Nguyễn Hưng
(Mùa Hè Đỏ Lửa 1972 Đoạt Giải Khiêu Vũ & Sau Biến Cố 1975 Trở Thành Ca Sĩ).

Sau khi viết bài về Nguyễn Hưng Long (con trai ca sĩ: Nguyễn Hưng), Nguyễn Hưng chú vừa đi lưu diễn bên Úc Châu về 2 chú cháu & chị Linh hẹn nhau đến nhà hàng Song Long để ăn trưa và để trò chuyện, sẵn dịp phỏng vấn ca sĩ: Nguyễn Hưng luôn, xin mời quý đọc giả bán nguyệt san Ngọc Lân Thời Báo & bán nguyệt san Nghệ Sỉ Tây Bắc cũng như trang web: www.cailuongvietnam.com theo dõi cuộc trò chuyện giữa ca sĩ Nguyễn Hưng & Phương Tùng.

"Con nhà nòi không giống tông cũng giống cánh", câu ca dao trên có thể đúng vì trong thập niên 60, tại thành phố Sài Gòn có một lớp huấn luyện khiêu vũ và vũ dân tộc được coi là rất nổi tiếng do vũ sư: Ánh Tuyết sáng lập. Bà đã đào tạo nhiều vũ sư tài giỏi cho đến nãm 1975 (ngày Miền Nam rưi vào tay Cộng Sản), trong các vũ sư thành danh ấy có người con trai út của bà Nguyễn Hưng, trong năm 1972 chú đã đoạt được rất nhiều giải & giải ấn tượng nhất phải nhắc đến giải Kim Khánh do nhật báo Trắng Đen tổ chức với thể điệu Cha Cha Cha khi chú mới 17 tuổi, hỏi đùa chú đoạt giải khiêu vũ sao giờ lại trở thành ca sĩ chuyên nghiệp. Chú cười rất "bí hiểm" cho biết khởi nghiệp của chú là "bộ trống" do Mẹ mua cho & chú đã tham gia ban nhạc trẻ mang tên Radiations đi trình diễn nhiều nơi trong suốt thời gian Việt Nam chưa bị "thay đổi chủ"...v.v... Chú sẽ cho biết thêm trong phần phỏng vấn mời đọc giả tiếp tục theo dõi.

Trước khi sang định cư tại Toronto, Canada theo diện đoàn tụ gia đình vào năm 1992, trong thời gian còn sinh sống tại Việt Nam chú Nguyễn Hưng từng cộng tác với rất nhiều đoàn hát trong nước như: Bông Sen, Ðoàn xiếc Ðộc Lập... cũng như đi show tại các tụ điểm văn nghệ (thời gian này NH chưa có căn bản về nhạc lý nhiều, vì chú là vũ sư), khi về cộng tác cùng Bông Sen chú đã được giáo sư Duy Tân chỉ dẫn thêm về phần nhạc lý cho đến khi NH gia nhập với đoàn Bông Sen 2, vì mưu sinh năm 1982 -1983 chú Nguyễn Hưng có mở lớp dạy luyện khiêu vũ.

Sang định cý tại Canada 1992, dịp tình cờ vào năm 1994 ca sĩ Phương Hồng Quế sang trình diễn tại Toronto, gặp lại người bạn tại quê nhà trên xứ người bà Quế đã khuyến khích chú Nguyễn Hưng sang Cali chơi cũng như thử "thời vận" trong nghiệp dĩ cầm ca & khiêu vũ, tháng 03 nãm 1994 nữ ca sĩ Phi Phi tổ chức đêm ra mắt CD tại vũ trường Ðêm Màu Hồng, ðêm ấy NH đã làm "sống động" khi chú trình bày hai nhạc phẩm được coi là "bất hủ" của nền âm nhạc Việt Nam Vết Thù Trên Lưng Ngựa Hoang và Ðưa Em Vào Cõi Chết. Những nhạc phẩm trên đã một thời dính liền với tên tuổi "đàn anh" Elvis Phương & Thái Châu, trong đêm ra mắt CD của Phi Phi có sự tham dự của nhiều nhà "bảo trợ" trong đó có Tô Ngọc Thuỷ (Producer of Thuy Nga Paris), chị Thuỷ đã có nhã ý mời chú Nguyễn Hưng đến phòng thâu của PBN "thử giọng", kể từ đó con đường văn nghệ tại Hải Ngoại đã chào đón vũ sư trong thập niên 70 tại Việt Nam với vai trò mới ca sĩ: Nguyễn Hưng, đến hôm nay (2008) một bước tiến khá dài cho người ca sĩ cộng tác được coi là "lâu năm" nhất với PBN, hỏi chú về kỷ niệm hành trang khởi đầu với PBN, chú khiêm tốn cười và cho biết "đó là điều may mắn mà chú không bao giờ ngờ tới, tuy có rất nhiều kỷ niệm người trong cuộc mới trân trọng và hiểu rỏ", ngoài cám ơn đến PBN ra chú luôn tâm nguyện cám ơn đến sự dạy dỗ của mẹ (vũ sư Ánh Tuyết), người vợ đảm đang (Thục Hiền) và đặc biệt chú luôn nhớ ơn đến khán giả đã luôn ủng hộ chú trong bao lâu nay trên bước đường nghệ thuật, và chú hy vọng sẽ được cống hiến tài năng của mình mãi kèm theo trong tương lai có thể chú sẽ gởi gấm đến khán giả xa gần, một gương mặt trẻ Nguyễn Hưng Long (con trai ca sĩ: Nguyễn Hưng) cũng có năng khiếu ca hát cũng như khiêu vũ giống bố, sau đây là phần phỏng vấn với ca sĩ: Nguyễn Hưng (hôm ấy có mặt chị Linh, chị em tôi phải nói "vô tý" và "hồn nhiên" về cách nói chuyện của chú Nguyễn Hưng), Phương Tùng xin mời đọc giả bán nguyệt san Ngọc Lân Thời Báo & bán nguyệt san Nghệ Sỉ Tây Bắc Hoa Kỳ cũng như trang web: www.cailuongvietnam.com theo dõi.

Tiểu Sử và Cuộc Sống

Họ Tên: Nguyễn Từ Hưng Nghệ Danh: Nguyễn Hưng
Sinh Nhật: Ngày 16 Tháng 08 Tại: Sài Gòn
Sở thích yêu thích: xem phim (nhất là phim Action)
Màu sắc yêu thích: Trắng và Đen
Con số yêu thích: 9 (theo truyền thuyết Trung Hoa, số 9 là số Trường Cửu, cá nhân chú rất hạp các con số lẻ, ví dụ 1,3,5,7 thì ý nghĩa không hay lắm, số 10 là con số chẳn thành ra chọn số 9 là ưng ý nhất) wow, vậy khi đi show xa PT hy vọng các chị các cô tặng 9 hoa hồng, chú NH thích lắm và có thể trình diễn cũng như khiêu vũ rất sống động trong đêm ấy.
Thần tượng: Rất nhiều (vì mỗi người có cái hay riêng, nên rất khó nói), đặc biệt về Dance thì Micheal Jackson, về ca hát Elvis Phương và Thái Châu (hèn chi chú trình bày nhạc của 2 ca sĩ này nhiều khi mới vào nghề)
Địa chỉ liên lạc: mọi thư từ xin về PBN hoặc qua địa chỉ e-mail: vangcac@yahoo.com.

Phương Tùng (PT): Chào chú Nguyễn Hưng qua 2 tờ bán nguyệt san Ngọc Lân Thời Báo & Nghệ Sỉ Tây Bắc Hoa Kỳ cũng như trang web: www.cailuongvietnam.com chú có thể cho đọc giả biết thêm chú đến với bộ môn khiêu vũ và ca hát từ lúc nào không?, ai đã hướng dẫn và dạy chú?, trong thời gian ca hát tại quê nhà chú có nhạc phẩm nào được coi là ưng ý không?, trình diễn tại đâu?, trong năm nào?.

Nguyễn Hưng (NH): Chào Phương Tùng, qua 2 tờ bán nguyệt san Ngọc Lân Thời Báo và bán nguyệt san Nghệ Sỉ Tây Bắc Hoa Kỳ cương như trang web: www.cailuongvietnam.com, xin cho Nguyễn Hưng gởi lời chào trân trọng nhất đến tất cả quý vị khán giả đã yêu thương Nguyễn Hưng trong bao lâu nay, cháu cũng biết mẹ chú là vũ sý Ánh Tuyết, vì vậy chú đã có gen di truyền nên bộ môn khiêu vũ chú đam mê từ lúc bé, còn về ca hát thì năm 13 tuổi chú mới được đi học chút chút. Mẹ là người dạy chú khiêu vũ, còn thầy dạy nhạc là Nguyễn Tình (thật ra lúc ấy chú chỉ học trống, chứ không học hát), và chú đã được mẹ mua cho bộ trống đi đánh nghêu ngao chơi (cười), khi còn tại Việt Nam chú đi trình diễn rất nhiều tụ điểm ca nhạc và phòng trà với nhiều nhạc phẩm & nhiều thể loại nhạc khác nhau, nhưng nhạc phẩm ấn tượng nhất phải kể "Ðôi Mắt của nhạc sĩ: Xuân Hồng", được thâu hình và phát trên làn sóng truyền hình trong thập niên 80. (Linh: đúng đó nhờ nghe xong nhạc phẩm ấy mà chị đi vượt biên luôn đó em, hy vọng anh Nguyễn Hưng sẽ trình bày lại nhạc phẩm trên trong thời gian gần đây "cười").

PT: Thưa chú, trong gia đình như vậy coi như "nghề cha truyền con nối", nhưng chú đã nối nghiệp mẹ, thời gian đầu cộng tác cùng PBN chú trình bày giòng nhạc buồn, sau này có thay đổi chú trình bày giòng nhạc sôi động cũng như khiêu vũ trên SK, vậy khi đi show những bài hát nào chú được quý vị khán giả yêu cầu trình bày nhiều nhất?, riêng cá nhân giòng nhạc và nhạc phẩm nào chú thích nhất?.

NH: Đúng vậy chú có gen di truyền của mẹ, nên trong nhà trước kia chỉ có 2 thế hệ cống hiến bộ môn nghệ thuật & trong tương lai hy vọng thế hệ thứ 3 ra mắt quý vị khán giả xa gần một ngày không xa, thật ra làm nghề ca hát thì người ca sĩ phải trình diễn đủ thể loại nhạc, trước kia chú thích giòng nhạc chậm buồn, giờ vừa hát và nhảy nên chú thích trình diễn giòng nhạc nhanh sôi động, các bài được yêu cầu nhiều nhất trên SK vũ trường phải kể: Hương, Trái Tim Tình Si, Đời Tôi Là Của Tôi, Lầm, Say... Trong các nhạc phẩm đã trình bày qua nhạc phẩm Lầm & Say chú rất thích, thích nhất là nhạc phẩm Hương.

PT: Năm 1972 được thành danh tại Việt Nam với bộ môn khiêu vũ, sau 1975 trở thành ca sĩ và thập niên 80 chú có mở lớp dạy khiêu vũ, sang Toronto, Canada 1992 và năm 1994 được xuất hiện hầu hết trên Video & DVD của PBN từ 1994 đến nay (2008), vậy xin hỏi chú ngoài PBN ra chú có trình diễn trên DVD của trung tâm nào khác không?, hay chú chỉ độc quyền cho PBN thôi?.

NH: Cám ơn Phương Tùng đã nhắc lại kỷ niệm của chú trước và sau 1975 tại quê nhà, trong năm 1972 chú đoạt giải trong cuộc thi khiêu vũ với thể điệu Cha Cha Cha do báo Trắng Ðen thực hiện, sau 1975 chú chuyển sang làm ca sĩ và di trình diễn tại các tụ điểm văn nghệ & phòng trà, thập niên 80 vì thị hiếu khiêu vũ gia tăng cũng như để bảo đảm cuộc sống không bị thiếu hụt năm 1982 chú đã mở lớp dạy khiêu vũ, được rất nhiều người đến ủng hộ và đăng ký học. Sang Canada năm 1992 theo diện đoàn tụ gia đình, năm 1994 tình cờ gặp lại ca sĩ Phương Hồng Quế (khi chị sang trình diễn tại Toronto), chị và chú có trò chuyện về thời xa xưa khi đi trình diễn chung, chị PHQ đã ủng hộ và khuyên chú sang Cali chơi cũng như "thử thời vận", sau lần "thử thời vận" ấy chú đã được góp mặt trong các chương trình Video & DVD của TT Thuý Nga.

PT: Thường làm nghề gì lâu năm, ai cũng muốn đào tạo những người đến sau mình, vậy chú có bao giờ nghĩ rằng sẽ đào tạo một mầm non cho bộ môn nghệ thuật không thưa chú?. Xin cho PT hỏi giữa ca hát & khiêu vũ chú thấy có sự khác biệt gì không?.

NH: Thật ra chú cũng muốn tìm một mầm non trẻ để đào tạo, vì hiện con trai chú (Nguyễn Hưng Long) là ca sĩ local tại Canada, cháu vừa hát cũng như trình diễn rất sôi động trên SK giống bố. Nếu nói cần mở trường lớp để đào tạo thì ai cũng có ước mơ của riêng mình, nhưng nếu chú được sự ủng hộ cũng như giúp đở chắc chú sẽ đào tạo mầm non trong tương lai (cười), giữa hai lãnh vực ca hát và khiêu vũ lãnh vực nào cũng có cái hay riêng, nếu nói đúng nghĩa thì người ca sĩ & người vũ sư có sự trình diễn khác biệt, người vũ sư nhảy thì không hát, còn người ca sĩ (hát nhạc buồn) hát thì không nhảy. Cháu nghĩ đúng không Phương Tùng.

PT: Làm sao cháu biết, vì cháu thường thấy chú sôi động trên SK & DVD vừa hát vừa nhảy (cười). Cám ơn chú Nguyễn Hưng đã dành cho Phương Tùng buổi trò chuyện này, qua 2 tờ bán nguyệt san Ngọc Lân Thời Báo & Nghệ Sỉ Tây Bắc Hoa Kỳ cũng nhý trang web: www.cailuongcailuong.com chú có lời gì cần nhắn cùng khán giả không?, chú có dự tính gì trong tương lai không?, Nguyễn Hưng Long có nối nghiệp cha không chú?.

NH: Trước kia chú cũng trình bày nhạc buồn vậy chứ bộ?. Và chú cũng cám ơn PT đã cho chú cơ hội tâm tình đến quý khán giả, đọc giả qua bán nguyệt san Ngọc Lân Thời Báo & Nghệ Sỉ Tây Bắc Hoa Kỳ cũng như trang www.cailuongvietnam.com xin cho Nguyễn Hưng gởi lời tri ân đến quý vị khán giả xa gần đã thương yêu Nguyễn Hưng trong bao lâu nay, hy vọng Nguyễn Hưng vẫn luôn được sự yêu mến của quý vị xa gần và Nguyễn Hưng cố gắng trau dồi thêm về bộ môn mà mình theo đuổi để không phụ lòng thương yêu của quý vị khán giả xa gần trong bao lâu nay, dự tính thì chú có rất nhiều nhưng chú hy vọng sẽ được tổ chức một chương trình LIVE SHOW để được giao lưu cùng khán giả xa gần trong một ngày gần đây. Hiện Nguyễn Hưng Long đã nối nghiệp cha, cháu đã trình diễn khắp nơi tại Canada, hy vọng trong tương lai Nguyễn Hưng Long sẽ được xuất hiện trên SK tại Hoa Kỳ cũng như trên DVD của Trung Tâm và sẽ được quý vị khán giả xa gần thương mến cũng như ủng hộ.

Phương Tùng cũng xin chúc chú Nguyễn Hưng luôn thành công, dồi dào sức khoẻ để đem tài năng ra phục vụ công chúng yêu mến bộ môn âm nhạc, và cũng hy vọng ước mơ dự tính của chú sẽ được thành đạt, hy vọng PT cũng như quý vị khán giả tại Hoa Kỳ và khắp nơi trong tương lai sẽ đón nhận một tài năng mới đến với bộ môn âm nhạc và khiêu vũ Nguyễn Hưng Long. Sau cùng PT xin cám ơn sự theo dõi của đọc giả & khán giả xa gần về ca sĩ Nguyễn Hưng trong mục Nghệ Sĩ Tâm Tình, kính chúc quý vị những ngày cuối tuần hạnh phúc bên gia đình và người thân.