QUOTE(kadieMN @ Sep 9 2008, 02:02 PM)
KD thấy t99randy nói đúng đó.... trước sau gì cũng phải nói thôi... Tình cảm đâu thể miễn cưỡng cũng như nếu tình yêu đến mình cũng đâu từ chối được. Nếu người đó trọng tình bạn hơn tình yêu thì sẽ kô go out với ex gf của bạn mình còn nếu người đó coi trọng tình yêu thì sẽ phải đối diện với his friend. Hmmm nhưng vấn đề vẫn là người con trai sẽ chọn ai??? Bạn hay là ghệ????
Nói như KD thì cũng không đúng cho lắm. Đôi lúc tình yêu lứa đôi cũng nhỏ bé lắm. Nó không phải là thứ tuyệt đối, nên chúng ta vẫn có thể từ chối được. In this case, the ex's friend can be either a guy or a girl. I don't know about girl. However, as a guy, I think there are 2 ways to solve this puzzle.
If the guy is actually falling in love with the girl, there would be nothing can hold him back even the gravity. Remember, passionate love can cause us blind and being selfish.
If the guy is a real best friend of the girl's ex, he would keep the friendship with his best friend and the girl. It is good to have a friend then an enemy.