Phải dịch là chiếc vòng chứ không dịch là chiếc nhẫn được vì đây là mấy cái vòng olympic
Họ không nhất thiết là phải thắng cuộc, nhưng đều đáng được nhận huy chương vàng về tinh thần thế vận.
Ngày 8 tháng 8, trong buổi lễ khai mạc thế vận hội Bắc Kinh, một thành viên của đoàn trung quốc thay mặt 12 000 lực sĩ có mặt, tuyên thệ "tôn trọng luật lệ và tham gia với tinh thần thượng mã", theo đúng lời nói của Pierre de Courbetin.
Đáng buồn thay, trong quá khứ các vận động viên đã không theo được lý tưởng này : sẵn sàng làm tất cả mọi thứ để chiến thắng, họ không ngần ngại chơi gian, dùng chất kích thích hoặc dùng các chiến thuật thiếu trung thực.
"Những con cừu lạc này làm hỏng cuộc chơi và làm cho chúng ta dễ quên đi một điều là số lực sĩ dự thi với tinh thần cao thượng và tình yêu tổ quốc đông hơn những người chơi gian rất nhiều" sử gia chuyên về thế vận hội John Lucas nhấn mạnh.
Và ông có lý : ngay từ kỳ thế vận hội đầu tiên năm 1896, hàng trăm cử chỉ thể thao đẹp đẽ - thường không được biết tới hay bị quên lãng - đã nhắc đi nhắc lại lý tưởng thế vận hội. Và đây là 10 ví dụ trong số những cử chỉ đẹp nhất :
Thêm một dịp nữa - Cecil Healy (Stockholm, 1912)
Vận đông viên người Úc Cecil Healy trở thành ứng cử viên sáng giá nhất của cuộc thi bơi 100 m tự do khi đội Mỹ bị loại vì đến trễ vòng thi bán kết. Mỹ yêu cầu được thi lại vì có sự hiểu lầm về thời gian. Đề nghị được một ban trọng tài xem xét.
Với sự yêu cầu của Healy, người đại diện đội Úc không chống lại yêu cầu của đội Mỹ. Họ được tham dự một kỳ bán kết đặc biệt và Duke Kahanamoku, vận động viên bơi lội gốc Hawaii được vòng này. Ông thắng luôn vòng chung kết sau đó, về trước hơn Healy đến 2 m. Healy đoạt huy chương bạc và... sự vỗ tay nồng nhiệt của khán giả.
Thế Chiến Thứ Nhất làm ngưng nghề nghiệp thể thao của Cecil Healy một cách đột ngột : Ông chết trên chiến trường năm 1918.
Bàn tay cứu giúp - Lucien Duquesne (Amsterdam, 1928)
Trong vòng loại cuộc đua 3000 m vượt chướng ngại vật, Paavo Nurmi, vận động viên chạy đường dài người Phần Lan bị trượt chân khi chạy qua hồ nước và làm rơi chiếc đồng hồ giữ nhịp của ông.
Đuổi theo kịp, vận động viên người Pháp Lucien Duquesne ngừng lại, giúp ông đứng dậy và tìm chiếc đồng hồ.
Không chịu chạy lên phía trước, Nurmi chạy chung với Duquesne cho đến đích và nhường vị trí đầu cho ông.
Lucien Duquesne từ chối.
Người thua cuộc vĩ đại - Ralph Hill (Los Angeles, 1932)
Chạy ở cuối đoàn lúc đầu trong cuộc đua 5000 m, người Mỹ Ralph Hill vượt lên đến vị trí thứ hai và theo bén gót người Phần Lan Lauri Lehtinen, người nắm kỷ lục thế giới trong cự ly này. Được tiếp sức bởi 50 000 khán giả, Hill hai lần cố vượt qua, nhưng người chạy trước chặn đường và cuối cùng thắng chỉ vài centimetre.
Lỗi bị phạm quá rõ ràng, nhưng Ralph từ chối không kiện, không tin rằng người phạm lỗi cố ý. "Đoạt huy chương bạc có gì đáng để xấu hổ?" ông hỏi ký giả của tờ New York Times.
Câu chuyện được truyền đi khắp thế giới, và Ralph Hill trở thành "người anh hùng trong mọi trường học", theo lời một tờ thời báo ở Thụy Điển.
Vì lòng yêu thương con ngựa - Shunzo Kido (Los Angeles, 1932)
Shunzo Kido, đội đua ngựa Nhật Bản, đang dẫn đầu cuộc đua vượt chướng ngại vật khi ông thấy con ngựa của mình, Kyu Gun, sắp bị kiệt sức. Ông bỏ cuộc ngay để khỏi làm bị thương con ngựa.
Hai năm sau, một hội bảo vệ súc vật Mỹ dựng một tấm biển tưởng niệm ở Riverside, California. Trên đó ghi Kido, khi chọn việc bảo vệ con ngựa của mình, "đã nghe theo tiếng gọi ngọt ngào của lòng thương hơn là tiếng hét ầm ĩ của vinh quang"
Tinh thần anh em - Lutz Long (Berlin, 1936)
Adolf Hitler, xem thế vận hội là một dịp để chứng minh "chủng tộc aryan" hơn các chủng tộc khác, đã chỉ thị cho các vận động viên Đức không được gần gũi với các đấu thủ da đen. Một người đã ra mặt chống lại lệnh này.
Trong vòng loại cuộc thi nhảy xa, Jesse Owens, lực sĩ người Mỹ da đen, bị phạm quy hai lần nhảy đầu, thêm một lần thứ ba là bị loại.
Lực sĩ người Đức Carl Ludwig "Lutz" Long khuyên ông nên chừa một khoảng trước bàn dậm nhảy. Như vậy chắc chắn không nhảy được xa, nhưng sẽ qua được vòng loại.
Owen nghe theo lời khuyên, vượt qua vòng loại và chiếm huy chương vàng (ông được 4 huy chương cả thảy).
"Đem nung chảy hết các cúp và huy chương của tôi, sau đó ông nói, bao nhiêu cũng không đủ mạ vàng cho tình bạn của Lutz Long đối với tôi".
Lutz Long sau này chết trong Đệ Nhị Thế Chiến. Sau khi chết, ông được truy tặng huy chương Pierre-de-Courbetin, đặt tên theo người sáng lập ra thế vận hội hiện đại, dùng tặng cho các lực sĩ có tinh thần thể thao đặc biệt.