Em đã 27 tuổi chưa một lần yêu đương, có yêu thì cũng chỉ là tình yêu đơn phương của một cậu sinh viên với một cô bạn cùng lớp trên. Do hoàn cảnh còn khó khăn và sự nghiệp chưa có gì nên em đã tạm hoãn chuyện yêu đương lại.
Đầu năm 2006 do hiếu kỳ, và nhu cầu sinh lý em đã có duy nhất một lần đi "bóc bánh trả tiền". Từ đó đến nay chính điều này làm cho em khổ tâm nhiều lắm, đặc biệt là hiện nay em cũng làm ăn khấm khá, muốn khi trở về Việt Nam sẽ yêu và lập gia đình. Nhưng mỗi khi nghĩ đến có người yêu, có vợ thì em lại cảm thấy tội lỗi quá và băn khoăn không biết người vợ tương lai của em sẽ phản ứng thế nào khi em thú thật với cô ấy về điều này.
Nếu kết hôn rồi thì em lại lo mình sẽ phải sống trong sự dằn vặt của cô ấy. Mặc dù hiện nay xa nhà làm ăn trên đất khách quê người em vẫn luôn giữ mình trong sạch. Chỉ vì một lần như vậy mà em thấy suy sụp hoàn toàn rồi và nghĩ mình không đáng được tôn trọng hay xứng đáng nữa. Anh chị hãy cho em lời khuyên phải làm thế nào?(Minh Đức)
