Help - Search - Member List - Calendar
Full Version: Có ai từng thi'ch thày giáo của mình hông?
VietLove > Member Corner - Kinh Nghiệm - Học Hỏi > Bạn Gái Tâm Tình
ad hoc
Ad thi'ch thày giáo của mình hơn 1 năm rồi. Bây giờ Ad không gặp nữa nhưng mà vẫn còn nhớ him lắm. He khoảng 28-32 tuổi, không già như mấy thầy cô trên đại học. Một hôm khi đang ngồi làm bài trong computer lab, Ad thấy him và không cầm lòng được...Ad bò xổm dưới đất. He thấy. Thiệt là xấu hổ.

Cứ mỗi lần thấy him là Ad run lên và mặt mày đỏ tía. Hôm rồi xém nữa ... tông vào tường.

Bây giờ Ad ít gặp him vì không còn là học trò của him nữa, nhưng mà thỉnh thoảng Ad đi rình... xem người ta. Tuần trước bị bắt quả tang... chạy không kịp. Khi Ad "chạy" xa rồi thì quay lại và thấy him đang nhìn Ad ở đằng xa. Về đến nhà Ad rất nhớ him.

Có ai trong này đã từng thi'ch người thày của mình chưa? Làm sao bạn quên đi mối tình vô vọng này.

Visao143
Đọc chuyện Ad xong sao VS nhớ tới chuyện mình cách đây 1 năm quá. Tuy kg đến nổi...mém tông vô tường như Ad nhưng cũng...khổ tâm lắm vì như Ad nói thấy nó tuyệt vọng gì đâu đó chemieng.gif Theo VS thì đây cũng kg hẳn là tình yêu, có thể là một cái big crush mà thôi. Tới giờ VS cũng còn thỉnh thoảng nghĩ về him, check class schedule kg thấy tên him nữa thấy cũng buồn buồn sao á. Thời học sinh nói chung tình cảm mình nó flexible lắm, từ từ phai thôi, don't worry hihihi...

Có rãnh đọc post này của VS ở một forum khác lúc còn...like the teacher nè. Thấy xem có giống tâm trạng Ad kg nhé smile.gif

----------------------------

HUGE crush on a teacher, but did he like me too???

I was applying for a part time job at the college’s campus library where I was working & studying. It’s a very friendly environment, we were chatting and suddenly he came into the office. He asked what nationality I am, I told him, and then he started to say a few words in Vietnamese. We didn’t say much after that since I had to leave shortly.

In the meantime, my best friend was talking about his class; especially about his instructor who looks more like an actor than a teacher and that his entire female classmates are just completely drooling over him. At that time, I was pretty much careless to be honest. Good looks alone usually don’t do much for me smile.gif

About a month after I applied for the job, the papers were finally through & I started working there. So as I was walking with my Vietnamese friend to the library, there he was again...just leaving. He was just passing me, but somehow, he decided to turn back and...asked me again...what language I speak? (I was talking with my friend in Vietnamese at the time). At this point, I already knew he’s my best friend teacher just by random & I was sure he remembered me too due to something we exchanged during that conversation.

From that point on, I see him once a week at the library because he teaches a class there. His class is dismissed as I started to work; but somehow, he always stayed there a while after his class (he used to leave immediately). We started to talk, about my schooling, and his back then, and how he came to learn a few words in Vietnamese, etc. I noticed that he always gave me a handshake or a friendly hug, or a pat on my shoulder whenever he saw me. At first, I thought maybe he was just a friendly person...but then one day I was walking with one of his students & surprisingly, he only gave me a handshake, but not to her...I remember one day as I was coming to work, I saw him leaning on the door, facing the hallway where the entrance is like he was waiting for someone...and we talked after that obviously. Later on, he started to show up in the library between his classes (while I was still on my shift), staying in the library’s office/break room for some time using his computer.

One day, he was selling tickets for this banquet held in campus & he asked if I’d like to come. I asked my best friend & he said that his class is designed for this particular program and they’re having an award/dinner evening. So on that day, my best friend and I got all dressed up and went there. To my surprise...he and I were the only Asian kids there because the program is designed for African American, and the teacher was a mentor. The evening was very pleasant and we both really enjoyed it.

Then back at work, I see the teacher again but my feelings for him were growing so I decided to strike less conversation. We didn’t talk for about 2-3 weeks, until the last week of the semester. I came into the break room while he’s there using his computer, and as I was just leaving, he turned to me and ask me how to...print his Power Point lecture. I knew that was just an excuse, because he’s been teaching for almost 10 years already and obviously teachers have to know how to do this stuff. We chatted for a while...and that was the last time I ever saw him.

It’s been 6 months already since the semester has ended & I also have stopped working in the library. I still think about the teacher from time to time (never had a crush that long) and wonder if he also liked me back then? My best friend kept saying that the teacher was just being friendly & that I was reading too much into his little actions.

Gosh, I feel like a teenager all over again, asking people if someone likes me and stuff...But seriously, what do you guys think about this? Sorry for such a long post...
ad hoc
He is white, not Asian like VS's crush. It is another reason Ad find it hard to approach him.

Bây giờ Ad hay nghĩ về him vì khoảng thời gian sắp tới này Ad không thể nghĩ về him nữa. Ad sắp phải trải qua cuộc phẫu thuật thay đổi đi cuộc đời của Ad. Mất đi buồng trứng sẽ làm thay đổi hormone của người con gái...rất nhiều. Ad mong muốn xóa nhòa đi những kỷ niệm xưa để chào đón sự bắt đầu mới của mình.

sad.gif
ndv
Hello Ad ,

chuyện này nghe vui vui đó.

V thì bị ngược lại. V dạy ở university part-time , nhiều anh học sinh nhìn cute lắm , mấy anh này lớn tuổi hơn mình nhiều , nhưng khi gọi mình cũng phải gọi "professor " , từ "professor" nó là 1 bức tường cản hong cho mấy anh đi qu'a đà đó.

Có khi anh cũng đứng thập thò ngoài cửa để hỏi những chuyện vu vơ hong ăn nhập gì tới bài vở hết. Có nhiều khi xong lớp , anh chạy vào nói quên cuốn sách , có khi quên cái áo smile.gif, nhiều khi V muốn chọc anh ta có khi nào "em - student" quên cái quần hong? smile.gif , nhưng V chỉ nghiêm mặt nói , hong thấy gì hết , anh tiu nghỉu bỏ ra.

Đứng trước lớp giảng nhìn mấy học trò đặc biệt là mấy anh, rất là cute , nhất là khi mấy anh lấy tests hay exams , V ngồi nhìn mấy anh gãi đầu gãi tai làm bài , trông vui lắm.

Nhưng cái tình cảm thầy - trò , cô - trò , hong dám đưa ra public , vì ngại người ta dư luận . Thời nay hong lường trước được.
ndv
QUOTE(ad hoc @ May 6 2008, 09:21 PM)
He is white, not Asian like VS's crush.  It is another reason Ad find it hard to approach him.

Bây giờ Ad hay nghĩ về him vì khoảng thời gian sắp tới này Ad không thể nghĩ về him nữa.  Ad sắp phải trải qua cuộc phẫu thuật thay đổi đi cuộc đời của Ad.  Mất đi buồng trứng sẽ làm thay đổi hormone của người con gái...rất nhiều.  Ad mong muốn xóa nhòa đi những kỷ niệm xưa để chào đón sự bắt đầu mới của mình.

sad.gif
*



hi Ad,

I misread the above pót. May we share your pain. and May I ask you a bit.
"cuộc phẫu thuật thay đổi đi cuộc đời của Ad" means Ad sẽ thành "con trai "?
Mất đi buồng trứng sẽ làm thay đổi hormone của người con "gái..." tại sao lại mất đi buồng trứng?

V hy vọng bạn sẽ bình phục nhanh , V đang chờ tin của AD đây. Nhớ nhé , V đang chờ đấy , nếu AD chưa bị operated , thì nói cho V biết nhé. Mình hy vọng có thể share với bạn.

NDV
lynnee
adhoc ơi, lynnee hông có idea gì để khuyên sis hết nhưng mà just wanted to say that I hope the surgery goes well for sis and adhoc will feel much better after it. Speed recovery and good luck nghen sis. rose.gif rose.gif

ad hoc
Là con gái, chúng ta cần có buồng trứng tại vì hormone (gestrogen) trong cơ thể chúng ta được sản xuất từ buồng trứng . Nếu như buồng trứng bị cắt đi, tâm thần và cơ thể... sẽ bị rối loạn vì early menopause. Nhưng tùy theo từng người. có người phục hồi nhanh, có người cần đến hỗ trợ của thuốc để thay thế hormone thiếu trong cơ thể do bị lấy đi buồng trứng. nếu cả hai buồng trứng đều bị lấy đi, điều này có nghĩa là không thể nào sinh con được. Trong trường hợp của Ad, do vì sát suất tỉ lệ ung thư cao ở hai buồng trứng nên việc giữ lại trứng để ghép tinh là rất khó.

Thử tưởng tượng nếu như bạn là một người phụ nữ mà lại không thể có con được, đây là điều đáng tiếc và đau khổ, khi bạn chứng kiến những người phụ nữ hạnh phúc chào đón đứa con của mình.

Bouh
Ad đừng lo lắng nhiều nhe. Ngày nay trị liệu bằng hormone rất hiệu quả, có thể giữ cân bằng tâm, sinh lý của mình. Chỉ có cái phiền là phải dùng thuốc thường xuyên.
Còn nói đến việc có con sau này cũng không phải là hoàn toàn không được. Nếu không giữ lại được trứng của mình thì mình có thể xin trứng của người khác. Việc sinh con phần quan trọng là minh mang thai, mình nuôi dưỡng chăm sóc nó. Khi mình mang nó chín tháng trời thì nó đã là máu thịt của mình rồi, cho dù phần di truyền là từ người khác.
ndv
QUOTE(ad hoc @ May 7 2008, 03:30 PM)
Là con gái, chúng ta cần có buồng trứng tại vì hormone (gestrogen) trong cơ thể chúng ta được sản xuất từ buồng trứng .  Nếu như buồng trứng bị cắt đi, tâm thần và cơ thể... sẽ bị rối loạn vì early menopause.  Nhưng tùy theo từng người.  có người phục hồi nhanh, có người cần đến hỗ trợ của thuốc để thay thế hormone thiếu trong cơ thể do bị lấy đi buồng trứng.  nếu cả hai buồng trứng đều bị lấy đi, điều này có nghĩa là không thể nào sinh con được.  Trong trường hợp của Ad, do vì sát suất tỉ lệ ung thư cao ở hai buồng trứng nên việc giữ lại trứng để ghép tinh là rất khó. 

Thử tưởng tượng nếu như bạn là một người phụ nữ mà lại không thể có con được, đây là điều đáng tiếc và đau khổ, khi bạn chứng kiến những người phụ nữ hạnh phúc chào đón đứa con của mình.
*


chào Sis AD ,
THực sự V chưa có quen 1 người bạn nào ngoài đời bị bịnh ung thư buồn trứng cả. nghe chuyện của Sis , V giật mình.

Thôi thì Sis hãy giữ cho tâm thần bình yên , tâm trí vữn vàng nhé. Chúc Sis nhiều may mắn.

pp.s: V thắc mắc , tại sao ở Mỹ người ta hong phát hiện sớm hơn , nếu có bị thì họ chỉ cắt 1 phần thth^i , đàng này trong trường hợp của Sis "do vì sát suất tỉ lệ ung thư cao ở hai buồng trứng ". bác sĩ OB hong tìm ra chứng này sơ"m hơn được sao? V xin hỏi , ai là người đã tìm ra chứng ung thư vậy? V muốn biết thêm 1 tí , nếu Sis hong ngại. Là người ra sau , mình cũng nên học chút gì đó từ người đi trước. Cảm ơn Sis nhiều.
ad hoc
QUOTE(ndv @ May 7 2008, 06:28 PM)
chào Sis AD ,
THực sự V chưa có quen 1 người bạn nào ngoài đời bị bịnh ung thư buồn trứng cả. nghe chuyện của Sis , V giật mình. 

Thôi thì Sis hãy giữ cho tâm thần bình yên , tâm trí vữn vàng nhé.  Chúc Sis nhiều may mắn. 

pp.s: V thắc mắc , tại sao ở Mỹ người ta hong phát hiện sớm hơn , nếu có bị thì họ chỉ cắt 1 phần thth^i , đàng này trong trường hợp của Sis "do vì sát suất tỉ lệ ung thư cao ở hai buồng trứng ".  bác sĩ OB hong tìm ra chứng này sơ"m hơn được sao? V xin hỏi , ai là người đã tìm ra chứng ung thư vậy? V muốn biết thêm 1 tí , nếu Sis hong ngại.  Là người ra sau , mình cũng nên học chút gì đó từ người đi trước. Cảm ơn Sis nhiều.
*




Hi,

Bác sĩ gynocologist là người tìm ra được sau khi chụp CT Scan cho Ad. Thật ra ung thư buồng trứng có nhiều symptoms lẫn lộn với những chứng bệnh liên quan đến đường ruột, như là abdominal pains. Mở đầu Ad nghĩ những cơn đau chỉ một lúc nào đó vì thỉnh thoảng là Ad bị đau, chứ không phải thường xuyên. Nhưng mà vì hai tháng gần đây bụng của Ad to dần lạ thường như người mang bầu nên Ad mới đi khám bác sĩ. Để tránh bị như Ad, các bạn gái nên đi bác sĩ để khám tổng quát sức khoẻ thường năm. Đó là biện phám tốt nhất để đề phòng.
cuong87
D.gif C hồi VN cô giáo C toàn là 21-24t pretty lắm, thích thì thích nhưng ko dám lăng xăng vì mấy ông thầy ổng ordered hết rồi lay.gif Nhắc chuyện thích thầy cô làm C nhớ cô Quyên dạy môn English, ôi sao cô ấy đẹp quá, dạy tụi con trai mà hồn với đầu óc nó toàn để ở đâu, bị hỏi lên nói 1 câu tiếng Anh thì ú với ớ vì có nghe giảng gì đâu mà con mắt toàn hướng về phía cô mà cô thì tưởng tụi nó chú tâm học lắm (included me) D.gif
This is a "lo-fi" version of our main content. To view the full version with more information, formatting and images, please click here.
Invision Power Board © 2001-2010 Invision Power Services, Inc.