Help - Search - Member List - Calendar
Full Version: Ðược và Mất
VietLove > Tin Tức - Văn Hóa - Mysts > Lời Hay Ý Đẹp
BinhThuong
Ðược và Mất (Làbha và Alàbha)

Trên đường đời, chúng ta thường phải gặp cả hai điều: được và mất, hay nói cách khác, lợi lộc và lỗ lã. Dĩ nhiên, khi được lợi thì người ta thỏa thích, vui mừng. Nhưng đến khi lỗ lã thì phiền não bắt đầu khởi phát. Nhiều trường hợp lỗ lã quan trọng làm cho người ta loạn trí, lắm khi đưa đến cảnh quyên sinh mạng sống, nếu không còn chịu đựng được nữa. Chính trong những hoàn cảnh tương tợ, ta phải biểu dương tinh thần dũng cảm và giữ tâm bình thản, không để quá chao động. Trong lúc vật lộn với đời sống, tất cả mọi người đều phải gặp những lúc thăng, lúc trầm, và chúng ta phải sẵn sàng chịu đựng, sẵn sàng đối phó, nhất là trong nghịch cảnh.

Mất một vật gì, tất nhiên ta cảm thấy buồn. Nhưng chính cái buồn ấy không giúp ta tìm lại được vật đã mất. Ta phải nghĩ rằng ai đó có thể hưởng vật kia, mặc dầu họ hưởng một cách bất chánh. Ước mong người ấy được vui vẻ, an lành và hạnh phúc. Hoặc giả ta có thể tự an ủi: "Ðây chỉ là một mất mát nhỏ nhen, không quan trọng." Hoặc giả ta có thể chấp nhận một thái độ triết lý cao thượng: "Không có gì là 'Ta', không có cái gì là 'Của Ta'".

Ta phải dũng cảm chịu đựng những lỗ lã, thua thiệt, mất mát. Phải đương đầu với nó, và như câu "họa vô đơn chí" diễn tả, nó có thể đến một cách đột ngột, từng đoàn, từng đám đông, chớ không đơn độc. Ta phải điềm tĩnh đối phó, với tâm Xả (upekkhà) hoàn toàn, và nghĩ rằng: đây là cơ hội vàng ngọc để thực hành đức tánh Xả ly cao thượng nầy.

Tám Pháp Thế Gian
Bình Anson
TuyTamNhan
Được và mất

Mất vật thì còn có thể chịu đựng được, nhưng nếu mất đi người mình thân thương nhất thì lại là một chuyện khác Phỏng có bao nhiêu người có thể tự an ủi được chính mình rằng "đây chỉ một một mất mát nhỏ nhen, không quan trọng" được chứ? hi.gif
Bouh
QUOTE(TuyTamNhan @ Oct 11 2008, 07:25 AM)
nhưng nếu mất đi người mình thân thương nhất thì lại là một chuyện khác Phỏng có bao nhiêu người có thể tự an ủi được chính mình rằng "đây chỉ một một mất mát nhỏ nhen, không quan trọng" được chứ?  hi.gif

Bởi vậy Phật mới dạy rằng tình là gốc rễ của đau khổ.
Đối với người chưa dứt được chữ tình thì ráng tự nhủ, lỡ mất rồi có khóc bù lu bù loa thì cũng không kiếm lại được, ráng tĩnh tâm tĩnh trí là hơn.

QUOTE(TuyTamNhan @ Oct 11 2008, 07:25 AM)
Mất vật  thì còn có thể chịu đựng được
secret.gif Ông à, lỡ mất khố thì sao?
Mìn
QUOTE(Bouh @ Oct 15 2008, 02:12 PM)

secret.gif Ông à, lỡ mất khố thì sao?
*


Bouh à,
Chiện mất khố đã xảy ra thiệt rùi. Cụ Xĩn DN tuyên bố đang đi shopping để kiếm mua wần tà lõn màu nâu kia kìa. chemieng.gif
HoaHamTieu
QUOTE(Mìn @ Oct 15 2008, 08:33 PM)
Bouh à,
Chiện mất khố đã xảy ra thiệt rùi.  Cụ Xĩn DN tuyên bố đang đi shopping để kiếm mua wần tà lõn màu nâu kia kìa. chemieng.gif

Tin cập nhật mới nhất... Lang Thang bang chủ đang chuẩn bị sắm quần tà lõn cho cụ Xĩn nau.gif
TuyTamNhan
QUOTE(Bouh @ Oct 15 2008, 02:12 PM)
Đối với người chưa dứt được chữ tình thì ráng tự nhủ, lỡ mất rồi có khóc bù lu bù loa thì cũng không kiếm lại được, ráng tĩnh tâm tĩnh trí là hơn.
những ai khóc được thì nói chi, người "ráng tĩnh tâm tĩnh trí" mới là đáng sơ.... vì cố đè nén thì có thể bị điên bất cứ lúc nào eyelashes1.gif

QUOTE
secret.gif Ông à, lỡ mất khố thì sao?
Chỉ nghe hỏi thui mà hồn vía tui đã lên mây gùi dzot.gif...lại thêm một lí do phải đi sắm wần mới để thay gấp gấp nau.gif

QUOTE( Mìn @ Oct 15 2008, 11:33 PM)
Bouh à,
Chiện mất khố đã xảy ra thiệt rùi. Cụ Xĩn DN tuyên bố đang đi shopping để kiếm mua wần tà lõn màu nâu kia kìa.
Ngươi lại nói bậy nữa gùi, ta chỉ muốn mót xìn mua wần tà lõn để thay khố vì lí do an tàn, chứ nào có có mất cái khố ta đang mặc đâu.... xưa nay ta chỉ bị quỵt mất một cái khố lá me mà thui nana.gif

QUOTE(HoaHamTieu @ Oct 15 2008, 11:47 PM)
Tin cập nhật mới nhất... Lang Thang bang chủ đang chuẩn bị sắm quần tà lõn cho cụ Xĩn
Ký giả của đài phát thanh nào mà loan tin nhanh vậy cà? D.gif
Mìn
QUOTE(TuyTamNhan @ Oct 17 2008, 12:36 AM)
Ngươi lại nói bậy nữa gùi, ta chỉ muốn mót xìn mua wần tà lõn để thay khố vì lí do an tàn, chứ nào có có mất cái khố ta đang mặc đâu.... xưa nay ta chỉ bị quỵt mất một cái khố lá me mà thui  nana.gif

Ký giả của đài phát thanh nào mà loan tin nhanh vậy cà?  D.gif
*


Ngươi lười tắm giặt muốn mua thim wần xà lõn để thay đổi cho người ta khỏi biết chớ gì, giả bộ lấy lý do này nọ mần chi? chemieng.gif

Đó là ký giả đài phát thanh Thông Tấn Vịt, chuyên môn phao tin đồn thất thiệt, hihi....
TuyTamNhan
QUOTE(Mìn @ Oct 18 2008, 08:29 PM)
Ngươi lười tắm giặt muốn mua thim wần xà lõn để thay đổi cho người ta khỏi biết chớ gì, giả bộ lấy lý do này nọ mần chi?  chemieng.gif
Chuyện ta lười tắm ta còn hỏng sợ thiên hạ biết thì cần chi phải viện lý do chiện thay wần nana.gif

QUOTE
Đó là ký giả đài phát thanh Thông Tấn Vịt, chuyên môn phao tin đồn thất thiệt, hihi....
..Ký giả nì còn nổ hơn mìn.... ngươi coi chừng mình của ngươi bị lép vế đó nghen D.gif
HoaHamTieu
QUOTE(TuyTamNhan @ Oct 19 2008, 07:48 PM)
..Ký giả nì còn nổ hơn mìn.... ngươi coi chừng mình của ngươi bị lép vế đó nghen  D.gif

hihihi... mìn nổ khắp nơi Túy Gia còn không lo giữ thân, ở đó mà phân biệt mìn nào nổ to hơn mìn nào tongue.gif
nhelen79
tin thất thiệt:

Nghe đâu cái đứa bang chủ định đợi khi mùa đông tiết rơi, nó mới gom đủ tiền mua cho cụ Xỉn cái pink xà (lõn) mặc cho.... lạnh trước lạnh sau với Anh tư D.gif
TuyTamNhan
Lạnh trước, lạnh sau, trước sau gì cũng lạnh thì thui khỏi mặc cho nó lạnh phức luôn cho gùi nau.gif
minhtamcnn1
Cái này giống như biết uống rượu thì mất sức khoẻ
Còn biết uống thì được cảm lâng lâng bay bổng D.gif
Bouh
QUOTE(Mìn @ Oct 15 2008, 11:33 PM)
Bouh à,
Chiện mất khố đã xảy ra thiệt rùi.  Cụ Xĩn DN tuyên bố đang đi shopping để kiếm mua wần tà lõn màu nâu kia kìa. chemieng.gif

Dạ em đứng xa xa chào chị Mìn eyelashes1.gif
Chị Mìn nè, sao ở đây chị nói quần màu nâu còn em thấy mấy chỗ khác nói là quần màu hường. Hổng lẽ một cái quần có tới 2 màu?
Mìn
QUOTE(TuyTamNhan @ Oct 19 2008, 08:48 PM)
Chuyện ta lười tắm ta còn hỏng sợ thiên hạ biết....
ngươi coi chừng mình của ngươi bị lép vế đó nghen  D.gif
*


Hèn chi....hổm rày trong chuồng dzịt có nhiều tin tức nhảm nhí quá....
Ký giả Hoa Hàm Tiếu này không biết làm cho hãng Thông Tấn Vịt này lâu chưa nhỉ.
QUOTE(nhelen79 @ Oct 24 2008, 08:37 PM)
Nghe đâu cái đứa bang chủ định đợi khi mùa đông tiết rơi, nó mới gom đủ tiền mua cho cụ Xỉn cái pink xà (lõn) mặc cho.... lạnh trước lạnh sau với Anh tư  D.gif
*


Bớ Bang chủ, sẵn tiện mua luôn cho cụ Xĩn DN vài chai xịt thơm cho át mùi cà ri nhe...
QUOTE(Bouh @ Oct 27 2008, 12:12 PM)
Dạ em đứng xa xa chào chị Mìn  eyelashes1.gif
Chị Mìn nè, sao ở đây chị nói quần màu nâu còn em thấy mấy chỗ khác nói là quần màu hường. Hổng lẽ một cái quần có tới 2 màu?
*


Ừ xê ra chút, cưng đứng gần coi chừng trúng miểng, hihihi....

Thì đầu đuôi cũng tại bang chủ cái bang. Cụ Xĩn thích màu nâu , bang chủ là người bỏ tiền ra nên lại chọn màu hồng vì bang chủ muốn cho anh Tư có bạn. chemieng.gif Cuối cùng cụ Xĩn đồng ý bị dzì hồng lâu ngày chà lết không giặt cũng thành nâu mà thôi. eyelashes1.gif
Nhưng ban đầu mặc màu hồng chúng ta mí có dịp thưởng thức nét đẹp của cụ chớ bộ.... D.gif
tcdkcdd
QUOTE(Mìn @ Oct 27 2008, 11:26 PM)
bang chủ là người bỏ tiền ra nên lại chọn màu hồng vì bang chủ muốn cho anh Tư có bạn.  chemieng.gif  Cuối cùng cụ Xĩn đồng ý bị dzì hồng lâu ngày chà lết không giặt cũng thành nâu mà thôi.  eyelashes1.gif
Nhưng ban đầu mặc màu hồng chúng ta mí có dịp thưởng thức nét đẹp của cụ chớ bộ.... D.gif
*


Thế bác Mìn chưa nghe bài hát "Sặc Máu"... à không... "Sắc Màu" à:
Một màu nâu nâu
Nếu cứ mặc hoài
Thì một ngày kia
Nó biến ra màu vàng... vàng
chemieng.gif
HoaHamTieu
QUOTE(Mìn @ Oct 27 2008, 08:26 PM)
Hèn chi....hổm rày trong chuồng dzịt có nhiều tin tức nhảm nhí quá....
Ký giả Hoa Hàm Tiếu này không biết làm cho hãng Thông Tấn Vịt này lâu chưa nhỉ. 


Hãng Thông Tấn Vịt là hãng chuyên môn đăng tin tức mình, tin động trời, tin giựt gân, bao luôn tin nhảm nhí hihihi.... vì tui mới vô nghề nên tui phải hăng hái đi săn tin.... dzịt, xem ai bị mất khố, mất wần xà lỏn để còn có chuyện mà báo cáo với bàng dân thiên hạ nau.gif

QUOTE
Bớ Bang chủ, sẵn tiện mua luôn cho cụ Xĩn DN vài chai xịt thơm cho át mùi cà ri nhe...


Úi chùi ui, hai cái mùi đó mà trộn lẫn vào nhau thì thiên hạ có người tắt thở ghe.gif Mua cho cụ Xĩn chai gụ hối lộ cho cụ đi tắm thì may ra đỡ mùi cà ri nana.gif

Mìn
QUOTE(tcdkcdd @ Oct 28 2008, 11:19 AM)
Thế bác Mìn chưa nghe bài hát "Sặc Máu"... à không... "Sắc Màu" à:
*


chà chà....đề tài chỉ là cái tà lỏn mà bác tư xuất thần sáng tác ra bài nhạc....còn ca hát yêu đời quá ta....để kêu tỉ tỉ đệm đờn cho bác hát.... don2.gif

QUOTE(HoaHamTieu @ Oct 28 2008, 09:20 PM)
vì tui mới vô nghề nên tui phải hăng hái đi săn tin.... dzịt, xem ai bị mất khố, mất wần xà lỏn để còn có chuyện mà báo cáo với bàng dân thiên hạ  nau.gif 
*


mách nhỏ nè tỉ : trong này mới xuất hiện Môi Tím nữ hiệp chuyên dùng đao xẹt sảng, tỉ làm ơn báo động lên đài để người ta đề phòng...hihi
TuyTamNhan
QUOTE(Mìn @ Oct 27 2008, 11:26 PM)
Bớ Bang chủ, sẵn tiện mua luôn cho cụ Xĩn DN vài chai xịt thơm cho át mùi cà ri nhe...

QUOTE(HoaHamTieu @ Oct 28 2008, 11:20 PM)
Úi chùi ui, hai cái mùi đó mà trộn lẫn vào nhau thì thiên hạ có người tắt thở  ghe.gif  Mua cho cụ Xĩn chai gụ hối lộ cho cụ đi tắm thì may ra đỡ mùi cà ri  nana.gif
Không cần đâu. Mí ngừ mua dầu cù là để tự thoa mũi mình sẽ hữu hiệu hơn nhiều nau.gif
This is a "lo-fi" version of our main content. To view the full version with more information, formatting and images, please click here.
Invision Power Board © 2001-2010 Invision Power Services, Inc.