Tháng rồi VS nói lời chia tay với người bạn trai quen được 2 năm. He ráng gọi điện thoa.i & text message thêm hơn 1 tuần VS kg trả lời nên cuối cùng give up hẳn. Truoc ddo, VS cũng có viết lá thứ giải thích the^m tất cả, nhưng khi thấy he kg đề cập tới gì nhiều VS thấy thất vọng vô cùng.
Hổm rày he im lặng - cho tới gan dday text message lại mừng Birthday VS va` VS cung co reply lai cam on. Thật ra là VS kg expect như vậy nên khi nhận được cũng lấy làm ngạc nhiên & dĩ nhiên kg kém phần ...cảm động (vì sau này VS hay nặng lời với him lắm). The la VS lại nghĩ rất nhiều về him, về những ngày tháng mới quen rồi đăm ra buồn ghê. Dẫu biết rằng kg thể nào quen lại được như lúc trước nữa, như hình như trong lòng VS vẫn còn tí hy vọng nào đó. Anyways...VS cũng kg biết sao mình lại viết lên những dòng này trên đây nữa . Có lẽ vì B-Day mà alone nên vulnerable qua’ …Break up rồi , lại kg liên lạc qua lại nua thì đa số hình như đâu ai chúc mừng SN làm gì phải kg mí sis ?
