beyeudoi206
Oct 6 2008, 04:29 PM
anh , vậy là đã gần 2 tháng kể từ ngày anh chính thức đuổi em ra cuộc đời của anh phải không... gần 2 tháng nay đối với em cuộc sống là địa ngục... là những khoảng thời gian mà em cảm thấy cực khổ và gian nan nhất... những tháng ngày em sống bên anh đang là thiên đàng hạnh phúc đối với em... mặc dù thiên đàng không trọn vẹn dành cho em nhưng đó là tất cả những gì em muốn... rồi tự nhiên trong một giây phúc anh lấy lại tất cả... anh lấy đi hạnh phúc và nụ cười của em... em chới với... em cố tìm lấy một cái gì đó để níu kéo... nhưng anh lúc nào cũng mãi đứng từ xa xa mặc dù em cố gắng gọi theo.. mặc dù em cố gắng van xin anh, em cứ cố mãi chạy theo anh, nhưng anh ngoảnh mặt làm ngơ với em, anh bỏ mặc em với cô đơn và lạnh lẽo... anh nhớ không... em đã từng nói với anh em không sợ chết , em không sợ đau , em không sợ sống trong nghèo khổ em chỉ sợ bị cô đơn và lẻ loi thôi. anh, anh đã từng nghĩ và nói rằng em cố kéo anh về chỉ vì em muốn trả thù , tại sao anh lại nỡ lòng nghĩ em vậy hả anh, bên anh, em đã dặn lòng em cố gắng nhận lấy hết đau khổ và đắng cay, phần ngon phần ngọt em để dành cho anh tại vì em biết anh đã phải trải qua quá nhiều đau khổ. nhưng tình yêu của em và sự hy sinh của em nhận lại được gì ngoài sự khinh thường và giả dối của anh, anh xa lánh em như xa lánh một quái vật , anh xa lánh em như em là một loại bệnh dịch , anh không những làm trái tim em đau mà anh còn làm tổn thương danh dự của em, em biết em không đẹp đẽ đáng yêu bằng những người con gái khác nhưng ít nhất em cũng là con gái , chưa ai và chưa bao giờ em bị người ta xua đuổi ghẻ lạnh như anh, nhiêu lúc em ghét chính bản thân em, tại sao em lại ngu ngốc và mềm yếu đến thế kia, em vẫn biết khi một người muốn quay lưng bỏ em lại cho dù em đau khổ như thế nào thì người ta cũng bỏ em đi mà thôi... cũng như anh, anh bỏ mặc em với lạnh lẽo và cô đơn, anh bỏ mặc em với nỗi nhớ nhung và sự dày xéo trong con tim, anh bỏ mặc em đứng đó chờ đợi ngóng trông anh trong đau khổ và nước mắt. anh chỉ cần thoát được em là anh vui rồi , nhưng anh biết không, trái tim em đã đau khổ như thế nào??? em cảm thấy cuộc sống của em đã quá đủ rồi... em đi làm để làm gì. kiếm tiền để làm gì... khi em trở về cũng chỉ là một mình em với bốn bức tường lạnh lẽo, em nhớ anh, lúc này anh đang ở đâu , có khi nào anh chợt nhớ đến em không? một mai em ra đi khi em không còn bên anh nữa , anh nhớ rằng trái tim em lúc nào cũng ở bên cạnh anh, mặc dù xa anh nhưng không một giây một phút nào em có thể quên anh hay là yêu anh ít đi một chút, Trung ơi , em cảm thấy cuộc sống với em bây giờ chỉ là một bầu trời đen tối mà thôi... em cảm thấy mệt mỏi và kiệt sức lắm rồi...em không muốn sống nữa... sống làm gì khi mà ngay cả khi mệt mỏi nhất em cũng cảm thấy lạc lõng và cô đơn, sống làm gì khi em cứ cố đi tìm và đuổi theo một bóng hình đã không còn yêu em nữa , biết phải làm sao khi trái tim anh đã xua đưởi bóng hình em , anh cứ chạy và em cứ đuổi theo anh, nhưng anh ơi, em mệt mỏi lắm rồi , em cứ hy vọng và chờ đợi một ảo mộng mà thôi... có bao giờ trong trái tim anh có hình bóng của em, có bao giờ anh chợt nhớ đến em, những tháng ngày mình bên nhau. ngày ra đi em ra đi trong nước mắt , ngày xa anh em sống bằng một nửa linh hồn và trái tim, em bây giờ không biết em đang làm gì và cần gì... em lạc lõng ngay chính trong con người của em, giống như em đang đứng nhìn chính em vậy , em phải làm sao khi mà em rất là muốn quên anh nhưng em làm không được càng cố quên thì lại càng nhớ, anh nói đi em phải làm sao... hay là em chết đi... chết là hết... sẽ không còn phiền anh nữa đâu... trong tim em lúc nào cũng yêu anh... lúc nào em cũng sẽ ở bên cạnh anh cho dù anh xua đuổi em... cho dù anh xa lánh em, em yêu anh
nhelen79
Oct 9 2008, 01:20 PM
beyeudoi206, trong cuộc sống không phải lúc nào mình cũng có hết những gì mình muốn. We will win some, and will loose some. Sis. phải thương mình trước thì mới có thể có người khác thương sis. Hãy cố gắng lên rồi tất cả sẽ qua. Trên đời này, không chỉ có 1 người đàn ông. It's never too late to re-build your life, you know
BlackRose
Oct 10 2008, 06:47 AM
beyeudoi206
đã tên là bé yêu đời thì phải yêu đời vô. BR khuyên beyeudoi nên bình tĩnh lại. Beyeudoi đã yêu hết con tim và yêu thật lòng. Người đó không biết quý beyeudoi thì người đó mất mát thôi. Nhelen79 nói đúng trên đời này không chỉ có 1 người đàn ông đó, ra ngoài sẽ có nhiều người khác hơn. Họ sẽ biết quý mến, yêu thương beyeudoi hơn. Ráng lên nha. Mọi việc rồi cũng sẽ qua thôi.
hoa phan
Oct 10 2008, 02:57 PM

beyeudoi206
Em về điểm phấn tô son lại
Ngạo với nhân gian một nụ cười
Thời gian là liều thuốc trị lành tất cả
Đừng có uỷ mị như thế!!!!