Help - Search - Member List - Calendar
Full Version: Thiên Thần
VietLove > Tin Tức - Văn Hóa - Mysts > Lời Hay Ý Đẹp
TuyTamNhan
Tui có thằng bạn nhậu, lúc chưa vợ thì oai phong lẫm liêt. Người ta "hét ra khói" thì hắn cũng nói..... văng nước miếng không thua một ai D.gif Sau khi cưới vợ xong thì hắn bổng nhiên đổi tánh, sùng đạo thờ bà, lại rất có hiếu với vợ. Hôm rồi hắn may mắn được vợ cho phép đến nhậu chung với bọn tui. Vừa nhậu mà mắt cứ mãI lắm lét canh chừng đồng hồ..... tội thì thôi. Có thằng trong đám hỏi hắn có phải là canh giờ về chầu "thiên thần" phải không? Từ đó, cả bàn nhậu đem hai chữ "Thiên Thần" ra làm đề tài.... xạo để đề cao thằng bạn có vợ thiên thần nau.gif Sẵn dịp đem ra đây cho quí vị đọc xong..... chửi cho vui nau.gif

Bị vợ hạ đo ván : Thiên hạ
Bị vợ nhốt trong nhà không cho đi nhậu: Thiên lao
Bị vợ quản thúc, canh chừng: Thiên la địa võng
Chổ vợ hay ngồi trang điễm: Thần miếu
Chồng có hiếu với vợ: Thần phục
Chồng dở : Tử Thần
Chồng được vợ cưng : Thiên tử
Chồng giỏi : Thần Tài
Chồng nghe tiếng vợ gọi là rung: Thần kinh suy nhược
Chồng nhà quê : Thần Nông
chồng thành đô,: Thần Kinh
Chồng xa nhà nhớ vợ : Thần kỳ
Có hai vợ : Nhị Thiên đường
Có vợ đẹp: Thần Tiên
Con đường xưa em đi: Thiên đàng, thiên lộ
Cú đấm của vợ: Thần quyền
Cưới vợ giàu: Thiên phú
Cưới vợ nghèo: Thiên mạc
Đấm bớp cho vợ: Thiên sứ
Dáng vợ nhảy ChaChaCha: Thiên long bát bộ
Được vợ hài lòng khen thưởng: Thiên nữ tán hoa
Em gái vợ : Thiên hưong quốc sắc
Whisky, Cognac: Thần Dược
Gia đình bên vợ : Thiên triều
Ham ăn bị trúng thực, tiêu chãy: : Lục-thần-thũy
Khi vợ make plan: thần toán
Lời vợ dặn : Thiên lệnh
Lời vợ lãi nhãi : Thần Chú
Lý lẽ của vợ : Thiên lý
Ma men: Tuý thần
Mọi việc đều do vợ đinh đoạt : Thiên định
Mùi tóc hôi của vợ: Thiên hương
Mười móng tay của vợ: Thần trảo
Muốn dê vợ mà vợ không cho phép hay lạnh lùng không hợp tác : mưu sự tại nhân, thành sự tại Thiên
Ngáy ngũ : Thần sấm (Thiên Lôi)
Người yêu lý tưỡng : Thần Tượng
Người yêu nhờ gì làm nấy: Thần lực
Nhà của vợ : Thiên đình
Nhậu say về khuya mà không bị vợ đánh đòn: Thần linh phù hộ
Nộp tiền lương cho vợ : Thiên thu
Nước mắt của vợ: Thần vũ, Thiên Thủy
Phòng ngủ của vợ: Thiên cung
Quyết định của vợ: Thiên ý
Ra ngoài lén “ăn phở” bị vợ phát giác : Thiên tai
Sắc đẹp người yêu : Thiên hạ đệ nhứt mỹ nhân
Sắc mặt vợ khi nổi cáu: Thần sắc
Sáng Xỉn, tối ngất ngư : Bần Thần
Số phải lấy vợ chằn : Thiên mệnh
Tài mua sắm của vợ : Thiên phú
Thả dê tán gái trên net :Thần giao cách cãm
Thành phố vợ ở : Thiên đô
Thích bia ôm, đấm bóp: Thần Y
Thư Tình người yêu viết: Thiên Thư
Trúng gió, đau bụng: Thần Phong
Từ ngữ vợ dùng : Thiên văn, thiên ngữ
Từ người yêu thành vợ, từ vợ thành má sắp nhỏ : Thiên mẫu
Tướng đi của vợ : Thiên tướng
Vợ ăn diện theo thời trang: Thiên hình vạn trạng, thiên biến vạn biến
Vợ âu yếm với chồng: Thần thoại
Vợ chạy nhanh đi mua đồ sale: Thần tốc
Vợ chỉ biết bản thân: Thiên vị
Vợ cho tiền ăn quà: thiên lộc
Vợ chưa cưới : Thiên thần
Vợ chưởng chồng: Như Lai Thần chưởng ,
Vợ có bầu: Thiên thai
Vợ cưới xong hoá thành vợ chằn: Hung thần
Vợ đang lâm bồn : Thiên sản
Vợ đang lên giọng hét karaoke: Thiên ca
Vợ đầy đủ uy quyền, định đoạt mọi việc trong nhà : Thiên chức
Vợ đeo nữ trang lóng lánh : Thiên Hà
Vợ dùng chiêu nước mắt cá sấu: Thần thông quãng đại
Vợ giận chồng bỏ ăn: Thiên biến
Vợ gọi thì phải bẩm dạ thưa bà : Thiên bẩm
Vợ hay ngồi lê đôi mách, nói chuyện tào lao : Thiên tào
Vợ hay nổi ghen ẩu: Thiên tính
Vợ kể tội chồng: Thiên án
Vợ moi chuyện củ ra trách móc: thần trí
Vợ một mình về thăm gia đình bên vợ: Thiên thời, diạ lợi, nhân hòa
Vợ nhí: Thần Đồng
Vợ quen chân đi shopping, cà kê dê ngỗng : Thiên di
Vợ thã bộ trong shopping mall: thiên bộ
Vợ trang điểm mặt trắng, mắt xanh: Thanh thiên bạch nhựt
Vợ vắng nhà : Thiên đàng
Ý của vợ : Thiên kiến
HoaHamTieu
Hay quá, để tui ...chửi tiếp cool.gif

Nấu cơm cho dzợ ; Thiên kim tiểu thư
Bị tù chung thân : Thiên trường địa cửu

hihihi...tui thích nhất là hai câu nì :

Chồng nghe tiếng vợ gọi là rung: Thần kinh suy nhược
Ra ngoài lén “ăn phở” bị vợ phát giác : Thiên tai

chemieng.gif
Thuyền Viễn Xứ
Dzậy chi lấy dzợ... khỏi bị gì hết và khỏi bị than phiền hehehe.
TuyTamNhan
QUOTE(Thuyền Viễn Xứ @ Jul 25 2008, 12:03 PM)
Dzậy chi lấy dzợ... khỏi bị gì hết và khỏi bị than phiền hehehe.
Hihihi đàn ông còn độc thân thì thỉnh thoãng suffer, khi cưới vợ đeo ring vào tay thì suffer + ring họ mới trở thành suffering..... đó là thú đau thương mà tạo hóa đã sắp sẵn cho đàn ông

------------

Ra đường gặp người đẹp nhoẽn miệng cười duyên: Thần hồn điên đảo
Thuyền Viễn Xứ
QUOTE
Hihihi đàn ông còn độc thân thì thỉnh thoãng suffer, khi cưới vợ đeo ring vào tay thì suffer + ring họ mới trở thành suffering..... đó là thú đau thương mà tạo hóa đã sắp sẵn cho đàn ông


Suffering = Burden phải không Hiệp Sỷ Say hehehe

Have A Nice Weekend To All rose.gif rose.gif rose.gif rose.gif rose.gif
HoaHamTieu
Thiên Vương: đầy tớ của Thiên Hậu, má xấp nhỏ
Ôn Thần hột dzịt lộn nau.gif : Dzợ hỏng cho đi nhậu, xách tai bắt dzìa nhà rửa chén

TuyTamNhan
QUOTE(Thuyền Viễn Xứ @ Jul 25 2008, 06:39 PM)
Suffering = Burden phải không Hiệp Sỷ Say hehehe
Chèn.... say xỉn như tui nếu làm được tu sĩ là may gùi nau.gif , làm gì có hiệp sĩ trong nì

Có phải là "burden" hay không thì tui hỏng biết, nhưng tui biết đàn ông...chưa dám cưới vợ vẫn thoãi mái hơn

“The only really happy folk are married women and single men.”
Henry Louis Mencken




TuyTamNhan
QUOTE(HoaHamTieu @ Jul 27 2008, 10:55 PM)
Thiên Vương:  đầy tớ của Thiên Hậu, má xấp nhỏ
Bạn trai của Thiên Hậu má sắp nhỏ, mới là Thiên Vương...còn đầy tớ thì phải là Thiên Phu mới đúng nau.gif

Dzua phách, dzua du côn, dzua xạo, dzua hầm bà lằn đủ loại : Thần tránh thánh chê D.gif
lacviet
Nghe người ta nói :

Con là nợ : nhưng ai có vợ cũng muốn có con nối dõi tông đường, dù sau này nó là
con "trời đánh".

Vợ là oan gia : người đàn ông bình thường nào cũng muốn cưới vợ để xây dựng gia đình hạnh phúc, dù sau này nàng là một "bà chằn" lữa.

Cữa nhà là nghiệp báo : trước khi lấy vợ , chàng trai nào cũng muốn có một mái ấm gia đình để cưới vợ hết.

Vậy vợ là một "chân lý", mà tất cả đàn ông bình thường khi lớn lên đều tìm cách đạt được chân lý "SỐNG" này hết.

À con quên nữa , điều thứ tư là ông bà già vợ là 2 con khỉ già ưa dòm hành và bà già vợ thường là "quân sư quạt mo cho con gái" của mình tiptoe.gif

như vậy vợ là oan gia , mà chàng trai nào cũng phải gặp, để sinh con là của nợ để hao mòn tâm trí mà mau già mau chết, và để lại nhà cữa đã đi cày để trả xong nghiệp rồi thẳng cẳng đi thăm ông bà và trong thời gian còn sống chung với vợ con, thì phải luôn cung kính 2 con khỉ già dòm hành chuyện gia đình mình

Tóm lại vợ đúng là Thiên thần có nhiều phép lạ mà chồng là thiên lôi phải tuân hành vô điều kiện.
Thuyền Viễn Xứ
QUOTE
Dzua phách, dzua du côn, dzua xạo, dzua hầm bà lằn đủ loại : Thần tránh thánh chê


Dzậy cở tui D.gif D.gif D.gif
Thuyền Viễn Xứ
Dzợ Chửi: ngồi nghe đạo giáo D.gif D.gif D.gif
lacviet
QUOTE(Thuyền Viễn Xứ @ Aug 3 2008, 09:36 PM)
Dzợ Chửi: ngồi nghe đạo giáo  D.gif  D.gif  D.gif
*


Vợ chửi phải ngồi nghe, đó là thiên kinh địa nghĩa, còn cải lại vợ sẽ bị thiên lôi đả D.gif
TuyTamNhan
QUOTE(lacviet @ Aug 4 2008, 09:10 AM)
Vợ chửi phải ngồi nghe, đó là thiên kinh địa nghĩa, còn cải lại vợ sẽ bị thiên lôi đả D.gif

Tiếng vợ chửi lanh lãnh == thần chung mộ cổ (chuông buổi mai, trống buổi chiều) eyelashes1.gif
HoaHamTieu
hihihi ... Hoa tui góp thêm vài chữ nữa nè :

-Thần hộ mạng: Vợ bắt đứng chờ ở shopping mall chemieng.gif
-Thiên nhiên: sắc đẹp của dzợ khi chưa đi thẩm mỹ dziện
-Thần thánh hóa: sắc đẹp của dzợ sau khi đi thẩm mỹ dziện nau.gif
trueluvforever08
wow! vậy mà ông nào cũng muốn có vợ hết là sao vây?
TuyTamNhan
QUOTE(trueluvforever08 @ Aug 18 2008, 12:50 PM)
wow! vậy mà ông nào cũng muốn có vợ hết là sao vây?
Tại vi họ thi'ch thú đau thương pp.gif


Có ông bồng bột, gặp phải thần tượng thì liền muốn có một cuốc sống thần tiên, rồi tự vấn thân lào vào thiên la địa võng để được gẫn rũi thiên thần. Có số may mắn thì được sống trong thiên đình, mang chức phận thiên sứ nhưng phải thần phục hung thần. Thỉnh thoãng còn phải kiêm luôn trong trách thần hộ mạng. Chầu trực thiên triều lâu ngày có người đâm chán, muốn được làm thần y, nhưng thiên lệnh không cấp cho thần dược nên họ đành bó tay. Có người liều, lén làm thần y không giấy phép. Việc chẳng may bại lộ, gặp phải thiên tai thì như lai thần chưỡng đục tới tấp đến sặc máu dê. Nhẹ thì bị thần trảo tóm đầu bỏ vào thiên lao, phạt nấu cơm, giặc đồ, và thay tả cho con. Ngày ngày phải nghe hung thần đọc thần chú, dùng thần chung mộ cổ để luận thiên án. Than ôi, vì quá say mê cái đẹp của thiên nhiên mà u mê thần thánh hóa hung thần ra thần tiên để tự dối mình. Âu cũng là thiên mệnh ! nau.gif
HoaHamTieu
Chí lý... hihihi...Túy Gia nói hay quá yeah.gif
HuongDuong
QUOTE(TuyTamNhan @ Aug 18 2008, 08:03 PM)
......  Nhẹ thì bị thần trảo tóm đầu bỏ vào thiên lao,  phạt nấu cơm, giặc đồ, và thay tả cho con.  Ngày ngày phải nghe hung thần đọc thần chú, dùng thần chung mộ cổ để luận thiên án.  Than ôi, vì quá say mê cái đẹp của thiên nhiên mà u mê thần thánh hóa hung thần ra thần tiên để tự dối mình.  Âu cũng là thiên mệnh !  nau.gif
*


Ai ya...... ít ra cũng giành được cái thiên chức đó muh, thần sầu quỷ khóc dzị thui chứ nau.gif ....... đâu fải thê thảm zì cho lắm nana.gif
TuyTamNhan
QUOTE(HuongDuong @ Aug 19 2008, 10:10 AM)
Ai ya......  ít ra cũng giành được cái thiên chức đó muh, thần sầu quỷ khóc dzị thui chứ  nau.gif ....... đâu fải thê thảm zì cho lắm  nana.gif
Phải gùi, không thê thảm đâu....... hãy thử hình dung một thiên sứ phải sống một cuộc sống máy móc, sành điệu thiên bẩm, thần kinh suy dược, và lúc nào cũng chỉ biết hành sự theo thiên định. Tất cả mọi việc trong và ngoài đều phải thông qua thiên kiến, và phải có sự chấp nhận của thiên ý mới đươc hành sự. Tất cả mọi lý lẻ đều không qua được thiên lý, bằng không thì sẽ phải chịu cực hành nghe hung thần niệm.... thần chú sáng đêm. Sống như vậy không thê thãm lắm đâu, phải không? nau.gif
luvfourever
Vì mất "thằng" bạn nối khố của lão, nó bỏ nhậu mà đi theo đạo thờ "thần".
Lão vì mất bạn nhậu, nên gan cùng mình dám đem "thiên thần" ra đây chê bai D.gif
Coi chừng lão bị thiên tai (thiên thần cho ăn một bạt tai) đấy nhé mad.gif
TuyTamNhan
QUOTE(luvfourever @ Aug 20 2008, 02:29 PM)
Vì mất "thằng" bạn nối khố của lão, nó bỏ nhậu mà đi theo đạo thờ "thần".
Lão vì mất bạn nhậu, nên gan cùng mình dám đem "thiên thần" ra đây chê bai  D.gif
Hỏng dám đâu..... xưa nay ai cũng biết tui là dân nhát bẫm sinh... cho dù tui có nuốt mật dê cũng hỏng dám "chê bai" thiên thần. Có sao nói dzị, tui chỉ tả lại nếp sống thần kinh suy nhược của thằng bạn nhậu mà thui nau.gif

QUOTE
Coi chừng lão bị thiên tai (thiên thần cho ăn một bạt tai) đấy nhé  mad.gif
cho tới bi chừ tui vẫn còn coi chừng thật kỷ đó chứ... cám ơn luvfourever đã chịu khó nhắc cho tui....sợ nana.gif
puppyz
QUOTE(TuyTamNhan @ Jul 24 2008, 11:58 PM)
Muốn dê vợ mà vợ không cho phép hay lạnh lùng không hợp tác : mưu sự tại nhân, thành sự tại Thiên


Lâu quá không gặp lão hi.gif lay.gif

Muốn dê những người khác phái không phải vợ mình.... mà vợ bắt được là Thiên..... sắc D.gif D.gif D.gif D.gif D.gif

chú thích: cái nầy tui chôm của người khác.....
TuyTamNhan
QUOTE(puppyz @ Aug 21 2008, 08:51 AM)
Lâu quá không gặp lão  hi.gif  lay.gif 
applause1.gif Chào bác Pụp, chắc tại bác thân mang trọng trách, bận làm thiên sứ nên không rãnh gặp ai đó chứ nau.gif

QUOTE
Muốn dê những người khác phái không phải vợ mình.... mà vợ bắt được là Thiên..... sắc      D.gif  D.gif  D.gif  D.gif  D.gif
Speaking from experience hở bác? hoho.gif
Thuyền Viễn Xứ
Em vợ là Thiên Nga (chôm) hehehe ai dzí theo tui chửi đó là Thiên Mệnh hehehe.

Have A Nice Weekend To All rose.gif rose.gif rose.gif rose.gif rose.gif
puppyz
QUOTE(TuyTamNhan @ Aug 21 2008, 04:13 PM)
applause1.gif Chào bác Pụp, chắc tại bác thân mang trọng trách, bận làm thiên sứ nên không rãnh gặp ai đó chứ 


Sao lão hay quá...số tui trời hộ nên không những vừa làm thiên sứ tại thiên lao mà còn gặp thiên tai nữa đó lão D.gif D.gif

Chỉ khổ là chẳng có thiên nga nào mà chỉ toàn ngỗng đực không lão ơi D.gif


QUOTE(TuyTamNhan @ Aug 21 2008, 04:13 PM)
Speaking from experience hở bác? 


Cũng xém đó lão.... 3 thằng nhậu xỉn xong 2 thằng quẹo vô cafe ôm... tui để wên kiếng đi lộn qua tiệm cháo lòng ngồi chờ 2 thằng nó hoài....hết giờ.... chủ tiệm đuổi về.... hôm sau có tin báo.... 2 thằng kia bị nạn.... D.gif D.gif
puppyz
Cho tui ké thêm 1 chút D.gif D.gif D.gif

Bị vợ hạ đo ván : Thiên Gục
Bị vợ nhốt trong nhà không cho đi nhậu: Thiên Nhát
Bị vợ quản thúc, canh chừng: Thiên Túng
Chổ vợ hay ngồi trang điễm: Thần Tọa
Chồng có hiếu với vợ: Thần Hèn
Chồng dở : Thần Cùi
Chồng được vợ cưng : Thiên Tổ
Chồng giỏi : Thần Tiền
Chồng nghe tiếng vợ gọi là rung: Thần tè sấm sét
Chồng nhà quê : Thần Cày...........1 Job
Chồng thành đô : Thần Cày............nhìu Job
Chồng xa nhà nhớ vợ : Thần Cù Lần
Có hai vợ : Thần Ngầu
Có vợ đẹp: Thần Độc
Con đường xưa em đi: Thiên đàng, thiên lết
Cú đấm của vợ: Thần Công
Cưới vợ giàu: Thiên Cạ....... (Credit Card)
Cưới vợ nghèo: Thiên Xụm
Đấm bớp cho vợ: Thiên Nịnh
Dáng vợ nhảy ChaChaCha: Thiên Xà Náo Động
Được vợ hài lòng khen thưởng: Thiên Tai Tán Bại.... chẳng hạn như lau nhà rửa chén
Em gái vợ : Thiên Nhiên Bay Bổng
Whisky, Cognac: Thần Cụng
Gia đình bên vợ : Thiên Lôi Tổng Đội
Lời vợ lãi nhãi : Linh Tinh Thần Chú
Lý lẽ của vợ : Xà Bần Thiên Lý Tích
Ma men: Thần... Tiệc
Mọi việc đều do vợ đinh đoạt : Thiên Thư Tuyệt Định
Mùi tóc hôi của vợ: Thiên Ngộp
Mười móng tay của vợ: Thập Dương Thần Trảo
Muốn dê vợ mà vợ không cho phép hay lạnh lùng không hợp tác : Thiên Xìu Ngòi Tịt
Người yêu lý tưỡng : Thiên Thần Thánh Thể
Người yêu nhờ gì làm nấy: Thần Dạ
Phòng ngủ của vợ: Ma trậnThiên cung

Ra ngoài lén “ăn phở” bị vợ phát giác : Công Công Thiên ..... Chức

Sắc mặt vợ khi nổi cáu: Thần sắc
Sáng Xỉn, tối ngất ngư : Lưu LinhThần

Thả dê tán gái trên net : Thiên Gỏ

Thích bia ôm, đấm bóp: Thần Mò

Ráng bóp óc.... ghi thử ... có nhìu chữ.... tui cũng hỏng hiểu D.gif D.gif D.gif
TuyTamNhan
QUOTE(puppyz @ Aug 25 2008, 07:39 AM)
Sao lão hay quá...số tui trời hộ nên không những vừa làm thiên sứ tại thiên lao mà còn gặp thiên tai nữa đó lão  D.gif 
Chèn... không ngờ Bác Pụp có....... chức cao dzị mà cũng không tránh khỏi tai kiếp hỉ D.gif

QUOTE
Chỉ khổ là chẳng có thiên nga nào mà chỉ toàn ngỗng đực không lão ơi  D.gif
Không có thiên nga thì thui, ai biểu bác đi ve vãng ngỗng đực chi dzạ? nau.gif

QUOTE
Cũng xém đó lão.... 3 thằng nhậu xỉn xong 2 thằng quẹo vô cafe ôm... tui để wên kiếng đi lộn qua tiệm cháo lòng ngồi chờ 2 thằng nó hoài....hết giờ.... chủ tiệm đuổi về.... hôm sau có tin báo.... 2 thằng kia bị nạn....    D.gif  D.gif
Hỏng lẻ chúng bị thiên thần bắt đi làm thái giám hả nau.gif
puppyz
QUOTE(TuyTamNhan @ Aug 25 2008, 03:43 PM)
Không có thiên nga thì thui, ai biểu bác đi ve vãng ngỗng đực chi dzạ?  nau.gif


Còn tỉnh Nga va Ngỗng nhìn có khác

1 ly.... khác chút xíu

2 ly... lờ mờ khác

3 ly.... nhìn hoài.... hỏng biết

4 ly.... có khác gì đâu ghe.gif ghe.gif

QUOTE(TuyTamNhan @ Aug 25 2008, 03:43 PM)
Hỏng lẻ chúng bị thiên thần bắt đi làm thái giám hả  nau.gif


Thiên Thần kéo về thì chắc chắn.... còn vụ giám thái hay không.... chờ tui dzìa hỏi lại .... D.gif D.gif D.gif D.gif D.gif
This is a "lo-fi" version of our main content. To view the full version with more information, formatting and images, please click here.
Invision Power Board © 2001-2010 Invision Power Services, Inc.