Trần Pháp Lai giận dữ không lý do & có thái độ của "sao"
Từ khi Fala Trần Pháp Lai được xếp vào hàng ngũ ngôi sao, theo các phóng viên thì cô ngày càng làm cao. Hôm qua trong khi quay "Sóng gió gia tộc 2", cô đã xuất hiện với thái độ "ngôi sao". Tuy nhiên, Moses Trần Hào người đã giành được 2 giải thưởng vua truyền hình thì lại rất thân thiện.
Fala đã vào ngành giải trí được 3 năm. Sự quyến rũ & các tin đồn tiêu cực đã giúp cô leo lên được hàng các ngôi sao nữ & là 1 trong những nghệ sĩ được yêu thích. Không chỉ đóng hết phim này đến phim khác mà cô còn có cơ hội đóng phim điện ảnh mới. Sự tán dương thái quá từ các lãnh đạo TVB có vẻ dành cho cô nhiều nên cô có vẻ kiêu căng & khó mà làm việc chung (thái độ ngôi sao). Có thể so sánh với câu: "Chưa là sao mà đã chảnh". Hôm qua Fala đã đóng 1 cảnh về đám cưới chung với Susanna Quan Cúc Anh, Louis Lý Tư Kỳ, Moses Trần Hào. Tavia Dương Di, Kate Từ Tử San...trong "Sóng gió gia tộc 2". Khi đang quay Fala có vẻ rất giận dữ & không chịu trả lời bất cứ câu hỏi nào của các phóng viên. Cô đã để lại ấn tượng rất xấu cho giới truyền thông.
Tối hôm qua cả đoàn làm phim rất hợp tác với nhau trừ Fala mặc đầm cưới làm cô dâu. Sau khi mọi người trong đoàn chụp hình chung với nhau Fala đột nhiên chạy ra hậu trường. Các phóng viên nói cô có thể dành ít thời gian ra ngoài này & chấp nhận phỏng vấn nhưng Fala không hề chú tâm đến mãi đến khi các nhân viên đến làm vệ sinh. Mặc dù cuối cùng cô cũng chấp nhận phỏng vấn nhưng cô vẵn có vẻ như không hợp tác lắm, thỉnh thoảng còn bĩu môi. Cô trả lời rất nhát gừng: "Để xem, đây là...lần đầu tiên, có thể là lần thứ 2 mặc áo cưới". (Cô có khẩn trương muốn đám cưới không?) "Không".
Moses xuất hiện rất thân thiện với cánh truyền thông & không hề ngần ngại trả lời hết tất cả các câu hỏi. Anh có nụ cười ấm áp & khi các phóng viên hỏi anh khi nào mới đám cưới & bắt đầu cuộc sống gia đính, anh đáp: "Chưa phải lúc đâu" (Anh không chuẩn bị gì cho đám cưới của mình ah?) "Tôi không biết các bạn nói gì? Tôi chưa hề nghĩ đến chuyện đám cưới. Trước đây tôi từng nghĩ đến điều này, có 1 công việc nào đó & có 1 cuộc sống gia đình bình yên nhưng khi về HK thì tôi lại phát triển tính ... cạnh tranh. Về các mối quan hệ, không có nghĩa là giờ tôi chưa có cái nào nhưng tạm thời để qua 1 bên vậy".