Mình và người ấy quen nhau đã được hơn 2 năm. Năm đầu tiên yêu nhau, mình như được sống trong thiên đàng tình yêu. Nhưng mọi việc không mãi tốt đẹp như thế. Trong 1 lần đến nhà chơi, mình phát hiện anh ta thỉnh thoảng vẫn liên lạc với his ex gf. Mình hỏi và anh ta hứa sẽ ko liên lạc nữa nhưng tình cờ 1 lần nọ his ex lai gọi phone cho mình bảo mình hãy rời xa anh ta và trách mình là người thứ 3 giũa 2 người. (Anh ta theo đuổi mình trước và lúc đó mình ko biết là anh ta co gf và sau khi quen mình anh ta đã chia tay voi she kia). Lu'sc này thì mình đã giận thật sự và hỏi anh ta cho ra lẽ. Nhưng anh vẫn 1 mực nói là đã ko còn liên lạc gi voi cô gái kia.
Kể từ lúc đó trở đi, lòng tin giữa mình đối với anh ta hình như càng lúc càng giảm dần Trong đầu mình lúc nào cũng nghĩ về người con gái kia và những lúc 2 người từng ở bên nhau. Mình biết anh đã rất nỗ lực để chứng tỏ tình yêu của anh với mình. Nhưng có lẽ vì biết anh yêu chiều mình hết mực nên mình càng quá đáng. Mính càng lúc càng getting crazy khi liên tiếp cãi vã him vì chuyện cũ. Mỗi lần he told me he bên busy at work or go out with his friend or he didnt pick up the phone when i called him then mình lại nghi ngờ he go out with his ex. Những lúc đó mình lại crazy, angry nhưng sau khi nghe him giải thích ( có lần he đã rất tức giận vì mình giận vô cớ va he đã từng khóc khi mình không tin tưỡng vào tình yêu him dành cho mịnh ) thì mình biết mình quá đáng và say sorry to hịm Và him lại cười hiền với mình. Biết là sai nhưng mình ko control được bản thân và sự việc này lặp lại nhiều lần. Bây giờ chính bản thân mình cảm thấy tired và muốn giving up vì feeling guilty (Nghi ngờ hổng đúng chỗ đó mà )..hehe
Các sis làm ơn cho ý kiến mình phải làm như thế náo bây giờ...... Tình yêu chỉ đến khi 2 người thật sự tin tưởng lẩn nhau đúng ko?
