Help - Search - Member List - Calendar
Full Version: có phải khi yêu là quên chính mình
VietLove > Member Corner - Kinh Nghiệm - Học Hỏi > Thảo Luận - Tâm Sự - Giải Đáp
beyeudoi206
... khi biết yêu một ai là mình đã biết bắt đầu biết nhớ nhung và mong chờ , là biết hạnh phúc song song với đau khổ... nhưng tình yêu sẽ càng hạnh phúc hơn khi người ta yêu và được yêu... được sống bên người mình yêu là một hạnh phúc thế nhưng khi mình phải sống bên người mà mình không yêu có phải là một đau khổ phải không??? em không thể trả lời câu hỏi này tại vì em yêu anh rất nhiều và hạnh phúc khi được ở bên cạnh anhnh...em chỉ biết trói anh bằng tình yêu của em.. em yêu anh nhiều thật nhiều và em cứ ngỡ rằng anh cũng yêu em... ở bên anh em cũng đã có lần mơ hồ cảm nhận được tình yêu anh.... em không biết đó có phải là sự thật hay không?? hay chỉ là do chính em tưởng tượng để an ủi chính bản thân mình mặc dù lúc nào em cũng được anh nói rằng " anh hết yêu em rồi em ah" , và em chỉ biết khóc mà thôi... em không đành lòng để anh ra đi... đối với em anh là tất cả là hạnh phúc là nụ cười của em... mất anh rồi cuộc đời em sẽ mất hết niềm vui... em đã khóc thật nhiều và em biết rằng anh cũng đã ở bên cạnh an ủi cho em... anh vẫn ở lại bên cạnh em và em lại một lần nữa yên tâm mà tận hưởng hạnh phúc của chính mình... nhưng có lẽ em đã bất công với anh khi bắt anh ở bên cạnh em người mà anh không yeu^... chắc vì nước mắt của em đã níu chân anh phải không??? yêu một người là muốn người đó được hạnh phúc... em có nên để anh ra di không mặc dù em đã quen được anh cham sóc an ủi... em đã quen có hơi anh bên cạnh nhưng trong lòng anh không có em thì sẽ tội cho anh lắm..em không đủ can đảm để mất anh trong đời nhưng anh ở bên em mà anh không hề yêu em thì tội nghiệp cho anh lắm... em phân vân không biết làm sao giữa hai con đường... có ai có thể giúp em không.... yêu là đau khổ thế sao??
nhelen79
Hi beyeudoi206,

Đọc qua những lời tâm tình của bạn, H. nghĩ bạn đang biết tại sao mình đau khổ, nhưng ba.n đang chạy trốn vì bạn không dám đương đầu với sự thay đổi hay những gì bạn có thể mất nếu bạn buông tay? cuộc sống có hạnh phúc thì cũng sẽ có đau khổ, có những thứ mình giữ được thì cũng có những thứ mình sẽ mất mát tuy rằng mình đã cố gắng hết sức. You win some, and you will loose some in life, right? Yêu 1 người và được ở bên cạnh người ta đó là một sự may mắn chưa chắc trong chúng ta, ai cũng sẽ có đươc. Yêu 1 người mà ở bên cạnh một người khác vì bất kỳ 1 lý do nào, H. nghĩ đó là 1 sự đau khổ lớn hơn là buông tay để làm lại từ đầu. Đó không phải là quyết định dễ dàng, và có thể quyết định trong 1 sớm 1 chiều vì H. nghĩ ngoài trừ mình, sẽ có những người khác vô tình hay cố ý sẽ bị ảnh hưởng bởi sự quyết định của mình. Nhưng cuộc sống còn dài, bạn còn nhiều cơ hội để đi tìm cho mình một hạnh phúc riêng thay vì phải sống từng ngày bằng những giọt nước mắt của chính mình và nghĩ đó là tình yêu.

Be strong, sis smile.gif
This is a "lo-fi" version of our main content. To view the full version with more information, formatting and images, please click here.
Invision Power Board © 2001-2010 Invision Power Services, Inc.