QUOTE(gianghathuy @ May 22 2008, 07:27 AM)
Minh dem dia ca nhac cua cac trung tam o day ve co dươc ko? co bi lam kho de hay chi tien cafe gi ko?Nho anh chi chi giup.Thank you rat nhieu.
GIANG HA THUY.
Wow,
"Giang Hà Thủy" cả ba chữ đều là "nước" hết, nhưng về thăm
"nước Việt Nam" ngày nay thì hơi mệt khi bất kỳ chuyện gì cũng có thể xảy ra dưới chế độ răng đen mã tấu, nên chỉ đem hành lý cá nhân là tốt nhất. Cách đây vài tháng có hai vợ chồng về thăm quê hương bị chụp mũ là "thành viên của Đảng Việt Tân", bởi các chú hải quan Việt Nam tài trí song toàn hơn cả máy quang tuyến và nhân viên hải quan Mỹ, vì đã dùng "mắt" và "tay" moi ra trong hành lý của hai vợ chồng "phản động" này một khẩu súng ngắn Ruger và sáu viên đạn được mang về hòng lật đổ chánh quyền....
QUOTE(MrCute @ May 23 2008, 03:41 PM)
Về đến Tân Sơn Nhất thì bình thường nếu mình làm đủ thủ tục giấy tờ hải quan. Đặc biệt là tờ giấy "Custom clearance" phải điền vào đầy đủ, nếu không sẽ bị hỏi lung tung.
Nếu muốn nhanh lẹ thì cho họ $5-10.He...he...lần trước về thăm nhà, HomelessSeagul cũng theo "sách vỡ" dúi cho bọn sâu bọ hải quan Tân Sơn Nhất $10 đô kèm trong passport, nhưng bọn nó còn chê ít trả lại và nói "bao nhiêu đây không đủ cho chúng tớ uống cà phê". Có lẽ nghĩ nói vậy thì đối phương sẽ " tự ái dồn dập" mà cho thêm, nhưng HomelessSeagul đã lấy tiền lại bỏ bóp và nói là "Úi chà, cà phê ở Việt Nam có giá hơn Mỹ, vì bên đó chỉ cần bấy nhiêu là tui có thể kéo thêm một tên nữa vào quán cà phê ngồi cả buổi", chẳng biểt nó nghĩ sao mà đóng mộc rồi cho HomelessSeagul đi luôn
QUOTE(MrCute @ May 23 2008, 03:41 PM)
Đem theo đĩa ca nhạc của các trung tâm bên Mỹ thì nên chi cho họ ít tiền cafe' - kẹp vào trong passport khi đưa cho họ coi, ngay chỗ check hành lý. Nếu không thì họ sẽ giữ lại tất cả các đĩa vì... không được cho phép của cơ quan Văn Hóa VN.
He...he...he...Mr Cute này thiệt tình "xúi dại" không, cho dù có chơi đẹp chi ra một tờ Franklin nhưng khi khui ra thấy cuốn băng "Lá thư từ chiến trường" của Asia, hoặc "Huế, Sài Gòn, Hà Nội" của Thúy Nga là xem như "tiền mất tật mang", lại còn bị đội cái nón "phản động", là bọn "thù địch" muốn tuyên truyền chống phá cách mạng thế là Đảng và Nhà nước cho đi tù...ủa lộn...mời đi "cải tạo tư tưởng" mút mùa Lệ Thủy