@ HoangAnh Rau mầm từ đậu xanh nhìn giống như giá chỉ có thêm lá xanh thôi. Như vậy mình dùng giá cũng được, right?
QUOTE(Chris_merz @ Mar 31 2008, 12:17 PM)
Wow! nhìn chậu giá của SDA mà chris thấy thèm, Chris phải làm mới được chắc ko tốn nhiều công bằng tro đâu nhé, Chắc sử dụng giá để giảm cân củng tốt được phải ko SDA?
Giá nhiều dinh dưỡng nhưng không có chất béo nên ăn nhiều chắc là tốt. SDA nghe nói giá rất tốt cho phái nữ, nhưng phái nam ăn nhiều giá chắc cũng không sao. Vì đâu có bài báo nào khuyên nam giới đừng ăn giá
SDA nghĩ dùng khăn lông tiện hơn dùng tro đó Chris. SDA làm giá cho vui, chứ có thể mua ở chợ rất dễ dàng nên SDA dùng xửng. Nếu Chris ủ giá Chris có thể tìm thùng nhựa loại lớn đục lỗ cho thoát nước hay nếu tìm được những sọt đựng trái cây thì sẽ ủ được nhiều hơn. Chỉ cần tìm khăn lông đủ để trải phía dưới và phía trên giữ độ ẩm cho giá mọc. Muốn bảo vệ khăn lông khỏi bị rễ giá đâm thủng và làm đổi mầu thì thử trải thêm vải cotton như SDA đã làm thử. Cần có nắp đậy kín cho ánh sáng đừng xuyên vào thùng ủ và giữ sao cho thùng ủ vừa đủ ẩm, thoát nước, không bị sũng nước. Nếu mùa Hè, ủ giá ngoài sân chắc là tiện lợi, vì có thể ủ số lượng lớn thoải mái hơn. Có người họ dùng cát để ủ. Vì cát giữ độ ẩm tốt, rẻ tiền, dễ tìm mà sau đó có thể dùng lại nhiều lần. Khi lấy giá cũng dễ.
Chris có thể xem ở topic Trồng Giá nếu muốn biết thêm về cách SDA đã làm khi ủ giá. Chúc thành công

QUOTE(hanhphucmuondoi @ Mar 31 2008, 01:24 PM)
Wow ! nhìn rổ giá đã quá vậy ta , chắc là sân sau nhà Sda lớn lắm mới có cây đào to vậy ,
Yeah, SDA cũng không ngờ giá ủ ra nhìn coi mát mắt như vậy đó HPMD

Đằng vườn sau, không chỉ có cây đào đó đâu HPMD, còn một cây táo gốc rất sum xuê, một cây hoa mộc lan, một cây thông và một cây nữa cũng lớn lắm (SDA không biết tên). Ngoài ra SDA còn trồng khá nhiều bụi hồng, peony cùng các loại hoa khác nữa. Vườn rộng nhìn thoải mái nhưng chăm sóc cũng mệt lắm HPMD ơi. Nhưng dù sao cũng đỡ hơn mua các loại nhà mới xây, họ tận dụng đất nhiều quá, nhà nào cũng lớn đẹp nhưng vườn nhỏ xíu.
QUOTE(hanhphucmuondoi @ Mar 31 2008, 01:24 PM)
hoa lan của Sda đẹp quá , nhìn chậu đầu tiên giống hoa giả quá , jk , còn bên dưới mình thấy có hoa gì đỏ đỏ trong cái chậu nhỏ vậy , còn 2 trái màu cam cam là trái tắc phải ko Sda? Mình phải công nhận khi đi làm về mệt mỏi mà nhìn thấy những chậu hoa , cây kiểng , hồ cá , nhìn mấy con cá bơi qua bơi lại cũng thấy thư giản ghê phải ko Sda?
Ừa, cái chậu đầu tiên hoa nhiều mà nở rộ quá, ai cũng nghĩ hoa giả hết đó. SDA đã cẩn thận giấu trong góc nhà, chặn thêm cái ghế sofa và cái bàn ra ngoài. Vậy mà vẫn có những người ráng len vào đó để... kéo và giựt giựt thử xem hoa giả hay thật

Mà họ cũng kỳ lắm, đụng nhẹ vào cánh là biết hoa thật rồi. Nhưng họ đụng xong, lại lấy tay nắm cánh hoa kéo rồi lắc nữa. Có người còn ráng giựt thử từng bông hoa (chắc muốn xem có xen lẫn hoa giả vào đó không)

May là SDA thấy kịp la lên chứ không cây lan đó chắc... chết luôn quá

Sau đó, mỗi khi có khách đến, SDA phải nói trước đó là hoa thật, làm ơn nương nhẹ tay. Vậy mà cũng có những người không tin, nhất định phải rờ tận tay, giựt tận gốc mới tin

Mà buồn cười lắm. Vì cây lan đó rất bền, cả hơn 7 tháng liền mới tàn hoa nên đa số người quen đều đã biết hay đã được nghe kể về cây lan đó rồi. Đến khi hoa tàn, SDA lấy hoa giả gắn lên, lơ thơ chỉ có hai cành nhưng khách đến lại khen um sùm và không dám đụng vào nữa, vì họ cứ tưởng đó là... hoa thật

Cây nầy hồi tháng 9 năm ngoái bắt đầu nở hoa, đến giờ hoa vẫn còn mà lại mọc thêm nhánh phụ nữa đó. Hy vọng là sẽ giữ được hoa lâu dài cho tới cuối mùa Hè đầu Thu
SDA mới mua một chậu lan nữa. Cây nầy mọc đến hai nhánh chính, mỗi nhánh lại chia làm 4 nhánh phụ. Lúc mua, một nhánh phụ đã bị gẫy. Giờ còn 7 nhánh tất cả, nhưng đa số còn là nụ. Chỉ mới nở được 3 đóa hoa... rưỡi.
Giờ SDA bầy hàng một loạt lan, ai đến là SDA phải nói trước là hoa thật, làm ơn đừng chạm vào hoa kẻo không... SDA ăn vạ

Chậu nhỏ có hoa đỏ đỏ là cây sống đời đó HPMD. Còn cây có trái vàng là quất (tắc). Hai trái đó chín vàng từ dịp Tết Đinh Hợi đến giờ, coi như được một năm mấy tháng rồi. Đáng lẽ còn nhiều trái hơn, nhưng tại mấy dịp nhà có tiệc, SDA di chuyển cây quất rồi sơ ý làm trái bị rụng.
Cây bông giấy SDA trồng cũng đang trổ hoa đẹp lắm. Cây đó ốm nhom, nhìn coi lẻo khẻo nhưng mỗi đợt trổ hoa rất nhiều, bông rất lớn.
Đúng là có cây hoa trong nhà mình thấy thoải mái hơn. Với lại khi mình nhìn ngắm được cây hoa lớn lên, đơm hoa kết trái, mình cũng thấy vui vẻ hơn. Hè thì SDA tốn thời gian la cà ngoài vườn nhiều lắm. Mùa Đông lạnh nên chỉ trồng trong nhà được ít thôi.
Hồi xưa nhà có một hồ cá lớn, nhưng giờ SDA không nuôi nữa. SDA cũng thích nhìn cá bơi trong hồ nhưng ngại việc chăm sóc, rửa hồ, thay nước với lại phải đụng tới mấy con cá. Với lại sợ nhất khi cá bị chết, mình cũng sẽ bị buồn theo. Giờ SDA có cái hồ cá... giả với lại có một cái fountain nhỏ vừa trồng cây vừa có tiếng nước chẩy róc rách. Với lại dùng thêm cái aquarium screen saver thì tha hồ ngắm mà khỏi phải chăm sóc. Lý luận kiểu dân đại làm biếng hén