Help - Search - Member List - Calendar
Full Version: Trả thù chồng ngoại tình bằng cách
VietLove > Member Corner - Kinh Nghiệm - Học Hỏi > Thảo Luận - Tâm Sự - Giải Đáp
Thần Cơ
Chào các bạn đọc.

Hôm nay tôi ngồi khóc một mình và không biết mình nên làm gì. Tôi đã vào trang tâm sự cùng bạn đọc để tâm sự những gì mà tôi chôn chặt trong lòng từ rất lâu.

Tôi năm nay 33 tuổi, đã có chồng và hai đứa con trai kháu khỉnh. Nói chung nhìn bề ngoài cuộc sống của tôi như mọi người đánh giá là một cuộc sống vui vẻ đầm ấm, hạnh phúc và là niềm mong ước của rất nhiều cặp vợ chồng.

Nhưng ở tận trong sâu thẳm tâm hồn tôi là một nỗi đau mà hằng ngày tôi cứ gậm nhấm nó, cứ mổ xẻ nó để rồi tôi lại thấy mình đau đớn và khổ sở. Trước khi tôi muốn tâm sự cùng các bạn tôi muốn nói sơ qua một chút về tôi.

Tôi là một người phụ nữ nhìn bề ngoài là cực kỳ táo bạo, nhanh nhẹn, sâu sắc, nhưng bên trong tôi lại là một con người hoàn toàn khác. Tôi luôn là người yếu đuối. Tôi quen chồng và lấy chồng tôi cách đây 8 năm, hồi đó phải nói rằng tôi và chồng tôi yêu nhau lắm.

Tôi tin tưởng chồng tôi một cách tuyệt đối, không ai có thể nói gì, thay đổi được những gì mà tôi suy nghĩ về anh. Tôi sống với anh mà trong tôi vừa có tình yêu, vừa có sự tin tưởng và vừa có sự tôn thờ.

Rồi mọi chuyện bắt đầu xảy ra khi tôi sinh cháu thứ hai. Tôi cảm nhận ở anh có sự thay đổi gì đó một cách lạ kỳ, nhưng tôi lại gạt đi vì vẫn tin tưởng ở anh. Tôi chỉ nghĩ chắc công việc của anh quá căng thẳng. Để rồi một hôm, bất chợt tôi cầm điện thoại của anh nên, vào tin nhắn tôi như không tin vào mắt mình nữa. Những dòng chữ đó như nhảy múa trước mắt tôi và tôi đã quỵ xuống ngất xỉu.

Lúc đó, tôi như người điên, tôi đã bị sốc thật sự và tôi khóc khóc suốt ngày suốt đêm, đôi khi tôi chỉ muốn tìm đến chết. Song tôi không thể làm được điều đó bởi tôi còn cha mẹ, còn hai đứa con thơ dại của mình. Có ai hiểu được nỗi đau này của tôi là như thế nào không?

Tất cả đã sụp đổ trong tôi, tôi đã nói chuyện với anh và anh đã nhận tất cả. Đầu tiên chúng tôi xác định là nên ly thân một thời gian để cùng suy nghĩ, nhưng sau đó anh lại gặp tôi và mong tôi tha thứ. Tôi lại khóc và suy nghĩ rồi cuối cùng tôi cũng đồng ý.

Được khoảng một tháng sau đó, tôi lại đọc được những dòng tin nhắn của anh và cô gái đó. Tuy cô gái đó thay số máy nhưng tôi vẫn biết được rằng đó là người tình cũ của chồng mình. Lúc đó thì thôi rồi, còn lại một chút niềm tin ở anh tôi cũng đã thấy mất nốt rồi.

Tôi đau khổ, mệt mỏi và stress nặng. Tôi đã định bỏ đi xa một thời gian để cho vơi đi nỗi đau này, nhưng rồi tôi không thể bởi lúc đó con tôi mới được chưa đầy một tuổi. Tôi lại khóc và thương cho số phận mình, lại nói chuyện và bỏ qua tha thứ cho chồng, nhưng sâu thẳm nơi tôi là lòng thù hận.

Nhưng càng hận anh tôi lại càng yêu anh, hai thứ đó nó cứ song song trong tôi và tôi bắt đầu một cuộc sống khác ở mình. Tôi bắt đầu gặp gỡ những người đàn ông giống hệt chồng tôi, trông hiền lành và ít nói. Tôi chơi với họ, thử xem tình cảm và con người họ giống và khác chồng tôi ở điểm gì.

Tôi cứ chơi trò mèo vờn chuột, để đến khi tôi không thích thì tôi thôi. Và tất cả những người đàn ông đó đều khổ sở và điên đảo vì tôi. (Xin nói thêm rằng tôi chơi nhưng chưa bao giờ vượt quá mức giới hạn). Bây giờ tôi cũng đang làm một người đàn ông suốt ngày phải đau khổ vì tôi, nhiều lúc tôi không hiểu được mình đang làm gì nữa.

Rõ ràng tôi làm họ đau khổ, nhưng tối tối tôi lại suy nghĩ và ân hận lắm. Tôi cảm thấy thương họ và lúc đó tôi lại mổ xẻ cái nỗi đau trong tôi. Hình như tôi thấy mình tự cầm dao cứa vào da thịt mình để mình tự đau thì phải. Tôi cũng nghĩ nhưng rồi tôi không dừng lại được, tôi muốn họ cũng phải đau khổ giống như tôi.

Giống như vết thương lòng hàng ngày đang rỉ máu trong tôi. Biết bao giờ tôi mấy có được lại niềm vui và sự thanh thản trong tâm hồn đây? Xin hãy giúp tôi, hãy giúp cho tôi vượt qua được tất cả để tôi trở về là chính con người tôi. Tôi xin vô cùng cảm ơn.

Phương
flowerpower
Hi TC
Doc bai va hieu dươc hoan canh cua ban that la qua dau kho, hoan canh cua nhung ngươi phu nu nhu chung ta khong nhieu thi it cung co nhung phan tương tu va nhung diem tương dong; Dan ong phan lon hay thay doi sau khi lap gia dinh va co con, hau het la vay, ho co mau phan boi ve du moi mat, co ngươi thi thich phieu lưu trong tinh yeu moi vi thich su thu thach, co ngươi thi chi thich an banh tra tien chu khong thich nhung su rang bươc ve tinh cam ngoai vo cua minh ma chi thich cua la va thich di rong, theo ban be va khong thich gan vo lam; phu nu chung ta thi hau nhu phai chiu lep, chiu dung va lam ngo de tim su yen on trong gia dinh chi vi minh phai hy sinh cho con cai mong mươn con minh co day du cha mẹ vi the TC nen co gang vươt qua moi dau kho ve tinh than va nen dat ly tri cua minh len cao va dung tu lam kho lay minh nua; viec lam cua ban la dang tu lam kho ban va noi dung hon la vi han tinh nen tu huy diet di ban nga va gia tri cua minh, dieu do se anh hương rat lon neu chong ban biet dươc va ke thang tran chinh la ke gian du sao di nua thi chong ban da quay ve nan ni ban do la su chung minh ban rat quan trong doi voi anh ta, di dau thi di nhung van quay ve voi vo nhung thu khac chi la qua dương, mua vui ban khong co mat mat gi ca, anh ta chi ham choi thoi va ban cung dung nen tim hieu hay doc len nhung gi ke gian co tinh gui de mong gai ban vao con dương no ve san de chia re va lam mat hanh phuc cua mịnh Dương nhien ai thay ma khong gian nhung gian thi mat khon vo tinh lam mat di cai dep cua minh, do la y mươn cua ke gian de no co co hoi chiem doat vay thi ban nen binh tinh de ly tri minh dươc trong sang nhan xet va doi pho, co khi chong ban khong co lien lac voi no nhung no cu van gui muc dich la hy vong ban se doc vay thi tu nay dung nen mo ra xem thi se khong tuc va tu nay dung nen lam ngươi khac dau kho ma minh cung bi mau thuan nen tap trung tu tương de gay lai hanh phuc de bao ve con cai, hay song vi con chu dung song vi chong, minh chet ho se lay vo khac va cung cho minh vao di vang ngu gi ly di de ke gian thang cươc va hương quyen loi, nen thuc hien 3 khong, tuc la khong nghe, khong thay, khong biet, chuc ban may man va thanh cọng
hoa phan
đề nghị bạn dùng chiêu gậy ông đập lưng ông
- thẳng thắn nói với chồng bạn - "anh nghĩ thế nào nếu em cũng hành động giống như anh" nếu em biết được anh không "thành thật" thì em cũng sẽ bắt chước theo cách anh đã làm.
Nhưng bạn đừng làm tổn thương những người khác - họ hoàn toàn vô tôi bạn ạ ! tại sao phải gieo oan nghiệt cho mình - đau khổ cho người
Mike
Trước tiên M khuyên chị nên ngồi lại với anh ấy và đêm hết những tâm sự của anh cho anh ấy biết, và làm 1 c'ach thoải thuận, nếu quả thật anh ấy vẫn còn thương chị và 2 con thì quá khứ chị nên bỏ qua, còn như nếu anh ấy cứ tiếp tục bắt cá 2 tay như vậy thì chị phải dứt khoát và thẳng thắng với ta là chị không thể chấp nhận được chuyện như vậy với anh ấy, và cho anh ta 1 cơ hội giãi bày tâm sự của anh ta, và chị phải bình và lắng nghe tâm sự của anh ấy, nên cỡ mỡ tấm lòng của chị mà lắng nghe, đôi khi trong cuộc sống vợ chồng, có điều gì chị làm cho anh ấy thất vọng, nhưng vì anh ấy không dám xúc phạm lòng tự ái của chị, nhưng anh ấy lại tìm đươc điều đó ở ngươi con gái khác, nếu giữa anh chị khó ngồi lại mà nói chuyện để cứu giãng tình thế, thì chị nên tìm đến chuyên gia tâm lý về hạnh phúc gia đ`inh mà giúp đợ

Khi ngồi xuống nói chuyện với anh ấy, chị có thể đặt thẳng câu hỏi với anh ấy, là anh có còn thương chị hay không? và chị có thể làm đươc gì cho anh ấy, để anh ấy không còn liên lạc với ngươi con gái kia?

Chị nên chăm sóc lại dáng vóc và nên tìm ra thời gian cho chính anh và chị, nhiều khi sau khi sanh nỡ người phụ nữ, không đươc thon thã và có hơi cọc cằn vì lo cho con cái và chăm sóc nhà cữa, cho nên chị có hay sẵng vọng, làm cho anh ta khiếp sợ chị không? Theo M thì chị thu xếp lại hàng năm có những chương trình đi vacation, và mỗi cuối tuần anh chị và 2 con có dịp đi ra ngoài chơi, và tạo ra không khí 1 gia dình, để cho anh ấy biết là còn có chị và 2 con

Em không đồng ý với chị là chị phải đi giao du với người bạn trai khác để tìm ra nguyên nhân, trong khi chị vẫn còn sống anh ấy, đều đó khó la`m cho anh ấy tha thứ chị được

Những điều em khuyên trên cho chi, là với mục đích là chị vẫn còn thương anh ấy và anh ấy vẫn còn thương 2 con, nếu chị quyết định ly dị thì người chịu đau khổ nhất là 2 đứa con, vì chúng vô tội á
hoa phan
QUOTE(Mike @ Oct 17 2008, 01:33 PM)
Em không đồng ý với chị là chị phải đi giao du với người bạn trai khác để tìm ra nguyên nhân, trong khi chị vẫn còn sống anh ấy, đều đó khó la`m cho anh ấy tha thứ chị được

*


một lời khuyên tốt, hữu ích
đồng ý với bạn là không nên giao du với kẻ khác trong khi vẫn còn sống với "anh ấy" nhưng không đồng ý với bạn nếu "giao du với kẻ khác thì "làm cho anh ấy khó tha thứ"
tại sao nam phái khe khắc với nữ phái như thế???
chồng giao du với kẻ khác thì khuyên nên bỏ qua - ngồi lại bàn thảo - tha thứ
còn vợ giao du với kẻ khác thì tại sao không được tha thứ????
chẳng lẽ trời sanh ra nam phái được đặc ân hơn nữ phái?? xin cho một lời giải thích???
Chẳng lẽ người đàn ông lầm lỗi thì có cơ hội quay trở lại , còn nữ thì không???
blc
Theo mình thì người đàn bà càng lớn tuổi thì mình cần con và thương con hơn là chồng , nhưng trong cuộc sống gia đình thì phải có người đàn ông vì đó là chổ dựa tinh thần của gia đình. Chị cứ đặt thẳng vấn đề với anh ta phải dứt khoát 1 trong2 , gia đình con cái hay là cô gái kia và chị không nên kiếm 1 người đàn ông khác mà trút giận làm khổ người mà cũng làm khổ mình. Hơn nữa chị làm vậy rồi con cái cũng sẽ xem thường chị , từ đó sẽ tạo cho chúng nó tâm tánh tất thường vì cả cha và mẹ đều không làm gương cho con thì làm sao mà dạy chúng. Chẳng thà chị ly dị nếu chồng chị vẫn chứng nào tât đó , lo cho con cái và yêu thương chúng và nếu chi còn nặng nợ tình duyên thì biết đâu sẽ được đề bù tình cảm từ 1 người khác với điều kiện người đó cũng thương con cái của chị. Đừng nghỉ trong đầu là mình thiếu ông chồng này là sống không nổi hay mang sự thù hận mà kiếm người khác để trả thù đàn ông , chỉ là mình thệt thòi mà thôi.
khavan
QUOTE(blc @ Feb 10 2009, 02:36 PM)
Theo mình thì người đàn bà càng lớn tuổi thì mình cần con và thương con hơn là chồng , nhưng trong cuộc sống gia đình thì phải có người đàn ông vì đó là chổ dựa tinh thần của gia đình. Chị cứ  đặt thẳng vấn đề với anh ta phải dứt khoát 1 trong2 , gia đình con cái hay là cô gái kia và chị không nên kiếm 1 người đàn ông khác mà trút giận làm khổ người mà cũng làm khổ mình. Hơn nữa chị làm vậy rồi con cái cũng sẽ xem thường chị , từ đó sẽ tạo cho chúng nó tâm tánh tất thường vì cả cha và mẹ đều không làm gương cho con thì làm sao mà dạy chúng. Chẳng thà chị ly dị nếu chồng chị vẫn chứng nào tât đó , lo cho con cái  và yêu thương chúng và nếu chi còn nặng nợ tình duyên thì  biết đâu sẽ được đề bù  tình cảm  từ 1 người khác với điều kiện người đó cũng thương con cái của chị. Đừng nghỉ trong đầu  là mình thiếu ông chồng này là sống không nổi hay mang sự thù hận mà kiếm người khác  để  trả thù đàn ông , chỉ là mình thệt thòi mà thôi.
*



Sis à,
1 người đàn bà có thêm 2 đứa con mà ly dị thì khó khăn lắm so với 1 người đàn bà độc thân. Trong trường hợp của chị TC, quan trọng là chị ấy quan trọng về cái gì? Gia đình hay tình cảm? Nếu gia đình quan trọng và nhất là 2 đứa nhỏ cần cha và anh ta vẫn là người cha tốt thì nên tha thứ và nhịn hy sinh cho 2 đứa nhỏ. Nhưng nếu tình cảm đối với chị quan trọng hơn thì nên bỏ anh ấy đi, chứ anh ta cứ dày vò như vậy thì thật 0 đáng. KV nghĩ nên giữ người ở lại chứ không ai giữ người muốn đi cả. Nếu anh ta là loại thích vui rồi về với gia đình làm tròn trách nhiệm thì tạm tha, còn cái kiểu đứng núi này trông núi nọ thì nên bỏ, chứ cái đà này thế nào "ngựa cũng quen đường cũ".

KV hoàn toàn đồng ý với flowerpower and hoa phan. Nên hỏi anh ta rằng anh ta nghĩ sao nếu anh ta nếm thử mùi vị của chị đã từng nếm nếu 0 chừa cái thói trăng hoa đó? Và có thể cô bồ cũ đang làm kế điệu hổ ly sơn, nên cẩn thận kẻo vì giận mà mất khôn, đánh mất hạnh phúc gia đình của mình.

KV nghĩ, việc chịu đựng suốt đời 1 người đàn ông cứ làm khổ mình hoài thì không được, nhưng cũng đừng ly dị, việc đó còn quan trọng hơn viếc cưới hỏi. Bởi vì nó sẽ ảnh hưởng cả đời bạn đó.

Hình như việc này xảy ra lâu rồi, có lẽ đâu đã về đấy, nhưng KV thấy hay hay nên nhào vô chia xẻ vậy thôi, smile.gif
Trái Chuối
haha Thần Cơ chỉ lấy tin từ vnexpress.com thôi sao mấy sis ko vào đó mà giúp đỡ họ. Trái Chuối mong mấy sis góp ý cho vui nhà vui cửa thôi. D.gif mad.gif fire.gif fire.gif

nhưng theo Trái Chuối thì bài thể hiện xã hội đã làm cho con người biến đổi từ tình nghĩa xưa kia thành theo tiền tài...... thật buồn và tủi.....
sda
QUOTE(Trái Chuối @ Feb 17 2009, 07:11 PM)
haha Thần Cơ chỉ lấy tin từ vnexpress.com thôi sao mấy sis ko vào đó mà giúp đỡ họ. Trái Chuối mong mấy sis góp ý cho vui nhà vui cửa thôi.  D.gif  mad.gif  fire.gif  fire.gif

Bài viết mang vào forum nào thì thành viên góp ý và trao đổi cảm nghĩ trong phạm vi forum đó, Trái Chuối đâu cần phải kêu mấy sis chạy đi qua nơi khác góp ý chứ nana.gif Mà nói nhỏ cho Trái Chuối nghe nè secret.gif kêu thành viên đi đóng góp cho site khác là một hình thức "quảng cáo" đó nghen pp.gif

Trong topic title cũng đã ghi là sưu tầm. Những bài Thần Cơ đăng trong phòng Thảo Luận hầu như chỉ sưu tầm từ các báo trong nước. Thần Cơ mang vào đây để các bạn thành viên đọc và thảo luận về những đề tài vẫn có thể gặp trong cuộc sống hàng ngày.

Tuy những lời góp ý, những ý kiến của các sis đã tham gia topic nầy chưa chắc đã đến tai tác giả thật sự của bài tâm sự trên, nhưng sẽ giúp ích cho những ai có cùng tâm sự với tác giả bài viết và cũng giúp cho một số thành viên khác (chẳng hạn như SDA nè) qua đó mà học hỏi, rút tỉa được những bài học rất hay, làm giầu thêm cho kinh nghiệm sống của mình applause1.gif Rất mong sẽ được đọc thêm những lời góp ý của các sis hi.gif

Long Nhi
Giống như vết thương lòng hàng ngày đang rỉ máu trong tôi. Biết bao giờ tôi mấy có được lại niềm vui và sự thanh thản trong tâm hồn đây? Xin hãy giúp tôi, hãy giúp cho tôi vượt qua được tất cả để tôi trở về là chính con người tôi. Tôi xin vô cùng cảm ơn.


Phương,

CL nghĩ rằng đây là một kinh-nghiệm rất là quý giá để P có thể chiêm nghiệm được 2 bề mặt và trái của tình yêu. Vì tình yêu mang tính chất chiếm hữu nên người ta thường cảm thấy rất là đau khổ khi mà người thương của mình đã rớt ra khỏi vòng chiếm hữu của mình. Thực chất của tình yêu là tính vị kỷ và sự vị kỷ bao-giờ cũng mang đến cho nội tâm của mình rất nhiều sự gò bó, chật hẹp. Có lẽ P đã chiêm nghiệm rất rõ điều này. Vấn đề bây giờ là làm sao để thoát ra khỏi cái ngục tù của sự yêu ghét tình thù mà P đang kẹt vào.

Có khi nào P có được cái kinh-nghiệm là mình đang cảm thấy đau khổ thì tự nhiên gặp một người mà mình nhìn thấy được sự tội nghiệp của người đó và trong lòng nãy sinh ra lòng thương cảm rồi quên mình và chỉ còn biết nghĩ là làm sao để giúp người đó thóat ra được ngõ hẹp của họ không? P có nhớ là lúc đó tâm hồn của P cảm thấy như thế nào không? Rất là khai mở có phải không?

Lúc trẻ mình đến vối nhau bằng tình yêu, bây giờ mình lớn hơn một chút, kinh nghiệm hơn một chút, mình nên học cách thương thì sẽ giải tỏa được rất nhiều những nội kết ở trong lòng vì bản chất của tình thương là lòng vị tha, biết hướng đến người khác. Nếu P biết tập cho tâm mình biết mổ rộng ra và hướng về người kia thì P sẽ dần dà đưa mình ra khỏi tù ngục của tình yêu và lòng vị kỷ.

CL nghĩ rằng khi P hiểu được điều này thì sẽ tìm ra được một phương thức thích hợp để giúp mình chuyển hóa khổ đau và giúp cho chống của mình thấy được lối đi của anh. Quyết định của anh hay của P sẽ la những quyết nãy sinh ra từ lòng thương yêu và sự hiểu biết chứ không phải vì sự sợ hải hay thù hận.

tôi trở về là chính con người tôi. Vậy P có biết P là ai và P đã định nghĩa về mình như thế nào không?

Thương chúc P mau lấy đươc thăng bằng trong cuộc sống và tìm được cho mình một lối đi tốt.





This is a "lo-fi" version of our main content. To view the full version with more information, formatting and images, please click here.
Invision Power Board © 2001-2010 Invision Power Services, Inc.