài hà, tại làm thêm bao nhiêu tủ cũng không đủ cho SDA cất mấy cái "của hồi môn" lỉnh kỉnh lảng cảng như chai, hũ, khuôn, khay, chén, đĩa,... rồi còn đường, bột, gia vị, đồ khô,... rồi còn nồi, soong, chảo, máy móc, .... Lâu lâu SDA phải lục lại hết các ngăn tủ, chọn lọc lại, những thứ ít dùng tới phải đem xuống basement cất bớt, chứ bầy hết thì bếp có lớn cỡ nào cũng chẳng đủ chỗ để cất đó Nhân. Nội cái máy làm bánh mì, cái nồi thermal cooker, cái food steamer với cái máy cán mì không cũng đã chiếm một góc bếp rồi. Chưa tính microwave, mini oven, kettle,.... hihi, nồi cơm thì SDA đem cất, khi nào nấu mới đem ra cho khỏi chật cái counter.
QUOTE(Le Nhan @ Mar 3 2009, 03:06 AM)
Mấy sis có mê nắp bàn , khăn ăn , và chén dĩa hong ?...... mà làm gì hong hả ?!
Nhân hỏi thừa quá há.

2 sis bày hàng xem đã mắt
SDA không có sưu tập nắp bàn với khăn ăn, hihi, tại ở nhà SDA ít khi nào đãi khách theo kiểu ngồi bàn trải khăn ăn đàng hoàng. Thường buổi tiệc nào cũng đông, đâu có đủ chỗ và mình SDA cũng không đủ sức để tiếp đãi theo kiểu ăn ở nhà hàng. Lâu lâu chỉ tổ chức họp mặt mấy anh em trong gia đình, SDA định ngồi bàn cho có vẻ lịch sự hơn nhưng mí người đó không thích, nói là cứ để self serve tiện hơn, thích gì ăn đó, muốn ngồi đâu thì ngồi. hihi, bởi vậy hông thèm tốn tiền sưu tầm khăn ăn làm chi vì đâu có dịp dùng đến
Chén đĩa thì đa số SDA mua hiệu corelle không hà, vì thích nước men và cầm nhẹ tay. Mua nhiều lắm Nhân ơi. Giờ họ ra kiểu mới, nhìn thích quá nhưng cứ ráng dằn lòng lại mua vài cái thôi, chứ mua nhiều quá không có chỗ để chứa. Có cả gần trăm cái chén, đĩa và ly tách còn mới tinh nguyên, nằm trong tủ cả hơn 10 năm rồi vẫn chưa có dịp dùng tới nè Nhân. Có lần ngồi tính sơ qua mới thấy mình tốn tiền cũng khá bộn mà chỉ để đó cho chật nhà, hèn chi em SDA nó cứ la hoài