Bài Viết về Ca Sỉ Mai Quốc Huy!
Mai Quốc Huy
(Có phải bị vợ bỏ như tựa đề bài hát)
Làng âm nhạc càng ngày càng có nhiều ca sĩ trẻ, thành công họ đã và đang đi theo phong cách được gọi là của các bậc chú, đàn anh như cố ca nhạc sĩ Duy Khánh, ca sĩ Chế Linh, Mạnh Quỳnh, Trường Vũ..v.v.., qua bán nguyệt san Ngọc Lân Thời Báo kỳ này Phương Tùng xin giới thiệu cùng quý đọc giả xa gần, và PT cũng xin cám ơn đến quý khán giả yêu mến tiếng hát của anh đã e-mail yêu cầu PT phỏng vấn anh, nguời ca sĩ có giọng ca rất đặc biệt (có thể nói có phần rập khuôn với một tiếng hát đã một thời làm say đắm lòng người nghe từ tiền đồn đến thành thị....), mời đọc giả theo dõi người hiện được biệt danh trong ca khúc MTV ‘Hạnh Phúc Quanh Đây’ của Tô Thanh Tùng (nguời nhạc sĩ của bài hát ‘Mưa Ngâu’ mà tôi rất yêu thích).
Mặc dù chỉ mới xuất hiện trong vài chương trình DVD của PBN, đối với các đại lý băng nhạc tại Hoa Kỳ tên tuổi Mai Quốc Huy đã để lại rất nhiều ấn tượng trong lòng nguời nghe. Điều tôi muốn viết về Mai Quốc Huy là anh có một giọng ca qua giọng ca của ca sĩ Chế Linh (điều này không biết do thiên phú hay do ái mộ ca sĩ Chế Linh mà anh đã học hỏi theo), nhưng anh cũng đã làm được một điều đáng quý là anh không diễn rập khuôn theo ca sĩ mà anh ái mộ (vì hiện có quá nhiều nữ ca sĩ trên DVD của Thuý Nga và Asia đã diễn rập khuôn lối diễn và cung cách của nữ ca sĩ Như Quỳnh).
-Điểm thứ nhất Mai Quốc Huy đã làm là anh đã tìm ra những điểm nhấn nhã (luyến láy) khác nhau trong ca từ để làm mới bài hát và cũng làm mới cả giọng ca của mình.
-Điểm thứ nhì tôi nhận xét theo ý kiến của nhiều khán giả gởi e-mail và thý về JPT-Fanclub là phong cách trình diễn của MQH, rất giản dị chân phương của anh, điều mà các ca sĩ trẻ ngày nay thường bỏ quên (vì có nhiều ca sĩ trẻ đã quên mất vai trò của mình trên sân khấu, có lẻ họ đã quên họ là ca sĩ mà họ là những nguời mẫu thời trang hay là những kịch sĩ), hai lần xem anh biễu diễn live trên sân khấu PBN (PBN 88 chủ đề Nhạc Lam Phương và PBN 90 chủ đề Chân dung người phụ nữ Việt Nam) anh đều để lại trong tôi một chút gì lưu luyến.
Thú thật tuy là nguời được may mắn tiếp xúc nhiều cùng các anh, chị ca (nghệ) sĩ nhưng trong số ấy có rất ít nguời là thần tượng của tôi (họ thần tượng qua tư cách, chứ họ không phải là thần tượng qua nghiệp cầm ca), trong số này ca sĩ Chế Linh không phải là thần tượng của tôi, nên khi nghe ca sĩ nào trình bày trong giọng ca Chế Linh tôi đều không quan tâm, nhưng ở Mai Quốc Huy tôi thích cách phát âm nhã chử của anh, cũng vẫn là những bài tình ca phổ thông nhưng anh đã không cố tình tạo nên những khoảng đoạn, những chổ ngân nga hoặc những chổ kéo trùng âm thanh xuống để tăng thêm phần bi luỵ (vì các ca sĩ trình bày thể loại này thường hay làm điều đó), riêng đối với Mai Quốc Huy anh chọn lối hát nhẹ nhàng, tự nhiên không gượng ép nốt nhạc khiến cho bài hát trở nên bay bổng, thánh thoát, theo tôi đây là một điểm đáng trân trọng cho giọng hát của anh. Là một ca sĩ trẻ, anh còn phải học hỏi thêm nhiều từ những thế hệ đi trước và phải tự tìm tòi, chăm chỉ rèn luyện để tạo cho mình một phong cách riêng biệt, để có một chổ đứng vững vàng trong lòng khán giả (điều này theo cá nhân PT hiểu anh đã làm được khoảng 50%).
Tôi hy vọng thời gian sắp tới (cho dù trên các DVD của Thuý Nga hay của một chương trình đại nhạc hội nào khác) tôi sẽ được gặp lại anh ở những phong cách trình diễn sâu sắc hơn và anh có thể trình diễn thêm nhiều thể loại nhạc khác thêm để anh có thể phát huy hết khả năng nghệ thuật của anh để không bị đóng khuôn trong một thể loại nhạc cố định. Đường tương lai phía trước còn dài, mong rằng anh sẽ không làm phụ lòng những quý vị khán giả khắp nơi đã dành cho anh những tình cảm tốt đẹp từ buổi ban đầu, và sau đây là phần phỏng vấn với anh Mai Quốc Huy tại nhà hàng Ngọc Huệ nằm trên đường Westminster (vì là người thích ăn hàng, nhưng cũng kén chọn nhà hàng sạch sẽ thành ra nơi này là lý tưởng nhất mà Phương Tùng & ca sĩ thường xuyên ghé ăn), Phương Tùng xin mời quý đọc giả bán nguyệt san Ngọc Lân Thời Báo và quý vị khán giả yêu mến tiếng hát ca sĩ Mai Quốc Huy theo dõi.
Tiểu sử và đời sống
Nghệ danh và sinh nhật: Mai Quốc Huy sinh ngày 29 tháng 08 tại: Quảng Trị.
Sở thích: Nghe nhạc, Xem phim và uống Café.
Màu sắc yêu thích: Màu trắng.
Điều ghét nhất: Giả dối.
Thần tượng âm nhạc: ca sỉ Chế Linh, Trường Vũ.
Liên lạc: Mọi thư từ hoặc email đến Mai Quốc Huy, xin gởi về trung tâm Thúy Nga, hoặc qua email: phongvien_phuongtung@yahoo.com (nhờ chuyển ca sỉ Mai Quốc Huy).
Phương Tùng(PT): Chào anh Mai Quốc Huy qua bán nguyệt san Ngọc Lân Thời Báo, được biết anh sinh trưởng tại Quảng Trị, nơi có nhiều người được coi là nổi tiếng (Mc Leyna Nguyễn và ca sĩ Như Quỳnh..v.v..), anh có thể cho Phương Tùng, đọc giả bán nguyệt san Ngọc Lân Thời Báo và quý khán giả yêu mến anh được biết thêm anh học nhạc cùng ai?, nhạc phẩm đầu tiên trình bày mang tên gì?, năm nào?, anh trình diễn tại đâu?.
Mai Quốc Huy(MQH): Chào Phương Tùng, qua bán nguyệt san Ngọc Lân Thời Báo, Mai Quốc Huy, xin được gởi lời chào đến quý vị đọc giả báo và quý vị khán giả đã yêu mến MQH một lời chào trân trọng nhất đến quý vị. MQH học nhạc cùng nhạc sĩ Nhất Sinh (tác giả nhạc phẩm Chim Sáo Ngày Xưa), thật ra năm 1993 từ Quảng Trị Huy vào Sài Gòn đi làm như bao nhiêu bạn đồng trang lứa từ miền Trung vào Sài Gòn kiếm việc, Huy làm nhân viên của một công ty bán máy nông ngư cơ trong thành phố và Huy được xem nhiều VCD tại Hải Ngoại và Huy cũng mê hát từ nhỏ, nên Huy đăng ký đi học cho vui thôi, đến năm 1997 Huy được thầy và bạn bè khuyến khích đi hát thử và Huy đã hát 3 nhạc phẩm Đoạn Cuối Tình Yêu, Xót Xa và Bội Bạc tại các tụ điểm ca nhạc và phòng trà.
PT: Trong gia đình ngoài anh ra có ai tham gia vào con đuờng văn nghệ không?, tại sao anh lại thích giòng nhạc (được gọi là giòng nhạc sến)?, trong các nhạc phẩm trình bày qua, nhạc phẩm nào anh cho là ưng ý nhất?.
MQH: Trong gia đình chỉ có một mình Huy theo con đường nghệ thuật, theo Huy biết thường ca sĩ trình bày theo cảm xúc nên giòng nhạc Huy trình bày có thể nói giòng nhạc ấy mang tâm sự Huy rất nhiều (cười). Là ca sĩ thì mình phải hát được nhiều nhạc phẩm khác nhau để phục vụ quý khán giả gần xa, nên Huy rất thích nhiều bày. Riêng nhạc phẩm Hạnh Phúc Quanh Đây (Tô Thanh Tùng) Huy cảm tình nhiều nhất vì đi show khán giả thường yêu cầu & được khán giả thương mến sửa thành bài hát Vợ Bỏ (cười).
PT: Wow, không biết anh có vợ chưa và đã bị vợ bỏ chưa mà nhạc phẩm trên đã gắn liền tên của anh? (cười), làm thế nào mà anh được vào hát cho trung tâm Thuý Nga? (vì anh là ca sĩ bên Việt Nam), ngoài PBN ra anh hiện hát cho trung tâm nào nữa không?
MQH: Khi còn bên Việt Nam, Huy đi hát tại các tụ điểm có gặp danh hài Hoài Linh, anh kêu Huy thâu 2 bài theo dạng demo để về Hoa Kỳ anh gởi cho chị Tô Ngọc Thuỷ (Producer của PBN), và có dịp về thăm Việt Nam chị Thuỷ đã nghe Huy hát tại tụ điểm, sau đó chị muốn Huy vào phòng thâu bên Việt Nam hát thử, và hiện Mai Quốc Huy đang hát độc quyền cho trung tâm Thuý Nga và hát tại các chương trình Đại Nhạc Hội cũng như tại các vũ trường ngoài tiểu bang California.
PT: Thường nam hay nữ ca sĩ đều chọn cho mình một giọng ca đễ trình diễn chung, trong PBN 90 anh cùng ca sĩ Quỳnh Dung đã trình diễn chung một liên khúc Được Tin Em Lấy Chồng (cố nhạc sĩ: Châu Kỳ), ngoài nữ ca sĩ Quỳnh Dung ra anh còn trình diễn chung nữ ca sĩ nào khác không?, nếu đuợc chọn anh sẽ chọn nữ ca sĩ nào?
MQH: Đúng vậy, nhưng Huy là ca sĩ mới nên Huy không biết phải chọn ca sĩ nào vả lại tuỳ duyên hay hơn (cười), còn về diễn chung cùng nữ ca sĩ Huy nghĩ nên để trung tâm chọn sẽ hay hơn, và qua báo chí Mai Quốc Huy xin gởi lời chia buồn đến gia quyến nhạc sĩ Châu Kỳ, ông đã yên nghĩ vào ngày 06 tháng 01 năm 2008 tại tư gia.
PT: Anh có thể kể thêm về biệt danh mà khán giả xa gần đã dành cho anh như thế nào không?, thường ca sĩ lần đầu được quay cho chương trình DVD rất khớp, PT thấy anh vẫn bình thường và đặc biệt anh trình diễn chung với thần tượng (ca sĩ Chế Linh), xin hỏi anh có run không?, và anh cảm nghĩ gì khi diễn chung với ca sĩ Chế Linh trong liên khúc nhạc Lam Phương, PBN 88 với hai nhạc phẩm rất nổi tiếng của ông (Thành Phố Buồn và Tình Như Mây Khói).
MQH: Nếu PT và quý vị khán giả xa gần đã xem qua PBN 87 nhạc phẩm Hạnh Phúc Quanh Đây được quay theo dạng MTV sẽ biết Huy diễn chưa được tự nhiên lắm bên ngoài bình thường thật ra trong lòng run lắm (cười). Qua bán nguyệt san Ngọc Lân Thời Báo Huy xin được cám ơn đến quý vị khán giả xa gần đã khen nhạc phẩm trên và đã đặt cho bài hát Hạnh Phúc Quanh Đây với tên mới Vợ Bỏ (cười), khi chuẩn bị thâu DVD 88 chủ đề nhạc Lam Phương tại TX với chú Chế Linh, Huy không ngờ mình được may mắn sẽ diễn chung với thần tượng của mình, và Huy củng xin được cám ơn đến ca sĩ Chế Linh cảm ơn chú đã chỉ dạy Huy rất nhiều về kỷ thuật trình diễn trong những lần tập dợt cùng chú.
PT: Cám ơn anh đã dành cho PT cuộc trò chuyện này, qua bán nguyệt san Ngọc Lân Thời Báo anh có lời gì muốn nhắn cùng đọc giả báo và quý vị khán giả yêu âm nhạc nói chung, quý vị khán giả yêu mến tiếng hát Mai Quốc Huy nói riêng lời gì không?, anh có Project gì trong tương lai không?.
MQH: Mai Quốc Huy xin được cám ơn Phương Tùng và cám ơn đến ban biên tập bán nguyệt san Ngọc Lân Thời Báo đã cho MQH có hội được tâm tình cùng quý đọc giả, khán giả xa gần, MQH xin cố gắng trao dồi thêm về bộ môn nghệ thuật mà mình đang đam mê để không phụ lòng yêu thương của quý vị khán giả xa gần, trong dịp xuân Mậu Tý trung tâm Thuý Nga sẽ cho ra mắt CD thứ 2 của MQH tạm thời đang trong vòng xin phép cho MQH được dấu kín (cười). Xuân Mậu Tý 2008 sắp đến MQH xin được kính chúc quý vị đọc giả, khán giả xa gần một năm an khang, vạn sự nhý ý, may mắn và tài lộc dồi dào.
Và Phương Tùng củng xin chúc ca sĩ Mai Quốc Huy luôn thành công trên con đuờng nghệ thuật và đem tài năng ra phục vụ quý khán giả xa gần, Mọi thư từ hoặc email liên hệ đến ca sỉ Mai Quốc Huy, xin vui lòng gởi về trung tâm Thúy Nga, hoặc qua địa chỉ email: phongvien_phuongtung@yahoo.com (chuyển ca sỉ Mai Quốc Huy).