TinhGianDoi
Apr 11 2008, 10:26 PM
:

hearts: cám ơn các bạn bỏ thời gian ra đọc câu chue^ỵn dưới đây.
Nhờ các bạn cho ý kiến về vấn đề nầy.
Gia đình T về VN thấy chú Sơn (em ruột của Ba T) đang chạy xe mướn cho người ta rất là đắt, và chú ấy rất ham mua 1 chiếc xe để tự làm chụ Ba mẹ T thấy chú rất lo làm ăn nên đả giúp chù và cho mượn 15 ngàn đô cho chú mua xe du lịch chở khách, với điều kiện là phải trả vào 1 năM sau (5 ngàn) để ba T trị bệnh, và sau đó sẻ trả từ từ. chú Sơn chiệu vì lái xe đắt lắm, thu nhặp củng rất khá. Thời gian troi qua 2 năm mà vẳn không thấy trả, mổi lần phone về là không trả lời, và có nhiều khi còn nói ngược nửa. Có khi còn gây lộn nửa. Nếuu chú không có khả năn trả thì củng phải nói chuyện đàng hòan với anh mình ( là ba T), nhưng mà ngược lại, nói chuyện ngan ngược như 1 người không có học vây. Ba T phone về nhờ gia đình khuyên Sơn trả tiền để trị bệnh, nhưng buồn thây ở nhà không giúp mà còn muốn lấy luôn, làm ba T rất buồn, không ngờ gia đình mình lại như vây. Coi trọng tiền quá. Gia đình T không có giàu đâu, nhưng vì ba thấy chú Sơn ham xe quá nên mới giúp chú có 1 cái nghề để lo cho gia đình. Bây giờ bệnh của ba bị trở lại mà không có tiền để trị, còn ở vn thì mất hết tình nghỉa anh em gia đình.
T thấy vậy nên gọi về nói chuyện với chú Sơn, mông chú ấy trả chúc đỉnh để ba trị bệnh, chú hứa sẽ hốt mấy chưng hụi để trả cho ba T trị bệnh, nhưng T không ngờ chú lại nói sạo với T. T giận quá nên phone về chưởi ổng 1 trận. T càng không ngờ là vơ chồng chú ấy không biết xấu hổ va tự trọng là gì hệt Để 1 đứa cháu chưởi sói sả mà không hề gì hết, đúng là con người không có lương tâm, và không có nhân cách của 1 con người. 2 vợ chồng điều có ăn học mà mở miệng còn thua 1 đứa không học, tệ hơn con nít nửa.
Đây là bài học của T, nên T khuyên các bạn đừng nên cho VN mượn tiền, khi lấy lại khng được mà còn mích lòng nửa, khng đáng. Vợ chồng họ sống kng có lương tâm, và tình người gì hết.
Cac’ ba.n co’ y’ kie^’n gi` gi’up T nhe, ba me. T ra^’t buo^`n, vi` la^’y tie^`n dde^? da`nh tri. be^nh (ba T bi. be^.nh gang) ma` cho chu’ mu*o*.n, va` tin ra(`ng chu’ se~ tra? cho ba T tri. be^nh nhu*ng khng ngo*` chu’ So*n la.i nha^?n ta(m qu’a. Ba^y gio*` khng bie^’t la^’y tie^`n dda^u ma` tri. be^.nh cho ba T nu*?a.
Chuye^.n na`y co’ thie^.t ddo’, ne^’u c’ac ba.n khng tin, thi cu*’ thu*? go.i so^’ 84-918-439-234, te^n ngu*o*`i thie^’ no*. la` Nguyen Tie^’n So*n, vo*. ten la` Loan, co’ 2 ddu*’a con gai’, ddang so^’ng ta.i ti?nh Tra` Vinh. Va` hie^.n ba^y gi*o` xe chu’ So*n tha^`u he^’t ti?nh tra` vinh, va` tie^`n dda? thie^’u 4 na(m ro^.i ma` khng tra?.
Cha^n tha`nh ca’m o*n c’ac ban bo? tho*`i gian ddo.c ta(m su*. cua? T.
MrCute
Apr 12 2008, 08:22 AM
Chào TinhGianDoi,
Khi dùng tình cảm không được thì dùng luật giang hồ để lấy lại số tiền đó. Nếu ba của TinhGianDoi cần tiền để trị bịnh thì vẫn còn cách để lấy lại số tiền và cho ông kia một bài học về cách đối nhân xử thế. Không riêng gì ba của T, rất nhiều người đã bị rơi vào hoàn cảnh đó.
MrCute,
Bouh
Apr 12 2008, 09:18 AM
Dùng '"luật giang hồ" là làm sao hở Mr Cute? Không lẽ đi thuê xã hội đen đòi nợ giùm?
Khi bị người thân lừa gạt như vậy thì thật là đau lòng, nhưng mấy ai biết đòi theo kiểu "luật giang hồ". Rồi nếu lỡ như người ta bị làm gì đến có thương tật, thì dù mình có lấy lại được món tiền đó, trong lòng có được yên ổn hay không?
TinhGianDoi à, theo Bouh nghĩ thì mình không làm gì được mấy đâu. Nhiều người đã bị gạt rồi. Bouh đọc báo thấy hôm trước có một bà già kiện đứa con trai, bả ở Mỹ gom góp hết tiền bạc đưa cho con ở VN mua một miếng đất làm chỗ thờ cúng ông bà và khi bả chết sẽ chôn ở đó. Sau này giá đất lên, đứa con trai ngang nhiên chiếm hết (vì nó đứng tên). Ra tòa xử cũng không được gì vì khi đưa tiền đâu có biên nhận.
Tiền bạc nhiều khi làm người ta mất hết nhân cách, nhưng mình đã nhìn lầm người thì biết làm sao.
sda
Apr 12 2008, 09:46 AM
@ TinhGianDoi Nếu trong gia đình không sẵn tiền, T thử liên lạc hỏi nhà bank để mượn tiền line of credit lo chữa bệnh cho ba T trước, rồi từ từ trả góp cho nhà bank lại sau.
Chuyện tiền bạc rất tế nhị, dễ khiến con người ta nổi lòng tham mà quên đi tình nghĩa. Không chỉ xẩy ra ở VN mà có thể xẩy ra ở bất cứ nơi nào. Nên có nhiều người thường khuyên tránh đừng cho người thân hay bạn bè mượn tiền để khỏi mất tình cảm gia đình là vậy đó. Lời khuyên đó tuy có lý, nhưng mấy ai có thể ngoảnh mặt làm ngơ khi thân nhân, bạn bè mình cần giúp đỡ.
Một khi tiền đã trao cho người khác mượn thì coi như tùy theo... may rủi mà thôi. Nhất là khi lại không có giấy tờ theo đúng thủ tục pháp luật. Mà dù cho có làm giấy tờ hợp pháp, nhưng nếu họ lật lọng không trả thì liệu gia đình T có đủ thời gian để theo đuổi vụ kiện hay không?
Chuyện chú của T trở mặt, vì tiền quên tình gia đình thì đành chịu thôi T ơi. SDA nghĩ cơ hội đòi lại tiền từ chú của T coi như rất mong manh. Trong khi đó ba T lại cần tiền gấp và trong người lại không khoẻ. Có lẽ nên ráng tìm cách gom tiền giúp ba T chữa bệnh trước đã. Mọi chuyện khác thì từ từ tính sau. Càng khơi động chuyện chú T không chịu trả tiền thì chỉ khiến cho ba T cùng mọi người trong gia đình T mất vui, khó chịu trong lòng mà thôi (trong khi họ vẫn nhởn nhơ vui chơi thụ hưởng). Chắc chỉ có cách tự an ủi coi như là đem tiền đi đầu tư, mua stock mà bị thua lỗ.
Hoang Anh
Apr 12 2008, 07:28 PM
Chuyện mượn tiền không trả rất phổ biến ở nhiều nơi. Nên nếu mượn ít thì không sao, mượn nhiều người ta rất đắn đo, đòi làm giấy tờ nữa cơ. Còn chuyện bị giựt thì coi như xui rồi. Nhưng người giựt đó, được món tiền mà mất tình nghĩa, ngày sau còn trả giá nhiều gấp bội.
Vanla
Apr 12 2008, 08:33 PM
Đạo đức suy đồi... tình người bạc bẽo thiệt hết biết ...
Việc quan trọng nhất vẫn là giúp gia đình (ba T) qua cơn hiễm nghèo. Không lẽ ba mẹ T không có bảo hiểm sức khỏe ? Nếu không có thì đành phải vay mượn mà thôi
Có câu “tiền bạc là vật ngoài thân” chỉ cần mạnh khỏe sẽ có cơ hội làm lại được hay là coi như tai nạn hãy để “của đi thay người”
Tình cảm những người xa nơi “chôn nhau cắt rốn” (như ba T) khi về thăm lại thường là khó kiềm chế được những cãm xúc ... ai lại không muốn tận khả năng mình để hy vọng người thân của mình có đời sống khá hơn ?
Mỗi lần về thăm nhà là mình mất 1 chiếc xe nhưng là cho chớ không phải cho mượn nên không bị sóc như vậy
“Nay ta ở chốn bình yên
Rằng đây cần kiệm gọi là làm duyên”
Sammi
Apr 12 2008, 09:15 PM
QUOTE
Đây là bài học của T, nên T khuyên các bạn đừng nên cho VN mượn tiền, khi lấy lại khng được mà còn mích lòng nửa, khng đáng. Vợ chồng họ sống kng có lương tâm, và tình người gì hết.
Không chỉ là người VN đâu, mà người nước nào cũng vậy. Mượn thì dễ chứ trả thì khó lắm, với lại 15K không phải là con số nhỏ đâu. Mà T nói làm Sammi nghe sợ quá, Sammi cũng cho dì Sammi mượn tiền (dì ở VN), nhưng Sammi không nghĩ là sẽ lấy lại được, nhưng lúc Sammi về VN chơi thì dì chú rất tốt với Sammi

.
Ba T có mua bảo hiểm không vậy? Nếu không có bảo hiểm thì T có thể đi hỏi người mà rành về medicare để xem coi ba T có được "qualify" không?
QUOTE
Tình cảm những người xa nơi “chôn nhau cắt rốn” (như ba T) khi về thăm lại thường là khó kiềm chế được những cãm xúc ... ai lại không muốn tận khả năng mình để hy vọng người thân của mình có đời sống khá hơn ?
Nhưng mà trước khi giúp thì cũng phải nên xem sét lại coi sự giúp đỡ có ảnh hưởng gì đến gia đình mình không? hichic...Có khi vì giúp thân nhân nhưng lại quên mất gia đình của mình đã làm cực khổ. Đồng tiền không phải dễ kiếm.
QUOTE
Mỗi lần về thăm nhà là mình mất 1 chiếc xe nhưng là cho chớ không phải cho mượn nên không bị sóc như vậy
VL tốt thiệt, mỗi lần về chịu giúp đỡ thân nhân.

Chắc VL may mắn có thân nhân tốt. Như gia đình Sammi thì hồi xưa ba má giúp cho cô chú nhiều lắm, bây giờ thì ba má già không còn khả năng giúp đỡ nữa thì họ lại đối sử khác với má. Sammi nghĩ không biết họ tốt với mình vì tiền mình cho hay là vì quan hệ bà con nữa (đương nhiên không phải ai cũng vậy, nếu không thì Sammi cũng không cho dì mượn tiền )

**** Mà T chửi ông chửi ông chú thì không đúng, vì mình là cháu mà (hichic...). Sammi cũng rất bực bội cô chú của mình, và bực cô em họ cà chớn nữa (hichic...nhưng chỉ dám nỏi ở đây thôi, chứ hong dám nói thẳng với họ ). Có khi Sammi muốn gọi phone để nói họ đừng làm phiền gia đình Sammi nữa, nhưng nếu Sammi làm vậy thì ba Sammi sẽ rất buồn và khó sử, và họ lại nói là mình hỗn với người lớn và ba Sammi không biết dạy con.
TinhGianDoi
Apr 12 2008, 09:59 PM
cám ơn các member đã cho T lời khuyên, T cùng đang mượn loan để trị bệnh cho ba T. T thấy tức và thấy rất buồn, vì là người thân với nhau mà lại làm chuyện như vậy , trời đất sè khng dung cho nhửng người có lòng tiểu nhân. T muốn nhờ luật sư VN giúp nhưng khng biết có được khng? T thà lấy số tiền đó đi giúp người hoặc là cho luật sư ăn hết củng được, còn hơn là cho kẻ bội bạc.
Lost Kid nói đúng đó, nếu dùng luật "gian hồ" như bạn Mr Cute nói thì thấy tàn nhẫn quá, nếu lở khng may họ bị chuyện gì thì người khó chiệu nhất là ba T, và T củng thấy khng vui nửa, dù sao củng là chú của T dù là ông ấy có lổi.
TinhGianDoi
Apr 12 2008, 10:10 PM
QUOTE
Mà T chửi ông chửi ông chú thì không đúng, vì mình là cháu mà (hichic...). Sammi cũng rất bực bội cô chú của mình, và bực cô em họ cà chớn nữa (hichic...nhưng chỉ dám nỏi ở đây thôi, chứ hong dám nói thẳng với họ ). Có khi Sammi muốn gọi phone để nói họ đừng làm phiền gia đình Sammi nữa, nhưng nếu Sammi làm vậy thì ba Sammi sẽ rất buồn và khó sử, và họ lại nói là mình hỗn với người lớn và ba Sammi không biết dạy con.
T biết thì nói hỗn với người lớn là T xai, và T củng đã suy nghỉ rất lâu và phone về VN, vì nhửng lời của họ nói trên phone với ba mẹ T làm T rất khó chiệu. Ba T nói với họ là sẽ khng về VN nửa, vì gia đình làm xấu hổ quá. Các bạn biết họ nói sao khgn? cả T củng khng ngờ luôn. Họ nói với ba T là về hây khng thì thôi, tùy ba T, chứ đâu có gì xấu hổ đâu. họ khng biết xấu hổ với hàng xốm và củng khng sợ mang tiếng luôn, nên bó tay luôn.
Vanla
Apr 12 2008, 10:23 PM
Sammi lý luận có lý lắm
QUOTE(TinhGianDoi @ Apr 12 2008, 10:59 PM)
cám ơn các member đã cho T lời khuyên, T cùng đang mượn loan để trị bệnh cho ba T. T thấy tức và thấy rất buồn, vì là người thân với nhau mà lại làm chuyện như vậy , trời đất sè khng dung cho nhửng người có lòng tiểu nhân. T muốn nhờ luật sư VN giúp nhưng khng biết có được khng? T thà lấy số tiền đó đi giúp người hoặc là cho luật sư ăn hết củng được, còn hơn là cho kẻ bội bạc.
Lost Kid nói đúng đó, nếu dùng luật "gian hồ" như bạn Mr Cute nói thì thấy tàn nhẫn quá, nếu lở khng may họ bị chuyện gì thì người khó chiệu nhất là ba T, và T củng thấy khng vui nửa, dù sao củng là chú của T dù là ông ấy có lổi.
Theo mình nghĩ thì T nên bỏ qua để lo chuyện tương lai - mình không có thời gian theo vụ thưa gởi đâu và vì dù sao... họ vẫn là người thân - Quậy cho cả 2 đều bị thương không phải việc làm sáng suốt tí nào
Để ho tự vấn với lương tâm theo nhân quả tuần hoàn.
Sammi
Apr 12 2008, 10:26 PM
T hãy bỏ qua số tiền đó đi, cứ xem như là một bài học, đừng nghĩ nhờ luật sư vì tốn tiền vô ít. Lúc cho mượn chỉ dựa vào sự tin tưởng nhau thôi, chứ không có giấy tờ gì cả. Nếu T vẫn còn bực bội khó chịu thì T có than thở trên forum này cho đỡ bực bội. Ông chú của T lấy tiền của ba T thì mai mốt ông trời cũng sẽ lấy lại của ổng cái khác thôi. Với lại, người đã không biết xấu hổ là gì thì cũng không đáng cho mình để tâm dến.
may
Apr 12 2008, 11:40 PM
QUOTE(TinhGianDoi @ Apr 11 2008, 10:26 PM)
Gia đình T không có giàu đâu, nhưng vì ba thấy chú Sơn ham xe quá nên mới giúp chú có 1 cái nghề để lo cho gia đình. Bây giờ bệnh của ba bị trở lại mà không có tiền để trị, còn ở vn thì mất hết tình nghỉa anh em gia đình.
T
may hiểu được tâm trạng buồn bực của T lắm, vì trước đây gia đình của may cũng đã gặp tình trạng tương tự như vậy, không phải cho mượn tiền mà cho người bà con xa mượn cả cái nhà để ở trong thời gian dài, sau này muốn lấy lại thì người đó không trả mà còn chưởi rủa chủ nhà và đi thưa kiện , đi mướn thầy bùa ếm vài người trong gia đình của chủ nhà, nhưng vì nhà cửa có giấy tờ nên thưa kiện một thời gian ngắn thì đã lấy lại được cái nhà này.
Ba mẹ của T cho chú Sơn mượn tiền nếu có chứng từ thì hoạ may lấy lại được, nếu không thì khó lấy lại một khi người mượn không muốn trả.... Với tình hình hiện nay thì nếu có thể thì hãy coi như ba của T đã dùng số tiền đó để trị bệnh để đỡ cảm thấy buồn tức, chú của T làm vậy thì một ngày nào đó he sẽ lảnh quả báo và có thể ra tiền còn hơn số tiền mà chú Sơn giựt của gia đình T nữa, còn ba mẹ của T "ở hiền sẽ gặp lành ". Bởi vậy quan niệm của người Hoa là nếu có thể thì
cho người ta tiền hay nhà ở chớ
không cho mượn.
"Bây giờ bệnh của ba bị trở lại mà không có tiền để trị" --- Nếu Ba của T có bảo hiễm sức khỏe thì cũng phải trả phụ thêm một số tiền mỗi khi đi trị bệnh nên cũng khá kẹt nếu phải trả với số tiền lớn. Nếu ở Mỹ mà không có tiền trị bệnh thì T thử tìm hiểu về các chương trình bảo hiểm sức khòe của chính phủ để giúp cho những người có low income, hình như gọi là Medicare hay MSI gì đó, may không rành lắm nhưng may tin là chính phủ Mỹ có những chương trình giúp đỡ cho những người dân trong nước đang gặp khó khăn về tài chính như vậy.
Cầu chúc cho Ba của T sớm được bình phục và vui vẻ trở lại.
Bouh
Apr 13 2008, 02:04 PM
Nghĩ cho kỹ thì những chuyện như vầy xảy ra một phần là do không tính trước. Có khi là ban đầu chú của T cũng thực lòng muốn mua xe để làm ăn và sau đó trả lại cho ba T. Nhưng đến khi đụng vô làm mới biết là làm ăn thì có đồng ra đồng vào, nhưng hoàn lại vốn không phải là chuyện dễ. Bây giờ bị đòi lại, nếu trả thì lại mất phương tiện làm ăn. Rồi một phần là lòng tham, một phần là không khéo xử sự.
Hồi cách đây lâu lắm rồi, có ông anh họ của Bouh ở VN muốn nhờ ba giúp vốn đầu tư cho ổng mở trường dạy máy tính. Ba hỏi lại là muốn ba giúp đỡ tiền bạc hay là góp vốn đầu tư, nếu là đầu tư làm ăn thì phải làm kế hoạch cẩn thận, vốn cần tổng cộng bao nhiêu, dự tính thu nhập thế nào, sau bao lâu thì hoàn lại vốn vv... Ổng nói ba làm khó ổng vì ổng là thầy giáo, đâu có biết tính mấy cái đó. Bây giờ thấy trường hợp của T, Bouh thấy ba làm thiệt đúng. Mình giúp đỡ bà con thì không nói trả lại. Nếu nói có trả lại thì phải tính trước rõ ràng xem có thể trả lại hay không.
pdly3
Apr 14 2008, 08:52 AM
pdly3 cũng nghĩ như Bouh vậy, khi mượn tiền thì người ta không có ý không trả đâu , nhưng mà khi tới lúc trả thì mọi chuyện không như dự tính hoặc là lúc đó đổi ý cho nên mới ra cớ sự. pdly3 cũng bị vậy , mà ở Mỹ này chứ đâu xa, cho bạn mượn đó , mà vì thấy bạn cần quá mà hứa chắc là trả đúng hẹn pdly3 phải mượn loan dùm. bây giờ thì ôm nợ 1 mình thôi

tại vì tới hẹn mà bạn pdly3 không trả , nhưng mà pdly3 đở hơn T là bạn hẹn lần khác chứ không có nói là không trả , nên pdly3 cũng phải đành trả nợ tiếp , chứ biết sao giờ. thôi thì vui vẻ với bạn chứ thôi mất tiền mà mất luôn bạn nửa. chỉ rút kinh nghiệm là nếu có tiền dư thì cho mượn còn mượn nợ dùm thì không làm nửa
Cầu mong ba T sớm bình phục.
đời người ngắn lắm ai ơi
khổ đau cũng đã nhiều rồi
đừng gieo chi thêm chút sầu
để tình người được trãi khắp nơi
Hoang Anh
Apr 15 2008, 01:38 AM
Híc, vậy là có người dính vào một trong 4 cái ngu rồi. (nhớ lại câu ca dao về 4 cái ngu trên đời: làm mai, lãnh nợ, gác cu, cầm chầu... lâu quá rồi không nghe lại câu đó không biết còn nhớ chính xác không nữa). Dẫu nghĩa khí cách mấy mà đi lãnh nợ dùm người khác cũng cực kỳ nguy hiểm. Thà mình cho người ta mượn tiền, dẫu có mất cũng chỉ là trong số tiền của mình thôi. Chứ đứng ra lãnh nợ cho người khác, đến lúc trả không nổi dễ bị đòi nợ thuê xử lý lắm.
MrCute
Apr 15 2008, 07:02 PM
Chào TinhGianDoi và các bạn,
Đồng tiền đi liền khúc ruột; khi mất tiền thì ruột gan cũng đau đớn. Thiếu nợ thì phải trả, không bằng cách này thì phải bằng cách khác; đó cũng là lẽ thường. Người nhận tiền đã mang hai cái nợ một lúc, nợ tiền và nợ ơn nghĩa. Khi tiền không trả thì nó thành tiền bạc, mà đã là tiền bạc thì phải xử theo đúng nghĩa của nó. Chính TinhGianDoi vẫn còn muốn lấy lại số tiền đó cho dù phải mất toàn bộ số tiền đó vào tay của luật sư hay ai đó. Nếu nói là bỏ qua thì rất dễ nhưng trong lòng mình có thật sự bỏ qua hay không mới là quan trọng.
Rất nhiều nạn nhân VN là người ở Mỹ hay Châu Âu, họ cho người thân hay bạn bè mượn tiền làm ăn hay mua nhà, đất. Khi thành công thì người ở VN cố tình không trả tiền vì họ biết người VN ở nước ngoài không làm gì được họ. Nếu họ có suy nghĩ đó thì họ đã sai và có nhiều trường hợp đã đi đến mất mạng hay thương tật suốt đời vì người nợ không tin luật chơi.
Theo như nội dung câu chuyện thì người chú đó làm ăn thành công và phát triển thì không có lý gì quỵt nợ. Trên phương diện làm ăn thì ông ta là người bất tín và trên phương diện đối nhân xử thế thì ông ta là kẻ vô ơn. Là một người như vậy thì có đáng để cho họ tiếp tục hành động như thế hay không?! - lấy sự công bình để làm thước đo.
Luật sự tại VN cũng có thể làm được việc này nhưng còn tùy vào khả năng của chính luật sư đó. Nếu dùng cách giang hồ thì họ có cách riêng nhưng không phải họ lúc nào cũng dùng phương pháp mạnh để làm việc. Nếu người nợ đó chịu hứa trả tiền đúng hẹn thì họ đâu cần phải nhọc công làm gì.
sda
Apr 15 2008, 10:17 PM
QUOTE(MrCute @ Apr 15 2008, 08:02 PM)
Chào TinhGianDoi và các bạn,
Đồng tiền đi liền khúc ruột; khi mất tiền thì ruột gan cũng đau đớn. Thiếu nợ thì phải trả, không bằng cách này thì phải bằng cách khác; đó cũng là lẽ thường. Người nhận tiền đã mang hai cái nợ một lúc, nợ tiền và nợ ơn nghĩa. Khi tiền không trả thì nó thành tiền bạc, mà đã là tiền bạc thì phải xử theo đúng nghĩa của nó. Chính TinhGianDoi vẫn còn muốn lấy lại số tiền đó cho dù phải mất toàn bộ số tiền đó vào tay của luật sư hay ai đó. Nếu nói là bỏ qua thì rất dễ nhưng trong lòng mình có thật sự bỏ qua hay không mới là quan trọng.
Có thể mỗi người có cách suy nghĩ khác nhau. Nếu là SDA thì SDA sẽ bỏ qua, coi như đó là một bài học kinh nghiệm. "Lọt sàng, xuống nia". Dù sao thì cũng là anh em ruột thịt với nhau. Tiền của mình cho em mình hưởng thì cũng còn hơn là cho người dưng không quen biết

Tuy "Đồng tiền đi liền khúc ruột; khi mất tiền thì ruột gan cũng đau đớn" nhưng dù sao thì "máu chẩy, ruột mềm". Người ta bạc bẽo có thể cư xử cạn tầu ráo máng, nhưng chẳng lẽ mình lại đành lòng áp dụng "luật giang hồ" với người thân hay sao?
Hoang Anh
Apr 15 2008, 11:57 PM
Không nên dùng các phương pháp giang hồ để xử lý người thân mình đâu. Làm vậy không đáng tí nào. Cái họ nợ mình là tiền, cái họ đánh mất là tình thân. Xét cho cùng thì cái họ mất còn nhiều hơn cái họ nợ mình. Bây giờ mình dùng cách giang hồ xử lý họ, không chừng sau đó mình thấy họ bị chém què tay, đổ xăng đốt nhà, mình lại cảm thấy hối hận khó xử vì đã dùng biện pháp quá mạnh tay đối với người thân. Như vậy mình cũng sẽ chẳng cảm thấy thoải mái hơn được đâu.
Dẫu biết rằng kim không đâm vào thịt thì đâu biết đau,người ta mất tiền, mình có thể đứng bên ngoài bình tĩnh khuyên họ đừng đòi gắt quá. Nhưng không biết chừng đến khi mình bị mất chắc gì mình đủ tỉnh táo mà không làm những chuyện để sau này phải hối hận. Vì vậy dẫu làm gì đi nữa bạn cũng cần suy nghĩ kỹ trước khi làm, hỏi ý kiến người trong gia đình xem có nên làm vậy không.
pdly3
Apr 17 2008, 08:23 AM
QUOTE(sda @ Apr 15 2008, 10:17 PM)
Có thể mỗi người có cách suy nghĩ khác nhau. Nếu là SDA thì SDA sẽ bỏ qua, coi như đó là một bài học kinh nghiệm. "Lọt sàng, xuống nia". Dù sao thì cũng là anh em ruột thịt với nhau. Tiền của mình cho em mình hưởng thì cũng còn hơn là cho người dưng không quen biết

Tuy "Đồng tiền đi liền khúc ruột; khi mất tiền thì ruột gan cũng đau đớn" nhưng dù sao thì "máu chẩy, ruột mềm". Người ta bạc bẽo có thể cư xử cạn tầu ráo máng, nhưng chẳng lẽ mình lại đành lòng áp dụng "luật giang hồ" với người thân hay sao?

pdly3 đồng ý với SDA

pdly3 cũng sẽ giận lắm đó , vì tự nhiên bị mất tiền còn mất luôn tình cảm nửa. nhưng mà nếu mà dùng luật gian hồ hay làm các biện pháp khác thì lại mất luôn...chính mình nửa à.
Vanla
Apr 17 2008, 03:34 PM
QUOTE(pdly3 @ Apr 17 2008, 09:23 AM)
pdly3 đồng ý với SDA

pdly3 cũng sẽ giận lắm đó , vì tự nhiên bị mất tiền còn mất luôn tình cảm nửa. nhưng mà nếu mà dùng luật gian hồ hay làm các biện pháp khác thì lại mất luôn...chính mình nửa à.
tieuho
Apr 17 2008, 07:50 PM
Nghe câu chuyện của "TinhGianDoi" mà đau cả lòng, riêng tieuho thì có help bà con bên vn nhiều lắm, số $ cũng tương đối lớn như mua đất và nhà lúc xa xưa khoang đầu thập niên 1990, tuy nhiên trong lòng tieuho thì nghĩ là mình cho họ nếu mai này mình xa cơ hay thời cuộc thay đổi thì mình cũng còn 1 tí gì gọi là kiếp sống về sau, nhưng thật ra thì con người vn không fải tệ như vậy đâu TinhGianDoi ơi, mà tieuho nghĩ rất kỹ là do thời cuộc fải sống dưới chế độ cs thì con người fải là thế, tình cảm là nothing, nhất thời có lợi là ok liền mặc kệ tương lai và kết quả ra sao, chỉ khác là dân vn bên này thì trọng tình người và help người viet o trong nước cho dù fải ôm nợ .. còn ngược lại thì dan trong nước dùng đủ mánh khoé để gạt dân viet bên xứ người kễ cả việc đau bệnh nặng sắp chết, đi tù v..v..
Theo tieuho nghĩ thì TinhGianDoi nên cho đó là 1 việc xui xẽo cho khõe cái trí vì 1 người và cả bà con muốn giựt thì mình ở xa làm gì được bây giờ, fone thì mình tốn $ vô bổ mà mang thêm cái tức cành hông vào lòng.. xứ cs là thế hầu như gia đình nào cũng chỉ biết lường gạt sự nhẹ dạ và lòng thương người của dân viet bên này, tại vì bản thân họ đã bị bọn cs lường gạt hơn 30 năm rồi, bỏ đi TinhGianDoi
mình còn tay làm ra $ được mà , cái giá mà họ sẽ trả là những ngày cuối của cuộc đời đó TinhGianDoi, như tieuho đã nói mặc dù trong lòng mình quyết định cho như khong nói ra để họ khỏi ỷ lại nhưng mình càng không nói thì họ tìm cách giựt thết thôi, nhưng họ càng bạc hơn nữa là mình sắp trở về My mà hết $ thì tìm cách lánh xa mình nữa kìa, họ đâu có khôn đến nỗi mà nghĩ ra rằng mình sẽ còn về và còn giúp họ dzài dzài,
Thời thế kim tiền chôn đạo đức
vô tâm bán đứng cã đệ huynh
cộng nô gian ác gieo gieo rắc
cái cảnh tương tàn nhục nhục thay....
cheer !!!!
TinhGianDoi
Apr 17 2008, 10:03 PM
T thấy nhửng ý kiến của các bạn T đả nghỉ qua hết rồi. Ba T bây giờ đả khoẻ nhiều rồi, T biêt là số tiền nầy rất khó lấy lại được, nếu như chú Sơn có lòng để trả thì đã trả không ít thì nhiều trong 3 năm nay rồi, không đợi tới bây giờ đâu. T đã hỏi loan để lo cho gia đình rồi, bây giờ chuyện gia đình tạm ổn, T thì đi làm tư từ trả loan củng không sao.
T biết số tiền nầy đối với VN khng phải là con số nhỏ, T khng expect chú Sơn trả hết once, he can pay whatever he can, but the thing is he, does he wants to pay ỏ not? bây giờ T khng nghỉ là sẽ lấy lại số tiền đó nửa, và T củng khng giận gì nửa, chú ấy chạy xe khá lắm, vấn đề là khng chiệu trả thôi, chú đã khng có tình người thì giận làm gì cho mệt. Nhưng T khng muốn bõ qua cho họ. T muốn làm lớn chuyện with 2 reasons:
1. T có nghỉ sẽ mướn luật sư để đưa chú Sơn ra tòa, T có phone về ask LS VN, LS nói là khng cần giấy tờ ( ba mẹ T khng có làm giấy, tại gì nghỉ chuyện sẽ khng đến nông nỏi nầy) anway, LS nói là only cần ngườ đưa tiền cho chú ra làm chứng là enough rồi. Lúc đưa $ cho chú Sơn, mommy T có ask bác M của T (she o vn) ứng ra cho chú Sơn, then when mommy come back to canada, will give that $ to her daughter that lives in BC. So that 's all the lawyer needs, but i don't really trust that LS.
2. T muốn đăng lên báo VN cho tất cả nhửng người ở Tỉnh Trà Vinh (even the whole country even better) biết là chú sơn dựt số tiền xương máu của anh mình, và đã bán mất lương tâm, và nhân cách của 1 con người trong xã hội. và luôn cả nhửng người trong gia đình nửa, để họ biết được số tiền đó đã mua đứt tình thương cua con cháu. T muốn cho nhửng thế hệ sao của gia đình ở vn biết là ông bà cô chú của mình khgn tốt, và lấy bài học đó làm gương, đừng nói gót của họ. và cho nhửng đồng bào VN việt nam 1 lời khuyên, đừng nền vì đồng tiền mà đánh mất lương tâm và nhân phảm. tiền mắt có thể tạo lại được, nhưng tình thâm đánh mất, và mất đạo đức thì xuốt đời khng bao giờ có lại được.
T có thử email cho các nhà báo ở VN, nhưng chẳng thấy ai hồi âm cả. có bạn nào biết cách đăng tin trên báo khong? help T nha....
còn theo luật giang hồ thì T khng làm đâu, dù chú có lổi với ba mẹ T, để chú ấy tự trả cho hậu quả chú làm. Dùng luật giang hồ thì ba mẹ T sẽ buồn lắm, và T củng sẻ coi thường bản thân mình nửa. T nói chú Sơn mất tánh người vì gạt tiền ba mẹ T, nếu use luật giang hồ với chú thì luôn cả T củng mất tánh người luôn, vì T và chú Sơn chảy cùng 1 giồng máu.
Chân thành cám ơn các member đã bỏ thời gian ra đọc lá thư tâm sự nầy. many
Sammi
Apr 18 2008, 07:53 PM
Calm down T. Mà trước khi T quyết định làm thì Sammi nghĩ T nên hỏi ý kiến của ba T trước. T cũng không muốn để ba T vào thế khó xử phải không?
TinhGianDoi
Apr 19 2008, 08:55 PM
QUOTE
Calm down T. Mà trước khi T quyết định làm thì Sammi nghĩ T nên hỏi ý kiến của ba T trước. T cũng không muốn để ba T vào thế khó xử phải không?
T đã bàn với gia đình rồi, ba mẹ T nói là cho t quyết định về chuyện này. Last night, T có call về cho chú Sơn, T hy vộng chú ấy sẽ trả lời để T hỏi cho rỏ ràng , nhưng chú ấy khi nghe tiếng của T là cúp no'i. cho nên T nghỉ nếu vậy thì còn gì để nói nửa. T rất muốn đăng báo về chuyện nầy, nếu có bạn nào biết thì giúp dùm T, T muốn biết làm cách nào đăng báo ở VN.
xin cám ơn
tinhsaudonphuong
Apr 21 2008, 12:45 PM
đa số dân VN ở VN điều nghĩ người dân ở hải ngoại dể kiếm tiền lắm... nên khi người dân nước ngoài cho họ (người dân trong nước) mượn tiền.. thì người dân trong nước sẻ nghĩ là người nước ngoài cho họ luôn... chữ mượn chỉ là hành thức xã giao thôi..
thường thường những người không trả nợ mình..thì đa số là người thân.. vì người thân nên mình cho họ mượn..
chỉ có người mình yêu mới làm khổ được mình???
may
Apr 24 2008, 10:50 PM
QUOTE(TinhGianDoi @ Apr 19 2008, 08:55 PM)
T đã bàn với gia đình rồi, ba mẹ T nói là cho t quyết định về chuyện này. Last night, T có call về cho chú Sơn, T hy vộng chú ấy sẽ trả lời để T hỏi cho rỏ ràng , nhưng chú ấy khi nghe tiếng của T là cúp no'i. cho nên T nghỉ nếu vậy thì còn gì để nói nửa. T rất muốn đăng báo về chuyện nầy, nếu có bạn nào biết thì giúp dùm T, T muốn biết làm cách nào đăng báo ở VN.
xin cám ơn
Chú sơn có thái độ vậy thì T bực tức là phải, nhưng nếu T viết một bài báo theo đúng sự thật và nêu đích danh chú sơn và nhà cửa xe cộ, địa chỉ của chú Sơn ra thì chưa chắc tòa sạn báo dám đăng bài của T viết vì T không có đủ bằng chứng, nếu chú Sơn đọc được thì sẽ thưa tòa soạn báo về tội danh vu khống và tội danh hạ danh dự của chú Sơn, khi đó có lẻ tòa soạn báo sẽ thua và phải bồi thường danh dự cho chú Sơn nên khả năng tòa soạn báo từ chối bài viết của T rất cao.... Còn nếu T đăng báo mà không dám nêu tên chú Sơn và nói rõ ràng về chú thì coi như phí công, phí tiền, or vẫn có thể viết bài theo kiểu "tung hỏa mù" để ám chỉ chú Sơn thì có thể người ta đọc sẽ đoán là chú Sơn nhưng không thể khẳng định thì có thể T cũng chưa thỏa lòng.
Nếu chú Sơn dùng chiếc xe đó để nuôi sống gia đình của chú và luôn gia đình bên nội của T như là nuôi ông bà nội, cô, chú hay những ai khác nữa... thì may nghĩ T nên bỏ qua cho chú Sơn, hãy coi như chú Sơn phụ ba của T lo cho gia đình bên nội.... Còn nếu chú Sơn dùng chiếc xe đó để nuôi riêng chỉ mỗi một gia đình của chú thôi thì T tức giận là rất đúng và nếu muốn làm cho hả cơn giận thì có thể áp dụng cách của MrCute nói là chơi theo kiểu "xã hội đen"

Nói tới xã hội đen thì nghe dữ dằn ghê thật nhưng có nhiều cách mà vẫn không có hại gì đến thân thể của người thân nào trong gia đình mà chỉ hại đến chiếc xe thôi

nhưng muốn làm vậy thì phải lên kế hoạch tỷ mĩ và khôn khéo khi thực hiện.
sda
Apr 26 2008, 02:17 AM
SDA cũng nghĩ giống may về lý do tại sao T muốn đăng báo nhưng email mà không có báo nào ở VN trả lời. Những bài viết với nội dung như T nói rất dễ đưa đến chuyện bị kiện tụng rắc rối
Theo SDA nghĩ đăng báo cũng chưa hẳn là giải pháp duy nhất. Vì cho dù có báo chịu đăng, chưa hẳn là ai cũng mua và đọc thấy bài viết đó.
Nếu T vẫn "
muốn cho những thế hệ sau của gia đình ở vn biết là ông bà cô chú của mình không tốt, và lấy bài học đó làm gương, đừng nối gót của họ. và cho những đồng bào VN việt nam 1 lời khuyên, đừng nên vì đồng tiền mà đánh mất lương tâm và nhân phẩm" thì T có thể viết thư gửi những người bà con họ hàng của T kể rõ đầu đuôi mọi chuyện cho họ biết. Sau khi họ đọc xong có tin theo lời T hay không thì còn tùy theo ý của họ.
Ngoài ra, T cũng có thể đưa câu chuyện nầy lên mạng qua hình thức blog. Những người nào ghé blog của T đều sẽ đọc thấy. Nếu họ tin tưởng điều T viết thì họ sẽ truyền miệng cho nhau biết chuyện nầy.
blc
Jul 16 2008, 05:49 PM
Mình thấy nhiều nguời đã đóng góp ý kiến cho bạn và cũng rất đúng , bây giờ thì T nên giải quyết chuỵện truớc mắt là tìm cách kiếm tền chửa bệnh cho ba , nếu chú bạn có dư tiền mà khộng chịu trả thì họ sẽ lãnh quả báo , nhưng hòan cảnh ở VN theo mình nghĩ kiếm tịền không phải là dễ trong thời buổi này , nhất là với 1 số tiền lớn như vậy , và ở VN nhiều nguời thuờng nghĩ là sống ở nuớc ngòai kếm tiền rất dễ dàng . Mình chỉ bết cầu chúc ba bạn sớm lành bệnh và nhất là tâm bệnh vì cách đối xử của những nguời trong gia đình.
littlestar862003
Oct 10 2008, 04:40 PM
Minh hieu cho cam xuc cua T lam. Gia dinh minh cung xay ra chuyen tuong tu.
Lam sao bay gio ha T? Chi biet cach can rng ma chiu.
Ba minh thuong noi la neu nguoi trong gia dinh can giup do, minh co the cho tien thi cho, chu ko cho muon. Cho muon de mat mat tinh cam gia dinh lam. Minh da lay do lam bai hoc cho minh.
Bay gio thi tuy gia dinh van con noi chuyen voi nhau, nhung tat ca chi la mot man kich ngoai mat thoi, chu trong long thi ko ai thuong yeu gi ai het.
Doi khi gia dinh la nhung nguoi ban than thiet, da tung trai qua nhung thu thach voi minh, chu ko phai la cai gia dinh ma da sinh ra minh. Dung la ho cung chung dong mau, nhung nhu vay ko co nghia la ho co quyen lua gat minh. Nguoi ngoai lua gat minh da sai, nguoi trong nha lua gat nhau con sai gap muoi lan.
Minh chi co the tha thu cho nguoi da nhan ra loi lam, chu ko the tha thu cho nguoi ko biet loi. Ro rang chu Son ko muon tra tien, thi co doi nua cung chi nhoc cong minh ma thoi. Vi du nhu muoi nam sau, chu Son hoi han va muon tra tien lai, thi luc do minh moi noi den chuyen co tha thu co ong ko. Bay gio ong ko nhan loi thi tha thu lam sao duoc?
Chuyen duy nhat T co the lam bay gio la tap trung kiem tien chua benh cho ba T, o nhung sources khac. Cai source no nha chu Son, coi nhu la mot bai hoc qua dat cho va gia dinh cua T.
Minh hoan toan cam thong voi T. Xin chuc T tim duoc tien chua benh cho ba, va chuc ba T som lanh benh.
hoa phan
Oct 10 2008, 06:10 PM
QUOTE(tinhsaudonphuong @ Apr 21 2008, 12:45 PM)
thường thường những người không trả nợ mình..thì đa số là người thân.. vì người thân nên mình cho họ mượn..
chỉ có người mình yêu mới làm khổ được mình???
Một chút giận, một chút tham
lận đận cả đời ri cũng khổ
Một chút hỉ, một chút xả
thong dong tất dạ thế mà vui
HP cho người bà con mượn 5 ngàn đô - 15 năm sau trả lại đủ 5 ngàn (khi được trả cứ ngỡ là trúng số)- cho mượn thì dễ nhưng sao mở miệng đòi thì khó -
đừng bao giờ đánh mất tình thân - thà để người phụ mình - chớ có phụ người
Mìn
Oct 10 2008, 11:25 PM
QUOTE(MrCute @ Apr 15 2008, 07:02 PM)
Nếu dùng cách giang hồ thì họ có cách riêng nhưng không phải họ lúc nào cũng dùng phương pháp mạnh để làm việc.
Chào mí dzịt đang sôi nổi trong này,
Cho phép Mìn tui đường đột chen dzô. Mà Mìn tui quen dùng văn nói hỏng dùng văn viết nin có sai chánh tả mí dzịt đừng để ý nhen.
Cutè đại nhân nói đúng đó. Nhìu khi mình chỉ kiu 1 tổ chức danh tiếng của xã hội đen thui thùi lùi tới hù "chú Sơn" là đủ rùi?
Thí dụ như nhờ một bác to con xâm ì xèo trin người, mặt mày thẹo ngang dọc chằng chịt (nhớ đeo kiếng đen để che cặp mét bồ tát) tới đánh tiếng rằng : "Níu chú Sơn iu vấu hong chịu trả nợ thì....xin lỗi chú trước....rằng ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ đầu của chú đấy!" Biết đâu chú hoảng quá thu góp trả liền?
QUOTE(tinhsaudonphuong @ Apr 21 2008, 12:45 PM)
chỉ có người mình yêu mới làm khổ được mình???
Chí lý, chí lý !
Bao lâu nay sy nghĩ cực lực để tìm ra sự thiệt của đời mình, bây giờ nghe câu nì tui mí hiểu tẹ mần reng mà tui lúc nèo cũng iu đời, chả bao giờ thấy khổ !!!
QUOTE(hoa phan @ Oct 10 2008, 06:10 PM)
thà để người phụ mình - chớ có phụ người
Ủa sao kỳ dzợ? Trước giờ Mìn cứ tưởng "thà phụ người chứ đừng để người phụ mình, nên giết lầm chứ không bỏ sót". Té ra hùi nào giờ mình làm ngược? hehehe...
kyovs
Oct 11 2008, 04:57 AM
Nếu chú Sơn đã kô có ý trả thì theo Kyo nghĩ bạn nên bỏ qua đi, dù gì củng là người trong gia đình. $15000.00 kô phải là 1 số tiền nhỏ, nhưng nếu nhờ người khác đòi giùm thì bạn lại mất thêm tiền nửa mà chưa chắc đã lấy lại đươc.
Cứ coi như là làm từ thiện đi, nhửng ai sống kô đúng với lương tâm sẽ bị quả báo thôi. Đồng tiền kô phải mồ hôi nước mắt của mình làm ra thi sẽ kô có bền đâu. <== mommy của kyo dạy áh
Có thể nếu như bỏ qua hay quên về số tiền đó thì ba của bạn sẽ kô phải suy nghĩ và mau hết bênh.Chúc gia đình bạn hanh phúc nha ^^
Mỗi người một tính, bạn kô nên vì chú của bạn mà quơ đũa cả nắm, nêu muốn giúp 1 ai đó thì nên TẶNG họ tiền, kô nên cho mượn vì cho mượn thì rất dễ gây mít lòng lẫn nhau.
Just my 2 cent ^^
This is a "lo-fi" version of our main content. To view the full version with more information, formatting and images, please
click here.