..."để rồi từ đó ta...dê em không ngại ngùng, để rồi từ đó bước chân dê gần hơn, một ngày lại đến, trái tim...dê dại cuồng"...lãng mạn quá chừng, dê sư phụ tán gái kiểu này có là núi băng cũng phải lở! Trời ui, xin cho con đừng bị dê cám dỗ! Không biết tin tình báo nào trong nhà nói cho người ta biết cái tính háu ăn của tôi, tôi được người ta bao ăn miễn phí thường trực, ngại quá không biết ăn làm sao cho đúng phép li.ch sự, thôi đành nhắm mắt ăn xong rồi tính

Nhiều lúc tôi cũng muốn mời lại cho phải phép nhưng có bao giờ dê chịu, dê cứ khăng khăng nịnh đầm:
- Anh biết em muốn theo kiểu Mỹ, nhưng anh thi'ch ăn kiểu Dzịt hơn!
Nhỏ Rho nó la tôi lo chuyện xa vời, cứ dung dăng dung dẻ vui vẻ hẹn hò, đằng nào cũng được nhai tôm hùm, ăn buffet cho đã đời, chỉ có lời mà không có lỗ. Rho cứ tiếc là hồi xưa hai vợ chồng nó lấy nhau sớm quá, không có bao nhiêu thời gian lãng mạn, nó muốn tôi gỡ gạc dùm cho nó. Tôi chỉ sợ cho dù mình có khôn ngoan cách mấy nếu không cẩn thận sẽ bị lọt bẫy dê.
Chiều tối cuối tuần trước, sau khi đi lễ xong, làm xong bổn phận, người ta nói khéo:
- Lình xỉu chảy à

, thay vì ra ngoài ăn phở tối nay, xỉu chảy ghé nhà cháu anh ăn phở nhé, nhà nó gần đây thôi, nó nấu ngon lắm....
hmmm...khi không lại nhà người ta ăn xong rồi đi về còn ra thể thống gì nữa, thấy tôi ngập ngừng, hắn nịnh tôi (chắc là vậy chứ sao tôi nghi quá đi):
-Anh vẫn thường dẫn bạn bè về nhà chơi, nhưng em khác với họ, em đặc biệt hơn nên nếu em không thi'ch mình vẫn có thể ra ngoài ăn...nhưng mà phở ngon lắm đó, nên ăn thử cho biết....
Đã ăn ngon trớn nhiều bữa rồi mà bữa này lại... chê thì người ta sẽ nói là mình...chảnh, thế là tôi trúng kế

Tối hôm đó, trong nhà người nhớn người bé đông ơi là đông, ai cũng nhìn tôi soi mói như nhìn cô dâu mới dzìa nhà...bà.....opps..... nói dzị bị quở chít... Tôi cúi mặt nhìn tô phở, không dám vặt rau thơm, không dám bốc giá sống, có bao nhiêu quậy bấy nhiêu, lúc đó là tô phở nó ăn tôi chứ không phải tôi ăn tô phở, ngượng ơi là ngượng, chẳng lẽ tôi quay qua chửi cho hắn một trận, lần sau có gài bẫy nhớ báo trước nhé! Lúc ra xe, hắn còn khoái chí kể:
- Bà chị anh khen em hiền, mà anh cũng không biết có hiền thiệt không nữa. You... look like an angel!
Chùi, có thiệt không đây, hèn chi người ta nói... tình dê là mù quáng, không lẽ tôi tôi lại nhận tôi là....sư tử Hà đông:
-Tại em lạ nên mới thí ít nói, thí hiền, coi vậy mà không phải vậy đâu đấy!