Help - Search - Member List - Calendar
Full Version: Nguyệt ký
VietLove > Member Corner - Kinh Nghiệm - Học Hỏi > Nhật Ký - Tùy Bút - Thư Tình
Pages: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Mìn
D.gif D.gif D.gif
HoaHamTieu
Hôm vừa rồi Rho cho tôi coi hình cô nàng hồi còn trẻ, nói vậy cũng không đúng, vì bây giờ Rho vẫn chưa ...già, chỉ là có da có thịt hơn xưa . Tôi nhìn hình phải giật mình vì Rho đẹp quá, tôi la lên:

-Wow, hình mày y chang như người mẫu, lúc mày ốm coi đẹp hơn là ...mập!

Rho cười khoái chí, nó đập tay vào tay tui:

-Dĩ nhiên là ốm mới đẹp chứ, mày đúng là nói chuyện dư thừa .

Tôi gật gù ngắm nhan sắc của Rho trong hình:

-Ừ, tao quên ... vì tao mà mập ra nhìn cũng đâu có giống con ma nào!

Hồi xưa vì ốm nên cái cổ của Rho nó thon cao, đôi chân dài dấu trong chiếc quần jean bó sát, đã vậy còn đi thêm đôi giày cao gót, điệu ơi là điệu . Tôi khen:

-Hèn chi hồi đó mày được biết bao nhiêu anh chàng tặng hoa, uổng quá, tao không hiểu tại sao mày lại chọn ông xã của mày ... nhìn ổng đen thui như cột nhà cháy ... chắc là duyên số .

-Thì đó, mấy ông muốn...dê tao, có ông đẹp trai như tài tử, có ông thì có nhà, có xe, vậy mà tao lại chê ...

Rho thuộc loại người thực tế chứ không mơ mộng như tôi, nếu nói nó lấy ông xã nó vì tình thì tôi thấy hơi tréo cẳng ngỗng . Rho kể cho tôi nghe, có những chuyện xảy ra thật tình cờ, trước khi gặp ông xã Rho cũng hẹn hò lãng mạn nhưng chẳng đi đến đâu . Mỗi ngày Rho đi làm về đều có hoa hồng gắn ở trước cửa, thư tình thì khỏi nói, thả như bươm bướm. Tính Rho lại không có dịu dàng với mấy chàng dê, không thi'ch thì cô nàng nói hụych toẹt ra, cho dù làm chạm tự ái, đau lòng người ta. Tôi thắc mắc :

- Vậy chứ mày thi'ch ông xã mày ở chỗ nào?

Rho suy nghĩ một lát rồi mới trả lời:

- Có lẽ là cảm giác thoải mái, ổng biết nói chuyện tiếu lâm làm cho tao cười. Ông xã tao có tật nói nhiều, lúc mới quen tao nghĩ ổng nói chuyện có duyên. Lấy nhau rồi mới thấy khổ, ăn ổng cũng nói mà ngủ ổng cũng nói luôn, nhiều lúc tao phải biểu ổng làm ơn im đi cho tao ngủ. Cãi nhau với ổng là tao thua...

Tôi vẫn thấy tiếc cho mấy chàng dê kia. Tôi hỏi:

- Tại sao lúc đó mày không thử đi chơi với chàng đẹp trai, có xìn, ráng tìm hiểu biết đâu sẽ tìm ra cái hay của người ta?

Rho cười:

-Ông xã tao có được một thứ mà tao nghĩ tao chọn đúng, đó là....chung tình. Hồi đó, có một ông thương tao lắm, có tất cả những gì mấy cô thi'ch. Ổng thường nhờ con nhỏ bạn gái thân của tao làm nhịp cầu đưa thư, ai ngờ gặp nhau hoài nó thương ổng luôn! Mày biết đó K., khi đàn bà dụ dỗ thì chạy làm sao khỏi, rốt cuộc ổng bị nó dụ dỗ để gạo thổi thành cơm (nói theo ngôn ngữ phim bộ nau.gif ). Trước khi ổng làm đám cưới, ổng có gặp tao và tỏ tình mí tao là người ổng yêu vẫn là tao !

Trong trường hợp này Rho đúng là người khôn ngoan thực tế. Rho nói khi một người đàn ông dễ bị sa ngã thì có mất cũng không nên tiếc!
suhomang
[QUOTE]Trong trường hợp này Rho đúng là người khôn ngoan thực tế. Rho nói khi một người đàn ông dễ bị sa ngã thì có mất cũng không nên tiếc![QUOTE]

Thực tế thì có chớ khôn ngoan thì chưa chắc. Tại cô này chọn thằng... hỏng ai thèm dụ thì khó có cơ hội sa ngã. Nhưng mà quên coi chừng tại mí thằng hỏng ai thèm lỡ có 1 đứa tưng tưng nó...thèm ẩu nó dụ là đi cái một hà. nau.gif
Mìn
Chà, để bữa nào cho em út trong quán Kẹp ra vài chiêu dụ suhomang coi sư có sa ngã hong nha!

(đừng có nghe vậy rồi mừng quá đó)
HoaHamTieu
QUOTE(suhomang @ Feb 24 2009, 05:36 AM)
Thực tế thì có  chớ khôn ngoan thì chưa chắc.  Tại cô này chọn thằng... hỏng ai thèm dụ thì khó có cơ hội sa ngã.  Nhưng mà quên coi chừng tại mí thằng hỏng ai thèm lỡ có 1 đứa tưng tưng nó...thèm ẩu nó dụ là đi cái một hà.  nau.gif


Sao sư nói xấu nình ông chi dzạ? chemieng.gif Nghe sư thuyết pháp mà tui nhớ tới câu ông bà mình thường nói, "Củi khô dễ nấu, chồng xấu dễ xài" nau.gif Củi khô dễ nấu nhưng nấu không khéo vẫn bị... khét nau.gif

HoaHamTieu
Thời gian gần đây đã có rất nhiều chuyện rối ren xảy ra, như những cọng chỉ rối gỡ hoài không hết, tôi loay hoay gỡ từng nút một . Phiền quá, nếu tôi nóng tính như ngày xưa, có lẽ tôi sẽ ....tôi sẽ chịu không nổi, la làng một trận cho bõ ghét . Hôm vừa rồi tôi ghé thăm chị L. phụ chị khai thuế, chị than với tôi năm nào cũng phải mất mấy trăm bạc cho người ta khai dùm . Dù không rảnh nhưng nghe tới mất xìn, tôi tiếc thay cho chị, tôi nổ (nổ xong tôi mới thấy hối hận):

- Để em giúp cho chị khai năm nay, năm sau chị cứ theo mẫu như vậy khai tiếp . Dễ ợt chứ khó gì đâu, tội gì phải tốn tiền oan .

Tới nhà chị trời đã bắt đầu tối, tôi thấp thỏm vì điện thoại réo lia lịa, ngồi chưa nóng ghế mà lòng tôi như lửa đốt . Khi tôi hỏi đến tình trạng khai thuế của vợ chồng chị L., muốn khai chung hay khai riêng để khỏi trả tiền nhiều cho chú Sam, chị ngần ngừ một hồi rồi mới nói :

-Chị và ông xã chị khai riêng, theo như trên giấy tờ là ...ly thân!

Tuy tôi không hỏi nhưng chị vẫn kể cho tôi nghe chuyện buồn của chị . Giờ đây ngồi nghĩ lại, giá mà tôi đừng nghe, nghe xong tôi muốn làm triết gia ...cùn về tình yêu và hôn nhân! Đáng lẽ tôi chạy bay về nhà nhưng tôi dẹp hết để nghe chị kể, thuế má còn chưa bắt đầu tôi cũng thây kệ, tôi biết lúc này chị rất cần một người để tâm sự . Chị nói đã hai năm nay chị không còn hứng thú để ăn diện, ăn diện cho ai coi đây, tâm tình không có mà hai vợ chồng thì đồng sàng mà dị mộng . Nói đồng sàng là nói theo sách vở, thiệt ra hai ông bà đã chia phòng ra ngủ, chồng bên đông sàng, vợ ở nam sàng, phải nói là song sàng dị mộng mới đúng . Hèn chi lúc ngồi ăn bún, tôi thấy hai vợ chồng chị khách sáo quá, chỉ nói với nhau những câu rất cần thiết . Tôi vẫn thích vợ chồng đối xử với nhau kiểu Bắc kỳ tương kính như tân nên tôi tưởng họ đang hạnh phúc, thì ra là chiến tranh ...tắt ngúm lâu rồi . Tôi cũng thiệt là ngố, hai vợ chồng chị đâu phải là dân Bắc kỳ mà khách sáo, họ là Nam kỳ rặc mà . Thời gian sau này mỗi khi nhắc đến tật xấu của nình ông là tôi thấy chị L. hăng say chửi rủa, tôi còn tưởng chị binh vực cho nình pà! Tôi thường hâm mộ hạnh phúc gia đình chị, chị không phải nấu cơm làm bổn phận một người nội trợ như những người đàn bà khác, ông xã chị một là dẫn chị đi ăn tiệm, hai là ổng tự nấu cho hai người ăn . Chuyện nhỏ trong nhà chị cũng không cần phải làm, đổ xăng cũng ông xã, đi đâu xa là phải có ông xã ở bên cạnh, chuyện lớn chuyện nhỏ gì có ông xã lo hết . Bây giờ chia đôi đời đôi ngả, đôi phòng, cuộc đời có những thay đổi không ngờ, chị L. than thở:

-Chị không thể nào tha thứ được .... nghĩ tới là chị hận, vậy mà chị vẫn phải chấp nhận nhìn mặt ổng mỗi ngày!

Tôi chua xót nhìn chị và nghĩ tới mình, thì ra tôi vẫn còn may mắn lắm . Bây giờ tôi mới biết tại sao tôi khó mà mơ mộng lãng mạn được như xưa, nhưng tôi vẫn còn hy vọng đi tìm, còn sống là còn hy vọng . Tôi nhớ đã từng đọc qua câu danh ngôn nói về đàn bà đại khái như sau, khi người đàn bà hết yêu tức là tim của họ đã ngừng đập!
HoaHamTieu
Khi rảnh rỗi, ngoài chuyện gia đình, thức ăn, tôi và Rho còn tán dóc, tán thiệt tin tức mình . Mỗi lần đọc được tin gì giựt gân trên báo là hai đứa ào ào như cái chợ vỡ, nếu có thêm Dynna nữa thì tôi phải nhỏ tiếng xuống không thôi mấy ông cùng lầu sẽ tưởng có đại chiến tam nương! Nói ra thế nào cũng có người dèm pha chế riễu tụi tôi ăn không ngồi rồi, làm phí phạm công khoản . Thiệt ra dân làm biếng tụi tôi thường bị la oan, tụi tôi thích binh vực cho công lý nên thấy điều chướng tai gai mắt mới xí xọn phùng mang trợn mắt lên chửi một trận cho ...máu huyết nó lưu thông!

Hôm nay ngoài chuyện kinh tế ba hồi bò bốn hồi xụm, Rho mắng nhiếc um sùm chuyện toà xử con yêu tinh râu xanh . Tôi thấy thời nào và xứ sở nào cũng có những tệ nạn như vậy, điều làm Rho và tôi đồng lòng là vì yêu tinh râu xanh dĩ nhiên là nình ông, có râu mà, cho nên Rho càng được thể, lớn tiếng la lối . Rho nói một câu xanh rờn:

-Tao mà là quan toà, tao sẽ xử cho hắn bị ...xẹt cho chừa luôn!

Tôi giật mình ngó dáo dác, trời ơi, nhỏ này bạo mồm bạo miệng, nình ông họ sợ nghe cái chữ "chop" này lắm . Không thấy ai gần đó tôi hạ giọng cho âm thanh vừa đủ nghe:

-Ừ, nhưng ở đây là xứ sở văn minh, ai mà xử trảm kiểu đó . Mày nói như vậy nhưng mày có dám làm không ?

Rho vênh mặt lên, đưa hai tay như đang cầm cái kéo to tổ bố:

-Dám chứ sao không ? Tao sẽ chop chop như vầy nè . Mày hông tin hả ? Ở nhà tao có cất một cây súng để tự vệ, tao cũng đã đi học bắn súng rồi ...

Tôi lắc đầu, nói ra quan điểm... nhát của chính tôi:

-Thôi đi, rờ tới cây súng thấy lạnh ngắt là tao... rét, biết đâu có súng lại mau chết hơn. Mày thử nghĩ xem, nếu mình bắn làm cho người ta bị thương hay là tiêu cái mạng, không chừng sẽ bị ám ảnh cả đời....

Rho không chịu thua:

-Vậy chứ nếu có người tới nhà hành hung, mày ngồi yên sao? Chịu làm nạn nhân hay là tự vệ?

Tôi đuối lý nên cãi ngang:

-Làm sao biết được là khi nào sẽ bị xui, tao vẫn nghĩ là số tao may mắn...hihihi...không bao giờ bị cướp. Nếu tự vệ thì cách hay nhất là cửa đóng, then cài, gắn chuông báo động. Hồi nào giờ tao không biết bạo động xài vũ khí....

Nói xong rồi tôi mới thấy tôi xạo... thiệt ra tôi có vũ khí riêng nhưng ít khi mang ra xài!

Tôi và Rho đang bàn tới cái án phạt của yêu tinh râu xanh thì BO lại lù lù xuất hiện. Tôi nín ngang nhìn BO thắc mắc không biết BO có nghe thấy tụi tôi nói chuyện....chop hay không. BO nói một câu không ăn chung vào đâu:

- Nè K., từ bây giờ trở đi, mình phải gọi Rho là Tơ mi nhé.

Hmm...Tơ mi, nghe cũng có vẻ nữ tính đấy chứ, giống như Kathy, Cindy, Mimi, Amie.... Rho cười cười la lối:

- "Cabron" không bao giờ có ý tốt hết....đừng có nghe lời hắn.

BO cười hí hí, ngó hai cái bản mặt ngớ ngẩn của tôi và Rho, BO giải thi'ch:

- Termi....terminator....hey Termi... nau.gif
Mìn
QUOTE(HoaHamTieu @ Mar 17 2009, 09:07 PM)
Nói xong rồi tôi mới thấy tôi xạo... thiệt ra tôi có vũ khí riêng nhưng ít khi mang ra xài! 
*


Nghe tò mò quá....
Có phải là vũ khí của tỉ là....cào, cấu, cắn, xé, và nắm tóc......không vậy? hihi.... eyelashes1.gif
HoaHamTieu
hihihi... cào và cấu thì móng chưa đủ nhọn nau.gif nắm tóc mà nhằm gặp kẻ trọc đầu cũng hỏng xong, chỉ có món cắn là áp dụng được, nhưng những món Mìn muội kể ra, tỷ chưa bao giờ xài và hy vọng là không phải mang ra xài nau.gif

Vũ khí đặc biệt này tỷ mua lâu rồi, cất trong tủ không bao giờ nhớ mang theo, bây giờ cũng đã quá hạn. Tỷ nghĩ chỉ để dùng khi bị tấn công bất tử chứ nếu bị cướp vô nhà sẽ không xài được. Bình xịt hơi cay loại bỏ túi (pepper spray) đó Mìn nau.gif
HoaHamTieu
Thời đại nguyên tử mà tôi lúc nào cũng chậm chạp hơn thiên hạ . Lúc nhỏ tập chạy xe đạp tôi thua mấy đứa hàng xóm, môn thể thao dễ nhất là nhảy dây, nhảy cò cò, tôi còn thường bị cho đứng chầu rìa . Bây giờ đã qua thời ... hăng hái thì còn mơ ước chạy đua với ai, nói vậy nhưng đôi khi bị bạn bè qua mặt, anh em chê tôi nhà quê tôi cũng tủi thân lắm lắm . Hôm vừa rồi, cô bạn gái tôi ở tận bên kia quả địa cầu gửi lời mời gọi kêu tôi vô "chat". Mèn, cô bạn tôi coi lù đù vậy mà ...bảnh, biết chót chét nữa chứ . Tôi không nhà quê đến nỗi không biết "chét", nhưng tôi chưa bao giờ chat xa tới vậy . Hmmm...nói vậy là biết tôi thuộc loại khủng long thời tiền sử rồi, chat đâu có thể đo khoảng cách xa hay gần, nhiều khi tôi gõ mà tôi đâu biết người bên kia nằm ở đâu và ở góc độ nào, xó xỉnh nào đâu trời!

N. hẹn ngày giờ chat nhưng không có địa điểm, à quên, có địa điểm là ở cái máy laptop (tạm gọi là máy đặt lên đùi), chỉ việc kiếm một góc vắng không có người rồi muốn xạo sao thì xạo, vừa ăn vừa coi ti vi, vừa chat, tha hồ thoải mái không cần phải giữ ý tứ gì cả . N. văn minh lắm rồi, vừa nói tới áo đầm hai dây là lôi hình chụp cả hai vợ chồng ra cho tôi coi trong tích tắc, không biết hình đâu mà sẵn thế . Tôi muốn nổ qua nổ lại cho nó vui tai nhưng chưa kịp ... mua mìn, cứ chờ đấy, để tôi lục lại đống hình cũ xem có hình nào tôi mảnh mai tong teo ốm yếu giống như N., tôi mới lôi ra nổ cho oai ... nghĩ lại, thôi đi, có bao giờ tôi ốm như vậy đâu, trời ơi, N. khoe là mặc áo size 00 (2 cái 0 lận) huhu...size đó chỉ có mí cô 18 mí có!

N. mặc áo đầm hai dây coi xinh gái ra phết, đứng bên cạnh ông chồng ...không có cà chớn, nhìn hình tôi đoán là chụp sau khi mới ở nhà thờ ra . Khí hậu ở VN nóng, rất thích hợp cho mấy bà mấy cô mặc áo thiếu vải . N. biểu ở trong nhà thờ phải khoác áo ngoài, lúc ngồi trên xe ôm cũng phải mặc thêm áo khoác vì đã có cô khi ngồi xe ôm bị tai nạn áo lưng trần . Nghe kể tôi cũng phát ớn, cô gái mặc áo hở lưng bị tai nạn xe mà chết, lý do rất là lãng xẹt, cổ bị đám con trai thẩy tàn thuốc lá lên lưng, sợ quá nhảy xuống xe rồi bị xe sau cán lên người! Tôi chat:

-Vậy tại sao lần trước K. dzìa Việt Nam, N. cứ bắt K. phải ngồi xe ôm là sao . Nhớ nhé, lần sau K. không có ngồi xe ôm ...ông nào mà mặc áo hở lưng đâu đó nhé!

Thấy tôi pha trò, N. gõ mấy chữ cười haha, cả hai đứa tôi đều nhớ lại kỷ niệm xưa, lúc chưa biết yêu là gì, chỉ biết ăn quà vặt và đọc ké thơ tình . Tôi gõ tiếp, món gõ này thì N. chậm hơn tôi:

-Kỳ đó, vợ chồng N. dẫn K. đi ăn bún bò Huế, ngon thiệt . Cũng may là không đi ăn bánh cuốn hàng bên cạnh .

-Tại sao dzạ ?

-Không phải à ? K. ngồi ăn mà ngó thấy hết, bà chủ tiệm bán bánh cuốn dùng tay chứ không phải dùng đũa để gắp bánh cuốn . Đã vậy mà thôi đâu, lúc đang bốc bánh cuốn, trời xui đất khiến bả bị ngứa đầu mà đầu bả lại có gầu mới chết . Đưa tay lên gãi đầu xong bả tỉnh bơ búng ...miếng da đầu trong móng tay ra ngoài rồi tiếp tục bốc bánh cuốn . Í da, nhìn thấy là sẽ không dám ăn bánh cuốn ...chỗ đó nữa .

N. lại cười ha hả, cô nàng chê tôi ... nhà quê, chuyện đó xưa rồi Diễm . Ngay cả việc ngồi xe ôm ở VN cũng là chuyện thường tình, bị tai nạn rồi chết lãng nhách là chuyện nhỏ . Ừ, tôi nhà quê thiệt, lại chết nhát nữa, mỗi lần máy bay hạ cánh về tới nhà tôi mới tạ ơn trời đất là tôi không bị sứt mẻ gì hết . Không biết có phải vì vậy mà Đức Khổng Tử hay Phu tử gì đó, tôi chỉ nhớ mang máng có chữ Tử (hihihi .. nếu tôi nhớ sai thì tha thứ dùm, vì dạo này đầu óc tôi hơi u mê tăm tối) có phán rằng, khôn chết, dại chết, chỉ có biết mới sống!
Mìn
hihì...có lão to gan trong này dám đổi lời cổ nhân, phán rằng khôn chết dại chết nhát mới sống kìa tỉ..
HoaHamTieu
Ừ, tỷ biết gùi, tỷ cũng đã nghe có người từng đánh trống khua môi xạo như dzị D.gif Dám to gan sửa lời cổ nhân mà còn xạo là nhát, tin lão ấy có ngày không còn khố để mà bán đấy Mìn ạ nau.gif

Trong trường hợp nì, phải sửa lại thành ranh ngôn, khôn chết, dại chết, chỉ có xạo mí được sống smokin.gif
TuyTamNhan
QUOTE(Mìn @ Mar 31 2009, 06:23 PM)
hihì...có lão to gan trong này dám đổi lời cổ nhân, phán rằng khôn chết dại chết nhát mới sống kìa tỉ..
Có gì là gan dzí không gan. Cổ nhân phán dựa theo quan niệm và nhận thức của thời cổ nhân. Cái nào kim nhân D.gif cãm thấy không hợp thời thì nên sửa lại cho hợp thời thui mờ pp.gif

QUOTE(HoaHamTieu @ Mar 31 2009, 09:54 PM)
Ừ, tỷ biết gùi, tỷ cũng đã nghe có người từng đánh trống khua môi xạo như dzị  D.gif Dám to gan sửa lời cổ nhân mà còn xạo là nhát, tin lão ấy có ngày không còn khố để mà bán đấy Mìn ạ  nau.gif 
Hihihi... cho dù HHT có tin cũng đâu có khố để mà bán .... cổ nhân nói sao cũng đươc. lẻ nào túy nhân lại nói không được? Nếu ngày xưa cổ nhân nhờ biết mới sống, nhưng ngày nay nhiều người nhờ nhát mới sống....dai thì nói là "nhát sống" lại không được sao? Hãy ngó lại xem biết bao người trong xã hội ngày nay thoát chết là nhờ cái nhát của họ nau.gif

QUOTE
Trong trường hợp nì, phải sửa lại thành ranh ngôn, khôn chết, dại chết, chỉ có xạo mí được sống  smokin.gif
Hihihi..... phải nói la, khôn chết, dại chết...... xỉn sống D.gif
HoaHamTieu
QUOTE(TuyTamNhan @ Apr 1 2009, 08:29 PM)
Hihihi... cho dù HHT có tin cũng đâu có khố để mà bán .... cổ nhân nói sao cũng đươc. lẻ nào túy nhân lại nói không được?


hihihi...chẳng lẽ tui lại nghèo hơn cả Túy Gia, xí....có mỗi cái khố rách mà làm phách hoài hoho.gif

Dĩ nhiên không ai bịt miệng túy nhân, tự do ngôn luận, tự do xạo, nhưng câu nào là chân lý được thiên hạ đồng ý mới là đáng nhắc đến. Cổ nhân nói hay thì thiên hạ nhớ, túy nhân nói xạo, thiên hạ nghe hong lọt tai, thiên hạ ... cãi nau.gif

QUOTE
Hihihi..... phải nói la, khôn chết, dại chết...... xỉn sống  D.gif

Chân lý của Túy Gia là dzì nè, tỉnh hong hay, say cũng chưa biết, chỉ có xỉn mới thấm được rượu ngon nau.gif

HoaHamTieu
Tối nay có lẽ tôi sẽ bị nhức đầu, khó ngủ . Thường tôi ngủ không mộng mị, không trằn trọc, nằm xuống là ngủ tới sáng . Lời hay ý đẹp của người xưa thường nói rằng, ăn được, ngủ được là tiên, không ăn không ngủ ....thành điên mấy hồi! Ghét ghê, tự dưng có người gửi email cho tôi coi những hình ảnh máu me, rùng rợn ngay trước giờ tôi sắp thăng . Lỗi cũng tại tôi một phần, ai biểu biết là ghê gớm rồi còn cố mở mắt ra nhìn . Hmmm...không biết có thiệt không, thà coi như là xạo . Tôi chúa ghét những email loại này, loại "thiên linh chuỗi", thường kèm thêm lời dặn dò hù doạ đại loại như là:

- Nhớ nhé, phải hù thêm ít nhất là 10 người nhé, nếu không thì gửi cho 5 người ngớ ngẩn cũng tạm được . Bà Tám, bà Ba, ông Sáu ... là những người không tin cái tin động trời này, sau khi nhận được chỉ cười ruồi rồi bỏ qua, bởi vậy nên có người thì trúng gió, có người nhảy sông, nhảy lầu, ông Sáu thì sau khi vợ bỏ đi 6 tháng đã trở về đoàn tụ mí ổng v.v...xui xẻo sẽ ứng nghiệm chứ không phải chuyện đùa đâu đấy nhé . Ngược lại là những người may mắn, gửi email cho bà con làng trên xóm dưới như cô Ba Làng, bà Chuối Chín, họ đều buôn may bán đắt, bán cá ngày nào hết ngày đó, chửi ai người đó ...xỉu, không có ngày nào bị buồn!

Dĩ nhiên là người gửi có ý tốt, đâu phải ai cũng được nhớ tới và được gửi đâu, hân hạnh lắm đó chứ . Chỉ có tôi là thích làm chuyện ngược đời, nếu tôi có gửi email thiên linh chuỗi hù dọa kiểu này, tôi chỉ gửi cho những người tôi ghét thôi, cho họ vò đầu bứt tóc, tìm sao cho đủ 10 người làm nạn nhân . Bạn bè thân của tôi rất ít, đếm được trên mười đầu ngón tay nên tôi nói vậy cho nó oai . Nói xong rồi tôi mới sực nhớ ra, ừ, mà mình cũng đâu có đủ 10 người để ...ghét, thôi, thà cho email thiên linh chuỗi vào xọt rác, coi như mình bị xui đi, vả lại năm nay không phải là năm xui tháng hạn của tôi trong tử vi tướng số, có xui chắc hỏng đến nỗi xui tận mạng đâu hén!

Hồi xưa thì có những bức hình ghép ăn thịt em bé, bây giờ lại có nạn ăn thịt người nhớn, tôi lại ngớ ngẩn nghĩ thầm, sao người ta không chụp hình tôm hùm bị xơi tái có phải là hấp dẫn hơn không ? ghe.gif
HoaHamTieu
Cái nóng đến bất ngờ làm mọi người xây xẩm choáng váng . Chiều hôm qua, tôi và Rho không dám đi thả bộ hóng gió nghỉ giải lao như mọi hôm vì tôi biết nóng lắm. Nhìn ra ngoài cửa sổ, đám lá cây đứng yên như chào cờ, không rung rinh vờn qua vờn lại như mọi khi . Đài khí tượng loan báo, con số thống kê về nóng sẽ vượt mức 100 độ . Tuy đã chuẩn bị sẵn sàng ứng chiến với cơn gió nóng, nhưng khi bước ra khỏi sở làm, tôi có cảm tưởng như bước qua ngưỡng cửa ...địa ngục! Tôi thoáng nghĩ tới bãi biển có làn nước mát ngoài kia, ước gì bây giờ tôi bay được ra đó, chạy ào xuống tắm một cái, đã lâu lắm rồi tôi chưa tắm ...biển!

Tối nay ông trời đã bớt sốt, tôi gọi cho thằng Bờ để tâm sự chuyện loài rùa . Giọng Amie trả lời điện thoại nghe ngọt xớt:

-Dạ, con phẻ . Bác phẻ hông ?

-Bác khoẻ, nhưng mà hai con rùa hỏng có phẻ ....tụi nó chít rùi!!!

Amie rú lên hoảng hốt:

-Ủa, sao dzị hả bác, tại sao tụi nó chít ...

Tôi không biết nói sao đành nói xiệt cho nó nghe luôn:

-Chắc là bác không biết nuôi rùa ...bác cho tụi nó ăn hai ngày một lần mà! Tại bác tưởng rùa không biết đói, rùa sống lâu, ai dè tụi nó là rùa ...dzỏm ...huhuhu!

Amie suýt soa:

-Ồ ...tội nghiệp tụi nó quá hén bác, mà sao bác biết là tụi nó chết ?

-Thì bác tính cho tụi nó đi tắm, ngửi thấy có mùi.... hui, bác tưởng tụi nó ở dơ, tắm xong rồi tụi nó vẫn phơi cái bụng lên trời không cục cựa ...chắc chắn là tụi nó tiêu rồi! Amie nhớ nói dùm cho Bờ dùm bác, rùa của Bờ ... chít ngắc rùi huhuhu!

Hai con rùa này tôi mua cho Bờ lúc đi phố Tàu . Thấy hai con rùa xinh xinh trong cái giỏ nhựa có nắp, có lẽ chúng là một đôi, rùa đực và rùa cái để sau này sẽ sinh sản ra một lố rùa bế bi, ủa, phải nói là trước tiên sẽ có trứng rùa rồi sau đó mới nở ra bế bi được . Tôi giải thích cho thằng Bờ và Amie nghe, rùa cái là con to, còn rùa đực là con lù đù, lười biếng, nhỏ xác hơn rùa cái , hai đứa cháu tôi há hốc mồm, mắt ngắm hai con rùa có vẻ say mê lắm . Tôi giảng:

-Bác biết rùa ăn rau, tại nó ăn rau nên nó sống lâu, rau gì hả ...rau lettuce, rau xà lách mình hay ăn với bún riêu đó ...

Bờ gật đầu ra vẻ hiểu ý, nó ngây thơ hỏi tiếp:

-Bác nói rùa sống lâu, dzị chớ nó sống tới bao nhiêu tuổi mới chít dzị bác ?

-Thì ...thì chắc chắn là sống lâu hơn bác mí Bờ, phải từ 100 đến 200 năm chứ ít sao .

Thằng cháu tôi lo lắng:

-Dzị nếu mình chết gùi, ai take care cho tụi nó hả bác ?

Tôi cười, chời ui, mới gặp có tí xíu là thương rùa dữ vậy sao, đúng là con nít mà:

-Tới lúc đó sẽ có con và cháu của Bờ tụi nó thay Bờ lo cho rùa ...

Nói xong tôi làm bộ nói chuyện với cô bán rùa, không thôi thằng cháu tôi nó sẽ hỏi tiếp là làm sao tôi biết sẽ có Bờ con và Bờ cháu take care cho rùa, đi quá xa rồi tôi sợ bác cháu tôi đi lạc! Bờ mang cặp rùa về nhà nuôi được mấy hôm thì ba má nó không cho nuôi nữa, vì nó cứ nựng rùa hoài. Bờ kể với tôi là ông ngoại dặn không được dùng tay đút cho rùa ăn, rùa mà cắn ngón tay rồi sẽ không nhả, đau lắm, nhiều khi mất cả ngón tay nữa không chừng. Ngó kỹ lại, ừa, mà rùa chưa có răng nên Bờ không sợ, nựng rùa tiếp. Sau này nghe ba Bờ nói là rùa có "chơm", có vi trùng nên Bờ xách lại cho tôi nuôi. Bờ dặn tôi, bác nhớ nha, mình cho nó ăn gùi mình cho nó tắm, thấy nước dơ là thay. Tưởng chuyện gì chứ chuyện nhỏ, tụi rùa ăn đâu có bao nhiêu, tôi lãnh luôn nhiệm vụ babysit cặp rùa.

Vậy mà nay hai con rùa đã ra rùa thiên cổ ...huhuhu...Amie hỏi tôi để tụi nó yên nghỉ ở chỗ nào . Tôi nói tôi đã để tạm ngoài vườn rồi, nếu Amie muốn làm lễ an táng cho rùa thì cuối tuần xuống nhìn ...mai của tụi nó lần cuối . Bây giờ tôi mới vỡ lẽ, lỗi tại tôi mọi đàng, không phải rùa chết vì đói mà chết vì nóng quá . Mấy ngày nay trời nóng mà tôi sơ ý để rùa nằm phơi nắng gần cửa sổ, rùa bị chết thảm quá rùa ơi!
tcdkcdd
Dzị tỉ còn 2 cái mu rùa hông? Cho tỉu đệ xin được hông dạ? Thời bủi kinh tế khó khăn đệ tính đổi nghề chuyển sang làm nghề rờ mu rùa, bốc quẻ cho thiên hạ D.gif
nhelen79
QUOTE(tcdkcdd @ Apr 23 2009, 02:12 PM)
Dzị tỉ còn 2 cái mu rùa hông? Cho tỉu đệ xin được hông dạ? Thời bủi kinh tế khó khăn đệ tính đổi nghề chuyển sang làm nghề rờ mu rùa, bốc quẻ cho thiên hạ  D.gif
*



Huynh ác quá, con rùa chết cũng hong tha mad.gif Huynh đi tìm thứ gì còn sống gờ đi dzot.gif

Tỷ, thành thật chia buồn cùng tỷ!
TuyTamNhan
QUOTE(nhelen79 @ Apr 23 2009, 01:23 PM)
Huynh đi tìm thứ gì còn sống gờ đi  dzot.gif
Chèn, tại bang chủ không biết đó thui, cũng bời vì anh tư còn tiếp tục gờ những thứ còn sống nên đến bây giờ anh tư chỉ gác kiếm mà chưa chịu rửa tay đó chứ nau.gif smokin.gif
HoaHamTieu
QUOTE(tcdkcdd @ Apr 23 2009, 10:12 AM)
Dzị tỉ còn 2 cái mu rùa hông? Cho tỉu đệ xin được hông dạ? Thời bủi kinh tế khó khăn đệ tính đổi nghề chuyển sang làm nghề rờ mu rùa, bốc quẻ cho thiên hạ  D.gif

Hai cái mu rùa nhỏ híu, mang ra thiên hạ cười cho trẹo quai hàm bi chừ D.gif

QUOTE(nhelen79 @ Apr 23 2009, 10:23 AM)
Tỷ, thành thật chia buồn cùng tỷ!

Cám ơn bang chủ, tỷ hết buồn lâu gùi pp.gif Hum ni kể lại cho nàng Rho nghe, nó nói sao không mang rùa đi nấu cháo, bỏ chi ủn dzị cool.gif

QUOTE(TuyTamNhan @ Apr 23 2009, 06:53 PM)
Chèn, tại bang chủ không biết đó thui, cũng bời vì anh tư còn tiếp tục gờ những thứ còn sống nên đến bây giờ anh tư chỉ gác kiếm mà chưa chịu rửa tay đó chứ  nau.gif  smokin.gif

Thì ra đầu óc của Túy Gia cũng đen tối đâu có thua gì ai đâu, vậy mà hồi nào giờ tui cứ tưởng lão Xỉn chỉ biết có gụ thôi chớ chemieng.gif
TuyTamNhan
QUOTE(HoaHamTieu @ Apr 24 2009, 12:43 AM)
Thì ra đầu óc của Túy Gia cũng đen tối đâu có thua gì ai đâu, vậy mà hồi nào giờ tui cứ tưởng lão Xỉn chỉ biết có gụ thôi chớ  chemieng.gif
Chèn, HHT nghĩ đến đâu rồi dzạ nana.gif gãy đầu con chó hoặc vuốt ve con mèo hay những gia súc nuôi trong nhà đều là "gờ" những thứ sống , nghĩ như vậy có gì là đen tối? pp.gif phải chăng HHT đã nghĩ ra trường hợp "đen tối" mà tui chưa kịp nghĩ ra? nana.gif
HoaHamTieu
QUOTE(TuyTamNhan @ Apr 25 2009, 02:39 AM)
Chèn, HHT nghĩ đến đâu rồi dzạ  nana.gif gãy đầu con chó hoặc vuốt ve con mèo hay những gia súc nuôi trong nhà đều là "gờ" những thứ sống , nghĩ như vậy có gì là đen tối?  pp.gif phải chăng HHT đã nghĩ ra trường hợp "đen tối" mà tui chưa kịp nghĩ ra?  nana.gif

Dzị à, thì ra tui đã nghĩ oan cho Túy Gia gùi hả? Cho dù là vậy, Túy Gia vẫn có lỗi như thường, lỗi ở chỗ đã nói chuyện úp mở, khó hiểu, gợi ý cho tui nghĩ tới trường hợp "đen tối" 8.gif
TuyTamNhan
QUOTE(HoaHamTieu @ Apr 26 2009, 09:38 PM)
Cho dù là vậy, Túy Gia vẫn có lỗi như thường, lỗi ở chỗ đã nói chuyện úp mở, khó hiểu, gợi ý cho tui nghĩ  tới trường hợp "đen tối"    8.gif
Dzị thì lần sau tui sẽ không nói "úp mở" nữa, mà sẽ nói "lật đóng" để khỏi bị đổ thừa chỉ vì đầu óc "không đèn" của thiên hạ đã đen tối sẵn D.gif
HoaHamTieu
QUOTE(TuyTamNhan @ Apr 29 2009, 07:46 PM)
Dzị thì lần sau tui sẽ không nói "úp mở" nữa, mà sẽ nói "lật đóng" để khỏi bị đổ thừa chỉ vì đầu óc "không đèn" của thiên hạ đã đen tối sẵn  D.gif

Nói được là phải làm được đó nhé.... lần sau Túy Gia nói "lật đóng" cho tui nghe thử xem để tui còn biết đường mà thắp đèn biggrin.gif
HoaHamTieu
Hôm qua tôi lại nhận được email của bà chị họ, bả làm tôi giật mình . Tôi giật mình không phải vì văn chương của bả, văn chương bà chị họ của tôi bay bướm, nhìn mặt bả là biết bả thuộc loại hoa gấm, mộng mơ, mỗi lần bả nói chuyện là tôi cứ phải bò ra mà cười . Bà chị tôi có má lúm đồng tiền cười duyên như Amie, hình như ai có lúm đồng tiền, hạt gạo đều nói chuyện điêu đứng chết người, nhìn hoài, nghe hoài không chán . Nếu không nhìn địa chỉ email người gửi, tôi còn tưởng của chàng dê nào gửi cho tôi, hay là mấy thư quảng cáo vớ vẩn, bà chị yêu dấu của tôi để chủ đề email nóng bỏng, "i want to see you at the airport"!

Đọc email của bả mà tôi không biết nên cười hay nên mếu, không biết là bà chị an ủi tôi hay là nhắc lại cho tôi nhớ những gì không nên nhớ . Bả nói tôi như vậy là sướng rồi, còn hơn là lấy người mà mình không yêu thích ??? Ngày ấy nếu tôi lấy chồng không biết có hạnh phúc hay không hay lại buồn thê thảm ? (hmmm...tôi cũng không tưởng tượng nổi là buồn thê thảm nó ghê gớm ra nàm thao ?) Đã vậy bà chị còn hỏi một câu vớ vẩn:

- Bây giờ em còn nhớ tới hắn không ?

Bả hỏi y chang như bà cô tôi hồi đó hay hỏi tôi . Lúc tôi nói chuyện với bả qua điện thoại, tôi chỉ cười, nhớ hay không có gì là quan trọng trong cuộc sống của tôi ? Đã bao nhiêu năm rồi bả vẫn lâu lâu nhắc lại chuyện cũ . Con người sẽ thay đổi, tôi nói hoài mà bả không tin . Bả cứ một mực:

-Hồi xưa thấy C. đối xử tốt với em, chị nghĩ hắn thật tình đấy chứ ...

Thật tình hay giả tình rồi kết quả có khác nhau không ? Có lẽ lúc đang yêu thì thật tình . Tôi hỏi lại:

- Sao chị biết là hắn thật tình hay dzạ?

- Chị thấy hắn vuốt tóc em hoài mà !

Má ơi, có thiệt không đây. Bà chị tôi ngớ ngẩn ngây thơ thì thôi. Nhưng tôi thương bả ở cái tính đó.

Bà chị tôi triết lý cùn:

-Đàn ông là viên kẹo ngọt chỉ khi nào họ yêu mình thôi, nhưng khi họ không yêu mình họ lại là loại độc ác bẩm sinh!

Hmmm...câu nì sao thấy quen quen, tôi thường nghe mấy ông cũng nói về đàn bà như vậy, nghe xong hết muốn ....lãng mạn!

Bà chị tôi hồi đó có thời gian ở chung nhà với anh em tôi. Nhà nghèo, anh chị em đông nên chật chội. Ông anh tôi thường phải dùng phòng khách làm phòng ngủ lúc đêm về. Hôm tôi nhắc đến bà chị yêu dấu của tôi, ông anh thiếu lãng mạn mới kể chuyện đời xưa:

-Chèn, hồi đó tao khổ vì bả. Bả có tật hay ăn khuya, mà lại ăn toàn là mấy thứ chips, popcorn, những loại ăn mà gây ra tiếng động . Tao nằm một bên, bả ngồi ghế sa lông bên cạnh, mở Ti vi ra coi rồi nhai rổn rảng, rồn rột, mình lăn qua lăn lại mà bả tỉnh bơ mở bao chips, khó chịu như bị cực hình, từ ngày này qua ngày nọ. Riết rồi tao không ưa bả cho tới bây giờ luôn.

Ông anh tôi thiệt chướng, khó chịu sao không nói, ôm mối hận trong lòng còn than nỗi gì. Ở gần thì gây, khi bà chị tôi lấy chồng dọn đi xa lúc đó mới thấy nhớ, có muốn gặp nhau cũng khó. Lâu lâu bà chị tôi nổi cơn hứng sảng, gửi email cho tôi đại loại như vậy, i want to see you at the airport!
nhelen79
Tỷ à, hùi xưa tỷ có người hay vuốt tóc tỷ mà giờ tóc tỷ còn dầy....chứ còn muội, xưa nay hong ai vuốt tóc mà hong hiểu vì sao tóc nó càng ngày nó càng thưa....có người mà vuốt tóc chắc muội sớm thành Lan quá chemieng.gif
HoaHamTieu
QUOTE(nhelen79 @ May 2 2009, 05:40 AM)
Tỷ à, hùi xưa tỷ có người hay vuốt tóc tỷ mà giờ tóc tỷ còn dầy....chứ còn muội, xưa nay hong ai vuốt tóc mà hong hiểu vì sao tóc nó càng ngày nó càng thưa....có người mà vuốt tóc chắc muội sớm thành Lan quá  chemieng.gif

Í chùi, vuốt tóc chứ bộ bứt tóc hay sao D.gif Theo như tỷ biết, nếu muốn tóc mọc nhiều phải cần massage da đầu, chải tóc nhiều cũng tốt cho tóc. Tóc bang chủ bị thưa có lẽ là vì thiếu sinh tố....dê tongue.gif
HoaHamTieu
Ngày mai là ngày Mother's Day, tôi đã giao hẹn cho anh em nhà tôi, mỗi người mang một món ăn potluck, chỉ trừ thằng út ra, nó được miễn . Làm út sướng ghê, giàu con út, khó con út, có gì cũng chia cho thằng út hết, chỉ có tôi là khổ, mỗi lần cả nhà tụ họp lại ăn uống là tôi phải đảm trách nhiệm vụ tổ chức, kêu gọi và nhắc nhở, rồi kiêm luôn phần mua quà cho tiện việc . Kỳ này má tôi muốn đặt hai con tôm hùm thêm mấy con cua xào sẵn, vì bà biết tụi tôi thích ăn . Tôi nhăn nhó:

-Má đặt chi cho tốn xìn, vả lại ngày Mother's Day mà má lo chi, để tụi con lo được rồi (nói tụi con cho nó oai, tôi lo chứ ai)!

Má tôi cười:

- Kệ, lâu lâu mới có một lần, ăn cho nó vui ấy mà, ngày mai con đi tới nhà hàng đó mang về nhà nhé .

-Nhà hàng nào ? Để con chạy ra chợ mua về nấu rồi ăn có phải rẻ hơn không ?

Má tôi không muốn tôi bày biện ra, bà sợ tôi mệt :

-Nấu làm gì cho mất công ...nhà hàng hồi xưa làm đám cưới của con Heo đó ...

Tôi ngớ ra, trời đất, đám cưới của Heo thì tôi nhớ, nhưng ăn gì và ăn ở đâu, nhớ làm gì cho ...uổng công nhớ! Đi chợ xong xuôi, như một thông lệ, tôi phải ghé qua tiệm bánh bên cạnh ngó xem có gì ... ngon không . Tôi làm một ly da ua to đùng, xếp lên trên đó là một mớ trái cây thái nhỏ, rắc thêm ít đậu phộng nữa, má tôi cũng lỳ một lam, bà ít ăn da ua nên hỏi tôi:

-Ăn loại nào ngon vậy con ?

Tôi chỉ vô mấy cái máy kéo da ua:

-Con thử hết rồi, loại trái cây nào cũng chua hết, chỉ có loại khoai môn, da ua màu tím này là ngon nhất, chua chua ngọt ngọt ...

Hai má con mỗi người cầm một ly da ua, vừa đi vừa múc bỏ vô miệng ăn làm mấy bà bước vô tiệm bánh ai cũng nhìn chúng tôi ... phải nói là nhìn hai ly da ua của má con tôi một cách thèm thuồng . Có bà còn hỏi đứa con nhỏ đi bên cạnh:

-Cô kia ăn cái ly gì màu mè coi đẹp mà ngon quá, con thích không, má mua cho con ăn ...

Lúc đi ngang qua quầy trái cây, liếc thấy thùng xoài chín, tôi hỏi giá, thấy rẻ nên tôi đòi vác . Một tay tôi mở ví móc tiền, tay kia cầm ly da ua, kẹt quá, tôi dúi cái ly cho má tôi cầm dùm:

-Má cầm dùm con một chút để con trả xìn, chỗ này mở ví ra phải cẩn thận .

Vừa trả tiền xong, má tôi luống cuống làm sao, đổ ụp ngay ly da ua yêu vấu của tui xuống đất ... huhuhu...tôi mới chỉ ăn có hai miếng . Tôi để thùng xoài và má tôi đứng đó, chạy bay vô tiệm mua ly khác! Tôi tự nhủ lòng, lần sau tôi sẽ giữ nó thật chặt, ăn xong rồi mới mua hay ôm món khác .

Cầm ly da ua thứ hai đi ra, tôi thấy má tôi đứng đó, mặt buồn xo:

-Má xin lỗi ...

Tôi lắc đầu, có gì đâu mà má tôi khách sáo ...Bắc kỳ . Tự nhiên tôi cảm thấy hối hận vì đã để mặt hầm hầm với má tôi, chẳng nói năng gì chạy đi một nước chỉ vì ly da ua lãng xẹt, tôi nhắc chuyện tôm hùm chưa tính xong:

-Thôi được rồi, để ngày mai con ghé nhà hàng lấy tôm hùm và cua, má hỏi lại địa chỉ dùm con. Con tính làm gỏi cuốn, đặt thêm bánh bèo tôm chấy . Rồi có món cà ri gà của chị V. mang lại, một khay thịt heo quay cho mấy đứa nhỏ, nhỏ Heo góp món bánh cuốn, còn có thêm ổ bánh cà rốt tráng miệng... à con quên, mình còn trái sầu riêng đông lạnh chưa ăn, mai mình mổ xẻ nó luôn.

Má tôi gật đầu hài lòng, mùi vị da ua tan nhanh trong miệng tôi, vừa ngọt vừa thơm .
SaoMai
Wow, nhìn list đồ ăn tỉ viết ra giống như ăn đám cưới ở tư gia dzị đó smile.gif
SaoMai thì celebrate Mother's Day ngày thứ 7 rồi và lại tăng cân nữa mới khổ chứ chemieng.gif. Chúc tỉ và mọi người vui vẻ trong ngày Mother's Day nha

SaoMai
HoaHamTieu
hihihi... chào Cute` phu nhưn hạ cố đến tệ xá hi.gif

Nhắc đến tiệc mà tỷ chưa có dịp đãi hai dzợ chồng SaoMai bữa bánh xèo Nam bộ, cứ ghi sổ để đấy nhé shy.gif

Ừ, cứ tăng cân mà tiệc tùng hoài như thế này có chết con người ta không cơ chứ, tỷ phải chạy bộ gấp đôi mới mong chậm mập nono.gif
HoaHamTieu
Hôm nay Rho làm một bản sao phim mới ra cho tôi coi . Phim "Taken" do Liam Neeson đóng, Rho quảng cáo là có đánh đấm, có cốt chuyện ly kỳ, thuộc loại bi kịch . Mới đầu tôi không tin, phải nói là tôi hơi thất vọng, được coi phim chùa còn bày đặt yêu sách:

- Ủa, không phải là phim ma sao, tao thích coi phim ma hay là phim rùng rợn, nghe nói phim "Uninvited" mới ra hay lắm, nếu có cho tao coi ké .

Rho cũng thuộc loại mê phim như tôi, nhưng cô nàng sợ ma thiệt, thích ma giả, loại ma giả là phim thần thoại có bùa phép như phim xác ướp cô nàng mới mê . Thường tụi tôi hay bàn tán nội dung phim nào hay, phim nào dở, phim nào khóc nhiều, phim cười nham nhở v.v.... Như vừa rồi coi phim Twilight ma cà rồng, tôi và Rho đều khen phim có tình tiết lãng mạn, rất thích hợp cho lứa tuổi mộng mơ và người không muốn hết mộng mơ, hèn chi con nít tuổi mười mí rất thích . Những ai mê xìn có máu thực tế quá độ không nên coi, coi xong mất công chửi, phim gì xạo quá mạng, kịch tính đến mức cải lương, làm gì có người đàn ông lý tưởng như dzị! Rho kể một phần phim "Taken" cho tôi nghe:

- Phim nói về một đứa con gái bị đám buôn người bắt cóc ở Paris ...

Tôi chán nản:

- Nghe là thấy buồn không muốn coi rồi, mấy vụ đó ở Á Châu còn bi thảm hơn nhiều . Vậy kết cuộc ra sao, vui vẻ hay là khóc lóc bù lu bù loa ?

Rho tức tối vì tôi không tin:

- Dĩ nhiên là con nhỏ không có chít ...nói ra mất hay, tao bảo đảm anh em nhà mày sẽ thích ...

Rho nói đúng, phim rất hay, tôi thích không phải vì nam tài tử đẹp trai, Liam Neeson nhìn không có gì hấp dẫn với cặp mắt sâu và cái trán hơi hói . Nhưng càng coi tôi càng thấy Liam đẹp trai, đẹp hơn cả Châu Nhuận Phát! Trong phim, Liam là người hùng, tình thương con vượt lên trên tất cả, bất chấp cả nguy hiểm, có thể mất mạng (phim dù sao cũng tăng cường độ xạo lên mí hay). Khúc cuối phim rất cảm động làm tôi không cầm được nước mắt ...cá sấu tuy biết rằng đó chỉ là phim . Tôi nghe đi nghe lại bài nhạc cuối phim không chán, khúc nhạc rock được dạo bằng piano, nghe chứa chan tình cảm kiểu....Mỹ ! Người ta thường nghĩ rằng tình cảm cha mẹ đối với con cái của Tây Phương không bằng tình cha mẹ của Đông Phương, Tây Phương lúc nào cũng ôm ấp, nựng con nhưng chiều con quá đáng đến làm hư con . Có thể họ yêu và đối xử, dạy con cách khác nhau, điểm tương đồng giữa Âu và Á mà tôi nghĩ bao giờ cũng giống nhau, đó là đức tính hy sinh của cha mẹ. Nói mới để ý, thế hệ của tôi sau này, tôi thường hun và nựng mấy đứa cháu để tỏ lòng yêu thương, nhưng ba má tôi không thế. Tôi biết ba má tôi thương con cái nhưng chưa bao giờ anh em tôi, kể cả thằng út được ông bà hun miếng nào, bởi vậy nếu bây giờ tôi muốn ôm má tôi, tôi cũng cảm thấy ngượng ngùng . Đông phương dở ở chỗ đó, có lẽ họ không thi'ch tỏ tình cảm yêu thương ra ngoài quá nhiều, yêu là....giấu trong lòng .... một mớ pp.gif

Hôm qua anh em tôi làm thịt hai con tôm hùm mà thầm cám ơn má tôi . Thằng em cà chớn của tôi còn cười hề hề lo cho số phận của đám tôm hùm vì nó là người chiếu cố tận tình:

- Ngày Mother's Day chắc là tôm hùm ...chít nhiều lắm!!!
tcdkcdd
Ông Liam Neeson nì có vợ là bà Natasha Richardson hum nọ đi trượt tuyết, té nhẹ 1 cái thôi, tưởng không hề hấn gì, về tới nhà thấy nhức đầu đem đi bệnh viện thì chết đó tỉ sad.gif
Để chiều ni đệ đi mướn film nì xem thử. Thời buổi kinh tế khó khăn, chúa tể sơn lâm cũng còn phải xem băng lậu nữa hén chemieng.gif
HoaHamTieu
QUOTE(tcdkcdd @ May 14 2009, 05:33 AM)
Ông Liam Neeson nì có vợ là bà Natasha Richardson hum nọ đi trượt tuyết, té nhẹ 1 cái thôi, tưởng không hề hấn gì, về tới nhà thấy nhức đầu đem đi bệnh viện thì chết đó tỉ  sad.gif 


Sống chết có mạng, bà dzợ của ổng trẻ hơn ổng nhiều mà lại đi trước, tội quá !

QUOTE
Để chiều ni đệ đi mướn film nì xem thử. Thời buổi kinh tế khó khăn, chúa tể sơn lâm cũng còn phải xem băng lậu nữa hén  chemieng.gif


Tới hum ni sư đệ đã coi chưa? hihihi... tỷ đâu có xem băng lậu, người ta mướn phim dzìa rồi sang lại cho tỷ coi, hong phải xuất bản để kiếm xìn, kí đó đâu tính là phim lậu được? cool.gif Không biết đi vô rạp coi, thay vì coi một phim, mình coi tới 2, 3 phim, có tính là coi....cọp hong dzị hén pp.gif
HoaHamTieu
Trong gia đình tôi, ông anh tôi là người chết nhát nhất nhà . Mỗi lần động đất là ổng tiên phong kêu réo mọi người trong nhà để kiểm tra dân số! Như tối nay, ổng kêu điện thoại cho tôi trong lúc tôi còn đang lái xe ngoài đường:

-Ê, sao giờ này nhà ngươi không ở nhà mà đi đâu ? Vừa rồi động đất có biết không ? .... Bao giờ về tới nhà nhớ kêu điện thoại báo tin liền nha ...

Thiệt tình, ổng lo lắng quá độ, lo đến nỗi thằng Tin con ổng nhát giống bố y chang . Chừng nửa tiếng sau, ông anh tôi gọi lại nữa, ổng lo còn hơn ... má tụi tôi :

-Về tới nhà chưa nhỏ ? (Tôi già đầu rồi mà ổng lúc nào cũng xoa đầu tôi, nghĩ cũng đúng, vì có bao giờ tôi lớn hơn ổng đâu) Động đất năm chấm mí, chắc hỏng sao .

Dĩ nhiên là hỏng sao, mà cho dù có sao thì ...sao ? Tôi vẫn nghĩ lạc quan rằng, trong các kiểu chết, chết vì động đất vẫn ngon lành hơn là chít vì bom, chít vì ...tình, nếu cho tôi chọn, xin ông trời cho tôi chít vì ...cười ! Tôi nhớ ra rồi, ông thày bói ngày xưa đã coi cho tôi, ổng nói tôi sẽ chết trong lúc ngủ, mà già lắm tôi mí chít (nghe dzị thấy cũng yên tâm khi ....chưa già), ông thày bói còn biểu nếu muốn trăn trối gì với người thân, phải nói trước hong thôi mất công không ai biết tôi dấu của ở chỗ nào!

Sau lần tôi bị bịnh nằm giường ... 2 ngày, tôi đã lo xa hơn, tôi quyết định mua đất để dành cho tương lai . Má tôi kỳ đó đã thắc mắc:

-Con mua cho ai vậy con ?

Tôi cười, tôi cũng chết nhát lắm, mà lại sợ bị xui chứ nếu không tôi mua lâu rồi, mua xí phần trước thì rẻ đó mà:

-Thì con mua, ai cần con cho người đó xài trước .

Má tôi nghe xong ứ hự, nếu như ngày xưa dám tôi bị bà chửi cho đau tai:

-Ăn nói hay nhỉ, ai mà cần cái ...thứ đó chứ!

Nói thực tế một chút thì trước sau gì cũng cần, chỉ là không ai dám nhắc tới vấn đề đó . Bà cô tôi có lần còn khoe với tôi:

-Cô thích mua đất khu trên đồi.... đó đó (không biết có giống đồi thông hai mộ không), sau này có hàng xóm ...Việt nam cho nó dzui ...vả lại cô sợ hoả thiêu .... nóng lắm! (hmm...tôi còn tính nói mà sợ bị chửi, thiêu xong gùi, đem ra ngoài biển thả tro ra, mát thí mồ).

Bây giờ thời buổi khó khăn, hôm vừa rồi mở radio đài Việt Nam, tình cờ tôi nghe được tin rao vặt:

-Đại hạ giá....chúng tôi đại hạ giá, ai muốn mua đất và bộ lễ ở nhà quàng, mua một lô sẽ được tặng thêm một quan tài giá căn bản không tính tiền chuyên chở... mại dzô !!!
tcdkcdd
QUOTE(HoaHamTieu @ May 17 2009, 09:07 PM)
Tới hum ni sư đệ đã coi chưa?  hihihi... tỷ đâu có xem băng lậu, người ta mướn phim dzìa rồi sang lại cho tỷ coi, hong phải xuất bản để kiếm xìn, kí đó đâu tính là phim lậu được?  cool.gif  Không biết đi vô rạp coi, thay vì coi một phim, mình coi tới 2, 3 phim, có tính là coi....cọp hong dzị hén  pp.gif
*


Đệ coi gùi. Ngày Của Tía sắp tới gùi, mọi người nên mua film nì tặng cho tía của mình cui để thấy rằng nhiều ông tía cũng rất thương con minh chứ không phải chỉ có mấy má thương không thôi. D.gif
Có ông tía như vầy tha hồ đi chơi bời lêu lổng. Khi nào gặp troubles chỉ việc ngồi gãi râu rung đùi chờ tía tới cứu chemieng.gif
HoaHamTieu
QUOTE(tcdkcdd @ May 20 2009, 05:12 PM)
để thấy rằng nhiều ông tía cũng rất thương con minh chứ không phải chỉ có mấy má thương không thôi.  D.gif


Phải giống như sư đệ thương Tô Mì không hả eyelashes1.gif
HoaHamTieu
Hôm nay tôi tạm dùng trang Nguyệt ký này để vinh danh những người đàn bà đau khổ vì nình ông . Dĩ nhiên không thiếu những người đàn ông đau khổ vì bị đàn bà dày vò, hành hạ cấu xé từ tinh thần đến ...vật chất . Nói cho công bằng một tí xíu, nếu trên cõi đời ô trọc này không có đàn ông mà chỉ có một lũ đàn bà tụi tôi, có lẽ buồn đến chết người, sẽ chẳng có thơ, không có nhạc và chẳng có... chiến tranh!

Nhớ lần đó tôi về Việt Nam thăm bà bác và cũng là mẹ đỡ đầu của tôi. Bà bác tôi nay đã già, hai mắt mờ, tay run không còn tự ăn một mình được nữa mà phải nhờ cô con gái đút cơm cho ăn . Tuy tuổi già sức yếu nhưng trí óc bà vẫn còn sáng suốt lắm, vì bà vẫn nhớ đến tôi, nghe tiếng tôi chào, bà rơm rớm nước mắt, thều thào nói không ra hơi. Tôi ngồi gần nắm tay bà, ráng lắm tôi mới nghe được bà nói, "Nhớ cầu nguyện cho mẹ nhé con". Bà bác tôi hồi còn trẻ rất đẹp, cứ nhìn mấy bà chị họ của tôi thì biết, bà nào cũng tướng người cao ráo, thon thả, mặt trái xoan, tóc mây đen, da trắng . Tôi còn giữ tấm hình của bà bác tôi chụp chung với chồng khi còn trẻ, bà mặc áo dài đứng đằng sau cái ghế, trong hình ông bác tôi mặc bộ đồ vét ngồi trên ghế, mặt không cười, nghiêm nghị (chẳng bao giờ thấy ổng cười....tình với bác tôi, chắc chắn là hai ông bà hỏng có lãng mạn) . Hồi đó còn nhỏ tôi không hiểu và cũng không để ý, sau này nghe ba tôi và chú bác kể lại, tôi thấy thương bà bác tôi nhiều hơn, bà bác tôi là một hình ảnh tiêu biểu cho người đàn bà Việt Nam truyền thống, nhịn nhục, hy sinh, chịu đựng và chỉ có chịu đựng suốt đời . Lúc trẻ bà lấy chồng sớm, về làm dâu, mỗi lần sơ ý làm bà má chồng không được vui, thế nào cũng bị chồng đánh cho sưng mày, sưng mặt . Bà bác tôi bị đòn mãi cho tới ngày ông anh họ của tôi đủ lớn để có thể nói thẳng với bố:

-Từ nay ba đừng đánh má con nữa .

Lý do ông bác tôi đánh vợ nghe thật là vô lý, ông không cho và cũng không thích vợ mua quà bánh hay thăm hỏi bố mẹ vợ, ông nói, đàn bà lấy chồng phải theo chồng, phải thờ chồng, dạy con, còn không là gái hư, mất nết v.v..

Ngày ông nội (họ) của tôi qua đời, bà bác tôi đứng ngay bực cửa, lấy tóc thay khăn tang lau nước mắt nhìn quan tài đi ngang qua nhà mà không tiễn được ông nội tôi ra được đến nghĩa địa . Bên nhà chồng không cho bác tôi chịu tang và đưa tang vì bác tôi đang mang bầu nên họ kiêng, có kiêng mới có lành cho đứa nhỏ!!! Khi tôi kể chuyện này cho em gái tôi và những người đàn bà khác ở thế kỷ 21, nhất là nhỏ Rho và Dynna, ai cũng rống lên như....Kim Mao sư vương Tạ Tốn:

-Nhịn như vậy sao nhịn nổi, bố mẹ mà không cho để tang, vô lý quá! Bộ có chuyện dị đoan như vậy nữa hả ? Bên bố, bên chồng, bên nào nặng hơn? Thà bỏ chồng quách đi cho gùi....

Bà bác tôi khóc từ ngày đó nên một bên mắt bị toét . Mấy năm gần đây, ông bác tôi bị bịnh rồi qua đời, ông để di chúc lại, bao nhiêu nhà cửa sang lại cho mấy đứa con trai, ông bác tôi sợ của chạy sang nhà bên ...sui gia! Người tính không bằng trời tính, khổ thân cho bà mẹ đỡ đầu của tôi, thế kỷ 21 rồi, con dâu không còn sợ mẹ chồng, mấy bà dâu xúi chồng đẩy mẹ ra khỏi nhà để cho danh chính ngôn thuận và cũng khỏi mang tiếng làm dâu . Sau lần mất nhà, mất chỗ ở, bà bác tôi bị tai biến mạch máu tức nên tê liệt cả người một thời gian, cũng may là bác tôi còn có cô con gái săn sóc kề cận chứ nếu không còn tủi thân đến mức nào .

Thời bây giờ đã đỡ trọng nam khinh nữ (chứ chưa phải hết), sinh con gái ra biết đâu còn được nhờ lúc tuổi già!
TuyTamNhan
QUOTE(HoaHamTieu @ May 20 2009, 11:48 PM)
Hôm nay tôi tạm dùng trang Nguyệt ký này để vinh danh những người đàn bà đau khổ vì nình ông .  Dĩ nhiên không thiếu những người đàn ông đau khổ vì bị đàn bà dày vò, hành hạ cấu xé từ tinh thần đến ...vật chất . Nói cho công bằng một tí xíu, nếu trên cõi đời ô trọc này không có đàn ông mà chỉ có một lũ đàn bà tụi tôi, có lẽ buồn đến chết người, sẽ chẳng có thơ, không có nhạc và chẳng có... chiến tranh!
Hihihi...tui là dân háo dê nên rất si mê đàn bà..... đẹp. Tui cũng xin mạn phép hùa thoe HHT để vinh danh những đàn bà.......đáng yêu applause1.gif smokin.gif
tcdkcdd
QUOTE(HoaHamTieu @ May 20 2009, 09:48 PM)
Hôm nay tôi tạm dùng trang Nguyệt ký này để vinh danh những người đàn bà đau khổ vì nình ông

Sắp tới Ngày của Tía mà sư tỷ lại đi vinh danh nình bà, như vậy thì có hơi tréo cẳng... cọp lắm chăng? chemieng.gif

QUOTE
Dĩ nhiên không thiếu những người đàn ông đau khổ vì bị đàn bà dày vò, hành hạ cấu xé từ tinh thần đến ...vật chất .

Dạ có đệ đây! Đệ không những bị hành hạ, cấu xé từ tinh thần mà còn tới thể xác nữa. Giống như bị... cẩu xực xí quách vậy đó tỷ! huhu.gif

QUOTE
Nói cho công bằng một tí xíu, nếu trên cõi đời ô trọc này không có đàn ông mà chỉ có một lũ đàn bà tụi tôi, có lẽ buồn đến chết người, sẽ chẳng có thơ, không có nhạc và chẳng có... chiến tranh!

Và quan trọng nhất là sẽ không có ai xây shopping mall để cho quý bà quý cô đi... xin bóp D.gif
tcdkcdd
QUOTE(TuyTamNhan @ May 20 2009, 10:30 PM)
Hihihi...tui là dân háo dê nên rất si mê đàn bà..... đẹp.  Tui cũng xin mạn phép hùa thoe HHT để vinh danh những đàn bà.......đáng yêu  applause1.gif  smokin.gif
*


Cái nì là gụ nói chớ hông phải... cụ nói chemieng.gif
TuyTamNhan
QUOTE(tcdkcdd @ May 21 2009, 12:46 AM)
Cái nì là gụ nói chớ hông phải... cụ nói  chemieng.gif
applause1.gif Hihihihi.... y chang chính bản thân tui còn phải hết hồn khi vào đây đọc lại những gì tui post...... vì nhận hỏng ra nau.gif smokin.gif
nhelen79
QUOTE(HoaHamTieu @ May 21 2009, 12:48 AM)

Thời bây giờ đã đỡ trọng nam khinh nữ (chứ chưa phải hết), sinh con gái ra biết đâu còn được nhờ lúc tuổi già!
*



Chí lý applause1.gif nói thì nói muội cũng thấy tội nghiệp mí ông. Nhỏ thì có má lớn. Lớn lên cưới vợ lại thêm bà má nhỏ. Nhiều má quá cho nên mí ông cũng cực khổ đâu kém đàn bà đâu D.gif

QUOTE(TuyTamNhan @ May 21 2009, 01:30 AM)
Hihihi...tui là dân háo dê nên rất si mê đàn bà..... đẹp.  Tui cũng xin mạn phép hùa thoe HHT để vinh danh những đàn bà.......đáng yêu  applause1.gif  smokin.gif
*



Cụ xĩn này kỳ thị nhá. Đàn bà..xấu, cụ hong thèm vinh danh à?
TuyTamNhan
QUOTE(nhelen79 @ May 21 2009, 07:26 PM)
Cụ xĩn này kỳ thị nhá.  Đàn bà..xấu, cụ hong thèm vinh danh à?
Chèn, bang chủ nên đọc kỷ lại những gì tui nói. Tui bảo là tui "si mê đàn bà đẹp" và vinh danh những đàn bà đáng yêu. Đàn bà đáng yêu thì dù đẹp hay xấu vẫn là đáng yêu đó mờ, phải không? lay.gif
suhomang
QUOTE
Chèn, bang chủ nên đọc kỷ lại những gì tui nói. Tui bảo là tui "si mê đàn bà đẹp" và vinh danh những đàn bà đáng yêu. Đàn bà đáng yêu thì dù đẹp hay xấu vẫn là đáng yêu đó mờ, phải không? lay.gif


Đúng rùi đó, còn như đàn bà đẹp thì nhiều khi iu ko đáng chút nào hén bác xỉnh
TuyTamNhan
QUOTE(suhomang @ May 24 2009, 12:12 AM)
Đúng rùi đó, còn như đàn bà đẹp thì nhiều khi iu ko đáng chút nào hén bác xỉnh
Hihihihi... ngặt cái là phải yêu họ trước rồi mới biết là đáng hay không đáng eyelashes1.gif .... còn riêng tui thì chỉ biết dê thui, chả biết gì là đáng hay không đáng smokin.gif
HoaHamTieu
QUOTE(tcdkcdd @ May 20 2009, 09:45 PM)
Sắp tới Ngày của Tía mà sư tỷ lại đi vinh danh nình bà, như vậy thì có hơi tréo cẳng... cọp lắm chăng? 

Đâu phải nè, Tía thì ít màu mè hơn là Má cho nên không bị tréo smile.gif

QUOTE
Dạ có đệ đây! Đệ không những bị hành hạ, cấu xé từ tinh thần mà còn tới thể xác nữa. Giống như bị... cẩu xực xí quách vậy đó tỷ!  huhu.gif

hihihi....kí nì gọi là thú đau thương, nhiều người muốn mà không được đó sư đệ, chẳng hạn như tỷ nè, đâu có được cấu xé pp.gif

QUOTE(TuyTamNhan @ May 21 2009, 12:14 PM)
applause1.gif  Hihihihi.... y chang  chính bản thân tui còn phải hết hồn khi vào đây đọc lại những gì tui  post...... vì nhận hỏng ra 

Xạo quá rồi nhận hỏng ra là phải rồi D.gif

QUOTE(nhelen79 @ May 21 2009, 04:26 PM)
Chí lý  applause1.gif  nói thì nói muội cũng thấy tội nghiệp mí ông.  Nhỏ thì có má lớn.  Lớn lên cưới vợ lại thêm bà má nhỏ.  Nhiều má quá cho nên mí ông cũng cực khổ đâu kém đàn bà đâu 

Ừ hén, mình cũng nên vinh danh mí ông đã đau khổ vì mí má cool.gif

QUOTE(TuyTamNhan @ May 26 2009, 09:00 PM)
Hihihihi... ngặt cái là phải yêu họ trước rồi mới biết là đáng hay không đáng  eyelashes1.gif .... còn riêng tui thì chỉ biết dê thui, chả biết gì là đáng hay không đáng  smokin.gif

Nếu vậy phải sửa lại là đáng... dê, nói đáng yêu là sai gùi tongue.gif
HoaHamTieu
Vậy mà Nguyệt ký của tôi đã hơn được một tuổi rồi đấy, happy birthday to you! Cuộc sống bận rộn vội vã tôi tưởng chừng như mới ngày hôm qua, bừng con mắt dậy thấy mình.. như xưa, chẳng khá hơn tí nào hết . Thỉnh thoảng gặp người quen, câu hỏi người ta hay hỏi tôi:

-Dạo này có gì lạ không ?

Lạ tức là sao ? Dạo này có tin buồn hay tin vui gì không hả ? Hỏi chung chung vậy làm sao trả lời cho hết trong một câu . Tôi bây giờ đã học khôn ra, nếu không muốn trả lời thì nên hỏi ngược lại hay là đưa sự chú ý sang chỗ khác . Chuyện lạ nơi tôi ở thì thiếu gì, hạn hán, động đất, đồng tình luyến ái (hmm...ngộ hén, tên đặt hay ghê, cái tên không lạ chỉ có người "ái" mí lạ) v.vv... nói theo thống kê, nơi đây là nơi nhiều chuyện nhất và bị thiên hạ chỉ trích nhiều nhất nhưng ở đâu quen đó, nếu có ai hỏi tôi tại sao tôi vẫn thích ở đây ? Tôi yêu nơi này vì đây là nơi gia đình tôi sinh sống, đơn giản chỉ có vậy .

Hôm vừa rồi, gia đình tôi sáu người bay qua thăm thằng em tai ớt . Vừa bước vô phi trường là đã thấy cái cảnh bị nghi ngờ là không tặc . Mặt mũi không tặc đâu phải dễ nhận ra, có thể là như tôi, mặt mũi hiền lành P.gif , cũng có thể là một đầu trâu mặt ngựa nào đó . Cái miệng tôi ăn mắm ăn phở nhiều quá, nói đại mà văng tùm lum, ai dè người bị lôi ra làm khó dễ lại là má tôi . Lúc đó tôi cũng bực má tôi thấy mồ, trước khi ra cửa tôi đã nhắc:

-Má nhớ mang ID theo nhé. Má bỏ vào ví chưa ?

ID dĩ nhiên là má tôi nhớ, bà còn nhớ mang theo cả thẻ bảo hiểm y tế, thẻ an sinh xã hội, chỉ có passport là không mang, giá bà mang theo passport cũng đỡ bị phiền toái . Cô gái canh cửa là người Việt, cổ lắc đầu:

-Bác có biết là ID của bác đã hết hạn rồi không vậy ? Hết hạn từ năm 2006 lận!

Á trời, chị em tụi tôi há miệng nhìn nhau trong khi má tôi năn nỉ, thấy người Việt nên bà mừng quá, tha hồ miệng lưỡi:

-Cô thông cởm dùm cho người già cả hay quên, tui có thẻ An Sinh nè, cô có cần coi không ?

Tôi và thằng em tôi đứng bên cạnh lo lắng, hai cái mặt nhăn như hai trái táo tàu:

-Má còn thẻ nào có hình mới được, thẻ ăn xin... ủa, thẻ An Sinh má mang làm gì cho chật ví ....

Loay hoay làm sao, ông trời cao đã thấu nên cho mấy má con tôi trót lọt qua cửa khẩu phi trường . Nhưng tôi vẫn còn lo lắng lắm, tôi nói với má tôi:

-Lúc mình bay về, lại thêm một lần hỏi ID nữa, lúc đó chắc tới phiên con ....xạo chứ ở bên đó không có người Việt Nam thông cảm cho mình!

Tôi mừng hơi sớm, cái vé của má tôi bị đánh dấu vì họ nghi ngờ bà là ... không tặc, lúc bước vô phi cơ họ còn giữ má tôi đứng lại điều tra thêm . Thằng em tôi hối tôi dắt mấy đứa nhỏ vô trước còn nó đứng lại thông dịch . Tôi và nhỏ Heo líu ríu dắt mấy đứa nhỏ vô máy bay, xuống tận tới đuôi phi cơ, nâng được hai cái túi vừa to vừa nặng vứt lên chỗ để hành lý thì điện thoại reo . Em tôi hối tôi mang mấy cái cuống vé ra cho họ xem lại . Đường đi nhỏ hẹp, một người mập đi không lọt, bị kẹt cứng vì người ta lũ lượt kéo vô mà em tôi nó hối tôi đi ra . Tôi để mấy đứa nhỏ ngồi đó, vừa đi vừa né xin lỗi lia lịa để đi ra ngoài, những người bước vô, ai cũng nhìn tôi lườm nguýt khó chịu . Tôi nhìn đồng hồ, chỉ còn 15 phút nữa là máy bay cất cánh . Điện thoại lại reo, ông anh tôi hỏi thăm:

-Lên máy bay chưa nhỏ ?

Ông anh tôi chắc ít khi nào bay, lúc sắp thăng thiên có ai cho nói chuyện tầm phào mà kêu điện thoại hỏi lãng xẹt . Lúc tôi bước tới đầu phi cơ thì bị ông phi công chặn lại:

-Xin lỗi, ai đã bước lên máy bay rồi là không được bước ra, mời you trở về chỗ ngồi ...

Một đi không trở lại sao trời, có lẽ ổng nghi tôi là không tặc, bỏ bom chạy lấy người . Tôi kêu điện thoại cho thằng em khíu chọ, tôi sợ nó chửi tôi:

-Người ta hỏng cho đi ra, huhuhu....

Cuối cùng nhóm không tặc ... ủa, nhóm không có ID đúng hạn của má con tôi cũng đến được bến bờ . Vừa xuống đến phi trường đã đúng nửa đêm, thằng em tai ớt của tôi cười hê hê trong điện thoại:

-Welcome to Xin Xi Ná Tì, man!

Đúng y như tôi dự đoán, không có nơi nào bằng ... nơi nhiều chuyện của tôi . Xin Xi Ná Tì muốn đi ăn phải lái xe cả tiếng mới được ăn, ít nhà hàng nhưng phần đông những người tôi thấy trên đường phố, người nào người nấy mập như cái lu, mặc quần Jean khoe một nửa mông ra ngoài, chán ơi là chán!

Khí hậu ở Xin Xi nóng còn hơn lò hấp bánh bao, thằng tai ớt còn khoe:

-Bây giờ là đẹp nhất rồi, chứ mùa Đông tuyết rơi chỉ có nằm nhà ngắm bốn bức tường thôi ...

Tôi hỏi nó ở đây có thức ăn gì ngon, mới đầu nó quảng cáo nhà hàng Ấn Độ . Tôi lắc đầu:

-Thôi, chị không biết ăn ...bốc đâu, cà ri có gì ngon!

Sau một hồi thuyết phục cái bao tử của mọi người, em tôi chuyển hướng qua nhà hàng Thái . Ngồi trên xe ngủ gật muốn gãy cổ mới tới ... Thái, xuống xe ngó lại, nhà hàng ở đây không mở cửa cho tới bốn giờ rưỡi chiều . Chèn, bên tôi nhà hàng mở 24/24 đâu có ế như vầy . Lúc vô được nhà hàng có máy lạnh, tôi cầm thực đơn hỏi cô bồi bàn:

-Ủa, sao tao đọc hoài không thấy gỏi đu đủ hay là món lẩu chua cay Thái đâu hết vậy ?

Cô bồi bàn, hong phải người Thái, nói tỉnh bơ :

-Ở đây tụi tao chỉ có mấy món như dzị thui, từ hồi làm ở đây tới giờ, tao chưa nghe qua món đu đủ!

Tôi nghĩ món hotpot đầu bếp không nấu được vì thiếu lá chanh, hotpot kiểu Thái không có gia vị lá chanh sẽ không ra mùi Thái. Món gà xào dừa với lá quế ăn cũng được, miễn là nhắm mắt ăn thì không bị phản cảm, lá quế đen thui quắt lại, tôi cười cười nói với thằng tai ớt:

-Chắc là lá quế đông lạnh ....tự dưng sao chị thấy nhớ nhà quá, ở nhà mình ăn toàn đồ tươi, đúng là không có nơi nào bằng..... nơi nhiều chuyện hén!
nhelen79
hì hì, muội cũng giống tỷ vậy đó...hong hảo nhà hàng ấn độ. Toàn cà ri với cà..na gì đâu hong...Có 1 lần, có người bạn dẫn em đi tham khảo thử. Lúc chờ dọn main course, họ đem cho mình 1 khay chíp (giống giống corn chips) mà hong phải chấm với salsa or something similiar, mà chấm với cái sauce gì đen đen, cay cay...giống nước mắm kho quẹt của mình á.... weird vô cùng D.gif
HoaHamTieu
Món đó còn đỡ, cay cay dù sao cũng còn dễ đưa cơm. Bang chủ đã ăn qua cơm chiên Dương... Ấn độ chưa? Cơm trộn với vỏ cam bào nhỏ, sắc hương đầy đủ, duyên dáng nhưng hỏng có mặn mà, khó nuốt lắm pp.gif

Dân xứ cà ri còn có mùi nước hoe rất đặc biệt, phải tu luyện ăn cà ri mấy đời mí có đó bang chủ 8.gif
HoaHamTieu
Tâm tình của ông trời dạo này hơi bất thường, chắc ổng lại trở bịnh cũ, "Nắng mưa là bịnh của trời ...tương chao là thú của người ăn chay". Mấy ông mấy bà thi sởi nghe tôi xổ thơ tình kiểu này chắc họ đau lòng lắm. Ai biểu ông trời không chịu giữ gìn sức phẻ, mỗi lần ổng mưa không thuận, gió không hoà biết bao nhiêu người buồn . Mấy hôm trước ổng gầm gừ gào thét thí mà ghê, có khi còn xẹt lửa, ai xui bị ổng xẹt cho một cái biến thành đen thui, hỏi có buồn không ? Theo thống kê, bị thiên lôi đả rất hiếm hoi xảy ra, có thể so sánh với được trúng số, một phần triệu triệu cơ hội chứ bộ giỡn sao . May mắn như vậy, không hiểu sao cái câu người ta dùng để chửi những người đáng ghét thường nói như dzì, "kí đồ ...trời đánh"! Sau hôm mưa gió, đọc tin tức mình tôi mới biết có bà không may bị sét úynh chít . Ai nghe xong cũng lè lưỡi, nếu nói theo khoa học, khi trời đang nổi cơn lôi đình, đừng có đứng dưới gốc cây mà trêu gan ổng, giống như là bắc cầu cho ... sấm sét . Tôi nói với Rho:

-Trời mưa không nên núp dưới gốc cây mà cũng không nên đứng gần cây cột đèn ...

Rho cười tôi ngớ ngẩn:

-Nếu mày tới số thì đứng đâu vẫn bị, như bà kia, ngồi núp mưa trong xe cũng bị cây đè chết thì sao ?

-Ừ hén, mà sao ngộ vậy Rho, tại sao trong trận mưa vừa rồi, chỉ có mí bà bị nạn mà hỏng có ông nào bị gì ?

Không ngờ câu hỏi của tôi làm cho BO khoái chí, BO nghiêm trang nhìn hai đứa tụi tôi:

-Tao biết nhưng tao không nói đâu ...ê Rho, ở ngoài kia có cái cây to lắm, làm ơn ra đứng đó dùm cho thiên hạ nhờ!

Xời, BO chẳng có ga lăng gì ráo, vậy mà tôi và Rho không tức mới kỳ, còn khen BO gan dạ và dũng cảm. Câu nói của BO làm tôi nhớ đến ông thày tu mới ra trường đẹp trai. Trong buổi tiệc mừng ổng khoác áo dòng, tôi tình cờ ra vứt rác nên đứng gần thùng rác, nghe ổng khen mà tôi không biết ổng khen cái áo dài tôi đang mặc hay là ổng khen cái... thùng rác:

-Áo dài đẹp... đứng gần thùng rác vẫn thấy đẹp!

Nói theo kiểu bình dân giáo dục, em xinh em té vô sình vẫn xinh pp.gif Tôi nghĩ mí câu này rất đáng được ghi vào Sơn Dương bí phổ, nếu biết cách nói đùa đúng lúc sẽ dễ gây được cảm tình của phái nữ nau.gif
This is a "lo-fi" version of our main content. To view the full version with more information, formatting and images, please click here.
Invision Power Board © 2001-2010 Invision Power Services, Inc.