Help - Search - Member List - Calendar
Full Version: Nguyệt ký
VietLove > Member Corner - Kinh Nghiệm - Học Hỏi > Nhật Ký - Tùy Bút - Thư Tình
Pages: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
HoaHamTieu
Nếu ông bà ngày xưa nói tháng Ba là tháng ăn chơi, bây giờ ở đây tui nghĩ phải sửa lại, tháng mười hai là tháng nhai chơi . Ăn liên miên, nhai không ngừng nghỉ, ăn ở nhà chưa đủ, ra tới sở tranh thủ ăn thêm . Hôm nay nhóm nhà lá ở sở tui ăn tiệc Giáng Sinh sớm, nhóm nhà lầu ngày mốt nối tiếp ăn theo . Không biết từ bao giờ khẩu vị cúa mọi người đã bị tui làm cho Dzịt hoá . Kỳ này Dynna trổ tài làm gỏi cuốn và bánh mì thịt nguội cho mọi người ăn . Dennis cứ luôn miệng cám ơn tui, cho dù tui đã thanh minh thanh nga không phải do tui làm, mỗi lần nghe câu cám ơn cố ý của hắn là tui lại nhịn cười không nổi, không có công lại được khen chùa, tui biết Dennis cố tình chọc Dynna, không phải là dân VN mà biết làm gỏi cuốn . Có những món ăn VN chết luôn cái tên như phở, chả giò, bánh cuốn, nói ra là mắt xanh mũi lõ ai cũng biết, hít hà khen ngon . Nhớ có lần đi tiệm phở, ông già Dê ở sở tui nhai phở thấy mà phát ớn, ổng thẩy vào tô phở nguyên cả nắm cây húng quế như là tắm rau vào trong nước phở chứ không phải ăn lấy hương lấy hoa . Tui chỉnh ổng thì ổng ngớ ngẩn nói:

-Tao thấy mấy người Việt Nam tụi bay nói là ...tắm rau như vậy mới chín, sau đó ăn chung với bánh phở, húp thêm nước phở mới là ăn phở đúng cách .

Coi vậy mà phở còn ngon lành hơn spaghetti của Ý và chắc chắn là bổ dưỡng hơn hamburger . Đang nói tới gỏi cuốn, khi không tui lại tương tư phở . Dynna cuốn hơn 50 cái gỏi cuốn, mỗi người bốc hai cái là hết trơn . Dynna lôi ra nào là bánh tráng, rau thơm, thịt và tôm làm sẵn, biểu mọi người tự cuốn lấy . Nhìn mấy bàn tay hộ pháp cúa mí ông cuốn gỏi cuốn mà tui tội nghiệp cho cái bánh tráng, làm xấu mặt họ nhà bánh . Cuốn gì mà như là cuốn burritos, túm lại chung quanh giống cái bánh bao chiều, lúc cầm lên để ăn thì còn gì là gỏi cuốn, phải gọi là nắm cuốn hay bao bố cuốn mí đúng, bỏ vô được trong miệng nhai lại là chuyện nham nhở, rớt lả tả như lá mùa thu . Rho nhai gỏi cuốn có vẻ thú vị lắm, mấy cái gỏi nó cuốn tuy mập mạp xấu xí nhưng nhìn còn gọn hơn mấy người khác, nó cười cười:

-Kệ tụi nó đi K., đằng nào cũng chui vô trong bụng vừa rau vừa thịt, cần gì đẹp, ăn kiểu như mày nói thì biết bao giờ mới đủ no!

Trời ơi, mang tiếng cho món quốc hồn quốc túy của tui chứ bộ giỡn sao! Tui ngó Dennis, chọc quê hắn:

-Nhà ngươi đã rửa tay chưa đó ?

Dennis vênh mặt đưa hai bàn tay ra khoe:

-Sáng nay lúc ngủ dậy tui nhớ tui đã rửa tay một lần rồi!

Ăn xong còn có màn trao đổi quà, thay vì mua quà cho từng người, đỡ mất công gói ghém. Trước đó Rho đã hỏi tui:

-Mày có thiệp Giáng sinh không? Cho tao xin một tấm.

Tui lắc đầu:

-Sao mày không nói trước. Ở đây tao chỉ có thiệp chia buồn thui à ! ....Hay là xài đỡ đi... hihihi...nhưng mà nhớ ghi thêm hàng chữ...thành thật chia buồn vì sự mất mát lớn lao, thời buổi kinh tế khó khăn nên quà tặng chỉ có bấy nhiêu nau.gif

Rho cười ha hả đang tính mắng tui thì điện thoại của nó reo, thì ra ông xã của nó kêu. Không biết ông xã Rho nói gì mà tui nghe nó gắt lên, giọng nó gắt nhưng cái miệng nó lại cười tủm tỉm:

-Thôi im đi...

Lúc Rho tắt điện thoại tui hỏi nó sao nói chuyện với ông xã cứ hay gắt gỏng, tội nghiệp ổng. Rho kể lể:

-Mày nghĩ có tức không? Tao dặn ổng lát nữa sẽ có người tới coi nhà để định giá nhà, chuẩn bị sẵn sàng đi, vì tụi tao đang tính re-finance....Ổng còn nói giỡn, dzị bà muốn tui làm sao, "getting ready..... become naked ", chờ họ tới hả blush.gif

Mìn
QUOTE(HoaHamTieu @ Dec 9 2008, 09:11 PM)
Đâu phải nè, cũng tùy theo người và tùy theo trường hợp.  Phải nói là ai bị bò đá vài lần sẽ có kinh nghiệm cho những lần sau  tongue.gif
*


Thì đại khái là thế....hehe....Cho phép mụi xổ một câu đao to búa nhớn của triết gia nào đó quên mất tiêu tên rùi :"Bi kịch làm cho người ta tốt hơn, cao quý hơn"....
Chẳng hạn như bác Tư sau khi lấy vợ, trông cao sang quý phái & trí thức hẳn ra vì cái trán trông cao rộng hơn hồi còn độc thân. hehehe....
nhelen79
QUOTE(Mìn @ Dec 10 2008, 10:42 PM)
Thì đại khái là thế....hehe....Cho phép mụi xổ một câu đao to búa nhớn của triết gia nào đó quên mất tiêu tên rùi :"Bi kịch làm cho người ta tốt hơn, cao quý hơn"....
Chẳng hạn như bác Tư sau khi lấy vợ, trông cao sang quý phái & trí thức hẳn ra vì cái trán trông cao rộng hơn hồi còn độc thân. hehehe....
*



dzậy chắc tóc của bác 4 mọc không kịp để che cái trán rộng của bác đâu hé chemieng.gif
TuyTamNhan
QUOTE(nhelen79 @ Dec 10 2008, 11:02 PM)
dzậy chắc tóc của bác 4 mọc không kịp để che cái trán rộng của bác đâu hé  chemieng.gif
Hỏng phải đâu, chắc tại ở nhà chị Tư cưng nên thường hay nựng trán anh tư, chị vuốt lên, vuốt xuống, vuốt ngang vuốt dọc, chỉ cứ vuốt riết trán anh Tư bóng lưỡng, bao nhiêu tóc rụng trụi lũi hết, hỏng có sợi nào dám mọc ra để chị tư vuốt cho rụng cả chemieng.gif
HoaHamTieu
QUOTE(Mìn @ Dec 10 2008, 06:42 PM)
Thì đại khái là thế....hehe....Cho phép mụi xổ một câu đao to búa nhớn của triết gia nào đó quên mất tiêu tên rùi :"Bi kịch làm cho người ta tốt hơn, cao quý hơn"....
Chẳng hạn như bác Tư sau khi lấy vợ, trông cao sang quý phái & trí thức hẳn ra vì cái trán trông cao rộng hơn hồi còn độc thân. hehehe....

Câu đao to búa nhớn đó chắc là xuất xứ ở trong Thánh Kinh in.gif Tỷ lại nghe có người nói rằng, bi ki.ch và đau khổ làm cho con người ta trở nên chai lì hơn...thí dụ như bị chó cắn vài lần sẽ không thấy đau cái bàn tọa nữa P.gif

Phải Mìn muội muốn nói bác Tư sau này hết còn ngây thơ vô số tội như hùi xưa phải hong dzạ? nau.gif
HoaHamTieu
QUOTE(TuyTamNhan @ Dec 10 2008, 08:58 PM)
Hỏng phải đâu, chắc tại ở nhà chị Tư cưng nên thường hay nựng trán anh tư, chị vuốt lên, vuốt xuống, vuốt ngang vuốt dọc, chỉ cứ vuốt riết trán anh Tư bóng lưỡng, bao nhiêu tóc rụng trụi lũi hết, hỏng có sợi nào dám mọc ra để chị tư vuốt cho rụng cả  chemieng.gif

Xỉn quá nhìn gà hóa cuốc rồi...Cái trán mà Túy Gia đang tả là của Sư Hói chemieng.gif Anh Tư còn yêu đời lắm, chưa có đi tu sớm vậy đâu nau.gif
TuyTamNhan
QUOTE(HoaHamTieu @ Dec 12 2008, 12:57 AM)
Xỉn quá nhìn gà hóa cuốc rồi...Cái trán mà Túy Gia đang tả là của Sư Hói  chemieng.gif  Anh Tư còn yêu đời lắm, chưa có đi tu sớm vậy đâu  nau.gif
Đâu phải ai có căn tu như sư mới bị hói đầu đâu? Những người sống trong hạnh phúc như anh tư, may mắn được vợ thường xuyên nắm tóc, vuốt đầu...cũng hói vậy pp.gif
nhelen79
QUOTE(TuyTamNhan @ Dec 13 2008, 09:03 AM)
Đâu phải ai có căn tu như sư mới bị hói đầu đâu? Những người sống trong hạnh phúc như anh tư, may mắn được vợ thường xuyên nắm tóc, vuốt đầu...cũng hói vậy  pp.gif
*



dzị chắc trán cụ rộng bằng cái sân fút bò gùi , đâu thua Anh 4 D.gif
tcdkcdd
hổm rày bị ngứa... trán, té ra là đang bị bà con bàn tán xôn xao dzìa cái trán của tui! biggrin.gif
Bang chủ với cụ Xỉn chưa bao giờ nghe qua câu "bị đì sáng chói" sao? D.gif
HoaHamTieu
QUOTE(tcdkcdd @ Dec 13 2008, 11:28 PM)
Bang chủ với cụ Xỉn chưa bao giờ nghe qua câu "bị đì sáng chói" sao?  D.gif

Ủa, có chiện đó hả sư đệ... hihihi....tỷ lục sách bói ra coi, đâu có thí chỗ nào nói "sáng chói" là bị đì đâu nè, tướng "sáng chói" là tướng học cao hiểu rộng mí đúng (kí nì là sách nói chứ hong phải tỷ nói chemieng.gif ) Còn tướng râu quặp mí là tướng bị đì nau.gif
HoaHamTieu
Tối hôm qua khi tui đang mê man coi phim ma tới hồi gây cấn thì ông anh tui réo qua điện thoại:

-Ê, có tin tốt cho nhà ngươi nè, chạy gấp ra chợ Sài Gòn ngay ...

Mắt tui vẫn dán lên màn ảnh Ti Vi, tui gắt lên:

-Chi dzợ ? Em mới đi chợ với má chiều nay rồi ...

-Nay ta trân trọng báo tin mừng, đi hay không còn tùy theo túi tiền và lòng tham ...ăn cua của nhà ngươi . Cua Canada đang đại hạ giá, $10. hai con, nhưng mỗi người giới hạn được hai con thôi!

Tui vội chạy ra xa cái Ti Vi để nghe cho rõ, trời ui, tin tức quan trọng thiệt chứ giỡn sao . Tui hăm hở:

-Hồi chiều này em cũng tính mua ở chợ kia rồi, $2.89 một pound nhưng nghĩ lại ăn một mình hỏng có ngon nên em không mua! (Tui làm một con tính nhẩm trong đầu) $10 hai con vẫn rẻ hơn nhiều ...để ngày mai em sẽ đi với má, mỗi người hai con, tính ra là được mua bốn con ...uổng quá, bây giờ chợ onsale cua, chứ đợi tới ngày Noel, chắc chắn sẽ lên giá cho mà coi, y như hồi lễ Tạ Ơn, hụt cua hoài, thấy ghét!

Ông anh tui âm mưu dùm tui:

-Thì bây giờ nhà ngươi cứ mua đi, sau đó mang về hấp sơ rồi ướp thành cua đông lạnh, tới lúc lễ lấy ra hấp lại chứ có gì đâu .

Không ngờ ông anh tui dạo này thông minh tệ, ổng nói nghe chí lý . Tui mang mấy mạng cua còn ngoe nguẩy về nhà, bắc nồi nước lên để đưa lũ cua lên đoạn đầu đài . Tui cầm cái bàn chải chà mình cua, một tay mở vòi nước nóng tắm đám tụi nó cho sạch sẽ . Bà chị dâu tui đứng bên cạnh, bả nhắc tui:

-Đừng mở nước nóng, tội nghiệp tụi nó em . Chà thôi đủ sạch rồi .

Tức cười ghê, cua chít sớm hay chít muộn cũng thế thôi, nếu như đám đàn bà con ghế tụi tui mà còn ở VN, dám phải làm thịt luôn mí con gà , con dzịt, không biết cắt cổ gà sẽ bị chê là ...đoảng, hong có ai thèm lấy . Nói tới cắt cổ gà, tui nghe mấy bà nội trợ đảm đang bên VN kể lại, cắt cổ gà mà không có sức giữ chặt con gà sẽ gây ra biến cố, gà không đầu vẫn có thể chạy tung tăng phá làng phá xóm, nghe kể mà phát ớn, may quá, tui thành dzịt lai rồi, không sợ phải cắt cổ gà kiểu đó!

Hấp cua xong thì mấy đứa cháu tui đòi ăn, đừng hòng để dành được tới Noel . Tui nhủ thầm, cầu mong sao cho cua ngày mai đừng lên giá! Thằng Bờ ăn lẹ quá, rớt miếng cua xuống sàn nhà, nó la lên đau xót:

-Cha mẹ ui!

Coi vậy mà Bờ có tình có nghĩa ghê . Thấy vậy mà không phải vậy, ăn xong khi chia tay mạnh ai về nhà nấy, tui nhắc Bờ:

-Ôm Tin bái bai đi Bờ .

Nhìn cái đầu Tin đang chảy mồ hôi tía mồ hôi con nhễ nhại, Bờ lắc đầu phụng phịu:

-Thui, hong ôm đâu, Tin hôi quá à!!!
Mìn
người ta nói mé mé còn bang chủ lại nói toạc móng heo sự thật về tóc tai trên trán bác Tư chi cho bác tủi thân. mad.gif

nghe bác Xĩn tả chị Tư vuốt anh Tư kiểu đó lông chân mọc còn hong kịp nói chi là tóc? hehe... eyelashes1.gif

Tỉ à, bác Tư bây giờ là yêu quái ...mụi cũng hong nhớ ngày xưa hắn có ngây thơ hong nữa...

Úy chà, lại ăn nữa , hoan hô tinh thần ăn uống của tỉ eyelashes1.gif Chết, có người lại chảy đủ thứ nước ra nữa rồi ! D.gif
HoaHamTieu
(...lại ăn nữa, khổ quá nau.gif )

Mấy ngày nay ông trời mưa gió bão bùng, mặt ổng thâm đen buồn từ sáng tới tối, ổng khóc đến nỗi mở mắt không lên, bàng dân thiên hạ dưới thế bị tối tăm theo . Trần gian nơi tui ở ngập tràn nước mắt vừa ướt vừa lạnh, ai cũng co ro, khổ nhất là những kẻ không nhà, họ sẽ trú thân nơi đâu giữa mùa Đông lạnh giá, tui thường nghe nhỏ Rho nói là họ núp dưới gầm cầu xa lộ . Cảnh tượng như vậy làm tui nhớ đến bài hát Đêm Đông ... có ai ... thấu tình cô lữ đêm đông không nhà . Nghĩ vậy là tui thấy mình còn được may mắn hơn nhiều người, không biết giữa nóng và lạnh, cái nào khổ hơn ? Có lẽ là lạnh khổ hơn, thường lạnh hay đi với đói nghèo, khi đói ăn không đủ no, người không có đủ ...mỡ lại không đủ quần áo, khổ lắm lắm ông trời ơi . Ở xứ lạnh người ta có khuynh hướng ăn nhiều cũng là vì lý do này, để chống lạnh . Nghĩ kỹ lại cũng có lý, tui có khuynh hướng ngủ nhiều và ăn nhiều vào mùa Đông, làm biếng cũng nhiều hơn .

Ở sở tui hôm nay lại được ăn, không biết là phước hay là hoạ . Lúc nhìn đĩa thức ăn đầy ắp thịt, Rho cười hể hả:

-Làm sao ăn hết đây ... nhưng đồ ăn ngon mà lại miễn phí, không ăn là dại . Bao giờ mắt của tao cũng to hơn cái bụng, nhưng ... đời người sống chỉ có một lần mà (tui thường nhắc nhở nó, sống một lần chứ không phải sống cho một ngày hay cho một giờ) .

Thức ăn ê hề nhiều quá ăn không hết, Rho tiếc của chạy đi lấy phần để mang về . Lúc mọi người trong hội trường đang hát hò tui chẳng thấy bóng dáng cô nàng đâu . Buồn cười nhất là màn độc tấu sáo của bà Melissa, bả cáo lỗi là sẽ không hát, không nhảy bài "Santa baby" vì bả đã có chồng, chồng bả không cho hát bài này nữa . Năm nay xóm nhà lầu tặng quà cho xóm nhà lá với điều kiện là ai lãnh quà phải làm trò . Không ngờ năm nay tui rút thăm lại trúng, trò chơi nhóm tui phải đóng cho mọi người xem không đến nỗi khó coi, chỉ là thi phản xạ giữa tai và trí óc . Trò chơi của nhóm thứ hai mới là kinh dị, chín người ngồi trên chín cái ghế, dùng bàn tọa ép bong bóng nổ blink.gif , ai nổ được nhiều bong bóng người đó sẽ có phần thưởng lớn nhất . Bong bóng thi nhau nổ, bụp ...bụp bụp ...bụp, tiếng bong bóng nổ nghe như tiếng pháo, tui được một trận cười nghiêng ngửa . Tui nói nhỏ với Dynna, cô nàng cũng đang ôm bụng cười:

-Trò này ai mông to thì người đó có cơ hội thắng nhiều hơn .

Dynna bĩu môi:

-Nếu biết trước, tao mang theo cây kim cho tiện, cỡ như tao với mày làm sao mà đấu lại với mấy ông kia ...hihihi ...coi mày kìa K., kiểu mặc váy như mày chắc là khó thắng!!!

Buổi chiều, Rho ôm bụng chạy vô restroom rồi lại chạy ra, nó bị đầy hơi, thức ăn không tiêu, mặt nó nhăn nhó đau khổ . Tui chọc nó:

-Chắc tại cái bao tử của mày căng ra hết cỡ rồi không có chỗ đế xoay sở, bi chừ không biết tiêu thụ món nào trước nên nó phân vân ...

Rho ôm bụng mếu:

-Thôi mày đừng nói nữa làm tao cười càng đau thêm, khó chịu quá!

Tui lấy lọ thuốc "Tums" (nghe như là tủm smile.gif ) đưa cho Rho ngậm thử một viên . Thuốc hay như thần, 5 phút sau cô nàng cười tươi, đã ợ hơi được rồi, không bị tức bụng, Rho xin tui thêm viên Tums nữa . Tui khoái chí khoe:

-Mỗi lần tao đi chơi xa, tao đều phải thủ theo cái này, cứu mạng đó nha .

Rho thở ra một hơi dài thoát nạn, nó nhắc tui cái hẹn:

-Nhớ nghen K., ngày mai tao với mày ra ngoài ăn steak nhé!

TuyTamNhan
QUOTE(tcdkcdd @ Dec 14 2008, 02:28 AM)
Bang chủ với cụ Xỉn chưa bao giờ nghe qua câu "bị đì sáng chói" sao?  D.gif
Hihihi... nghe thì có nghe gùi, nhưng người than thì chỉ than cho có vậy thôi. Thật sự thì có người sáng nhưng không chói, có người chói mà không đủ sáng, không phải ai cũng hoàn toàn sáng chói vì hạnh phúc như anh Tư cả đâu pp.gif
TuyTamNhan
QUOTE(HoaHamTieu @ Dec 18 2008, 12:02 AM)
(...lại ăn nữa, khổ quá  nau.gif )
Tums được buôn may bán đắt là nhờ những người siêng nhai...... ráo riết nana.gif "khổ vì ăn", nhưng vẫn phải ăn, ăn trước rồi khổ sau cũng chịu, đó là triết lý sống của những người có tinh thần....... háo ăn nana.gif nau.gif
HHT là ứng cử viên thi'ch hợp nhất để làm hội trưởng hội...........sai nhiên nau.gif

HoaHamTieu
QUOTE(TuyTamNhan @ Dec 21 2008, 04:10 AM)
HHT là ứng cử viên thi'ch hợp nhất để làm hội trưởng hội...........sai nhiên nau.gif

hihihi... hội trưởng nhằm nhò gì, sao Túy gia không đề cử cho tui làm...dzua về nhai có được không? D.gif
HoaHamTieu
Thằng em tai ớt của tui thuộc loại yêu súc vật quá lố . Khi nó nói nó muốn tui nhận nuôi một con heo con, tui còn tưởng tui nghe lộn . Tui hỏi lại:

- Hả ? Cái gì ? Có thiệt không đó ? Mi đã hỏi ba chưa ? Mà nuôi rồi để ... heo nằm ở đâu ?

Miệng tui nói mà trong đầu tui đang tưởng tượng ra một con heo sữa quay trong lò nóng hổi . Em tui nói bằng giọng thuyết phục, thằng này nó không nói thì thôi, khi nó mở miệng dám con kiến trong hang cũng phải bò ra, nghe cứ ngọt như là mía lùi ấy . Nó đưa hình ảnh một con heo ngây thơ dễ thương cho tui coi, không biết nó lấy hình ở đâu, da heo trắng bóc (ủa, con heo nào mà chả trắng bóc), mắt heo đen tuyền như hai hạt đậu, thêm cái mũi to và ướt, heo còn rất bé để có thể bồng ẵm trên tay . Em tui còn ca thêm:

-Nó có tên là Willie (hmmm...tên đẹp cách mí vẫn là ...heo!) lại còn khôn nữa, không có ngu như mí con chó Chihuahua của thằng út nhà mình đâu .

Tui lắc đầu:

-Không được, chị làm gì có thì giờ cho heo tắm, dọn cơm cho heo xơi, chị mà nuôi không chừng ba bảy hai mươi mốt ngày là làm thịt heo đấy nhé!

Thằng út nhà tui nghe vậy la lên:

-Nuôi rồi là thương muốn ...chít, ai nỡ lòng làm thịt heo . Em bảo đảm là không ai dám cầm dao làm đồ tể trong nhà này!

Một cái miệng tui còn cãi hong lại, ở đây lại có một hội bảo vệ súc vật, tui biết thân biết phận nghĩ thầm, chờ đấy, đợi ba tui lên tiếng là không có cu cậu nào dám léng phéng . Tui nói lảng:

-Vậy chứ con heo này lấy ở đâu mà sẵn thế ?

Thằng tai ớt cười hê hê:

-Là một người Nhật ...

Tui nghe không rõ, ngắt lời nó:

-Kỳ vậy, heo mà cũng có heo Nhật hay là heo Mẽo ...

Cả hai thằng em tui cùng cười tui ngớ ngẩn, hai đứa giải thích là một bà người Nhật muốn bán heo trên Ebay với giá là $200. Tui la lên (may quá, vậy là có cớ từ chối mộng nuôi heo rồi):

-Cho không còn chưa dám nhận, ở đó mà $200. , thôi dẹp đi ... í ..mà đừng có ai mua heo để làm quà trao đổi cho Giáng Sinh đấy nhé!!!

Khi tui nói chuyện với bà chị họ của tui qua điện thoại, tui mới sực nhớ ra chuyện nuôi heo của thằng tai ớt ngày xa xưa. Bà chị họ tui biểu nếu thằng tai ớt còn mơ tưởng đến heo thì em hỏi nó có còn nhớ con heo ngày xưa không? Hồi đó má tui dắt con heo ra hàng thịt, em tui nó đau lòng biết mấy. Nhưng đó là chuyện ở VN, bây giờ ở đây heo được nâng lên làm thú yêu, làm "pet" rồi, đừng có hòng mà đụng đến móng heo!
tcdkcdd
Đệ không thich nuôi heo nhưng thich xem phim... con heo D.gif
Phim tên "Babe" có con heo dễ thương lắm, tỉ coi chưa?
(Bác Mìn nghe phim con heo chưa gì mắt đã chớp chớp sáng rỡ rồi) chemieng.gif
nhelen79
QUOTE(tcdkcdd @ Dec 22 2008, 10:14 PM)
Đệ không thich nuôi heo nhưng thich xem phim... con heo  D.gif
Phim tên "Babe" có con heo dễ thương lắm, tỉ coi chưa?
(Bác Mìn nghe phim con heo chưa gì mắt đã chớp chớp sáng rỡ rồi)  chemieng.gif
*



Công nhận Anh tư tuy gia` ma` co`n giử được cái ngây thơ...vô số tội...của con nít (quỷ) lay.gif muội bái phục.
Mìn
Bác Tư mí tui hỏng cùng sở thích. mad.gif
Tui thích đóng phim con heo chớ hỏng thích coi. D.gif
nhelen79
QUOTE(Mìn @ Dec 23 2008, 08:01 AM)
Bác Tư mí tui hỏng cùng sở thích. mad.gif
Tui thích đóng phim con heo chớ hỏng thích coi. D.gif
*



Chít.......... thui em rón rén đi ga, 2 bác cứ tự nhiên........... dzot.gif
HoaHamTieu
QUOTE(tcdkcdd @ Dec 22 2008, 06:14 PM)
Đệ không thich nuôi heo nhưng thich xem phim... con heo  D.gif
Phim tên "Babe" có con heo dễ thương lắm, tỉ coi chưa?

Ngộ hén... nhiều khi tỷ cũng théc méc, tại sao con heo lại bị đổ oan, nào là ở dơ như heo (ngoài con người ra, đâu có con vật nào biết tự tắm pp.gif ), lười như heo, rồi còn...đóng phim con heo tongue.gif Tội nghiệp cho thân....heo ghe.gif

Tỷ chưa coi phim Babe, mới đầu tỷ còn tưởng sư đệ nói phim con heo làm tỷ hết hồn blush.gif
HoaHamTieu
QUOTE(Mìn @ Dec 23 2008, 04:01 AM)
Tui thích đóng phim con heo chớ hỏng thích coi. D.gif

Mìn nổ nghe khiếp quá Mìn ui chemieng.gif
HoaHamTieu
Ho ... ho ...ho ...ho hohoh ....
Tại sao ông già Noel lại cười hô hô mà không phải cười hihi hay haha như thiên hạ? Tui hỏi Bờ và Amie, hai đứa đều bí, thằng Bờ bắt chước cười theo tui, hô hô hô ...làm tui cười đau cả bụng, cười đến chảy cả nước mắt . Amie lay tay tui nhắc lại câu hỏi:

-Tại sao dzậy bác ?

Tui ráng nín cười tưởng tượng ra hình ảnh một ông già thật là nhiều râu, tui xạo y như thiệt:

-Tại vì ổng lạnh chứ sao, vừa cười vừa run như vầy nè ...hô hô hô ... sợ gió lạnh nó chui vào miệng .

Amie và Bờ đều biết là tui xạo nhưng tụi nó vẫn cười khi thấy tui làm trò ...hề . Lý do thật sự tui không muốn nói ra sợ mấy đứa cháu tui mất lãng mạn của tuổi thơ . Ông già Noel khi cười không dám cười há miệng, phải đưa môi trên lên để đỡ lấy hàm râu giả, sợ rớt bất tử nên ổng chỉ dám cười hoh.. ho..ho!

Giáng Sinh năm nay thằng Bờ nhà tui được cho tiền và quần áo chứ không có đồ chơi nên cu cậu thất vọng lắm, trong khi thằng anh họ của nó là Tin lại có đồ chơi . Con nít khi buồn không có giấu ở trong lòng, nó buồn ra mặt hỏi má nó bằng tiếng Mẽo:

-Chỉ có vậy thôi hả má ?

Tui phải dỗ Bờ, làm trò cười cho Bờ quên đi nỗi buồn . Bờ hạnh phúc hơn tui mà không biết, khi buồn là buồn ngay, không cần phải che dấu, không cần phải sợ người thân nghĩ sao . Tui nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của Bờ, bẹo cái má phúng phính, nói với nó là ngày mai sẽ dùng tiền có được để đi mua đồ chơi theo ý thích. Sau ngày lễ sẽ có rất nhiều đồ chơi hạ giá. Bà chị họ của tui hôm trước còn kể với tui, hôm bả ra tiệm đồ chơi gặp một bà già mua mấy món đồ chơi mắc xìn giá trị tới mấy trăm bạc. Bà chị tui mí hỏi, bà mua cho ai vậy, chắc là bà thương con nít lắm? Bà già trợn mắt:

-Tao mua cho tao chứ mua cho ai?

Không ngờ bà già đã già rồi mà còn gân, phải nói là còn ham chơi như con nít. Bà chị tui kể xong kết luận, những cửa hàng bán đồ chơi bán được không phải là nhờ con nít, phần lớn khách hàng là người lớn, nói đúng ra là từ túi xìn của người lớn. Ngay chính cả tui, bây giờ tui không dám thử thách với mấy cái game đấu trí, đấu tốc độ, đấu mắt vv..v.. vì tui sợ tui không bỏ được, rất là mất thời giờ, trong khi thời giờ bây giờ tui không có nhiều! Dỗ dành Bờ xong tui giả dạng ông già Noel cười cho Bờ và Amie coi. Ba bác cháu tui thi nhau cười kiểu..... già một hồi cảm thấy đói, tui hỏi Amie và Bờ:

-Ăn hột vịt lộn với bác không hai đứa ?

Bờ và Amie đều lắc đầu . Bờ ra điều kiện:

-Ăn xong rồi mình chơi Monopoly được hông ? Mình không ăn, đợi bác ăn xong rồi mình chơi chung được hông ?

Tui cười thầm, mấy đứa cháu tui sợ ăn hột vịt lộn trong khi mấy anh em nhà tui ai cũng mê món này . Tui vừa sắm thêm đồ nghề để ăn hột vịt lộn, y như ăn cua phải có đồ nghề để bẻ càng cua, ăn hột vịt hột phải có cái ly làm chân, vừa thổi vừa ăn khi mới luộc xong mới là thú ăn chơi! Loại ly tui mua xoắn như lò xo, thằng em út tui nó chê là đồ dzỏm . Để trái trứng lên trên ly, cầm cái muỗng đập vỏ trứng là trái trứng run run theo lò xo, gặp ai yếu tim còn sợ trái trứng nóng rớt ra ngoài . Thằng em út tui vừa ăn trứng vừa chọc Bờ:

-Coi nè, coi cái mắt con vịt con nè Bờ ...

Bờ và Amie cùng bỏ chạy:

-Ewww, ghê quá, chú ăn thịt "baby duck"!
HoaHamTieu
Kể lể về ăn hoài nhưng tui chẳng bao giờ ... chán, càng kể tui càng ăn hăng, ăn bạo hơn . Không chừng kiếp trước tui là nhà tu hành chuyên môn ăn chay trường nên kiếp này được lộc thực, tuy không giàu không danh lợi nhưng thường được của ăn chùa . Chiều nay gia đình tui được cô em họ đãi ăn bún ốc, cổ mời hết tất cả gia đình tui già trẻ lớn bé nhưng tới lúc nhập tiệc chỉ có vài mạng mà thức ăn cổ bày ra có lẽ ăn cả tuần mới hết . Trước khi tới nhà cô em họ, tui đã ráng lôi kéo thằng tai ớt đi theo . Nó lịch sự trả lời tui:

-Tới đó đâu có quen thân với ai, không lẽ chỉ ngồi cười sao "man"! Có cho ăn thịt rồng cũng không thấy ngon ...

Nói xong nó cười hê hê một cách đáng ghét . Tui đưa miếng ăn ra dụ dỗ nó:

-Thịt rồng dĩ nhiên là hỏng có, lần này nghe nói có món "ốc leng xào dừa" (không biết tại sao gọi là ốc leng) ngon lắm, phải ăn thử cho biết .

Thằng em tui khi đã nói không là không, khó mà lay chuyển được cái bao tử nó, nó nói dứt khoát:

-Hey "dude", chuyện ăn uống chỉ là chuyện nhỏ, em không quen xã giao kiểu Việt Nam bắc kỳ rốn đâu "dude" .

Ông anh tui xách xe tới chở tui và ba tui đi ăn tiệc mà ổng nhăn nhăn nhó nhó như bị táo bón, bà chị dâu tui kể là trước đó hai vợ chồng đã gây một trận vì ổng giao hẹn là ăn xong phải về ngay . Kỳ ghê, chả hiểu sao mấy ông con trai nhà tui không có ai khéo xã giao, ăn ở nhà thì ăn như hùm như hổ, ra tới ngoài lại bày đặt nhường lời ăn tiếng nói cho ...tui, chán quá!

Cô em họ tui mời mọi người xơi trước món ốc leng xào dừa, gỏi củ cải cà rốt bọc tôm được gói lại bằng lá hành ăn chung với bánh phồng tôm . Lúc đầu tui còn nhã nhặn đưa con ốc lên miệng thủ thỉ thì thầm không dám thô lỗ . Được vài ba con ốc thấy mọi người ai cũng mi ốc một cách phàm phu, chùn chụt, chút chít, sụp sịt, nước dừa beo béo lại thêm thịt ốc nhỏ xíu chắng thấm vào đâu, thế là tui bắt chước thô lỗ ăn theo, vài phút sau cái đĩa của tui đã chất vỏ ốc cao như núi . Người xưa có câu, "ăn ốc nói mò", mọi người bắt đầu tán dóc chuyện ăn nhậu có một không hai của dân VN. Ba tui kể lại ngày xưa ông bác tui (bây giờ ổng đã theo ông bà rồi) vì nhà nghèo không có gì đãi khách, ổng làm thịt con chuột to đùng (không phải chuột đồng) rồi xạo với khách là thịt heo, vậy mà khách khen ngon mới chết chứ! Ông anh tui húp con ốc cái chụt, nói theo:

-Nhà hàng ở VN bây giờ cũng thế, họ bán thịt heo quay nhưng có ai biết là ở trỏng toàn là thịt chuột ... quay không đó!

Tui trố mắt:

-Thiệt sao ? Bộ thịt chuột ăn giống thịt heo lắm hả ?

Ông chồng cô em họ tui gật đầu:

-Không những vậy còn có món chuột giả cầy, chuột cà ri, chuột xào lăn v.v...

Eo ơi, ghê quá, mà còn chưa đâu, ông em rể nói thêm, người ta còn có thú ăn tiết canh . Ngoài tiết canh vịt ra còn có tiết canh ...chó, tiết canh thỏ, húp máu rắn là chuyện thường rồi . Ông anh tui cười cười:

-Nghe giống như Dracula ma cà rồng hút máu!

Tui đang ăn món bún ốc cay cay, nghe ổng nói mà tui cười phát sặc, ớt cay làm tui chảy cả nước mắt phải uống bao nhiêu nước mới đỡ mắc nghẹn . Ông anh tui thấy vậy còn bồi thêm một câu:

-Ớt này cay thiệt, mình chưa nuốt nó xuống bụng nó đã xông lên tận óc, phải gọi nó là ớt "hỗn" mới xứng!
tcdkcdd
QUOTE(HoaHamTieu @ Dec 27 2008, 10:15 PM)
Ngộ hén... nhiều khi tỷ cũng théc méc, tại sao con heo lại bị đổ oan, nào là ở dơ như heo (ngoài con người ra, đâu có con vật nào biết tự tắm  pp.gif ), lười như heo, rồi còn...đóng phim con heo  tongue.gif  Tội nghiệp cho thân....heo  ghe.gif

Tỷ chưa coi phim Babe, mới đầu tỷ còn tưởng sư đệ nói phim con heo làm tỷ hết hồn  blush.gif
*


Hì hì, hèn chi hủm gày thấy tỉ im lặng hông lên tiếng. Hông biết hủm gày tỉ đã kêu lin "Ý chùi! Ý chùi!" hết mí lần gùi? chemieng.gif
Tỉ hôm nào rảnh coi phin đó đi, bảo đảm coi xong tỉ sẽ không còn mún ăn thịt heo nữa. Hồi xưa đệ cũng ăn thịt heo nhưng sau khi coi phin "Babe" đã chuyển qua ăn seafood rồi D.gif
mu*abuo^`n
"Huynh" ở đó lo tối ngày ăn với uống đến khi bé Buôn qua còn phải dzắc bé Buồn đi ăn nữa là tiêu... bé gotta take you shopping too á... đừng có đợi bé Buồn nói à nghen pp.gif "huynh" Tết năm ni Buồn qua đại náo Cali ko bít "huynh" định đãi Buồn cái chi chi hén... Buồn wanna know what you're going to cook á "huynh" not the one in the restaurant... á muh năm ni chuồn dzịt mình có ai dzạo xuống South Cali để ăn Tết nữa ko vậy? Cụ xĩn chắc trốn rồi, mỗi lần nói dzí cụ xuống tuần này là he either said he xuống tuần trước đó or the week before ko ah... ghe.gif

Mến rose.gif

-bé Buồn

P.S. Can't wait to see you "huynh" pp.gif
TuyTamNhan
QUOTE(HoaHamTieu @ Dec 28 2008, 11:33 PM)
-Tới đó đâu có quen thân với ai, không lẽ chỉ ngồi cười sao "man"!  Có cho ăn thịt rồng cũng không thấy ngon ...
Đúng là xạo không ai bằng..... bộ muốn ăn thịt rồng là có ngay sao.... thịt dê hay thịt cọp thì họa may pp.gif
TuyTamNhan
QUOTE(mu*abuo^`n @ Jan 3 2009, 08:06 PM)
Cụ xĩn chắc trốn rồi, mỗi lần nói dzí cụ xuống tuần này là he either said he xuống tuần trước đó or the week before ko ah... ghe.gif  [/color]
Hihihi... tại tui thì đi có giờ, có giấc, có tính toán hàng tháng, chứ đâu có hứng sãng, nói đi ăn tết trước cả năm mà hỏng biết là đi ăn tết ta hay tết công - Gô như bé đâu nè nau.gif nana.gif
nhelen79
QUOTE(mu*abuo^`n @ Jan 3 2009, 09:06 PM)
[color=darkred] "Huynh" ở đó lo tối ngày ăn với uống đến khi bé Buôn qua còn phải dzắc bé Buồn đi ăn nữa là tiêu... bé gotta take you shopping too á... đừng có đợi bé Buồn nói à nghen pp.gif "huynh" Tết năm ni Buồn qua đại náo Cali ko bít "huynh" định đãi Buồn cái chi chi hén... Buồn wanna know what you're going to cook á "huynh" not the one in the restaurant... á muh năm ni chuồn dzịt mình có ai dzạo xuống South Cali để ăn Tết nữa ko vậy?  Cụ xĩn chắc trốn rồi, mỗi lần nói dzí cụ xuống tuần này là he either said he xuống tuần trước đó or the week before ko ah... ghe.gif



chùi ui , nghe MuaBuon nói "đại náo S. LA" nghe wá xá là dzui...sao tui đi LA, âm thầm lặng lẽ như đi trốn nợ dzị trời nono.gif

À, có ai ghé SJ, kêu em hé biggrin.gif
HoaHamTieu
QUOTE(tcdkcdd @ Dec 31 2008, 12:04 PM)
Hì hì, hèn chi hủm gày thấy tỉ im lặng hông lên tiếng. Hông biết hủm gày tỉ đã kêu lin "Ý chùi! Ý chùi!" hết mí lần gùi?  chemieng.gif


hihihi.... đâu phải nè, nếu có théc méc là tỷ phải hỏi cho tới nơi tới chốn. Tỷ đã hỏi Mìn gùi, Mìn bảo đảm là phim Babe dành cho nhi đồng coi eyelashes1.gif

QUOTE
Tỉ hôm nào rảnh coi phin đó đi, bảo đảm coi xong tỉ sẽ không còn mún ăn thịt heo nữa. Hồi xưa đệ cũng ăn thịt heo nhưng sau khi coi phin "Babe" đã chuyển qua ăn seafood rồi  D.gif


Có thiệt hong dzạ? Nếu vậy thui tỷ hong coi đâu, coi xong gùi đói chít sao (tỷ đâu có nhìu xìn mà ăn seafood, see food thì có D.gif )
HoaHamTieu
QUOTE(mu*abuo^`n @ Jan 3 2009, 05:06 PM)
[color=darkred] Tết năm ni Buồn qua đại náo Cali ko bít "huynh" định đãi Buồn cái chi chi hén... Buồn wanna know what you're going to cook á "huynh" not the one in the restaurant... 


Chuyện ăn thì dễ thui, chỉ sợ bé Buồn không cho huynh cook thui à, ngoài ăn ra còn phải để dành thì giờ đi ngó thiên hạ nữa chứ

QUOTE
Cụ xĩn chắc trốn rồi, mỗi lần nói dzí cụ xuống tuần này là he either said he xuống tuần trước đó or the week before ko ah... ghe.gif


Chùi, cụ Xĩn mang danh là dzua ba xạo mà bé cũng tin, cụ Xĩn nói cho oai dzị thui nau.gif
HoaHamTieu
QUOTE(TuyTamNhan @ Jan 3 2009, 09:14 PM)
Đúng là xạo không ai bằng..... bộ muốn ăn thịt rồng là có ngay sao.... thịt dê hay thịt cọp thì họa may  pp.gif

Câu người ta ví von chứ có phải là chân lý đâu mà xạo hay là xiệt. Túy Gia đúng là ngây thơ.... cụ nau.gif
HoaHamTieu
QUOTE(nhelen79 @ Jan 4 2009, 05:32 AM)
chùi ui , nghe MuaBuon nói "đại náo S. LA" nghe wá xá là dzui...sao tui đi LA, âm thầm lặng lẽ như đi trốn nợ dzị trời  nono.gif

À, có ai ghé SJ, kêu em hé biggrin.gif

Ừ, Lang Thang bang chủ vậy là nợ tỷ một bữa ăn đó nhé, mai mốt tỷ đói bụng mà không có ai nuôi, tỷ chạy đi kiếm bang chủ đòi nợ cool.gif
HoaHamTieu
Căn nhà của tui hôm nay đã trở nên vắng lặng, lạnh lẽo hơn. Tui tổng vệ sinh căn nhà, hì hục hút bụi lau chùi. Nhìn lại căn phòng trống mà thằng tai ớt ở trọ trong tháng qua, tui thấy nhớ nó quá. Sáng nay nó vừa kêu điện thoại cho tui báo là đã đến nơi bình an, giọng nó như đang bị cảm, có lẽ là bên đó đang bão tuyết đầy trời. Những ngày em tui nó ở nhà, nó đã giúp tui rất nhiều việc. Ngồi trên cái xe của tui, nghe tiếng máy đằng sau cọc cạch, nó hối tui mang con ngựa sắt đi khám bác sĩ. Hồi nào giờ tui chỉ biết leo lên xe là rồ máy chạy, đổ xăng và rửa xe thì tui còn biết làm, nghe xe rên mà biết bịnh theo tui là việc của nình ông. Hồi xưa tui còn nhờ vả được ông bồ cũ vì hắn biết chăm sóc cho sức khoẻ mấy cái xe, không ngại tay chân lấm dầu mỡ bê bết. Thằng em tui nhắc nhở tui những bịnh thông thường về xe cộ, cách bảo tồn sức khoẻ, nhất là khi mang xe đi khám bác sĩ thì nhớ rủ nó đi cùng hay là kiếm ông nào cũng được, vì mấy ông sửa xe hay bắt nạt nình pà con ghế, tha hồ mà chém thẳng tay...nhiều khi ngựa lành chữa thành ngựa què không biết chừng. Em tui nó ngó từ cái xe cho tới những thứ trong nhà. Nó mua sơn về sơn cái hộp thơ đằng trước cửa, vặn lại cái ốc lỏng ở chân ghế. Hôm tui đang coi ti vi, nó đứng ở cửa rất lâu, tui còn tưởng nó đang ngắm cái tướng tui nằm như tướng.... bà chủ, ai ngờ nó nhìn cái góc nhà có quày rượu, nó la tui:

- Để như vậy không được, coi kỳ quá dude, chỗ đó chỉ nên để ly tách chứ không phải là cái nhà kho.

Tui cười trừ, gia đình tui ăn uống đông đảo, không bày chỗ đó mất công lục lọi đi tìm lắm. Nói tới ăn mới nhớ, từ hôm có thằng em tui về chơi, gia đình tui thay phiên nhau đãi nó ăn làm nó phát sợ, không biết về bên đó nó có thời gian để tập thể dục hay không?
HoaHamTieu
Trong một buổi tiệc cuối năm, lúc đang ăn uống no say người nào cũng thấy bụng mình phơi phới lâng lâng, cảm giác như cả đám đang ở trên thiên đàng, tui mới nhắc đến giấc mơ của tui chưa thực hiện được, tui muốn làm người cá bơi tung tăng trong biển cả . Tui rủ nhỏ Heo đi học bơi chung, thằng em rể tui ngồi bên cạnh ôm vợ gật đầu lia lịa:

-Ừ, phải đó, nàng này bảo tập bơi hoài có chịu tập đâu, heo mà, lười thấy mồ! Hồi xưa đi tắm biển, em đã sắm cho cô nàng nào là chân vịt, bộ suit để lặn như nhái, mắc lắm, tốn tới mấy trăm đô vì phải đặt mua hàng mới có, áo mua ở tiệm không có size nhỏ . Vậy mà cô nàng chỉ mặc vào có một lát, chạy xuống nước chưa đầy 5 phút rồi chạy lên kêu lạnh . Bộ đồ bơi cho tới bây giờ chưa xỏ tay thêm lần thứ hai .

Tui nhìn nhỏ em gái tui cảm thấy ganh tị cho hạnh phúc của nó, có chồng lo, chồng thương như vậy mà nó cứ đanh đá ăn hiếp chồng! Tui hỏi lại:

-Nghe nói bộ đồ đó da dầy như da ... trâu, mặc vào phải ấm mới đúng chứ ?

Gương mặt nhỏ Heo bắt đầu có hiện tượng mặt trời mọc vì nó đang xỉn, em gái tui sau khi lấy chồng mới tập uống rượu, bây giờ nó có dịp là uống, qua mặt luôn cả thằng chồng . Heo gân cổ lên cãi:

-Tại anh H. nói với em là phải ... tè ra trong bộ đồ đó, như vậy mới không bị lạnh . Em sợ dơ nên em mới lạnh chứ bộ!

Tui ngẩn người ra, chuyệt thiệt hay chuyện đùa đây trời . Thằng em rể tui giải thích:

-Chị hỏi mấy dân lặn chuyên nghiệp ai cũng phải làm như vậy hết, đó là bí quyết thường được họ nhắc nhở, dùng nhiệt độ của chính mình để sưởi ấm. Thường khi đám thợ lặn nổi lên bờ, lúc cởi áo ra, thằng nào thằng nấy đều có mùi khai khai!!! Sau đó tụi nó phải nhúng cái áo xuống nước biển để giặt cho sạch!

Tui nghĩ thầm, trong đám đó chắc chắn là có thằng em rể tui! Thằng em tui ngồi kế bên nghe vậy cười khà khà:

-Nếu vậy không biết chừng có lúc gặp tai nạn ngoài ý muốn, uống phải chính cái nước mình thải ra vì xuống nước phải thở bằng miệng ....

Vụ này thì tui không dám cãi ẩu, thằng em rể tui lắc đầu:

-Đâu có, họ may áo tính hết rồi, áo riêng và mũ riêng ...

Tò mò ghê, để hôm nào tui phải nói nhỏ Heo lôi cái áo lặn cho tui coi, nếu đúng như lời thằng em rể kể thì eo ơi, tui không muốn làm cá chìm đâu, làm người thở không khí trong lành lãng mạn hơn nhiều!
HoaHamTieu
Hôm nay tui đi cắt tóc để sửa soạn mừng năm mới, hầu như năm nào cũng vậy cứ tới gần Tết là tui phải cắt tóc để lấy hên . Nói theo ngôn ngữ của phim Bộ, cái "cũ" không đi làm sao cái "mới" đến ? Ngồi trong tiệm cắt tóc, tui nhìn tui trong gương, cái bản mẹt tui bắt đầu nẩy nở, thôi chết rồi, những ngày lễ vừa qua tui đã vỗ béo quá độ nên bây giờ cái mặt và cái bụng tui, chúng nó bành trướng mất trật tự! Lỗi tại tui mọi đàng, tui nghĩ thầm, phải áp dụng kỷ luật sắt với cái miệng, không cho nó nhai ẩu tả nữa. Nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ đối với thiên hạ tui còn nhân từ, làm sao tui có thể áp dụng luật giới nghiêm cho ... tui! Tui nhìn cô cắt tóc có cái eo nhỏ xíu, mái tóc dài ngang lưng, cổ có gương mặt nhỏ nhắn và ưa nhìn, không biết cổ nhịn ăn để lấy eo hay là vì kinh tế khó khăn nên cổ thắt lưng buộc bụng. Lúc cổ mở miệng nói chuyện tui mới giật mình, cổ nói giọng Bắc kỳ đặc, đã lâu lắm rồi tui không nghe thấy tiếng Bắc kỳ rốn ở nơi đây, ở Sài Gòn chưa chắc đã có. Cô cắt tóc xoa đầu tui làm tui ngớ ngẩn nghĩ thầm, không biết cổ đã xử lý được.... bao nhiêu cái đầu rồi? Cổ khoe phần đông khách hàng của cổ là nhi đồng, bé trai bé gái đủ cả. Hmmm, hy vọng là cổ không cắt kiểu nhi đồng cho tui. Tui nhắc cổ:

-Em nhuộm cho chị màu nâu giống màu tóc cũ nhé, đừng có lạt quá, nhìn giống lai... căng!

Cô cắt tóc cười duyên:

-Không đâu, em lựa màu cho chị là hết ý, màu nâu này đặc biệt lắm, Sin lê mân brown...

Màu gì kỳ vậy ta, tui lẩm nhẩm trong đầu, không lẽ là màu nâu của "trái chanh tội lỗi"? Lúc tui nghĩ ra, tui muốn phá lên cười, thì ra cổ muốn nói là "Cinnamon Brown", tiếng Bắc kỳ nó rắc rối thế đấy! Muốn được phục vụ chu đáo, tui phải mím môi nhịn cười, làm bộ gật đầu ra vẻ bằng lòng với cái màu nhuộm tóc , tui mà nhịn cười không khéo, dám lát nữa cổ xởn cái đầu tui thành đầu húi cua, về nhà ba má tui lại có thêm một thằng con trai nữa là tiêu!

Nhắc đến phục vụ khách hàng tui mới nhớ, những dân hay đi ăn hàng thường khuyên thiên hạ đừng nên mở miệng than hay tỏ ra thái độ hống hách với bồi bàn, vì sẽ có triển vọng bị ăn những món ăn mất vệ sinh cho dù là ở nhà hàng loại sang cũng vậy. Cảnh này tui cũng đã xem thấy trên Ti vi, họ quay được cảnh bồi bàn trước khi bưng món ăn ra đã nhổ nước miếng lên thức ăn của khách để trả thù, tệ hơn nữa, nếu khách thuộc loại quá ư cà chớn, biết đâu trong cà phê sẽ có pha thêm một thứ nước khác không chừng. Bí quyết để bảo vệ của khách hàng, li.ch sự với bồi bàn và chỉ than phiền sau khi ăn uống no say. Còn khi tới những nhà hàng chưa bao giờ tới (nhà hàng Á Châu không có kể, vì họ chỉ chú trọng vào thức ăn chứ không coi trọng mấy thứ khác) nếu tui muốn biết là nhà hàng có thực sự sạch sẽ hay không, trước khi ăn tui phải chạy vô toilet để ngó xem...sạch sẽ tới cỡ nào! Nói một hồi lại nhắc tới ăn, cuối năm rồi, sắp Tết đến nơi, tui cho phép tui mơ tưởng tới ăn, đợi Tết Ta tui ăn tiếp, hẹn qua năm con Trâu, tui sẽ từ tốn nhai như Trâu!
TuyTamNhan
QUOTE(nhelen79 @ Jan 4 2009, 08:32 AM)
À, có ai ghé SJ, kêu em hé biggrin.gif
Em hé là em nào? Bang chủ hỏng nói nói rỏ ràng, rũi có người kêu bậy rồi bị chết oan mạng mà hỏng biết tại sao thì tội lắm đa! pp.gif
TuyTamNhan
QUOTE(HoaHamTieu @ Jan 5 2009, 12:07 AM)
Câu người ta ví von chứ có phải là chân lý đâu mà xạo hay là xiệt.  Túy Gia đúng là ngây thơ.... cụ  nau.gif
đâu phải là ngây thơ non hay ngây thơ cụ gì đâu, chỉ là hơi ngớ ngẩn tí thui hà nau.gif
nhelen79
QUOTE(HoaHamTieu @ Jan 12 2009, 12:03 AM)
nếu tui muốn biết là nhà hàng có thực sự sạch sẽ hay không, trước khi ăn tui phải chạy vô toilet để ngó xem...sạch sẽ tới cỡ nào! 
*



Tùy nha Tỷ...có nhà hàng em lò mò dzô, muốn xin cái chìa khóa vô toilet thì fảI tiền trao á (hong mua hong được...xã D.gif )

QUOTE(TuyTamNhan @ Jan 14 2009, 01:22 PM)
đâu phải là ngây thơ non hay ngây thơ cụ gì đâu, chỉ là hơi ngớ ngẩn tí thui hà

Em hé là em nào?  Bang chủ hỏng nói nói rỏ ràng, rũi có người kêu bậy rồi bị chết oan mạng mà hỏng biết tại sao thì tội lắm đa!  pp.gif
*



Chời, thì con nói vậy thui...Hay cụ chịu khó lên thử SJ 1 lần đi...ra khu Grand Century (tương tự như Phước Lộc THọ á), kêu bậy 2 tiếng "em hé " cui ga sao hé chemieng.gif

Sẳn đây con tào lao chút nữa...Nghe nói ở LA có cái quán "Lú " mà ông nào vô cũng hong biết đường ga. Cụ dạo này ngớ ngẩn dzị chắc là khách thường trực của quán Lú hé....Cái quán đó có nằm kế bên wán "đần" hong dzị cụ? nau.gif

suhomang
QUOTE
Chời, thì con nói vậy thui...Hay cụ chịu khó lên thử SJ 1 lần đi...ra khu Grand Century (tương tự như Phước Lộc THọ á), kêu bậy 2 tiếng "em hé " cui ga sao hé


bần teng nghe lời khuyên của bang chủ ra giữa khu chợ kêu em hé một tiếng thiệt bự mà chẳng thấy em nào hé cái gì hết trơn lọa ghê
TuyTamNhan
QUOTE(suhomang @ Jan 20 2009, 11:47 AM)
bần teng nghe lời khuyên của bang chủ ra giữa khu chợ kêu em hé một tiếng thiệt bự mà chẳng thấy em nào hé cái gì hết trơn lọa ghê
Tại sư kêu không đúng chổ mà thôi.... cở như sư muốn được nghe em hé trong khu Grand Century, sư phải vào những tiệm hớt tóc mà kêu. Sư mà kêu lên trong đó, tui dám bảo đảm em trai hay em gái đều....hé hết nana.gif
HoaHamTieu
QUOTE(nhelen79 @ Jan 14 2009, 09:01 PM)
Tùy nha Tỷ...có nhà hàng em lò mò dzô, muốn xin cái chìa khóa vô toilet thì fảI tiền trao á (hong mua hong được...xã  D.gif )


Trời, nhà hàng nào mà...ngố quá dzị nau.gif Làm ăn kiểu đó không có khá, coi gương của Mc Donald thì biết, mở cửa tối ngày sáng đêm cho bà con... xả cho nên mới đắt hàng như dzị đó D.gif
HoaHamTieu
Hôm nay đã là mùng Năm Tết nhưng ở nơi đây người ta ăn Tết muộn . Nhập gia tùy tục, chẳng lẽ đóng cửa ăn Tết một mình nên phần đông mũi tẹt da vàng trong đó có gia đình tui ăn kiểu cầm chừng, bánh chưng một miếng, bánh tét một miếng rồi thôi, phải tới cuối tuần mới họp mặt đông đủ ăn Tết cho xôm tụ rồi lì xì cho đám nhỏ luôn một thể . Mùng Một Tết tui đi vô sở ngồi, ai gặp tui đều ngạc nhiên vì hầu như năm nào tui cũng kiêng không đi làm trong ngày mùng Một . Tui cười cười nói giỡn, thời buổi kinh tế khó khăn, tui phải làm bộ siêng để không bị cho nghỉ việc ngang xương . Vả lại nghỉ làm ngày đầu năm coi bộ không hợp lý, không được hên, đó là điềm nằm nhà ngáp gió chứ còn gì nữa . Tui còn kiêng nhiều thứ lắm, không đổ rác quét nhà, có ghét ai cũng chờ qua ngày mùng Một rồi mới chửi, có giận hờn ai cũng nhe răng ra cười chứ không dám mếu . Cho ai mượn xìn thì đợi qua ngày Tết mới đòi . Tui còn rình xem mùng Một ai sẽ tới xông đất nhà tui . Không hẹn mà mùng Một Tết hai ông bà cụ ba má chồng hụt của tui tới thăm nhà và xông đất . Có lẽ năm nay tui gặp hên . Nghe hai ông bà cụ khoe là có nhiều người phải lấy hẹn mỗi năm để được hai ông bà cụ xông đất . Ngồi tiếp chuyện hai ông bà cụ mà tui lại nhớ tới ông con trai, hôm nọ tui gặp lại hắn ở quán ăn, đầu hắn láng cóong làm cái tướng hắn còn cao ... vời vợi, có lẽ là mái tóc của hắn không chịu làm tóc thề, đua nhau đóng phim mùa thu lá bay nên mới phải cạo trọc cho dễ coi . Thời gian trôi nhanh quá, mới đây mà hắn đã lấy vợ được mấy năm rồi, trông hắn vẫn thấy... khó ưa như xưa. Nếu cho tui đi ngược lại thời gian, tui nghĩ lịch sử vẫn không thể thay đổi được, tui lại lẩn thẩn nghĩ, hay là tim tui chai đá mất rồi?

Mấy ngày đầu năm con Trâu tui đã thấy tui cực như Trâu, việc nước việc nhà xoay tui như chong chóng . Thân tui đâu có to xác như thân trâu đâu mà chịu nổi, nhiều lúc tui cũng phải gắt lên:

-Trời ơi, cả sáng đến giờ chưa có cái gì vô bụng .... mệt quá, để ăn cái đã rồi tính sau .

Tuy thân tui không phải thân trâu nhưng tui thường bị ba tui nhắc nhở là đừng có đi như trâu dày, ngựa xéo . Ba tui nói tướng tui đi giày cao gót dậm gót chân voi rầm rầm là không có khá, trông không được sang giống như mấy bà mệnh phụ phu nhân đã vậy lại còn có rủi ro bị té lọi giò! Nhớ hồi đó mỗi lần hẹn hò đi chơi với bồ, tui từ trong nhà hùng hục chạy ra, lần nào cũng được nhắc nhở, cẩn thận coi chừng té đấy nhé . Hôm nay tui tự giở quẻ cho mình, đọc lại mấy câu chú giải tui mới giật mình, sao mà đúng quá, tướng tinh của tui là tướng tinh con ngựa, hmmm...thì ra là vậy, ngựa thường đi giầy đinh thì tui đi giầy cao gót, y chang . Đọc qua những tuổi khác của anh em trong nhà tui, tui cười thầm, có đứa là tướng tinh con đười ươi, cũng may là trong sách không thấy nói tuổi nào có tướng tinh là ...quỷ sứ!

tcdkcdd
Hmm, hôm ni đã hết Mùng rồi mà chưa bị tỉ... chửi, hy vọng năm nay không bị ai chửi chemieng.gif
Hôm nào rảnh rỗi nhờ tỉ xủ giùm cho đệ một quẻ xem năm mới tình duyên gia đạo công ăn việc làm vợ lớn vợ bé thế nào tỉ nhá? biggrin.gif
HoaHamTieu
QUOTE(tcdkcdd @ Feb 4 2009, 10:23 PM)
Hmm, hôm ni đã hết Mùng rồi mà chưa bị tỉ... chửi, hy vọng năm nay không bị ai chửi  chemieng.gif

Năm ni sư đệ không bị sao....chửi chiếu mạng, không lo nau.gif

QUOTE
Hôm nào rảnh rỗi nhờ tỉ xủ giùm cho đệ một quẻ xem năm mới tình duyên gia đạo công ăn việc làm vợ lớn vợ bé thế nào tỉ nhá? biggrin.gif

Sư đệ cầm tinh con heo phải không pp.gif Theo như quẻ nói thì hong chừng năm ni chuồng heo có thêm... heo bế bì....công ăn việc làm lai rai, sáng đạp xô xi'ch le, tối về nhà rửa chén cho dzợ, coi như năm nay sư đệ tốt số hơn nhiều người rồi đấy D.gif
HoaHamTieu
Mỗi lần tôi tham dự một đám ma, đi nhìn mặt người quá cố lần cuối cùng tôi lại thấy lòng mình chùng xuống . Kiếp sống con người ai cũng biết là phù du nhưng khi chia tay có ai không tiếc thương, khóc lóc. Nhìn anh khóc, nhìn chị khóc, tôi cũng khóc theo. Những giọt nước mắt không cần che dấu, giống như ông trời ngoài kia, có đám ma là trời lại có tâm sự buồn hiu hắt, mưa rơi tầm tã . Đài khí tượng loan báo, trời sẽ bắt đầu mưa từ ngày hôm nay cho đến cuối tuần . Hai giờ chiều, mây đen mù mịt kéo tới, gió thổi mạnh làm đám lá cây run lên từng chập, tôi thầm cầu xin, xin Chúa thương cho những người vừa mới qua đời, cho họ sớm được lên Thiên đàng, ở nơi đó không có ai phải khóc, sẽ chỉ có tiếng cười . Nhỏ em gái tôi gọi điện thoại khen tôi, nó thuộc loại hà tiện lời khen, hôm nay nó ngoại lệ vì trời ...đang mưa:

-Em đang ở nhà quàng nè . Lát nữa đi làm về chị ghé hả ? Vòng hoa chị đặt ở đâu mà đẹp quá, toàn là hoa hồng và hoa lan, nhìn nổi mà lại sang, không sợ mau tàn.

Tôi nở mũi khoe:

-Chứ sao, ta không lựa thì thôi, lựa là phải lựa đồ tốt đồ đẹp, không những đẹp mà lại rẻ nữa .

Nói đến hoa tôi lại nhớ đến vợ chồng Rho . Hôm nọ Rho kể lể than với tôi cái tính hà tiện của chồng nó thật là hết thuốc chữa, nghe xong là muốn liệng ổng vô xe rác thành phố chở ra ngoại ô cho rồi . Chồng Rho thấy giá hoa đang rẻ, ổng nói mí dzợ:

- Hay là anh mua hoa tặng cho cưng làm quà cho Valentine trước, tới ngày đó khỏi tặng, đỡ được mớ xìn .

Như vậy là ổng đã tiến bộ lắm lắm, chứ mấy năm trước ổng còn man rợ hơn, ổng nói nếu thích hoe thì ổng sẽ chạy ra vườn hái cho một nắm hoa hồng, tội gì mua! Có năm ổng đưa cho vợ mấy đồng biểu vợ đi Home Depot, tự mua hoa bán bó hay hoa trong chậu mang về để tự ngắm luôn cho lãng mạn!

Nghe Rho nói chuyện vợ chồng nó, tôi bỏ qua được chuyện đám ma trong một lát . Tôi ngắm cái đầu tóc mới uốn của Rho:

-Tóc mày uốn đẹp đấy chứ ....

Rho lắc đầu:

-Mày không biết đâu K., lúc tao mới từ trong tiệm uốn tóc bước ra, chồng tao ngồi trong xe nói vầy nè, nhìn bà giống như bà ....ngoại tui! Hmmm...chưa hết đâu, ổng còn nói thêm, I want my money back, trả xìn mà biến dzợ tui từ xấu thành....xấu hơn, đâu có được!!!
Mìn
hihì bác Tư nói chuyện khó ngửi quá tỉ à, vợ lớn hắn lo còn chưa xong mà bày đặt mơ tưởng có vợ bé. smile.gif

HoaHamTieu
hihihi....cũng tội nghiệp cho sư đệ, bởi vì nếu mơ tưởng mà cũng bị cấm nữa thì đời còn chi là thú vị nau.gif

(Mìn ráng chịu khó bịt mũi nhé smile.gif )
HoaHamTieu
Còn mấy ngày nữa mới tới Valentine mà tôi đã nhận được bao nhiêu là kẹo, tôi để dành cho Amie, cuối tuần tôi sẽ cho cô nàng nhai mệt nghỉ . Chỉ có kẹo thôi, không có hoa ...tiếc quá, hôm cuối tuần ở đám ma có rất nhiều vòng hoa tươi thắm, cả vòng hoa tôi mua tặng cũng còn nhiều nụ hồng chưa nở, số phận tụi nó bây giờ chắc nằm trong thùng rác rồi . Tôi than thở với Rho:

-Lúc đó tao cũng muốn ôm một mớ về rồi đấy chứ nhưng tao ...sợ bị ma rượt hihihi...hoa đẹp lắm, tao có chụp hình lại để dành, xem nè Rho, coi lộng lẫy không ?

Rho gật đầu khen tôi lần này mua hàng đúng giá . Nó nói lần sau có việc, ủa, nói như vậy xui xẻo, không lẽ nói là lần sau có đám ma, tui nói chữa cho Rho:

-Lần sau nhà mình có đám cưới cũng mua được vậy, rồi mua hoa cho dịp lễ Valentine, hay là mày nói ông xã mày gọi phone đặt hoa chỗ đó để họ mang tới sở, lí le với người ta. Tiệm Việt Nam lấy công làm lời nên giá rẻ, họ lại không tính tiền chuyên chở.

Rho trợn mắt la làng, cái giọng nó lanh lảnh:

-Có thiệt không đây ? Ông xã tao mà mua hoa thì trời sập . Hôm qua ổng đã giao hẹn với tao rồi . Thời buổi bây giờ đang lúc khó khăn, recession, chỉ đi ra ngoài ăn thôi, miễn bàn tới vụ hoe .

Tôi cười thầm, không có recession thì vẫn là không có hoa, ông chồng của Rho thuộc loại lãng ...xẹt, không thích màu mè . Nghe Rho kể là ổng chỉ tặng hoa cho nó khi hai người đang hẹn hò, tới khi lấy nhau rồi ổng nói huỵch toẹt ra là hoa chỉ dành riêng cho bồ bịch . Mấy năm đầu tiên mỗi khi tới ngày Valentine, ngày Sinh Nhật, Rho còn hăng say rầy la chồng, chửi mãi phát mệt lâu ngày nó cam chịu với số phận vì không thể nào thay đổi được thằng chồng lì lợm . Tôi nói với Rho, hồi xưa lúc mới chia tay ông bồ cũ, đã có thời gian tôi từng nghĩ là sẽ mua hoa hồng đen để tặng cho hắn trong ngày lễ Valentine nhưng tôi dẹp ngay ý tưởng điên rồ đó đi vì tôi...tiếc xìn!

Hai đứa tôi đang nói xấu đàn ông thì BO xuất hiện . Mặt BO hôm nay dán một miếng băng keo ngay cái mũi coi rất tiếu lâm . Rho nói giỡn:

-Phải ông mới mi ai bị người ta đập gãy mũi hả ?

BO lắc đầu:

-Đâu có, tại tao né bò điên nên bị té ...tên nó là ....Rho!!!

Thấy tôi cười, Rho nổi xung nói tôi tại sao lại đứng về phía BO, BO vẫn không tha, nói thêm một câu nữa trước khi bỏ chạy:

-Ê K., nếu Rho mà lấy thằng cha Ken dưới lầu thì sẽ có tên hay lắm hén ?

Tôi ngớ ngẩn:

-Tại sao ?

BO đã chạy ra tới cửa nói vọng lại:

-Ken Bott đó, lúc đó người ta sẽ gọi Rho là Ro ...Bot !
This is a "lo-fi" version of our main content. To view the full version with more information, formatting and images, please click here.
Invision Power Board © 2001-2010 Invision Power Services, Inc.