Help - Search - Member List - Calendar
Full Version: phai lam gi khi mot ngươi da ra di
VietLove > Member Corner - Kinh Nghiệm - Học Hỏi > Bạn Gái Tâm Tình
just_because
mình và him đã quen nhau được 2 năm, gần đây vì kinh tế khó khăn, nên anh quyết định đi xa để làm ăn. Anh rủ mình đi chung nhưng vì tụi mình chưa đám hỏi , đám cưới gì cả and mình còn có ba má và em út của mình nên mình không thể đi được , anh nói mình phải đi chung với anh, còn không thì hai đứa sẽ chia tay với nhau. Mình thất vọng lắm vì mình cũng rất yêu anh. Nhưng mình cũng không thể theo anh được. Mình buồn quá. Không biết nên làm gì nữa cả. Cho mình lời khuyên phải làm gì đây
TranHieuNam
có một người bạn trai không biết thông cảm như thế thì thật là quá thất vọng. Ra đi vì làm ăn lập đối với 1 người đàn ông là một chuyện lý lẽ thường tình nếu anh ta nghĩ đến tương lai của 2 người. Anh ấy biết rõ bạn còn ba mẹ và em, hai người lại chưa phải là vợ chồng mà mong bạn cuốn gối theo anh ấy thì thật là không biết anh chàng này đang muốn gì, đòi hỏi của anh ta thật quá là cao!

Thay gì ở bên cạnh 1 người không nghĩ cho bạn, sao không dứt khoát đi cho anh ta khoẻ tay mà đi làm ăn.

Chúc bạn may mắn (ba mẹ là trên hết trước khi mình đi lấy chồng) hoho.gif
Chris_merz
Chào bạn just_because @ ! Bạn TranHieuNam @ nói đúng đó, Bố Mẹ là trên hết, mất Bố Mẹ rồi mình ko thể kiếm lại được, nhưng người yêu mất người này mình có thể kiếm lại được mong bạn suy nghĩ kỷ
This is a "lo-fi" version of our main content. To view the full version with more information, formatting and images, please click here.
Invision Power Board © 2001-2010 Invision Power Services, Inc.