Help - Search - Member List - Calendar
Full Version: Nguyệt ký
VietLove > Member Corner - Kinh Nghiệm - Học Hỏi > Nhật Ký - Tùy Bút - Thư Tình
Pages: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
TuyTamNhan
QUOTE
tôi tình cờ ra vứt rác nên đứng gần thùng rác, nghe ổng khen mà tôi không biết ổng khen cái áo dài tôi đang mặc hay là ổng khen cái... thùng rác:

-Áo dài đẹp... đứng gần thùng rác vẫn thấy đẹp!

Tui hỏng biết ông thầy tu đó khen áo dài hay khen thùng rác, nhưng tui biết chắc chắn là ổng hỏng phải khen...... rác nau.gif

QUOTE
Nói theo kiểu bình dân giáo dục, em xinh em té vô sình vẫn xinh 
thử té vô thùng rác rồi xem còn xinh hay không thì biết D.gif

QUOTE
Tôi nghĩ mí câu này rất đáng được ghi vào Sơn Dương bí phổ, nếu biết cách nói đùa đúng lúc sẽ dễ gây được cảm tình của phái nữ 
đúng là xúi bậy pp.gif
Ổng là thầy tu nên thốt ra câu trên là thi'ch hợp nhất. Nhưng thầy dê mà khen cô nào mặc áo dài đi vứt rác là -Áo dài đẹp... đứng gần thùng rác vẫn thấy đẹp! là chạm tự ái người đẹp và chờ nghe chửi "đồ vô duyên" smokin.gif vì:
1) gặp cô nào khíu chọ sẽ nghĩ là khen như vậy chả khác nào khen áo chứ không phải khen người mặc áo - cô ta sẽ chửi thầm " Đồ mắc dịch, tao đẹp như dzị mà mầy không khen, lại đi khen cái áo, hỏng lẻ tao đây không đẹp bằng cái áo hay sao... xiiiii'..... thử đem cái áo này cho con Ba Hột Dzịt Lộn hay con Tư Thiến Heo mặc xem có đẹp như tao hay không thi biết " pp.gif

2) Gặp cô nào có lòng tự tin thì sẽ tự biết suy ra khen áo tức là gián tiếp khen người mặc áo, nhưng cô ta sẽ rủa thầy dê đó là "bố tiên sư nhà mi, bà đẹp như vậy mà mi dám đem bà ra so sánh với cái thùng rác hở? đúng là thứ đồ dê dzõm" nau.gif

Hihihih... nếu là thầy dê thì phải khen là "người đẹp, mặc áo dài đẹp đi vứt rác, ngay cả thùng rác cũng..... đẹp lây" smokin.gif
nhelen79
QUOTE(TuyTamNhan @ Jun 6 2009, 03:31 AM)
Hihihih... nếu là thầy dê thì phải khen là "người đẹp, mặc áo dài đẹp đi vứt rác,  ngay cả thùng rác cũng..... đẹp lây"  smokin.gif
*



Cụ xĩn đúng là sư tổ của thầy dzê applause1.gif
cho con mạo muội thêm thắt 1 tí nhen cho đúng với hoàn cảnh bi đát của cụ. Cụ nên khen dzì nè:

người đẹp, mặc áo dài đẹp đi vứt rác, làm cho rác và tui..... cũng thơm lây"
TuyTamNhan
QUOTE(nhelen79 @ Jun 6 2009, 08:45 PM)
Cụ xĩn đúng là sư tổ của thầy dzê  applause1.gif
Không dám đâu. Tui chỉ là một tín đồ sùng đạo của Sơn Dương Phái mà thôi chemieng.gif

QUOTE
cho con mạo muội thêm thắt 1 tí nhen cho đúng với hoàn cảnh bi đát của cụ.  Cụ nên khen dzì nè:

người đẹp, mặc áo dài đẹp đi vứt rác,  làm cho rác và tui..... cũng thơm  lây"
Nói dzị cũNg không ổn, vì mui gụ của tui còn nồng hơn rác... nếu có tui vào đó thì phải bảo là "rác và người đẹp cũng.... thơm lây" mới xác thực nana.gif smokin.gif
HoaHamTieu
QUOTE(TuyTamNhan @ Jun 5 2009, 11:31 PM)
2) Gặp cô nào có lòng tự tin thì sẽ tự biết suy ra khen áo tức là gián tiếp khen người mặc áo, nhưng cô ta sẽ rủa thầy dê đó là "bố tiên sư nhà mi, bà đẹp như vậy mà mi dám đem bà ra so sánh với cái thùng rác hở?  đúng là thứ đồ dê dzõm"  nau.gif

Nghĩ thì nghĩ như dzị nhưng tui dám chắc chắn là mí bà mí cô sẽ không giận dê dzỏm tí nào, chỉ thấy tức cười. Làm cho họ cười vì thấy dê ngớ ngẩn cũng đã tạo được sự thân thiện, tiến gần hơn được một tí pp.gif

QUOTE
Hihihih... nếu là thầy dê thì phải khen là "người đẹp, mặc áo dài đẹp đi vứt rác,  ngay cả thùng rác cũng..... đẹp lây"  smokin.gif

Xời, nếu là thầy dê thì đã chẳng lôi cái thùng rác vào nana.gif
HoaHamTieu
Tối nay chắc có nhiều người mừng, mừng đến khóc lên được, nhất là các đấng mày râu thích thể thao . Tôi thật không thể nào hiểu nổi cái thú xem thẩy banh vào rổ của mấy ông, họ gọi tên trò chơi là NBA gì đó, đừng hỏi tôi viết tắt là gì, tôi không biết đâu . Chiều cuối tuần, Rho hỏi tôi có đi đâu chơi không, tôi hỏi ngược lại:

- Bộ mày không có mục gì sao ?

Rho lắc đầu chán nản:

- Ông xã tao đã chuẩn bị cho một cuối tuần nằm nhà xem đá banh rồi . Cứ nghĩ lại cái cảnh ổng hăng say chiến đấu một mình trước cái Ti vi là tao chán, nhưng mà ông xã tao ổng háo hức lắm .

Tôi gật đầu đồng tình với Rho, cái gì chứ màn đá banh này tôi đã thấy mấy ông con trai nhà tôi hò hét ở nhà rồi . Hụt banh cũng hét, thẩy banh trúng vô rổ cũng hét, kỳ ghê chưa, có một quả banh thôi mà hao tổn biết bao nhiêu là nhân lực, tôi thấy chẳng có thực tế tí nào, may ra làm cho mấy chàng cầu thủ cao lêu nghêu ốm thêm tí mỡ chứ được cái giải gì đâu! Mỗi lần nghe mấy ông con trai nói chuyện banh là tôi cứ như vịt nghe sấm, thằng em tôi nó biết tôi thuộc loại nhà quê không ham mê NBA nên nó thường hay chiếm cái Ti vi mỗi độ banh về. Tiếng Ti vi ồm ồm, tôi có muốn bịt tai lại cũng hỏng được, giọng ông nào nói không ngừng nghỉ còn hơn mấy bà bán chợ cá, phải công nhận là ổng có tài, nói cả buổi không bị khô nước miếng!

Đang khi không tôi nghe thằng em tôi nó hú lên như Tarzan, tôi tưởng nó bị điên:

-Chuyện gì dzạ? Cái gì mà la dữ dzạ?

Em tôi đưa tay ra đấm vào không khí, hôm nay trời nóng, nó cởi trần nhìn y chang Tarzan:

-Tuyệt vời, Lakers thắng rồi!

-Ừ, thắng rồi thì sao?

Thằng em tôi nó nhìn tôi thương hại, chịu khó giảng giải cho bà chị khờ khạo:

-Trời, người ta đang làm loạn kia kìa, chị coi đi, thiên hạ ùn ùn ra ngoài đường ăn mừng chiến thắng, cảnh sát phải lo giữ gìn trật tự. Chuyện lớn mà, có bà còn cởi áo chạy khắp nơi....

Nghe tới đây là tôi tò mò:

- Ủa, dzị hả, có màn cởi áo hả? Đâu đâu, cho chị coi với.....mà cởi áo có liên quan gì đến đá banh?

Tôi ngồi chờ hoài, bà cởi áo không chịu xuất hiện nữa, cũng có thể người ta không cho chiếu tiếp, sợ có người bắt chước làm theo. Tôi lại nghĩ ngớ ngẩn, tinh thần yêu thể thao chắc là phải điên cuồng lắm mới làm được như dzị ? tongue.gif
nhelen79
QUOTE(HoaHamTieu @ Jun 15 2009, 12:45 AM)
Tôi ngồi chờ hoài, bà cởi áo không chịu xuất hiện nữa, cũng có thể người ta không cho chiếu tiếp, sợ có người bắt chước làm theo.  Tôi lại nghĩ ngớ ngẩn, tinh thần yêu thể thao chắc là phải điên cuồng lắm mới làm được như dzị ?  tongue.gif
*



Em thấy ai vô phước dính vô sport love là tiêu 1/2 đời. Không đến nỗi phải cởi áo chúc mừng, nhưng thiệt sự có những đêm mất ngủ vì...tức...nếu team mình thua. Cái đó em bị wài trong mùa football D.gif
mu*abuo^`n
QUOTE(HoaHamTieu @ Jun 14 2009, 08:45 PM)
- Ủa, dzị hả, có màn cởi áo hả?  Đâu đâu, cho chị coi với.....mà cởi áo có liên quan gì đến đá banh? 

Tôi ngồi chờ hoài, bà cởi áo không chịu xuất hiện nữa, cũng có thể người ta không cho chiếu tiếp, sợ có người bắt chước làm theo.  Tôi lại nghĩ ngớ ngẩn, tinh thần yêu thể thao chắc là phải điên cuồng lắm mới làm được như dzị ?  tongue.gif
*


Lakers muh pà chị tui pã hỏi về đá banh... my buddha! ghe.gif

dance.gif "huynh"

-mu*abuo^`n

P.S. Khìu khìu cụ xĩn say hi hi.gif
tcdkcdd
QUOTE(HoaHamTieu @ Jun 14 2009, 09:45 PM)
Rho lắc đầu chán nản:
- Ông xã tao đã chuẩn bị cho một cuối tuần nằm nhà xem đá banh rồi .  Cứ nghĩ lại cái cảnh ổng hăng say chiến đấu một mình trước cái Ti vi là tao chán

Ông xã chiến đấu 1 mình trước cái TV thì bà xã chán. Ông xã chiến đấu với... bà xã thì bà xã mệt! Vậy giữa mệt và chán thì quý bà quý cô thích cái nào? chemieng.gif
HoaHamTieu
QUOTE(nhelen79 @ Jun 15 2009, 07:30 PM)
Em thấy ai vô phước dính vô sport love là tiêu 1/2 đời.  Không đến nỗi phải cởi áo chúc mừng, nhưng thiệt sự có những đêm mất ngủ vì...tức...nếu team mình thua.  Cái đó em bị wài trong mùa football  D.gif

Nói bang chủ có tính con trai không có oan tí nào D.gif Nếu bang chủ ở gần hang hùm, dám bang chủ còn bị đau tim và mất ngủ nhiều hơn nữa đó, ở đây người ta còn có màn cá độ cho mí độ banh, ăn thua bằng xìn nên nhiều khi thấy họ đau khổ còn hơn bị bò đá!

QUOTE(mu*abuo^`n @ Jun 16 2009, 05:33 PM)
Lakers muh pà chị tui pã hỏi về đá banh... my buddha!  ghe.gif

hihihi.. tỷ xài ngôn ngữ của người không mê thể thao mờ, gom lại một khối nói cho nhanh gọn lẹ pp.gif

QUOTE(tcdkcdd @ Jun 18 2009, 09:57 AM)
Ông xã chiến đấu 1 mình trước cái TV thì bà xã chán. Ông xã chiến đấu với... bà xã thì bà xã mệt! Vậy giữa mệt và chán thì quý bà quý cô thích cái nào?  chemieng.gif

Vụ này phải hỏi mí bà có chồng mê thể thao.... hihihi...tỷ chưa có kinh nghiệm về vấn đề chiến đấu với cái TV pp.gif Thiệt ra nếu cả hai vợ chồng đều có cùng một thú vui thì tốt, nhưng không có cũng không sao chỉ cần phải uyển chuyển một tí. Tỷ nhớ hùi xưa có đọc qua tài liệu về thăng tiến trong hôn nhân, hai vợ chồng nên có thời gian riêng tư cho chính mình và dành thời gian vui chung với nhau những thú vui khác, như vậy mới không bị nhàm chán. Nếu bà dzợ biết rằng chồng ngại đi shopping thì để ổng ở nhà coi đá banh, đi shopping một mình mua đồ càng thoải mái hơn, muốn mua gì thì mua, hong có bị cản mũi kỳ đà!
HoaHamTieu
Nơi tôi ở, đầu đen nhiều hơn những vùng khác, bà con kéo tới đóng đô làm tổ vì khí hậu ấm áp . Càng đông Dzịt hàng quán lại càng mọc lên như nấm, tưng bừng khai trương, âm thầm đóng cửa, nhất là các quán "to go" bán cơm chỉ, bánh mì, chè ... Hàng quán nhiều nhưng món phở vẫn là món ưu tiên tôi chọn. Mỗi lần làm biếng nấu ăn lại không có mục gì đặc biệt, gia đình tôi vẫn thường xuyên là khách hàng trung thành của quán phở nơi ... đầu ngõ . Quán phở nấu chưa hẳn là ngon cực kỳ, khách đến đông, nhất là những ngày cuối tuần vì quán cho ăn chè tráng miệng miễn phí! Đã nhiều lần tôi đang hì hụp húp phở trong quán thì nhỏ Heo hay là ông anh tôi bước vô, không hẹn mà gặp, chí lớn chí nhỏ gặp nhau! Quán phở ở đây phải cạnh tranh ráo riết nên khách hàng được lời, nấu phở gà phải là gà tươi, dùng gà đi bộ chứ không phải gà đi xe, gà tập thể thao không phải gà bị cholesterol! Ăn phở tôi thi'ch ăn thịt gà không thi'ch ăn thịt bò cho mấy, ngắm tôi ăn phở thế nào các cụ sành ăn phở cũng mắng tôi ăn phở bố láo bố lếu, đừng nói là ăn nữa phải dùng chữ tọng phở, ăn gì mà chỉ ăn bánh không húp nước, phàm phu tục tử đến thế là cùng! Tôi mới khám phá ra tôi là người phàm phu tục nữ khi tôi tình cờ đọc tuyệt tác phẩm của một đại cao thủ mấy chục năm luyện phở tán dóc, thì ra ăn Phở chính thống chỉ ăn Phở bò chứ không phải Phở gà, không ăn phở với giá sống và húng quế cũng không chấm thịt bò với tương đen tương đỏ như tôi vẫn làm .

Hôm cuối tuần vừa rồi, ba bác cháu tôi vừa tắm hồ nước cạn xong thì bụng nó kêu ồn ột, nhất là thằng Bờ . Tôi hỏi nó muốn ăn gì, mì hay hủ tiếu ở Lộc Đỉnh Ký nhé, nó lắc đầu:

- Bờ muốn ăn phở!

Tại quán phở, anh bồi bàn cầm cây viết ghi ghi chép chép, nhắc lại lời tôi:

- Một tô phở gà đùi, có lòng, trứng non, không da, bánh tươi .... hai tô phở gà nhiều thịt có da, bánh nhỏ ...

Tôi quay lại hỏi Bờ:

- Bờ ăn gà có lòng có da, đúng không Bờ ?

Bờ mới tắm xong nên yêu đời lắm, cu cậu hăm hở:

- Bờ muốn gà có da có lông !!!

Chời, hôm nay Bờ thông minh quá cỡ, thấy tôi cười to, nó khoái chí cầm cọng giá ở đĩa rau để sẵn trên bàn chấm vô đĩa tương đen ăn lấy ăn để cho đỡ đói . Tôi cố nín cười vì anh bồi bàn vẫn đứng chờ:

- Bờ muốn ăn chổi lông gà chứ gì .... xin lỗi anh, anh cho ly trà nóng với hai ly "Thai's Tea lush" ... đúng rồi, cả hai đều "lush" hết ....

Amie nghe đến đây thì cô nàng cũng toét miệng ra cười, bác nói tắt kiểu gì kỳ quá à !

- Ừ, tại bác đói, nghĩ tới phở, ngửi thấy mùi phở, bác chịu hỏng nổi .

Tôi thích ăn phở gà vì nước phở bao giờ cũng trong hơn tô phở bò tái, ăn phở bò tái là không đúng gu phở Bắc kỳ . Bắc kỳ chỉ ăn thịt bò chín mà thôi . Trong bài văn của Người mê phở, ổng nói đã có người đem sự đam mê ăn phở ra so sánh như sau:

- "...Người thủy chung với phở bao giờ cũng muốn nhìn tô phở nước trong, giống như người đàn ông trung thành với vợ, chỉ muốn nhìn ngắm nàng trong nét đẹp chính chuyên, không son phấn ."

Tôi còn lượm được một câu thơ về Phở, tuy tả chân tay trần trụi nhưng đầy đủ mùi vị phở, ai muốn nấu được một nồi phở ngon, đi ăn tiệm muốn nổ cho oai, phải đòi cho đủ các thứ này:

- Tái chín nạm giò vè, tiêu ớt rau thơm giá sống
Sách gầu gân mỡ sụn, tương chanh nước béo hành trần .
tcdkcdd
QUOTE(HoaHamTieu @ Jun 19 2009, 10:23 PM)
Trong bài văn của Người mê phở, ổng nói đã có người đem sự đam mê ăn phở ra so sánh như sau:

- "...Người thủy chung với phở bao giờ cũng muốn nhìn tô phở nước trong, giống như người đàn ông trung thành với vợ, chỉ muốn nhìn ngắm nàng trong nét đẹp chính chuyên, không son phấn ."


Ông cao thủ này xem ra đã bị tẩu hỏa nhập ma rồi nên nói 1 câu sai tuốt tuồn tuột, sai đứt đuôi con nòng nọc:
1 người đàn ông trung thành với vợ thì đã suốt đời ở nhà ăn... cơm nguội. Cho dù cơm dở đến thế nào đi chăng nữa thì cũng chẳng bao giờ mơ tưởng đến chuyện ra ngoài ăn phở. D.gif
Thêm vào đó, chồng thì chỉ chung thủy với vợ, nói "trung thành" chẳng khác nào nói người chồng là... đầy tớ của người vợ. Hay tệ hơn nữa, chẳng khác nào ví người chồng như... súc vật, "trung thành" với chủ.
Hôm nay là ngày của cánh mày râu, của phe húi cua, là ngày của tía mà đàn ông bị ông cao thủ này mắng cho là đồ đầy tớ, đồ súc vật thì quả nhiên là còn gì đau đớn bằng huhu.gif
Thôi đành tự kết liễu vậy... nono.gif (Ui da... đau quá má ui! Ủa lộn... tía ui!)
nhelen79
QUOTE(tcdkcdd @ Jun 21 2009, 03:20 AM)
Ông cao thủ này xem ra đã bị tẩu hỏa nhập ma rồi nên nói 1 câu sai tuốt tuồn tuột, sai đứt đuôi con nòng nọc:
1 người đàn ông trung thành với vợ thì đã suốt đời ở nhà ăn... cơm nguội. Cho dù cơm dở đến thế nào đi chăng nữa thì cũng chẳng bao giờ mơ tưởng đến chuyện ra ngoài ăn phở.  D.gif
Thêm vào đó, chồng thì chỉ chung thủy với vợ, nói "trung thành" chẳng khác nào nói người chồng là... đầy tớ của người vợ. Hay tệ hơn nữa, chẳng khác nào ví người chồng như... súc vật, "trung thành" với chủ. 
Hôm nay là ngày của cánh mày râu, của phe húi cua, là ngày của tía mà đàn ông bị ông cao thủ này mắng cho là đồ đầy tớ, đồ súc vật thì quả nhiên là còn gì đau đớn bằng huhu.gif
Thôi đành tự kết liễu vậy...  nono.gif (Ui da... đau quá má ui! Ủa lộn... tía ui!)
*



Anh tư, father's day wa rồi, chẳng hay anh tự kết liễu, có kết quả mĩ mãn hong? dzot.gif
HoaHamTieu
QUOTE(tcdkcdd @ Jun 20 2009, 11:20 PM)
1 người đàn ông trung thành với vợ thì đã suốt đời ở nhà ăn... cơm nguội. Cho dù cơm dở đến thế nào đi chăng nữa thì cũng chẳng bao giờ mơ tưởng đến chuyện ra ngoài ăn phở.  D.gif


Đâu phải nè. Tâm lý mí ông muôn đời là thế, cho dù ở nhà được ăn phở cũng vậy, ăn phở riết cũng có lúc chán nên lại thích đổi món chứ không phải thức ăn ở nhà dở nau.gif Vả lại từ thi'ch và mơ tưởng được ăn đến khi thực sự đổi món cần phải có nhiều... can đởm nau.gif , hai cái đó không thể nào luận tội người đàn ông có trung thành với vợ hay không. tongue.gif

QUOTE
Thêm vào đó, chồng thì chỉ chung thủy với vợ, nói "trung thành" chẳng khác nào nói người chồng là... đầy tớ của người vợ. Hay tệ hơn nữa, chẳng khác nào ví người chồng như... súc vật, "trung thành" với chủ.

Tiếng Dzịt mình rắc rối quá hén. Theo tỷ nghĩ thì "chung thủy" dành cho nình pà và "trung thành" dành cho mí ông, nói theo tiếng Mẽo thì cùng chung một nghĩa là "loyalty".

hihihi... trung thành hay chung thủy cũng thế thôi, nình ông bên nì có lúc bị xếp hạng còn sau con cún cool.gif

HoaHamTieu
QUOTE(nhelen79 @ Jun 23 2009, 08:37 PM)
Anh tư, father's day wa rồi, chẳng hay anh tự kết liễu, có kết quả mĩ mãn hong?  dzot.gif

Có lẽ là dzị chemieng.gif vì tỷ thấy anh Tư im re hà nau.gif
HoaHamTieu
Chiều nay Rho bận việc hơn mọi ngày, cô nàng lo chuẩn bị đi sòng bài mừng ngày lễ Độc Lập . Rho mau quên ghê, nói đó rồi quên đó, mới tuần trước nó hứa hẹn là sẽ không bao giờ đi cờ bạc đỏ đen nữa, tuy là chỉ chơi bạc cắc, vậy mà bây giờ viện ra biết bao nhiêu là lý do, vì bà má chồng đòi đi, vì mấy đứa cháu muốn tắm hồ bơi . Lý do gì lãng xẹt, nhà Rho có hồ bơi muốn tắm cả ngày cũng được, đòi đi ra sa mạc hoang vu để tắm chi cho nóng thêm . Vả lại cô nàng có mặc cảm bị phì nhiêu nên không dám mặc áo tắm ở nơi công cộng đông người . Đã bao nhiêu lần tôi đưa mấy tấm hình áo tắm thời trang cho Rho coi, Rho đều lắc đầu quầy quậy, thôi đi, tao mà mặc kiểu này, ông xã tao ổng cười đến chết mất ! Thời buổi thắt lưng buộc bụng (nhưng bụng Rho thắt chắc khó vì nó ham ăn bờ phê lắm) phải cắt giảm chi tiêu, tôi hỏi Rho:

-Trong các thứ có thể nhịn, mình có thể nhịn đi shopping nè, không mua phấn son ...

Rho ngắt ngang lời tôi:

-Tao không bao giờ phí tiền vô phấn son và cũng không tốn tiền vô quần áo, ông xã tao lí được tao là ổng có phước mà không biết hưởng (!)

Tôi cười chọc quê Rho:

-Có thiệt không đó, ai cũng có nhược điểm chi tiền, tao biết nhược điểm của mày rồi Rho, đó là mua bóp hàng hiệu LV đúng không ?

Rho cãi ngang như cua:

-Tao đâu có mua, ông xã tao mua cho tao ngày sinh nhật, một năm có một cái thôi!! Còn mày thì sao, mày giàu hơn tao, tiêu sang hơn tao, hạnh phúc hơn tao ...

Trời, nói vậy oan cho tôi, tiêu sang hơn là sao, tôi mua đồ hay bị hớ, không xài coupon khi đi ăn nhà hàng, cái đó đâu phải tiêu sang, tiêu ...đen thì có . Tôi không thèm cãi với Rho, mà có cãi tôi vẫn thua Rho vì Rho nói chuyện hay lớn tiếng át cả tiếng tôi chứ không phải tôi thua lý lẽ ba trợn, tôi nói lảng:

-Hùi nãy mày làm gì mà la làng qua điện thoại dữ dzạ Rho ? Cãi nhau với ông xã hả ?

Rho lắc đầu:

-Lần này không phải ổng mà là bà chị họ của tao . Ai đời mình đang bận thí tía, bả kêu điện thoại nhờ vả, nói thâu dùm cho bả cái CD thâu mí bài hát của Mai cồ Chắc Xìn!!!
HoaHamTieu
Nghe tin Mai cồ Chắc xìn chết đột ngột ai cũng bàng hoàng . Buổi chiều ngày hôm đó, Rho nhận được email của bạn bè báo tin, Rho la lên:

-Mai cồ chết rùi K. ui ...Pha ra Phó xẹt cũng vậy, mới chết sáng nay, bả thường xuất hiện trong Charlie's Angels đó ...nhưng trường hợp của Pha ra đã chuẩn bị trước, bả bị ung thư lâu rồi ...

Tôi chạy lại ngó màn hình trên máy, đọc ké tin tức với Rho . Ừ, đúng là chết thiệt, chết vì quả tim Mai cồ bị tai biến . Quả tim nhỏ bé vậy chứ chảnh lắm á, không tính toán thiệt hơn như bộ não, chỉ biết yêu thôi chẳng hiểu gì, vậy mà khi nó lên cơn "attack", theo thống kê của y khoa, lý do làm chết người hạng nhất vô địch thủ chính là nó! Đời người ngắn ngủi quá, cho dù là dzua nhạc Pop cũng không tránh khỏi bàn tay của tử thần!

Tự dưng tôi nhớ đến ông thày bói, nhớ người ta không nhớ lại nhớ ông thày bói, ổng khen tôi có quả tim rất tốt . Có lẽ ổng muốn nói là tim tôi nó biết nghe lời tôi, rất dễ yêu và dễ quên những gì không đáng nhớ . Đang lan man nghĩ tới cái chết của Mai cồ, ngẩng đầu lên thấy BO, tôi lập lại tin tức sốt dzẻo:

-Mai cồ vừa mới lìa đời ...Nghe nói hắn có ba đứa con còn nhỏ ....

BO lắc đầu, theo tôi, BO có trái tim bằng sắt:

-Chưa chắc mấy đứa đó là con của hắn ...đời sống con người là vậy đó mà, cho nên ...những gì làm được hôm nay đừng để ngày mai, biết đâu mai tao sẽ không gặp được tụi bay nữa, hôm nay ra đường phải cẩn thận đó nhé, ngày mai trời có mưa và sấm sét hong dzị Rho ?

Rho nhăn mũi đưa cái mặt xấu ra chọc quê, tôi thích nhất là nghe BO và Rho đấu khẩu chan chát:

-Ừa, đúng đó, Cabron, sống chỉ có một lần thôi, nếu tính theo tuổi thì ông sẽ là người đi trước tụi tôi ...

- Người ta nói kẻ ác sẽ sống lâu, tao không ngạc nhiên nếu người đó là ...Rho ...à không, phải gọi là Lucy mí đúng ...

- Giỡn hoài, tui thánh thiện lắm đó, tui là thiên thần trong đám thiên thần, hong phải Lucy ...

BO cười nhìn tôi hỏi một câu chẳng ăn chung vào đâu, mỗi lần như vậy là tôi nghi ngờ lắm lắm, lại có âm mưu gì đây:

- Nè K., mày biết nguồn gốc của thiên thần không, đừng nói là mày không biết nha!

Hmm...tôi gãi đầu, thì thiên thần đẹp cả về hình thể lẫn nội dung, có quyền lực vô biên ... chít rồi, tôi bị ám ảnh định nghĩa nhiều loại thiên thần dzỏm nên tôi nghĩ hong ra thiên thần đến từ đâu ... thiên thần từ trên trời rơi xuống chứ ở đâu .

Rho hét lên:

- Cabron nói quanh nói quẩn ám chỉ tao là quỷ đó ...

Sau khi BO bỏ đi, tôi mới được Rho giải thích, đúng là tôi u mê tăm tối. Trong Thánh kinh có nhắc qua, Lucy ... thiên thần .... Lucipher!

HoaHamTieu
Một buổi chiều bát phố, tứ nhân bang tụi tôi đứa nào đứa nấy đen như ...Ồ bá mà, à không, cái tật nổ không chịu bỏ, chỉ có ba bác cháu tôi là đen, dòm ông trời mỗi ngày không đen cũng uổng, tội cho nhỏ Heo, cả người nó đỏ lòm như tôm hùm mới luộc xong . Trước khi ra đi lên đường nhúng nước, tôi đã nhắc, phải thoa kem chống nắng, cô nàng ham làm đẹp, đòi thoa kem ... ăn nắng:

-Em muốn da em nó có màu "sun tan", trắng bóc nhìn thấy sợ ..

Bây giờ nhìn làn da tôm hùm của nhỏ, tôi vừa thấy tội nghiệp vừa thấy buồn cười mà tôi không dám cười ra mặt, nhỏ này nó không có máu thích nói giỡn tào lao như tôi . Tôi nghĩ thầm trong bụng, trắng như lợn cạo vẫn có duyên hơn, lại không bị nhức nhối . Tôi hỏi Amie trong khi đang phụ nó xoa kem chống nắng lên lưng:

-Cô ... Heo bị nặng hén, từ trước giờ Amie thấy ai bị nắng thiêu như vầy chưa ?

Amie gật đầu cười khoe hai cái răng khểnh:

-Dạ có ... bác chứ ai ...

Uý trời, tôi bị thiêu là vì tôi quên chứ đâu phải tôi điệu đâu, nói chung, bị nắng đốt da không có thoải mái tí nào . Khi da hết đỏ sẽ bị lột da như da rắn, loang lổ đen trắng lẫn lộn và có cảm giác ngứa ngáy. Nhưng không sao, có lang vườn là tôi ở đây, tôi an ủi:

-Lấy dầu tắm thoa lên hy vọng đỡ nhức, có A lô ve ra càng tốt nhưng nhà mình hỏng có ...

Tắm xong bụng lại đói, mấy tiệm ăn gần đó dùng mùi khoai chiên, gà chiên thơm lừng quyến rũ, tôi chỉ muốn chạy bay vào đó ăn cho thoả chí bình sinh . Nhưng tôi nhịn được, lòng tham của tôi cần có túi nhỏ híu để giữ eo , tứ nhân bang cùng bỏ phiếu thuận đi ăn "hot dog", hot dog dù sao cũng đỡ béo hơn . Đám nhỏ nhà tôi rất dễ chiều, có hot dog và ly nước ngọt là yêu đời rồi, nghèo cũng hỏng sao, miễn không bị đói là được . Heo và Bờ tranh nhau ăn xem ai nhai nhanh hơn, tôi cản:

-Nhanh cái gì chứ ăn nhanh là ...ngu, này nhé, mình cắn một miếng, nhai và ngẫm nghĩ một tí để hưởng mùi vị hot dog, sau đó mới từ từ xoa lầu ...

Amie cười hí hí ủng hộ tôi, tôi nhắc:

-Mấy đứa cứ tự nhiên uống nước ngọt đi nhé, ở đây "all you can ... drink"!

Ngày lễ thế nào cũng có hàng hạ giá, nhỏ Heo rủ tôi đi shopping . Nguy hiểm quá, tôi nhịn ăn được nhưng thấy hàng sale không biết tôi có nhịn được không trời . Đi vòng vòng trong mấy tiệm quần áo khoảng một tiếng, tôi cảm thấy lương tâm ray rứt với Bờ, còn nhỏ xíu đã phải chờ đợi đám đàn bà con gái thử quần áo! Tôi hỏi Bờ:

-Bây giờ cho Bờ quyết định, mình đi thêm ... 10 phút nữa thôi, Bờ muốn đi đâu nè ?

Bờ ngó quanh quẩn, thôi cho Bờ vô tiệm sách . Tôi bẹo má Bờ, ừ, Bờ ngoan, đúng là di truyền thích đọc sách . Trong khi chờ đợi Bờ lựa sách nhi đồng, tôi ngó qua quầy sách bên cạnh, một cuốn sách có tựa đề hấp dẫn đập vào mắt tôi:

-"How to take care and feed your husband" (?!)

Hmm...không lẽ làm dzợ khó như dzị sao trời ?
tcdkcdd
QUOTE(HoaHamTieu @ Jul 1 2009, 09:13 PM)
Có lẽ là dzị  chemieng.gif  vì tỷ thấy anh Tư im re hà  nau.gif
*


Dạ đệ cũng tính đi bán muối rồi nhưng hôm đó bệnh viện lại có Mai Cồ nữa. BS nói chỉ cứu được 1 người. Sau 1 hồi bàn tới bàn lui, mọi người bèn quyết định cứu đệ vì mặt đệ nhìn giống... thiên thần quá! chemieng.gif
tcdkcdd
QUOTE(HoaHamTieu @ Jul 3 2009, 10:17 PM)
hot dog dù sao cũng đỡ béo hơn

Tỉ mà coi người ta dùng gì để làm ra cún nóng thì chắc tỉ thề dzí lòng mình là từ ni không dám ăn cún nóng nữa D.gif

QUOTE
-"How to take care and feed your husband" (?!)


Chời, chồng mà mới nghe tưởng là cún chemieng.gif
HoaHamTieu
QUOTE(tcdkcdd @ Jul 6 2009, 09:58 AM)
Dạ đệ cũng tính đi bán muối rồi nhưng hôm đó bệnh viện lại có Mai Cồ nữa. BS nói chỉ cứu được 1 người. Sau 1 hồi bàn tới bàn lui, mọi người bèn quyết định cứu đệ vì mặt đệ nhìn giống... thiên thần quá!  chemieng.gif

hihihi...sư đệ muốn nổ cho to phải mượn bom của Mìn, nổ gì mà khiêm nhường quá dzị tongue.gif Tỷ nghe mí ông bác sĩ khám cho Mai Cồ kể lại, Mai Cồ chỉ nặng có hơn trăm pao, với chiều cao của Mai Cồ là gần 6 phít, tính ra Mai Cồ chỉ còn bộ xương bọc da thôi, thảm quá, trong bụng lại không có được ăn no khi chít, toàn là thuốc hong à. Bác sĩ họ muốn cứu sư đệ vì sư đệ dễ nuôi hơn Mai Cồ pp.gif
HoaHamTieu
QUOTE(tcdkcdd @ Jul 6 2009, 10:04 AM)
Tỉ mà coi người ta dùng gì để làm ra cún nóng thì chắc tỉ thề dzí lòng mình là từ ni không dám ăn cún nóng nữa  D.gif

Họ dùng cái gì vậy sư đệ? Chắc chắn là hong phải từ...cún mà ra tongue.gif Hay là họ cho nhiều mỡ quá chứ gì? hihihi...người tham ăn có câu nì nè, kí gì ngon thì không tốt mà kí gì tốt cho sức phẻ lại hỏng ngon....bởi vậy nên vũ khí tự giết mình (theo nghĩa đen) và giết người chính là cái miệng chứ gì nữa eek.gif

QUOTE
Chời, chồng mà mới nghe tưởng là cún  chemieng.gif

Sư đệ bị ám ảnh về cún nhiều quá rùi đó nau.gif
HoaHamTieu
Người ta nói xa mặt thì cách lòng, câu này đúng ghê . Nhưng đó là đúng với người khác chứ không đúng với tôi, chỉ trừ khi tôi bị bịnh lãng trí, tim gan tôi mới bị bịnh Eo giai mờ theo mà quên tình quên nghĩa . Nói vậy cũng chưa đủ lãng mạn, phải nói là tình có thể quên nhưng nghĩa không thể thiếu . Đã bao nhiêu năm rồi, bà cô tôi mỗi lần kêu điện thoại là bả la tôi không tiếc lời, nghe riết rồi tôi đâm ra ...chai lì, còn phụ họa theo bả để tự chửi chính tôi, ừ, thì tại bả chửi đúng quá, cãi không lại dại gì không đứng về phía bả . Nói vậy chứ bà cô tôi bả thương tôi bả mới mắng, bả la tôi xa xả qua điện thoại:

-Làm gì mà bận không có thì giờ ? Bịnh lười chứ gì ? Lên on-line tán dóc hay là ngồi chơi game suốt ngày ? Hồi nãy cô kêu sao không trả lời điện thoại ? Cứ mỗi lần kêu là không có K. ngồi ở bàn làm việc . Đi đâu đấy ?

Đang lúc ngồi trong sở, chung quanh tai vách mạch rừng, tôi không dám nói chuyện to tiếng nên phải ráng hạ giọng Dzịt dịu hiền:

-Chời ui, đi mần chứ bộ đi chơi sao, không làm dziệc bị đuổi bi chừ, cô này ...cứ mỗi lần kêu là không chịu nhắn lại cho vài lời ...ai mà biết cô kêu lúc nào, bộ không cho người ta đi nghỉ xả hơi, đi ...restroom à!

Bà cô tôi được dịp nổ, cái gì chứ làm xếp sòng thiên hạ thì bả khoái lắm:

-Đuổi thì đuổi chứ sợ gì ai . K. mà cũng bận việc làm, thiệt không đó ? Ông xếp của K. đâu rồi ? Có ở đó không ? Nói chuyện lâu có sao không ?

Tôi cười, bà cô tôi nói chuyện huề vốn ghê, mới nói không sợ mà lại hỏi xếp người ta . Tôi ráng tìm ra chữ Dzịt dịch cho sát nghĩa để trả lời bả:

-Xếp đi ra ngoài ...cánh đồng rồi!

Bà cô tôi lại được dịp cười tôi dốt mà bày đặt nói tiếng Dzịt . Người ta dịch hay vậy mà chê dốt, không nói là cánh đồng chứ nói là gì, cũng như phim "Killing Fields" là những cánh đồng chít í mà!

Nhớ hồi đó tôi hay nhờ bả đọc thơ cho tôi nghe, bà cô tôi không thuộc thơ tình vì bả thuộc loại khô khan tình cảm, bả chỉ thi'ch mí loại đọc lên máu nóng sôi sùng sục như sắp sửa hành quân uy'nh giặc . Những lúc buồn... ngủ, nghe thơ của bà cô tôi tự nhiên tôi phấn khởi hẳn lên, tôi còn ngớ ngẩn chép thơ vào những mảnh giấy con con, thơ với thẩn, mấy mảnh giấy đó không biết bây giờ ở nơi đâu!

Sau này ít có dịp nghe thơ, không còn gặp bà cô tôi thường xuyên nhưng tôi không quên những ngày tháng đó. Cái gì qua rồi mới thấy...tiếc, tôi tiếc những buổi nghỉ trưa đi dạo mát ngó làn nước mặn, những lúc ngồi tỉ tê tâm sự chuyện đời...tôi, chuyện mà tôi chỉ dám kể cho bà cô tôi nghe. Bà cô tôi cũng vô tâm lắm, nhiều lúc đến nhà tôi, bả cứ oang oác hỏi tôi chuyện cũ, chuyện tôi tâm sự. Tôi phải dùng tiếng Mẽo nhắc cho bả nhớ... bực bả ghê, ở sở làm dùng mật mã Dzịt, về nhà lại phải nói tiếng ngoại quốc để giữ an ninh...gia đạo!
HoaHamTieu
Hôm qua tôi vô làm trễ, Rho nói tôi lỡ dịp gặp hai đứa con gái của BO vừa mới tới thăm, hai cô đẹp như tiên giáng .... lầu . Hai cô con của BO xinh đẹp ai mà chả biết, trong văn phòng ổng để chình ình tấm hình to tướng khoe bà dzợ và hai đứa con gái, chứng tỏ BO rất yêu vợ, thương con . Hình chụp đã mấy năm rồi, tôi đoán chừng hai cô gái của BO bây giờ đã trổ mã thành thiếu nữ . BO hãnh diện khoe, khi nhắc tới hai cô con là gương mặt của BO sáng rực lên niềm hạnh phúc:

- Con gái tao được 16 tuổi rồi ...

Tiếc quá, tôi không được gặp tận mặt nhà văn nhi đồng làm rơi nước mắt độc giả là tôi và Rho . Lần đó đọc bài văn của cô bé viết về người cha anh hùng - cho dù BO chỉ là một người cha như những người cha bình thường khác, thương con nhưng dạy con rất nghiêm nhặt, không chiều con - tôi đọc mà nước mắt rơi lả chả, cặp mắt đỏ hoe, ai nhìn thấy đều tưởng tôi bị xếp ...mắng . Có những tình cảm thiêng liêng ít khi nào cảm nhận được, chỉ khi nào gặp biến cố mới bộc phát mãnh liệt, nhất là tình phụ tử, tình mẫu tử ... hay lãng mạn hơn là tình Romeo & Juliet ....vì những sợi dây ràng buộc tới chết mới thôi . Trước khi tôi tới, BO đã chọc giận Rho nên cô nàng trả đũa, nói con gái của BO xinh đẹp là nhờ bà dzợ, chứ giống bố chỉ có nước ...đi tu, vì BO bị hói đầu!

BO không giận tí nào, chuyện cái đầu của BO đã bị mấy bà ở đây mang ra mổ xẻ nhiều lần nên BO quen rồi . Nhớ có lần tôi chọc BO là cái burrito màu xanh vì hôm đó ổng mặc áo xanh, ổng làm bộ giận hờn làm lương tâm tôi cắn rứt hết mấy phút . Tôi nghĩ BO cãi nhau giỏi với đám đàn bà con gái trong sở vì ở nhà đã luyện tập thường xuyên với ba cái miệng là giống cái!

Cô con gái của BO xinh đẹp lại ngoan, tôi lo dùm cho BO:

-Chắc là ông phải canh chừng con ông ngày đêm vì mấy chàng Cabron sẽ bu tới ...

Nghe BO kể là vì hai cô con học hai trường khác nhau, khó liên lạc khi đưa đón nên BO phải sắm điện thoại cầm tay cho cô con lớn . Cái điện thoại nhỏ xíu này mang lại phiền toái cho cô bé và BO không ít . Cái gì chứ chuyện này tôi vẫn thường nghe mấy bố trẻ, mẹ trẻ của đám "teens" than hoài . Thằng em tôi, nó đã nói trước, không cho Amie xài cell phone, cho dù tôi hứa sẽ mua tặng cho Amie một cái ngày sinh nhật sắp tới của nó . Nhìn Amie buồn tôi cũng đau lòng lắm nhưng biết sao, lỡ làm vui lòng một lát mà hối hận từng đêm thì tiêu . BO kể:

-Chỉ cần con nhỏ cho số điện thoại cho một đứa trong lớp là cả trường đều biết . Biết tao khó chịu, buổi tối con bé tắt điện thoại mà cũng không yên, cứ một lát lại kêu ..ziiii ...ziiii ... như ruồi kêu . Bây giờ tụi nhỏ thích texting cho nhau, đâu cần phải xù xì rù rì nữa . Tao còn biết có thằng nhỏ kia thuộc loại nhát gái, không biết nói chuyện mà chỉ biết text, vả lại texting thì nó cảm thấy thoải mái, muốn xạo sao cũng được nên cứ một lát lại gửi cho con bé một mẩu thư tình qua điện thoại . Bị tao la, con tao nó biểu đã tắt điện thoại rồi nhưng texting thì không thể không nhận, hong lẽ text lại chửi người ta ....

Tôi đồng tình với BO điểm này, tôi chúa ghét texting, gõ bàn phím tôi không phiền chứ gõ mấy cái nút nhỏ xíu, mất cả hứng gõ, không biết sao thiên hạ gõ giỏi thế, gõ lẹ hơn nói . Như hôm bữa đang lái xe, điện thoại báo có người text cho tôi, bực cả mình, nếu hú lên như Tarzan tôi còn bật "răng xanh" để nghe, đằng này chẳng lẽ nghiêng một mắt để ngó text, còn mắt kia lo lái xe, hai mắt giận nhau kiểu đó tôi không quen!

Rho xen vào phụ hoạ:

-Ừ, tao cũng không ưa texting . Bà chị họ của tao hôm nọ bày đặt text cho tao, tao text lại như dzì nè ...

Rho đưa mấy ngón tay múa múa làm bộ như đang text:

-Đừng có text cho tui nữa nghen ... text tui bị tốn xìn ...hong có xìn thì hong text!

HoaHamTieu
Tối nay tôi đang tắm rửa kỳ cọ cho đống chén bát và nồi niêu soong chảo thì thằng tai ớt tự dưng bật đèn sáng chưng ngoài cửa, nó ngoắc tôi ra mà giọng điệu nghe có vẻ quan trọng lắm:

-Hey ....dude ... ra đây em chỉ cho chị coi cái này nè ...

Tưởng chuyện gì ghê gớm, hoá ra là nó muốn tôi trồng thêm mấy chậu hoa dưới cửa sổ . Thằng em tôi nó có máu lãng mạn và không lười như tôi, nó chỉ lười ...tắm mà thôi . Nói vậy cũng hơi oan cho nó, bây giờ trời trở nóng, ngày nào mà nó chả tắm, đó là chưa kể hôm nào nó có hẹn với bồ, nó còn sạch sẽ ác liệt hơn . Tối hôm qua nó lôi bao phân bò tôi dấu sau vườn ra để rắc lên đám cỏ bị hói . Tôi đã cảnh cáo nó:

-Hôi lắm đấy nhé, có chịu được mùi phân bò không đấy ?

Thiệt ra em tôi có cái mũi thuộc loại thân thiện, không khó tính, chỉ có tôi là hay rú lên mỗi khi tình cờ ngửi nhằm khí độc bất đắc dĩ . Nói chuyện hoa cỏ một hồi, thằng tai ớt lại chạy vô lau chùi tiếp cái bếp nướng thịt BBQ ngoài sau vườn . Theo tôi nghĩ, BBQ nướng thịt, uống bia là niềm đam mê cúa thằng em tôi nói riêng và của mấy ông nói chung . Hôm vừa rồi tôi đang ở sở làm thì nhận được email của nó gửi cho cả đám huynh đệ tỷ muội, khoe nhặng xì ngầu, có bếp to, tốt, rẻ, đẹp, bền đang quảng cáo on sale, có hình và giá cả kèm theo, vì bếp của nhà bà chị chưa có món này, một món cần phải có cho ...ăn nhậu, "you guys" thấy sao, cho biết ý kiến ?

Nó làm tôi cảm động quá, ừ, mua dzìa rồi tha hồ mà ăn với nhậu . Nhưng tôi không thấy giá rẻ, thà nó đưa xìn cho tôi tự đi mua bếp mới thì hay hơn, bếp này là bếp đã có một đời chủ . Vừa nhận được email, tôi còn đang gõ gõ trả lời bàn qua tán lại thì thằng tai ớt gọi điện thoại tới, nó muốn tôi chiều đi làm về phải chạy gấp ra gặp nó và chủ bếp để thương lượng . Ghét ghê, em tôi nó không giống tôi cái gì hết, chỉ giống ở chỗ thích là làm liền, sợ để lâu nó nguội . Chủ bếp cũng là người VN, dễ thông cảm nhưng hong biết có dễ trả giá hay không. Mới đầu tôi không biết hắn là VN nên tôi nói tiếng Dzịt ào ào với em tôi như là mật ngữ, tưởng không ai hiểu, nhìn mặt nhau mới biết là bị hố, quê ơi là quê, người Dzịt mà lấy tên Mỹ là Frank, ai ngờ hắn là Dzịt đâu nè. Thằng tai ớt nhà tôi cũng xã giao khéo nói chứ không phải chỉ biết tán gái thôi đâu . Nghe nó nói chuyện vỗ vai ông bán bếp tên Frank mà tôi còn tưởng là hai người bạn thân lâu năm . Khi ông kia đang bận rộn bán hàng, nó nói nhỏ với tôi:

-Thằng này tội nghiệp lắm Dude, mới ly dị . Nó nói vợ lười quá nên nó bỏ .

Tôi trợn mắt:

-Bỏ vợ mà tội nghiệp nỗi gì .

Em tôi chỉ vô nhà kho chất thùng cao như núi, rồi bàn ghế, máy hút bụi, tủ lạnh, máy giặt:

-Nghe nó kể là bán cả căn nhà, bao nhiêu đồ đạc cũng sẽ bán hết về ở với ba má, bây giờ chẳng còn gì, trở về đời sống độc thân ...

Tôi gật đầu, ừ, nghèo dzị thì tội nghiệp quá hén, để mình xem có món gì rẻ rẻ mua dùm cho hắn . Tôi chê cái bếp BBQ vì thấy nó to và nặng nề nhưng thấy có người khác vô coi muốn mua, thằng tai ớt sợ mất ăn nhậu đặt cọc đòi mua ngay làm của riêng . Tôi bực mình nghĩ thầm, cũng may mà em tôi nó không làm con buôn, nếu không nó sẽ nghèo suốt kiếp!

Tôi lục lọi trong đám đồ đạc còn mới nguyên, giường mới, chăn mới, còn có cả một con ma hình nộm dùng để trang trí trong ngày Halloween . Thằng tai ớt cầm lên ngắm nghía muốn ôm dzìa, chưa kịp hỏi giá thì ông chồng đau khổ lên tiếng:

-Cái này tui hỏng bán đâu, tui đế dành cho thằng con tui . Mất cái gì tui cũng hong tiếc nhưng đồ chơi của thằng con tui phải giữ lại cho nó . Tui tốn rất nhiều xìn mua toàn đồ xịn hong à, đám đồ trong nhà kho nì hong phải tui nói dóc chứ tui bỏ ra gần trăm ngàn để sắm đó nha .

Em tôi đưa trả ...con ma hình nộm lại cho ông chồng đau khổ tỏ vẻ thông cảm và chia xẻ, lần này nó lại xạo giống tôi nữa rồi, nó có bỏ dzợ hay là bị dzợ bỏ bao giờ mà bày đặt chia xẻ:

-I feel sorry for you, man!

Ông kia làm như lâu ngày không được than, còn ráng uất ức rên thêm một câu:

-Ừa, tui sợ đàn bà quá rồi, một lần là tởn tới già luôn !

Lúc ra xe, nhìn mặt thằng tai ớt cười cười tôi không biết nó đang nghĩ gì, nó có còn muốn lấy dzợ nữa hay không ?
HoaHamTieu
Thời buổi người khôn của khó mà được của rẻ, được lời to ai lại không ham . Mấy anh em nhà tôi bị một bữa mừng hụt, cứ tưởng như là sắp trúng số, theo như tin tức nhà nước loan báo, những ai đang nuôi ngựa sắt uống xăng như uống nước có thể mang đi đổi một con ngựa khác trẻ măng, chạy nhanh mà lại không biết mệt . Nghe thấy ngon lành chưa ? Tự dưng xe của thằng em út nhà tôi trở nên có giá, bánh xe mòn hết cả răng, hai bên sườn xe chỗ bị cào, chỗ bị móp, tuổi đời xe chưa già mà thân xe tàn tạ héo hon . Chỉ có tôi là buồn thiu, xe tôi cũng tốn xăng thấy mồ nhưng tôi không hành hạ nó như người ta, em tôi nó gạt ngang không thương tiếc:

-Xe của chị hả ? Chưa đủ tiêu chuẩn ...già, mà cho dù hãng xe họ cho chị đổi, chị cũng bị lỗ vốn, giá cao nhất họ cho chỉ có hơn bốn ngàn ...

Tôi tự an ủi, mua xe mới cũng phải có xìn mới mua, coi như tôi thắt lưng buộc bụng, không tiêu xài hoang phí cho những thứ không cần xài, ráng có tình có nghĩa với cái xe, dù gì nó vẫn còn xuân chưa bao giờ gãy gánh giữa đường . Thằng em tôi nghiên cứu kỹ lưỡng tình hình sức khoẻ của mấy cái xe, đưa ra lời phán như quan toà quyết định số phận tử tù:

-Xe này lời, mang ra đổi, xe này đổi không nên, để làm hậu bị tốt hơn . Xe truck ở nhà nhỏ Heo mang ra đổi là ngon lành nhất ....

Tôi tiếc rẻ:

-Uổng quá, Heo nó bán lâu rồi, bán rẻ vì nhà nó không có chỗ đậu xe nhiều .

Anh em nhà tôi bàn tính xong xuôi, nghe nói 1 tỷ đưa ra ủng hộ cho ngựa ...già đã sạch bách, chưa kịp buồn thì lại có tin nhà nước tung ra thêm 2 tỷ nữa . Tiền ở đâu mà sẵn thế, đúng rồi, tiền của tôi đóng thuế chứ đâu, không công bằng tí nào . Thằng em tôi hôm vừa rồi hí hởn chạy ra hãng xe để đổi chác . Lúc nó về nhà bằng cái xe cũ, tôi hơi ngạc nhiên hỏi nó:

-Sao kỳ dzạ ? Hết xe để đổi hay là hết xìn để cho ?

Hai cặp lông mày của em tôi nó dựng lên, nó kể lể:

-Tụi điêu lơ cà chớn, bao nhiêu xe đẹp nó cất đi hết rồi, chỉ để có một hai chiếc đủ điều kiện cho đổi, không có nhiều cho mình chọn, có màu nào lấy màu đó, đã vậy nó không cho mình trả giá . Nó để giá bán bao nhiêu mình phải mua giá đó, không mua thì ...thôi, thằng bán xe còn hù em là số tiền hai tỷ sắp hết rồi, đừng có chần chờ!

Tôi cũng nhướng mày trợn mắt theo nó, trời ơi, có mà ...khùng mới mua xe kiểu đó, mua gì như bị ép uổng, ép dầu ép mỡ chứ ai nỡ ép ...xe . Tôi phụ họa chửi theo cho bõ ghét vì ngựa sắt của tôi chẳng được cơm cháo gì trong vụ này:

-Nghe nói cuối năm còn phải khai thêm thuế lợi tức cho ai có cái vụ đổi xe nì nữa . Mấy tỷ móc túi của dân đóng thuế chỉ làm lợi cho đám điêu lơ bán xe thôi à .
HoaHamTieu
Thằng em tôi chắc là đã nghiên cứu địa hình phong thủy trước cửa nhà kỹ lắm rồi, tôi chưa kịp trồng hoa dưới cửa sổ, đất mới trải còn thơm mùi....bò, hôm nay nó lại điện thoại cho tôi:

-Hey Dude ...em mới tìm ra được chỗ này bán hoa đẹp ....cuối tuần chị rảnh chạy ra xem, đẹp ....điên luôn .. em mua được cây chuối để trước nhà, nhìn sang lắm Dude, còn có cả cây "lá tai voi" nữa ...lát nữa thằng Mễ nó mang cây tới nhà mình, chị nhớ chỉ nó trồng ngay phía bên phải trước cửa nha ... Chị thấy trồng chuối được không ?

Thiệt tình, nó mua rồi mới hỏi ý tôi là có được không ? Dù sao nó vẫn còn lịch sự thông báo, hỏi mà bắt tôi gật đầu, trảm trước tấu sau, không sao, miễn mua cây cảnh bông hoa là tôi không bao giờ từ chối . Nghe nó tả cây lá chuối nghe giống như là học sinh lớp ba trường làng mới học viết văn.

-Gọi là cây chuối nhưng không có ra trái chuối cho mình ăn đâu Dude (hmmm...ăn không được mà chỉ để ngó, ba tôi ổng không ưa kí loại vô ti'ch sự ghe.gif ), lá tròn và to, to như là cái gối ở nhà mình (ừ, tôi hình dung ra được cái gối nhưng có cảm giác lá chuối hết còn thanh nhã) nhìn đẹp hơn lá chuối ..gói bánh ở ngoài chợ , màu nửa xanh nửa đỏ, ...cây nó cao cỡ (lúc này tôi áng chừng nó đang lấy tay đo cái cây) tới tai hay là tới mắt của em nè ....

Hmmm...vậy là cây chuối đó cao hơn tôi rồi và sẽ có triển vọng cao tới mái nhà . Không ngờ thằng tai ớt coi vậy mà mê cây cỏ còn hơn tôi . Từ hôm về thăm nhà tới bây giờ, không có cây nào mà nó không ngắm . Hôm nọ nó ra sau vườn thấy đám cỏ dại leo vòng quanh cây quít, nó nhờ ông làm vườn bứng nguyên bụi cỏ, trân trọng rinh ra đằng trước trồng xuống trước cửa nhà cho cỏ leo làm cảnh . Tôi nói muốn trồng dây leo đợi tôi mua hoa tím về ôm cột coi lãng mạn man rợ hơn không, thằng em tôi không đợi được hoa tím, thắt dây bắc cầu cho cỏ dại vươn mình lên để thành cỏ quý . Ba tôi đi ra đi vào ngó thấy nhăn mặt lắc đầu:

-Cỏ đầy gai nhọn rờ vào chảy máu tay ra, lúc đó chặt không kịp, cái giống này mọc nhanh lắm .

Em tôi cười hê hê:

-Đẹp là để ngắm chứ đâu phải để rờ đâu ba, đừng có rờ thì đâu sợ bị đứt tay!

Công nhận cặp mắt của thằng tai ớt cũng biết thưởng thức cái đẹp, cây chuối cảnh nhìn thấy hay hay, nó hỏi đi hỏi lại sợ tôi không thích:

-Được không Dude ? Đẹp điên luôn phải không ?

Tôi thích nhưng không dám khen bằng tiếng Việt vì tôi liếc thấy ba tôi nhăn mặt, có lẽ ông cụ đang nghĩ là cây chuối này có khác gì với mấy cây chuối ở Việt Nam mà vác về xem như của báu!
HoaHamTieu
Giấc mơ thành triệu phú của tôi đã tan theo mây khói, giải độc đắc mí trăm triệu đã có người trúng rồi, nghe nói là người đó ở gần chỗ tôi ở, phải chi mà như sấm sét uy'nh, xẹt thêm qua tí xíu là tôi đỡ khổ. Tôi lập lại câu nói bói toán cũ rích với Rho:

- Tao đã biết là số tao hỏng có giàu mà, phải tay làm hàm nhai, ông thày bói đã coi cho tao rồi ... bởi vậy nên tao đâu có bao giờ dám thử thời vận ở ....sòng bài!

Tuần trước, cơn gió nóng mang theo cơn sốt sổ xố Mê Ga lên tới hơn 200 triệu, tôi chung vài đồng với Rho, Dynna và Ditas, giấu không cho đám nhà lầu nhà lá chung quanh biết, lỡ trúng rồi chia năm xẻ bảy ra đâu còn bao nhiêu (?!) Rho lãnh nhiệm vụ đi mua vé số vì nó đang gặp hên . Sáng ngày hôm đó, tôi ngồi làm mà cứ cười mỉm chi cọp một mình, hy vọng đã vươn lên trong kiếp nghèo . Nhìn qua Rho, có lẽ nó đang thắc mắc vì nụ cười quái dị của tôi, tôi giải thi'ch:

- Tao tính vầy nè, vé độc đắc là hơn hai trăm triệu, trừ thuế coi như phân nửa, vậy là mình còn 100, chia cho bốn đứa, mỗi đứa ít nhất là 25 triệu, đó là vì chưa kể từ đây đến lúc xổ số có thể sẽ lên tới ba trăm triệu . Nếu tao chỉ để xìn ở nhà băng ăn lời, mỗi năm cũng có mí trăm ngàn xài chơi, nhưng chắc phải chạy qua bên Thụy sĩ gửi xìn mới chắc ăn, khỏi phải đóng thuế ....

Rho cười ha hả, trong lòng nó cũng đang nở hoa hy vọng như tôi, gặp ông nào bà nào ghé ngang nó cũng xí xọn kể cho họ nghe rồi kết luận:

- Nhỏ K. nó nói y như thiệt, cứ làm như là chắc chắn sẽ trúng số ...

Tôi cãi:

- Mua vé số là có một phần triệu triệu cơ hội, không mua làm sao trúng, vả lại không tính trước lỡ trúng rồi phát điên lên, đem xìn ra tiêu bậy mần sao ?

Nhắc đến chuyện trúng vé số, tôi kể cho Rho nghe, hồi xưa ông anh tôi có thằng bạn học chung trường gặp may . Hồi đó hắn thường tới nhà tôi chơi, nhất là mỗi lần thất tình vì gia đình hắn bên này không có ai . Hồi đó đang đi học mà bày đặt tán gái, tôi thấy cũng chẳng tội nghiệp cho hắn khi bị thất tình, vì xìn hỏng có mà tướng tá lại ốm o, cổ rụt lưng còng, tuy hắn khéo nói nhưng lại không khéo ăn, vì ông anh tôi nói hắn ăn bằng răng giả hong à, vừa đánh răng vừa huýt gió! Vậy mà ông trời cho hắn trúng số mới lạ, tôi nghĩ trong đời mỗi một người sẽ có thời gian gặp vận đỏ, nếu biết cách nắm lấy sẽ giàu to . Kỳ đó hắn trúng số chỉ gọi điện thoại báo tin cho anh em tôi rồi sau đó biến luôn . Bạn bè gì kỳ khôi, cho dù hắn chỉ trúng có mấy chục ngàn nhưng cũng đâu đến nỗi chạy làng, cùng lắm là đãi anh em tôi ăn một bữa ...tôm hùm chứ có gì đâu! Vừa rồi thằng em tôi nó nhắc tới hắn:

- Chị còn nhớ P. không ? P. răng giả, bạn với ông anh nhà mình đó ? Cũng lâu lắm rồi mới nghe thấy tin hắn . Nghe nói sau khi hắn trúng số, hắn bỏ học ngang xương cho dù đang học sắp xong chỉ còn năm cuối cùng. Hắn cầm mí chục ngàn chạy lên sòng bài để thử thời vận, biết đâu sẽ giàu thêm. Ai ngờ tiền mất tật mang, mang thêm tật ghiền cờ bạc cho tới bây giờ . Bây giờ hắn còn thảm hơn là hồi đó khi chưa trúng số, không dám gặp ai hết vì ai cũng là chủ nợ của hắn!

Nghe tôi kể tới đây, Rho cười cười an ủi cho tôi bỏ giấc mộng sang giàu và cũng tự an ủi chính nó:

- Bởi vậy mới nói, trúng số không biết là phước hay là họa . Nhưng mà nếu ông trời cho tao chọn, tao sẽ chọn trúng số rồi tính sau, vì tụi mình biết cách xài tiền thực tế chứ không có khờ như vậy!
nhelen79
dzị khi tỷ trúng số, việc đầu tiên tỷ sẽ làm gì?
HoaHamTieu
QUOTE(nhelen79 @ Sep 9 2009, 09:36 AM)
dzị khi tỷ trúng số, việc đầu tiên tỷ sẽ làm gì?

hihihi....cái này tỷ đã nghĩ đến và bàn luận nhiều lần, trước tiên là phải dẫn cả đám bà con, bạn bè đi nghỉ mát ở bờ biển Hạ Uy Di D.gif

Sau đó dĩ nhiên là mình phải cho người nghèo một ít xìn, vì nghe nói trúng số mà không chịu cho bớt sẽ bị xui xẻo nau.gif
HoaHamTieu
Nhiều khi tôi cũng tự hỏi, tôi có phải là một người có tính tham lam ? Không bao giờ tôi thoả mãn với những gì ông trời ban cho tôi . Mấy ngày đi chơi thật là vui, được ăn ngon, ngắm cảnh đẹp, lại được nghe nhạc ...miễn phí, bên cạnh tôi lại có Amie và Bờ, còn hạnh phúc nào hơn ? Tôi chỉ mong những lúc vui vẻ đó không bao giờ tàn, tụi nhỏ đừng bao giờ lớn .... vì tôi biết thời gian sẽ làm cho tất cả thay đổi, ngay cả chính tôi! Ông trời chắc đang nhìn xuống khó chịu với người phàm mắt thịt, đúng là được voi đòi tiên! Ai mà không biết ngày vui qua mau, nhưng ngày mai và ngày mốt, có còn vui nữa không hả ông Trời ?

Amie bây giờ khôn khéo lắm, trước khi đi chơi cả tháng nó thấy tôi lo nhịn ăn để giữ eo, nó vẽ ra một bức tranh hạnh phúc:

- Bác để dành bụng để tới lúc đó tha hồ ăn hén, con cũng vậy, con hỏng uống soda nữa, ba con nói uống soda bị mọc mụn, con chỉ ăn kem thui (!)

Hồi nhỏ Amie chưa bị ảnh hưởng của tôi nhiều, càng lớn nó càng có sở thích giống tôi, thích gặm chân gà và mổ xẻ càng cua! Vừa rồi nghe chú tai ớt la làng không biết Amie có buồn không:

- Trời ơi, Amie đó hả, lớn quá, ăn gì mà mập vậy, hehehe....

Nói gì nghe vô duyên gớm, tôi binh Amie:

- Con nít phải ăn mới lớn, Amie đâu có mập, Amie đang ... trổ mã chứ bộ!

Có lẽ Amie không buồn, vì khi đi ăn buffet với tôi, Amie ăn rất tận tình, tuy nhiên, trước khi ăn các món khác, Amie cũng bắt chước tôi, ăn dằn bụng một đĩa rau cho ...mát . Thỉnh thoảng Amie còn quay sang tôi mời:

- Món nì ngon lắm nè bác, bác ăn hông ? Con lấy thêm cho bác một miếng hén ?

Đồ ăn ngon nhưng có ăn tham tới đâu, tôi cũng chỉ nhai được tới đĩa thứ hai là ngồi thở, uống nước cho mau tiêu . Tôi mơ bóng hạnh phúc khi đang nhai:

- Ước gì mình có Tums để nhai, nhai vô cho nó xèo ...xèo, thức ăn gì cũng tan hết .

Amie và Bờ cùng cười hí hí, tụi nó đã hết ngây ngô để hiểu rằng, thuốc có hay tới đâu cũng không xèo xèo mau như vậy!

Thằng tai ớt to xác, to bụng hơn tôi mà còn chịu thua:

- Đồ dessert ngon lắm man ....hmmm...nhiều quá, nhìn thì ngon mà ăn hỏng nổi!

Hạnh phúc có bao giờ lập lại nhiều lần trong một thời gian ngắn, tới bữa buffet thứ hai là ai cũng lè lưỡi, thấy buffet hết hấp dẫn . Bởi vậy cũng không thể trách hết các ông chồng ham ....ăn phở mà không chịu ăn cơm nhà, ăn mãi một món, ngán lắm!

Tối hôm đó, bạn thằng tai ớt chạy tới nhập bọn với tụi tôi, nó khoe vừa mới ăn buffet xong . Đừng nhìn cái tướng ốm o gầy mòn của hắn mà nhầm, nghe nó khoe mà tôi trợn mắt, tôi ngắm cái bụng hắn, nơi đã chứa tới 15 đĩa càng cua. Nếu mà nó đi thi giải ăn nhiều chắc sẽ là một độc cô cầu bại về ẩm thực, nhưng thằng tai ớt đã đập tan giấc mơ hạnh phúc của bạn nó ngay tức khắc:

- Không được đâu man, đi thi giải đó ăn nhiều chưa đủ còn phải ăn nhanh. Thằng này nó ăn chậm mà chắc. Mấy lần em đi ăn với nó, bồi bàn ra đưa bill tính tiền để nhắc nó đứng lên mà nó cứ ngồi ì tới mấy tiếng đồng hồ, nhẩn nha ăn cho no . Bởi vậy em không dám đi ăn chung với nó nữa, phải đợi nó vô nhà hàng khoảng hai, ba tiếng em mới dám đi vô!

Hmmm....nói vậy tôi cũng chưa đủ trình độ ăn tham. Tôi hỏi bạn thằng tai ớt:

- Muốn ăn nhiều mà sao tới đây tối thế? Bộ tính đi thăm sòng bài hả?

Hạm đội ăn cười hề hề:

- Đâu có đâu, em tới tối để đi ngắm gái thôi mờ!

Nghe tới đây tôi lại cười thầm vì nhớ tới Bờ. Bờ đã biết ngắm gái rồi đấy. Khi tới thành phố tội lỗi, lúc ngồi trên xe ngắm thiên hạ, ông đi qua, bà đi lại, hầu hết mấy bà mấy cô, mập hay là ốm, ai cũng mặc váy ngắn và đi giầy cao gót cao nghều nghệu nhìn rất là sexy. Bờ la lên lo lắng:

- Té bây giờ tongue.gif


nhelen79
QUOTE(HoaHamTieu @ Sep 10 2009, 12:16 AM)
hihihi....cái này tỷ đã nghĩ đến và bàn luận nhiều lần, trước tiên là phải dẫn cả đám bà con, bạn bè đi nghỉ mát ở bờ biển Hạ Uy Di  D.gif 

*



yeah em cũng fái đi chơi...trúng số việc đầu tiên là đi 1 vòng thế giới biggrin.gif

hùi xưa chổ em làm có ông kia đang làm manager 1 nhóm. Bà vợ ổng đi dạy. ổng quit job, dẫn cả nhà đi vòng wanh thế giới in 3 years (không fải tại ổng trúng số ).......giờ way về, ổng trúng...gió...thất nghiệp.
tcdkcdd
QUOTE(HoaHamTieu @ Sep 9 2009, 09:34 PM)
Bởi vậy cũng không thể trách hết các ông chồng ham ....ăn phở mà không chịu ăn cơm nhà, ăn mãi một món, ngán lắm! 


Từ thuở cha sanh mẹ đẻ, dì ghẻ nuôi, đi xuôi về ngược mới nghe tỷ phát biểu một câu vô cùng chí ní chemieng.gif
Thế hôm nào đẹp giời em mời tỷ đi... ăn phở nhá? D.gif
Mìn
QUOTE(tcdkcdd @ Sep 12 2009, 03:08 AM)
Từ thuở cha sanh mẹ đẻ, dì ghẻ nuôi, đi xuôi về ngược mới nghe tỷ phát biểu một câu vô cùng chí ní  chemieng.gif
Thế hôm nào đẹp giời em mời tỷ đi... ăn phở nhá?  D.gif
*


Bác này thối thật, cứ nghe ăn phở là nhảy cẫng lên.... eyelashes1.gif
Mìn
QUOTE(HoaHamTieu @ Sep 9 2009, 09:16 PM)
Sau đó dĩ nhiên là mình phải cho người nghèo một ít xìn, vì nghe nói trúng số mà không chịu cho bớt sẽ bị xui xẻo  nau.gif
*


Nhớ chia xẻ cho mụi đó nhe, mụi nghèo lắm đó, thuộc giai cấp bần cố nông chớ hỏng phải địa chủ ăn trắng mặc trơn như bác Tư. eyelashes1.gif
Mìn
QUOTE(nhelen79 @ Sep 10 2009, 08:58 PM)
yeah em cũng fái đi chơi...trúng số việc đầu tiên là đi 1 vòng thế giới biggrin.gif
*


Còn Mìn mà trúng số, việc đầu tiên là cắt đứt quan hệ dzí Bang chủ , hihihi.....
nhelen79
QUOTE(Mìn @ Sep 12 2009, 08:27 AM)
Còn Mìn mà trúng số, việc đầu tiên là cắt đứt quan hệ dzí Bang chủ , hihihi.....
*



lâu quá mí thấy chị Mìn smile.gif 2 mình còn duyên chị ơi, không thể cắt đứt quan hệ cho nên coi bộ chị chỉ có trúng..gió..chứ chưa trúng số đâu. dance.gif
HoaHamTieu
QUOTE(nhelen79 @ Sep 10 2009, 07:58 PM)
hùi xưa chổ em làm có ông kia đang làm manager 1 nhóm.  Bà vợ ổng đi dạy.  ổng  quit job, dẫn cả nhà đi vòng wanh thế giới in 3 years (không fải tại ổng trúng số ).......giờ way về, ổng trúng...gió...thất nghiệp.


Có lẽ ổng nghĩ là cuộc đời ngắn ngủi, hay cũng có lẽ ổng tưởng ổng bị tuyệt chứng nên phải tận hưởng hạnh phúc của đời người cool.gif

Đài chiền hình của Mẽo hồi đó có lần chiếu cho thiên hạ coi những mẩu chuyện đời của dân trúng số, có người hên trúng tới hai lần lận nhưng phần đông là hỏng có hậu, rất ít người cảm thấy đầy đủ và thỏa mãn với những gì họ có rolleyes.gif Người VN mình trúng số độc đắc cũng nhiều lắm, chỉ tiếc là tỷ hỏng có quen ai trong đám đó hết. smile.gif
HoaHamTieu
QUOTE(tcdkcdd @ Sep 12 2009, 02:08 AM)
Từ thuở cha sanh mẹ đẻ, dì ghẻ nuôi, đi xuôi về ngược mới nghe tỷ phát biểu một câu vô cùng chí ní  chemieng.gif 

hihihi... đâu phải chỉ có câu nì tỷ phát biểu mới là chí ní D.gif

QUOTE
Thế hôm nào đẹp giời em mời tỷ đi... ăn phở nhá?  D.gif

Sư đệ có thú ăn phở hồi nào dzị cà nau.gif

QUOTE(Mìn @ Sep 12 2009, 04:16 AM)
Bác này thối thật, cứ nghe ăn phở là nhảy cẫng lên.... eyelashes1.gif

Lâu rồi tỷ mới nghe lại được cái giọng Bắc thuần túy kiểu này, nghe rất là êm tai eyelashes1.gif Hay là Mìn mở thêm gánh phở trong quán Kẹp vui2.gif
HoaHamTieu
QUOTE(Mìn @ Sep 12 2009, 04:19 AM)
Nhớ chia xẻ cho mụi đó nhe, mụi nghèo lắm đó, thuộc giai cấp bần cố nông chớ hỏng phải địa chủ ăn trắng mặc trơn như bác Tư.  eyelashes1.gif

Bà chủ quán Kẹp sao lại la nghèo? biggrin.gif Nhưng tỷ sẽ nhớ, Mìn đừng lo, tỷ sẽ chung vốn cho Mìn mở thêm chi nhánh Kẹp, nau.gif chỉ mình Mìn mụi mới đặc biệt ngoại lệ thui đó nhe, ai cũng than nghèo làm sao chia cho đủ pp.gif

Tỷ nghe boss trong sở khuyên rằng, người khôn ngoan và thực tế khi trúng số nên mai danh ẩn ti'ch mới là thượng sách tongue.gif
Mìn
QUOTE(nhelen79 @ Sep 12 2009, 07:46 PM)
lâu quá mí thấy chị Mìn smile.gif 2 mình còn duyên chị ơi, không thể cắt đứt quan hệ cho nên coi bộ chị chỉ có trúng..gió..chứ chưa trúng số đâu.  dance.gif
*


Đó tỉ thấy chưa, đã mang danh Bang chủ thì còn ai nghèo hơn, mà mình trúng số rồi muốn trốn mấy người nghèo đâu có dễ? Chưa gì họ đã nói bóng gió là "2 mình còn duyên" kìa thấy chửa? D.gif
Mìn
QUOTE(HoaHamTieu @ Sep 12 2009, 09:45 PM)
Bà chủ quán Kẹp sao lại la nghèo?  biggrin.gif  Nhưng tỷ sẽ nhớ, Mìn đừng lo, tỷ sẽ chung vốn cho Mìn mở thêm chi nhánh Kẹp,  nau.gif  chỉ mình Mìn mụi mới đặc biệt ngoại lệ thui đó nhe, ai cũng than nghèo làm sao chia cho đủ  pp.gif 

Tỷ nghe boss trong sở khuyên rằng, người khôn ngoan và thực tế khi trúng số nên mai danh ẩn ti'ch mới là thượng sách  tongue.gif
*


nghe tỉ nói sao mụi mừng wá... mong cho tỉ được giàu ngang hàng dzí Bill Gates ! eyelashes1.gif
Thì đó, ai cũng than nghèo nên việc đầu tiên trúng số là phải biệt tích liền hé. D.gif
nhelen79
QUOTE(Mìn @ Sep 14 2009, 09:08 PM)
nghe tỉ nói sao mụi mừng wá... mong cho tỉ được giàu ngang hàng dzí Bill Gates ! eyelashes1.gif
Thì đó, ai cũng than nghèo nên việc đầu tiên trúng số là phải biệt tích liền hé.  D.gif
*




đúng là chí ..nhớn gặp nhau... em cũng mong biệt ti'ch mà sao cúng wài, cũng hong trúng số hoho.gif
HoaHamTieu
hihihi...nếu có ngày tỷ biệt ti'ch giang hồ thì mọi người biết là tại sao gùi eyelashes1.gif
HoaHamTieu
Dù đã biết trước nhưng tôi vẫn cảm thấy buồn, Amie, Bờ và Tin sẽ biết bơi, chắc chắn sẽ biết bơi trước tôi, biết đâu sẽ chẳng bao giờ tôi biến thành cá được, tôi chỉ có thể như con cá sấu trên cạn, nằm phơi mình dưới nắng để táp ....ruồi và để ngắm thiên hạ tung tăng với cá.

Ba đứa nhỏ đeo những cặp kiếng lồi ra như mắt ốc nhồi, chăm chỉ nghe lời ông thày dạy bơi một phép . Ông thày miệng nhai xuynh gum, vừa nhai vừa nói ba xí ba tú với đứa này một chút, quay qua chỉ đứa khác một chút . Tôi ngồi trên bờ nhìn ông thày, tôi lo lắng dùm cho số phận của cục kẹo xuynh gum, không biết lúc ổng bơi và thở như cá, cục xuynh gum có khi nào vượt biên bơi qua cổ họng ổng không hén ? Thày nói Amie chỉ cần tập thêm chừng vài buổi nữa là sẽ bơi thuần thục kiểu bơi ếch nhái, Amie cởi mắt kiếng ra, con bé vuốt tóc ướt kéo qua một bên nhìn tôi cười hãnh diện:

- Bơi dể lắm bác, con biết bơi gùi con dạy cho bác bơi nha .

Đáng lẽ kỳ này tôi cũng tính tập chung với tụi nhỏ cho vui, nhưng nếu tôi nhập bọn, thời gian học sẽ kéo dài hơn, vả lại tôi ... xấu hổ . Nhớ hồi xưa, đã bao nhiêu lần tôi học bơi, tôi đâu có biết ...ngượng là gì đâu, càng lớn càng thấy mình dậm chân một chỗ ... hmmm...phải nói là đi thụt lùi thì đúng hơn, thụt lùi xuống đáy hồ chứ không nổi lên được, vừa to xác vừa ...già đầu so với đám nhỏ!

Lúc mới tới hồ bơi thấy ông thày mỉm cười gật đầu chào, tôi còn mắc cở hơn nữa ... ông thày người Dzịt, tướng tá ngon lành như ... cá, nội nghĩ tới cảnh tôi phải hả hàm ra thở...kiểu cá trước mẹt ổng cũng đủ làm tôi dẹp giấc mơ làm cá vào ... dĩ vãng!

Amie tập đạp chân cho giống nhái trong khi Bờ và Tin phải vịn tay vào tường để lặn xuống nước tập nín thở . Bờ đeo cặp mắt kiếng mà cu cậu cứ nhắm tịt mắt lại không chịu nhìn trời nhìn đất, tôi có cảm tưởng như Bờ đang ngủ dưới nước . Trong ba đứa cháu của tôi, Bờ có lẽ là đứa lãng mạn nhất . Lúc ăn, Bờ có tật nhắm mắt lim dim hưởng thụ y chang như lúc bơi, bỏ một miếng thức ăn vào miệng, khi miệng Bờ bắt đầu nhai thì hai mắt nhắm chặt lại cho tới khi nhai xong, nhìn Bờ ăn mà phát thèm . Lúc Bờ ngủ còn ngộ nghĩnh hơn . Nhớ có một buổi tối, tôi dẫn Amie và Bờ đi hóng gió . Khi lái xe về đến nhà thì Bờ đã ngủ say sưa, tôi gọi hoài gọi huỷ, vừa năn nỉ vừa doạ dẫm Bờ, không vô nhà ngủ ngoài xe cho ma nó khiêng luôn nghen, Bờ làm lơ, trời sập Bờ còn chưa sợ chứ sợ gì ma . Amie và tôi phải hát hò bên tai Bờ kiểu chọc cười, Bờ mới chịu lóp ngóp bò dậy để bò vô nhà vì tôi khiêng Bờ không nổi . Chưa kịp bước vô phòng ngủ Bờ đã lăn ra cái ghế sofa tiếp tục giấc mộng đang bỏ dở . Thằng em tôi đi ngang qua nhìn cái tướng Bờ ngủ ngon lành quá, nó khen:

- Bờ ngủ thấy thương quá hen .

Lúc đưa khăn cho Bờ lau mình, Bờ nói nhỏ với tôi:

- Sao ông thày không cho mình tự bơi một mình mà cứ bắt mình phải làm cái này cái kia, kỳ quá dzị bác ...

Tin nghiêm trang hơn, Tin xổ giọng Bắc kỳ:

- Hồi xưa con tưởng con biết bơi, bây giờ con mới biết là con hổng có biết bơi!

Còn ông thày dạy bơi:

- Nói thiệt chứ, tôi thích dạy bơi cho người lớn hơn là dạy bơi cho con nít đó nghen!
HoaHamTieu
Chiều nay tôi lạc bước xuống đám nhà lá dưới lầu, chẳng may cho tôi, tôi lại gặp người tôi không muốn gặp! Tôi cứ tưởng hắn đã đi về sớm thì ra hắn vẫn ngồi trụ trì ở đó . Đã lâu rồi tôi không còn đi carpool với hắn, tôi tìm lại được tự do, tha hồ nghe những loại nhạc tôi thích khi lái xe trên xa lộ . Tuy là nhiều lúc nghĩ lại tôi cũng thấy lương tâm tôi cắn rứt vì đã nhẫn tâm bóp chết một mối tình vừa chớm nở! Tình ngỡ đã quên đi vì mình đã lạnh lùng, tình ngỡ đã xa xăm ... cặp mắt dê của hắn sáng lên khi nhìn thấy tôi, chẳng lẽ tôi quay lưng thì cũng kỳ, tôi miễn cưỡng nhếch môi nhe răng ra, nụ cười của tôi chắc là quái đản và dzô dziên hết chỗ nói:

- Ê ... ông khoẻ không ? Tui tưởng giờ này ông đi về rồi chứ ? (hmmm...sao tôi lịch sự quá dzị cà, trong lòng nghĩ một đằng mà miệng nói một nẻo, hong chừng hắn sẽ nghĩ là tôi có ý đồ gì khác) .

Đánh chết cái nết ...dê không chừa, hắn đưa bàn tay ra để bắt tay tôi, tới nửa chừng như sực nhớ ra, hắn rụt tay về nhưng khuôn mặt hắn vẫn tươi rói:

- Lâu quá hỏng gặp K., (ừ, hỏng gặp vì tui đâu có cho ông gặp), tao có gửi cho mày mấy cái i mêu, có nhận được không ? (Nhận được nhưng tui hỏng có hứng thú trả lời) Ba mày tình trạng ra sao rồi ?

Nghe hắn hỏi mà tôi giật mình, sao hắn lại biết, hỏng lẽ hắn là điệp viên ? Dù sao hắn cũng có lòng hỏi thăm, hắn có biết cũng chẳng hại gì . Ba tôi nằm trong viện hồi phục sức khoẻ tới cuối tuần này sẽ được về nhà . Ở trong đó ăn cơm VN do dân Xì nấu ba tôi nhai không có nổi, thỉnh thoảng tôi vẫn phải mua thêm cháo cá, phở, bánh giò cho ba tôi ăn cho ....đầy đủ dinh dưỡng .

Ba tôi nằm dưỡng bịnh ở trỏng cũng có nhiều kỷ niệm vui nho nhỏ . Hàng xóm của ba tôi toàn là người già, người này kể bịnh cho người kia, kể qua kể lại tự dưng thấy ... hết bịnh vì ai cũng kết luận bằng câu:

- Úi, già rồi là vậy đó, không bịnh này cũng bịnh kia, có gì đâu mà lo .

Có hôm sau khi tôi nói chuyện với ông bác sĩ trẻ, đẹp trai mà lại nói tiếng Việt, tiếng Anh như gió, tôi thấy bác sĩ nói chuyện có lý quá, tôi khuyên ba tôi nên ở lại nhà thương chứ đừng về nhà:

- Ở nhà thương sướng thấy mồ, tha hồ ngủ, ngày ăn ba bữa (?), chứ ba ở nhà đâu có được dzị đâu ... ba ở đây con cũng ngủ ngon yên chí hơn ...

Đang nói ngon trớn đột nhiên tôi nghe có tiếng cười hí hí ở giường bên cạnh, có cái màn ngăn đôi nên tôi không thấy được khuôn mặt ông già ra sao, tôi chỉ thấy mặt nhỏ Heo đỏ lên, nó bụm miệng cười mà không dám cười ra tiếng . Cái tiếng Việt này hại tôi rồi, mặt tôi không biết lúc đó màu đỏ hay màu cam, quê ơi là quê!

Nhìn ba tôi nằm trên giường ở nhà thương, tôi mới chợt nhận ra, ba tôi già thiệt rồi, dạo này ông yếu hẳn đi, tay chân không còn nhanh nhẹn như xưa . Nghe mấy ông già nói chuyện với nhau tôi nghĩ lan man, mai mốt khi tôi già, tôi sẽ bắt chước ba má chồng của nhỏ Heo, vô hội người già, kiếm bạn già để ... uýnh cờ tướng cho qua ngày . Nhớ hôm nọ Heo rủ tôi đi ăn ké:

- Chị đi đi, đi ủng hộ, em đãi chị ăn nhà hàng seafood, vừa ăn vừa nghe nhạc vừa làm việc thiện, gửi tiền giúp hội người cùi .

Tôi từ chối, dạo này tôi đang giữ eo đừng cám dỗ mời gọi nữa người ơi . Nhưng tôi vẫn hỏi lại:

- Ai đứng ra tổ chức ? Phải ba má chồng của nhà ngươi không ? Hội nào giúp người nào vậy ?

Nghe nhỏ Heo nói tên hội mà tôi đau cả bụng, thê thảm gì đâu:

- Hội "người già giúp người nghèo" đó chị .
HoaHamTieu
Mưa tới rồi, thời tiết ở đây không giống ai nhưng tôi yêu, tôi thích nét ngang chướng của nó, thích nóng là nóng, thích mưa thì mưa, không cần báo trước, nhiều khi cứ tưởng vậy mà không phải vậy . Nàng thu đẹp và chảnh chắc không chịu nổi với cái tính kỳ cục khó ưa của thời tiết, chưa bao giờ tôi thấy một mùa thu trọn vẹn, nàng đến và đi rất mau, nhiều khi chưa thấy bóng nàng thì những ngày lễ cuối năm kéo tới ầm ầm, thu đến thu đi nào ai biết! Mới tuần trước, ông trời còn nhí nhảnh bắt thiên hạ khi nhìn ổng phải đeo kính đen, qua sáng nay, ổng hờn dỗi khóc hu hu không biết mắc cở, dù gì cũng là ban ngày ban mặt phải để cho tôi lái xe vô sở an vị rồi ổng hãy khóc . Tôi không hiểu tại sao mấy nhà thi sởi lại khen ông trời khóc coi lãng mạn, ừ có lãng mạn nhưng khi ổng làm bộ khóc thôi, mưa phùn, mưa bụi hay mưa rơi chỉ đủ ướt tóc, ai không phải dân không nhà, ngó mưa qua cửa sổ hồn bay bổng theo mưa với gió thì làm gì mà không lãng mạn . Khi ổng khóc thiệt mới khiếp, trời sầu người có vui bao giờ, lụt lội làm cho dân nghèo khốn đốn. Khóc một hồi nếu xui ổng ngon trớn thành bão cấp 8 cấp 9 là sẽ có nhiều người đau khổ khóc theo, thôi đừng khóc nữa nhé, nhe răng cười cho đời... thiên hạ lên hương dùm cái ông trời ui!

Chiều nay tôi tính đi cắt tóc nhưng nghĩ kỹ lại thôi để tóc cho ấm cái cổ, tự dưng tôi lại nghĩ lẩn thẩn, không biết có phải là tâm lý hay không hay là vì bây giờ tôi không còn mạnh khoẻ như... hồi chưa hết lãng mạn. Hồi xưa có bao giờ tôi than lạnh, bây giờ hơi trở trời tí là tôi mặc thêm quần áo như bà....đẻ tongue.gif Chắc là tôi bị lạnh từ trong tim lạnh ra! Nhắc đến mái tóc... cụt tôi mới nhớ, sao tôi để tóc gì cũng bị người khác phê bình, tóc ơi là tóc, chắc là mi làm cho thiên hạ ngứa mắt. Ông mặt đỏ như Trương Phi khi đi ăn với bà cô tôi, ổng hỏi tôi một câu làm tôi ngớ ra:

- Nhà ngươi có làm gì với mái tóc không dzị K.?

Tôi lắc đầu, đâu có, hỏi gì kỳ rứa? Chắc là bà cô tôi đã than phiền cầu kíu với ổng vì bả muốn tôi cắt tóc mà tôi có bao giờ chịu nghe lời bả, bụt nhà không thiêng! Tôi cắt tóc cũng có người hỏi, tại sao không để tóc dài? Ông mặt đỏ thuộc loại người trực tính, mặt sao thì tính y chang, sách tướng cũng nói thế, ổng nói huy.ch toẹt ra luôn:

- Tin tao đi, cho dù có yêu tóc dài cách mấy, mày cũng nên để tóc ngắn. Vì khuôn mặt của mày để tóc ngắn có nét hơn.

Hong lẽ ổng muốn nói tôi có nét... nam tính? Không biết nên vui hay nên mừng đây trời, biết đâu tôi cạo đầu như... ni cô sẽ có nam tính nhiều hơn? Nói vậy cũng không có lý, những người nình ông hói đầu và trọc đầu thì sao hén? Kỳ đó nghe ông mặt đỏ nói tôi đã lung lay ý chí, cắt tóc thường xuyên hơn. Mỗi lần gặp tôi với khuôn mặt nam tính là bà cô tôi khen nức nở, nhìn được đó, chịu khó đi cắt tóc, chịu khó tiêu tiền đi chứ, phải vậy kinh tế mới khá! Hmmm...

nhelen79
em nghe nói hùi xưa ở vietnam, mí cô nào có tóc dài hong tiện đi... đánh ghen..tại dễ bị kéo tóc D.gif

Bên mỹ này thì chắc mí bà hong xài chiêu kéo tóc cho nên mí cô ưa để tóc dài... theo em thì tóc ngắn cũng có nét dễ thương của tóc ngắn mà....em hùi đó giờ hong bao giờ để tóc dài được vì..ít tóc..wá blush.gif
Mìn
Nghe nói Jennifer Lopez có hẳn một căn phòng lớn chứa vô số những bộ tóc giả mắc tiền và cổ có nghệ thuật đeo tóc giả nhìn giống y chang tóc thiệt. Mà công nhận mỗi lần xuất hiện đầu tóc của cô luôn luôn trông rất đẹp.

Chùi, gọi Bang chủ wài hỏng được há....vô đây kiếm còn dễ gặp hơn ! Kì, hỏng biết có cell fơn làm chi hén? Hong thèm gọi nữa, mỗi lần cần vô VL nhắn tin cho xong. D.gif
HoaHamTieu
Than mưa than gió rồi cũng phải trở về thực tại, ăn và ngủ! Nhân số già trong chỗ tôi kiếm cơm đã giảm bớt một cách đáng kể, với tình hình bây giờ, về hưu là cách hay nhất để không bị mất tiền. Nghe mâu thuẫn nhưng đúng là như vậy, người nghèo thắt bụng, nhà giàu thắt hầu bao, ông chủ không muốn tăng lương lại còn đòi cắt giảm chi tiêu vậy ở lại làm chi cho uổng. Rho than thở:

- Tao còn cái nợ nhà to tổ bố mới làm lại, 30 năm, chắc tao còn lâu mới được dzìa hưu, tao phải làm cho tới khi... mất trí nhớ, 75 tuổi, huhuhu....mà bi giờ tao đã quên tùm lum, tới lúc đó tao sẽ thành bà cụ chống gậy đi làm, mày nhớ nhắc tao khi tao hay bị quên nha K.....không chừng tao sẽ quên tên của mày, ê, nhỏ kia, tên mi là gì đó?

Tôi cười:

- Lúc đó tao dzìa hưu lâu rồi, không lẽ boss để hai bà cụ ở đây cho choán chỗ hay sao?

Nhắc đến tuổi già cũng có nhiều nét dễ thương và dễ ghét. Nói dễ ghét trước, người già thường hay cô đơn hơn người trẻ, vì người cùng trang lứa đã đi thăm ông bà hết rồi. Vì cô đơn và lẻ loi nên họ trở thành nói nhiều, gặp ai là túm lấy không tha, nghe họ kể lể trút nỗi niềm già. Họ chỉ cần đôi tai chứ không cần ai bàn góp gì hết cho nên khi ngồi nói chuyện với người già mà không đủ kiên nhẫn thì nên bỏ chạy cho sớm. Nét dễ thương của người già là họ không giận ai lâu được, vì có nhớ đâu mà giận. Thỉnh thoảng chỉ có hờn mát với con cháu tí thôi. Nhớ có lần sau khi ra lễ, ba tôi đòi ghé thăm ông bạn già. Ngồi hỏi chuyện, ông cứ một hai nói nhà tôi ở gần chùa, cái chùa gì to lắm. Tôi lắc đầu:

- Dạ không có đâu bác, cháu đâu thấy cái chùa nào đâu? Bác đã tới nhà cháu chơi rồi chưa? À, cháu nhớ là bác đã tới một lần, lần đó có cả anh T. nữa....

Ông cụ bướng bỉnh:

- Không, tôi nhớ rõ ràng là có cái chùa....

Cô con gái của ông cụ nháy tôi:

- Cụ cứ nhớ nhà này qua nhà kia, khổ quá!

Nghe vậy là mặt ông cụ xụ xuống:

- Ừ, tôi già rồi, khinh tôi rồi !!!

Còn bà cụ tôi gặp khi đi ăn tiệc cưới của cháu gái bà mới là đặc biệt. Bà cụ ngồi ăn mà cứ cười mỉm chi như một đứa bé gái nhỏ. Ai hỏi gì bà cũng quay qua cô con gái để cầu cứu. Cô con kể lại, bà bị lẫn đã hai năm nay, khi cô nói chuyện xưng con gọi bà là mẹ, bà ngúng nguẩy:

- Ơ hay, cái cô này hay chửa, tôi là con gái mười tám, chưa có chồng làm sao có con mà cô cứ gọi tôi là mẹ thế?

Mấy lần bà cụ ở nhà không có ai, cụ không biết làm cách nào chui được ra khỏi nhà, chạy ra ngoài đường kêu cứu, nói là bị nhốt trong nhà, nhờ cảnh sát kiếm dùm thân nhân bị thất lạc!!!

Tôi kể cho BO nghe chuyện tương lai của Rho, Rho sẽ dzìa hưu vào năm 75 tuổi. BO trợn mắt:

- Ủa, nếu nói vậy thì Lucy đúng ra phải nghỉ hưu từ 15 năm dzìa trước chứ ! hoho.gif
HoaHamTieu
QUOTE(nhelen79 @ Oct 15 2009, 08:43 PM)
em nghe nói hùi xưa ở vietnam, mí cô nào có tóc dài hong tiện đi... đánh ghen..tại dễ bị kéo tóc  D.gif 


hihihi... để tóc dài là thành liễu yếu đào tơ ngay eyelashes1.gif

QUOTE
Bên mỹ này thì chắc mí bà hong xài chiêu kéo tóc cho nên mí cô ưa để tóc dài... theo em thì tóc ngắn cũng có nét dễ thương của tóc ngắn mà....em hùi đó giờ hong bao giờ để tóc dài được vì..ít tóc..wá  blush.gif


Theo sự phê phán của mí ông thì họ nói, tóc dài mang lại sự hấp dẫn về phái tính rolleyes.gif cũng giống như mí ông có nhiều râu ria thì họ có nam tính nhiều hơn là mí ông không có râu....

Bi chừ tóc của bang chủ để dài coi hiền và nữ tính hơn xưa vui2.gif
This is a "lo-fi" version of our main content. To view the full version with more information, formatting and images, please click here.
Invision Power Board © 2001-2010 Invision Power Services, Inc.