QUOTE(andreylyon @ Sep 2 2008, 05:06 AM)
lyon xin kể 1 câu chuyện và mong các bạn giúp nhé
- mình và cô ta quen được 3 năm. tình cảm nói chung là rất tốt. thế nhưng 1 hôm nọ cô ta xin lyon wa mỹ du học. lyon ko cho vì sợ wa đó mình có nguy cơ mất cô ấy. thế là cô ta vẫn trốn lyon và wa đó. đến 3 tháng sau mới gọi điện xin lổi. vì yêu nên mình cũng thông cảm cho cô tạ nhưng ko ngờ 3 năm sau cô ta dẩn về 1 đứa con trai và xin được tha thứ. lyon ko biết phải làm sao nữa mong được chỉ giùm cám ơn nhiều lấm

3 năm sau cổ dẫn 1 đứa con dzìa thì chắc là... khôn 3 năm dại một giờ rồi.

1 năm có 8760 giờ. 3 năm vị chi có 26,280 giờ, chỉ dại 1 giờ, còn 26,279 giờ kia không dại thì kể ra cũng là hay lắm rồi.
Ông bà mình có câu "con dại cái mang". Trong trường hợp của Lyon thì ngược lại, cái dại nên mới... mang con. Lyon đã thương cổ thiệt tình thì nên tha thứ cho cổ. Thôi thì lấy cái và mang con dzìa nuôi luôn không thôi người đời lại cho mình là kẻ nhỏ mọn, mỏ nhọn
(giống tcd đây)!