Help - Search - Member List - Calendar
Full Version: Đàn ông move on như thế nào?
VietLove > Member Corner - Kinh Nghiệm - Học Hỏi > Thế Giới Con Trai
nhelen79
Khi 1 chuyện tình chấm dứt, phía "phái yếu" thường có vẽ đau khổ.... tốn biết bao nhiêu giọt nước mắt cho 1 người không liên hệ gì. Nếu cô nào strong thì một thời gian sẽ đứng lại, tiếp tục con đường của mình, coi cái tên ấy như 1 hạt cát bé tí smile.gif Nếu cô nào lỡ dại yêu nhiều wá, sẽ tiếp tục nhung nhớ, cố gắng níu kéo, hy vọng người bạn trai đó nhỏ chút tình thương.... thừa.... còn xót lại. Nói chung, người ngoài nhìn là sẽ biết cô ấy đang bị "bò đá " hay đã "đá bò " smile.gif

Thế còn con trai thì sao? Con trai có biết đau khổ không? H. thấy mí Anh thường suy nghĩ như dzì:

1. Tự cho mình là "nam nhi", bảo cái đầu mình "shut up. don't think about her " . Cứ tụng kinh câu đó mỗi ngày sẽ tự động quên mất nàng trong một thời gian ngắn.

2. Cái gì cũng dấu trong bụng. Cho dù cảm thấy khó chịu, uneasy nhưng vẫn cứ tỉnh bơ....xá gì ba cái chuyện yêu đương lẩm cẩm ấy smile.gif

3. Khi đã hết thì những memories, những gì liên hệ đến nàng, ta đây xóa hết như phấn trắng. Thế không bao giờ "con chai" có kỷ niệm à?

Hoang Anh
Chắc chắn là có. Có điều nó sẽ nằm đâu đó, khi có người mới.
Khi nào với không tới ai hết, thì nó lại nằm chình ình một đống trước mặt.
Vanla
Sai hoàn toàn rồi cô bé ơi chemieng.gif Những gì H kê ra như là trong kịch truyện

Tuy răng VL không dám đại diện cho phái nam vì đôi khi mình còn chưa hiểu nỗi mình thì dễ gì hiểu người khác hehe

Thiết nghĩ trong mỗi người của chúng ta đều có 2 phần: lý trí và tình cảm - không dể đo lường. Người ta nói - người lý trí mạnh thì hơi người cực đoan và người tình cảm mạnh thì hơi nhu nhược ...

"Khóc là nhục, rên là hèn và van xin là yếu đuối" hay " Thà đổ máu chớ không rơi lệ".... là những câu mà những đấng mày râu thường kiêu ngạo nhưng không mấy ai làm nỗi... Phái nam cũng là con người, cũng có con tim, biết yêu, biết hận...Phần đông là họ cố che dấu đi cái yếu đuối của bản thân... và nước mắt chỉ có thể biểu hiện cảm xúc xót xa ở hiện tại chớ không xoa diệu được niềm đau ở trong tim.

Nhiều chuyện tình đến rồi đi qua trong cuộc đời - có lúc mình thấy tiếc nuối, có lúc tự ái, có lúc kiêu hãnh... Có chuyện mình muốn giữ kín trong tim suốt đời cũng có cuộc tình mình muốn quên đi càng sớm càng tốt... nhưng tất cả... mình đều nhớ rõ - Người tình có thể trở thành kỷ niệm đẹp hay xấu. Thời gian có thể không nhận ra người đó khi gặp lại nhau nhưng trong ký ức không biết làm sao quên shy.gif

Nhưng nhắc lại chuyện qua rồi mà tới tai BX thì... coi chừng có ngày cơm canh nuốt hỗng trôi đó nghen nana.gif
sda
QUOTE(Vanla @ Apr 12 2008, 09:08 PM)
Nhưng nhắc lại chuyện qua rồi mà tới tai BX thì... coi chừng có ngày cơm canh nuốt hỗng trôi đó nghen nana.gif

hihi, vậy huynh VanLa nói nhỏ mí cái "chuyện qua rồi" cho muội nghe ké với secret.gif Nếu lỡ tỷ tỷ giận hông chịu nấu cơm dẻo canh ngọt cho huynh thì muội... nấu cơm tháng cho huynh lót dạ qua ngày chờ tỷ tỷ nguôi giận chemieng.gif hi.gif
nhelen79
Cảm o*n Anh Vanla nhen smile.gif

dzị mà hùi đó đến giờ H. cứ tưởng con chai là vật "máu lạnh". chớ ai ngờ, con chai cũng biết đau khổ nữa hén chemieng.gif
HomelessSeagul
QUOTE(Vanla @ Apr 12 2008, 08:08 PM)
"Khóc là nhục, rên là hèn và van xin là yếu đuối" hay " Thà đổ máu chớ không rơi lệ"....
*


"Khóc là nhục, rên là hèn và van xin là yếu đuối", Van la là dũng cảm, van lạy như HomelessSeagul là đàn ông "râu quặp", van nài như mấy tay nịnh đầm là đàn ông "râu dê" D.gif D.gif

Bẩm sinh phái nữ mỗi chuyện thường hay nước mắt lưng tròng, nhưng ngược lại phái nam thì lúc nào nước mắt cũng chảy về tim huhu.gif huhu.gif
trieuphong
QUOTE
1. Tự cho mình là "nam nhi", bảo cái đầu mình "shut up. don't think about her " . Cứ tụng kinh câu đó mỗi ngày sẽ tự động quên mất nàng trong một thời gian ngắn.

Đó là học chấp nhận chứ không phải quên Không chấp nhận dược sự đổ vỡ ngày hôm nay thì sao có thể có cuộc tình mới hay lập gia đình ở ngày mai chứ !

QUOTE
2. Cái gì cũng dấu trong bụng. Cho dù cảm thấy khó chịu, uneasy nhưng vẫn cứ tỉnh bơ....xá gì ba cái chuyện yêu đương lẩm cẩm ấy

Không tỉnh bơ thì làm gì bây giờ. Ngồi nhăn nhó cũng đâu khiến người ta quay lại. Chả lẽ sau khi chia tay người ta thì vui vẻ yêu đời , còn mình lại đem kỷ niệm ra nhai rồi ngồi khóc lãng òm.

QUOTE
3. Khi đã hết thì những memories, những gì liên hệ đến nàng, ta đây xóa hết như phấn trắng. Thế không bao giờ "con chai" có kỷ niệm à?

Đâu có xóa trắng đâu. Ít ra cũng còn nhớ.... chút chút . Chẳng hạn như lúc mi nhau thì nhìn mặt nàng lờ đờ làm sao đó ... chemieng.gif
cuong87
nước mắt đàn ông ko rơi từng giọt
nước mắt đàng ông rơi sâu trong lòng...bò D.gif
tinhsaudonphuong
đâu cần phải tỏ ra đau khổ để chứng minh rằng mình thất tình... có khi làm ra không có gì..khi gặp lại nhau cũng dể chịu hơn mà..
BlackRose
đàn ông move on bằng cách là quen con ghẹ khác right after bị bò đá dzot.gif nau.gif
talangnhang
QUOTE(Vanla @ Apr 12 2008, 08:08 PM)
nhưng tất cả... mình đều nhớ rõ - Người tình có thể trở thành kỷ niệm đẹp hay xấu. Thời gian có thể không nhận ra người đó khi gặp lại nhau nhưng trong ký ức không biết làm sao quên  shy.gif

Nhưng nhắc lại chuyện qua rồi mà tới tai BX thì... coi chừng có ngày cơm canh nuốt hỗng trôi đó nghen nana.gif

Bổ sung: nếu bị ngủ mớ thì nhớ bịt miệng trước khi ngủ (an toàn tối đa luôn)
Trái Chuối
phải ăn nói ngọt ngào thì bò nào đá cho được phải không mấy bro? D.gif
nhelen79
QUOTE(Trái Chuối @ Apr 20 2009, 02:36 PM)
phải ăn nói ngọt ngào thì bò nào đá cho được phải không mấy bro?  D.gif
*



Chuối à, chỉ ăn nói ngọt ngào cũng chưa đủ đâu á. Con gái tụi này không chỉ yêu bằng cái lỗ tai....
tinhsaudonphuong
smile.gif vậy còn yêu bằng gì nhỉ nhelen??
trieuphong
QUOTE(tinhsaudonphuong @ Apr 21 2009, 07:53 AM)
smile.gif vậy còn yêu bằng gì nhỉ nhelen??
*



Còn yêu bằng Con Tim và Khối Kim Cương.... D.gif
BlackRose
con mắt và trái tim nữa đúng không bang chủ nhelen79 hoho.gif hoho.gif
nhelen79
QUOTE(trieuphong @ May 7 2009, 08:54 PM)
Còn yêu bằng Con Tim và Khối Kim Cương....  D.gif
*


applause1.gif chí lý!
puppyz
NHỮNG GÌ CẦN NÓI MẤY BÁC PHE TA ĐÃ NÓI HẾT... D.gif

TUI CÓ NGỪ BẠN CÓ NÓI NHƯ VẦY :

CON TRAI KHÔNG PHẢI LÀ PHÁI MẠNH.... MÀ LÀ PHÁI YẾU sad.gif
CON GÁI KHÔNG PHẢI LÀ PHÁI YẾU.... MÀ LÀ PHÁI ĐẸP help2.gif

ĐỌC TỚI ĐỌC LUI THẤY.... ĐÚNG D.gif
Trái Chuối
QUOTE(puppyz @ May 11 2009, 02:26 PM)
NHỮNG GÌ CẦN NÓI MẤY BÁC PHE TA ĐÃ NÓI HẾT...  D.gif

TUI CÓ NGỪ BẠN CÓ NÓI NHƯ VẦY :

CON TRAI KHÔNG PHẢI LÀ PHÁI MẠNH.... MÀ LÀ PHÁI YẾU  sad.gif
CON GÁI KHÔNG PHẢI LÀ PHÁI YẾU.... MÀ LÀ PHÁI ĐẸP  help2.gif

ĐỌC TỚI ĐỌC LUI THẤY.... ĐÚNG  D.gif
*



nói như vậy cũng như ko , ko có ý gì mới cho cánh mài râu cả D.gif
Tracy85
cánh mày râu ko chiệu thay đổi thì làm gì có mới mà nói....đành rinh ba cái chuyện xưa như trái đất ra mà nói thôi chemieng.gif

coi bộ con trai move on mau hơn con gái...
banglangtim



Dan ong thuong hay to ra lanh nhat, con gai thi yeu duoi. BLT nghi dan ong cung giong nhu con gai thoi, cung dau kho va xot xa khi chia tay nguoi tinh. Chi la cach bieu lo khac thoi, con gai thi hay khoc loc, con trai thi khong, nhung se uong beer or ruou de day to.
Cach con gai tot hon do, phong ngua duoc benh cancer. Con con trai thi uong ruou or beer nhieu se bi benh cancer smile.gif

Nen minh co bi buon hay bi chia tay, cu viec khoc cho thoai mai ha' ;)


BLT
This is a "lo-fi" version of our main content. To view the full version with more information, formatting and images, please click here.
Invision Power Board © 2001-2010 Invision Power Services, Inc.