Help - Search - Member List - Calendar
Full Version: Chuyện dài Tô Mì
VietLove > Khoa Học - Đời Sống - Thư Giãn > Tiếu Lâm Quán
tcdkcdd
Cô giáo Mìn:
- Tô Mì, sao hôm nay em đi học trễ dzị?
Tô Mì:
- Dzọa, thưa cô vì hôm wa nhà em có giỗ ạ!
Cô giáo Mìn:
- Có giỗ thì tại sao lại đi trễ?
Tô Mì tiếp tục:
- Dzọa, tại tía em làm thịt mất con gà ạ!
Cô giáo Mìn bắt đầu quạu:
- Dzị thì có liên quan gì tới việc em đi trễ? fire.gif
Tô Mì cười... mỉm chi cọp:
- Dzọa, thì tại như dzị nên sáng nay không có gà báo thức nên em dậy trễ ạ! chemieng.gif
Cô giáo Mìn:
- mad.gif
hoatimbuon
Trong giờ sinh hoạt lớp cuối tuần, cô giáo Mìn hỏi:

- tcdk, em cho cô biết lý do tại sao thứ hai em không đi học?

- Thưa cô, hôm đó mẹ giặt hết quần áo, nên em không có đồ mặc ạ!

- Thế hôm thứ ba?

- Thưa cô Mìn, em có đi ạ ! Nhưng đi ngang qua nhà cô, thấy quần áo cô phơi... tưởng cô cũng vậy, nên em quay về.

o lay.gif
Mìn
Chưa hết đâu, mỗi thứ sáu trong lớp có Show & Tell, tuần trước là đề tài kể về nghề nghiệp của cha mẹ, Tô Mì nói nguyên văn như vầy :

"Thưa cô và các bạn, ba của Tô Mì làm nghề đạp xích lô, sáng đi tối dìa rất là vất vả. Còn má của Tô Mì làm nghề buôn son bán phấn, tối đi sáng dìa, còn cực khổ hơn ba. Tô Mì thương ba má lắm, vì ba má đi làm để nuôi Tô Mì."

Tui nghe xong xém nữa té xỉu. Hỏi kỹ lại mí té ra má của bé Tô Mì làm trong ngành mỹ phẫm. Còn cái chiện sáng đi tối dìa dzẫn còn chưa sáng tỏ, hong biết ai có rành gia cảnh anh Tư làm ơn giải thích? help2.gif
tcdkcdd
QUOTE(Mìn @ Nov 3 2008, 03:26 AM)
Chưa hết đâu, mỗi thứ sáu trong lớp có Show & Tell, tuần trước là đề tài kể về nghề nghiệp của cha mẹ, Tô Mì nói nguyên văn như vầy :

"Thưa cô và các bạn, ba của Tô Mì làm nghề đạp xích lô, sáng đi tối dìa rất là vất vả.  Còn má của Tô Mì làm nghề buôn son bán phấn, tối đi sáng dìa, còn cực khổ hơn ba.  Tô Mì thương ba má lắm, vì ba má đi làm để nuôi Tô Mì."

Tui nghe xong xém nữa té xỉu.  Hỏi kỹ lại mí té ra má của bé Tô Mì làm trong ngành mỹ phẫm.  Còn cái chiện sáng đi tối dìa dzẫn còn chưa sáng tỏ, hong biết ai có rành gia cảnh anh Tư làm ơn giải thích? help2.gif
*


Sáng dậy đón khách đi, chiều lại đưa khách về chứ làm gì mà khó hỉu? Bác Mìn rõ ngớ ngẩn! D.gif
nhelen79
Học trò ngày nay không chỉ yêu sớm, mà còn yêu... rất sớm. Năm đó Tô Mì học lớp 9, lại có thương một cô nàng học lớp 7. Tô Mì chấp nhận ở lại lớp 2 năm để có thể cùng nàng chung bước đến trường... Nhưng có ngờ đâu... sau 2 năm ở lại lớp... nàng vẫn là học sinh lớp 7. Bực mình hỏi nàng tại sao, nàng trả lời: "Em xin lỗi, em đã thương một anh học lớp 5".
tcdkcdd
QUOTE(nhelen79 @ Nov 5 2008, 12:49 AM)
Học trò ngày nay không chỉ yêu sớm, mà còn yêu... rất sớm. Năm đó Tô Mì học lớp 9, lại có thương một cô nàng học lớp 7. Tô Mì chấp nhận ở lại lớp 2 năm để có thể cùng nàng chung bước đến trường... Nhưng có ngờ đâu... sau 2 năm ở lại lớp... nàng vẫn là học sinh lớp 7. Bực mình hỏi nàng tại sao, nàng trả lời: "Em xin lỗi, em đã thương một anh học lớp 5".
*


Hỏi tới thèng học lớp 5 chắc nó nói nó đang thầm thương trộm nhớ 1 con bé đang học lớp... chồi quá! D.gif
Đúng là hậu sinh khả ố! chemieng.gif
tcdkcdd
Bà hiệu trưởng Mìn ghé vào lớp 3 của cô giáo Môi Tái dạy để xem cô dạy ra sao.
Cô Môi Tái nói:
- Em ngồi ở đầu bàn kia tên Tô Mì. Đúng ra em học lớp 2 nhưng tui thấy em thông minh quá nên cho em học lớp 3.
Bà hiệu trưởng Mìn hoài nghi:
- Thiệt hông? Cô thử hỏi nó 1 câu để tui coi nó thông minh tới cỡ nào.
Cô giáo Môi Tái:
- Tô Mì, việc gì con chó làm lúc đứng bằng 3 chưn còn con người thì đứng bằng 2 chưn?
Tô Mì trả lời ngay không nghĩ ngợi:
- Dzọa, là việc bắt tay ạ!
Cô Môi Tái hỏi tiếp:
- Dzị tía em có thứ gì mà má em khoái nhứt?
Tô Mì điềm tỉnh:
- Dzọa thưa cô, tiền ạ!
Bà hiệu trưởng Mìn vội kéo cô giáo ra một góc và nói khẽ:
- Cô nên cho nó lên lớp bốn luôn đi. Mấy câu hỏi đó tui cũng hỏng trả lời nổi! nono.gif
tcdkcdd
Cô Mìn đang giảng bài:
- Tổ tiên của loài người là ông Adam và bà Eva...
Tô Mì giơ tay ngắt lời:
- Dzọa thưa cô, ông nội em bảo tổ tiên của mình là loài khỉ cơ mà... help2.gif
Cô Mìn quay xuống nạt:
- Đó là chuyện riêng của gia đình em! fire.gif
Tô Mì:
- huhu.gif
nhelen79
Cô giáo Mìn:
---Cây bông hồng sống được là nhờ gì các em?

Tô Mì đăm chiêu nhìn cô, thấy trên túi áo trước ngực cô giáo có thêu 1 bông hồng, Mì lanh lẹ giơ tay:
--- Thưa cô con biết ạ. Cây bông hồng sống được là nhờ sữa của cô ạ!

Cô giận quá, phạt Tô Mì quì trước cửa lớp. Thầy hiệu trưởng đi ngang, thấy vậy mí hỏi Tô Mì sao bị phạt. Tô Mì thút thít kể đầu đuôi. Thầy tận tình giảng dạy:
---- Cây bông sống được là nhờ nước và phân bón, em hiểu hong? Em nói vậy hèn gì cô phạt là phải. Lần sau ráng học bài nghe chưa.

Tô Mì trố mắt:
--- Em đâu biết cây bông hồng nó có rễ dài đến như vậy thầy????

tcdkcdd
QUOTE(nhelen79 @ Nov 20 2008, 09:39 PM)
Cô giáo Mìn:
---Cây bông hồng sống được là nhờ gì các em?

Tô Mì đăm chiêu nhìn cô, thấy trên túi áo trước ngực cô giáo có thêu 1 bông hồng, Mì lanh lẹ giơ tay:
--- Thưa cô con biết ạ.  Cây bông hồng sống được là nhờ sữa của cô  ạ!

Cô giận quá, phạt Tô Mì quì trước cửa lớp.  Thầy hiệu trưởng đi ngang, thấy vậy mí hỏi Tô Mì sao bị phạt.  Tô Mì thút thít kể đầu đuôi.  Thầy tận tình giảng dạy:
---- Cây bông sống được là nhờ nước và phân bón, em hiểu hong? Em nói vậy hèn gì cô phạt là phải.  Lần sau ráng học bài nghe chưa.

Tô Mì trố mắt:
--- Em đâu biết cây bông hồng nó có rễ dài đến như vậy thầy????
*


Tía nó còn hông biết huống chi là nó! D.gif
Mìn
QUOTE(tcdkcdd @ Nov 20 2008, 11:55 AM)
Bà hiệu trưởng Mìn vội kéo cô giáo ra một góc và nói khẽ:
- Cô nên cho nó lên lớp bốn luôn đi. Mấy câu hỏi đó tui cũng hỏng trả lời nổi!  nono.gif
*


Nói thì nói dzị chớ tui trả lời cũng được nhưng hỏng hay bằng Tô Mì thôi! chemieng.gif

QUOTE(tcdkcdd @ Nov 20 2008, 12:10 PM)
- Dzọa thưa cô, ông nội em bảo tổ tiên của mình là loài khỉ cơ mà...  help2.gif
Cô Mìn quay xuống nạt:
- Đó là chuyện riêng của gia đình em!  fire.gif
*


Gia đình bác Tư là gia đình cách mạng nên dạy con cháu như thế đấy ! mad.gif

QUOTE(nhelen79 @ Nov 20 2008, 08:39 PM)
Tô Mì trố mắt:
--- Em đâu biết cây bông hồng nó có rễ dài đến như vậy thầy????
*


Chắc phải mời ba má của Tô Mì lên mắng vốn vì cái tội thông minh quá quỷ quái của Tô Mì. D.gif
HoaHamTieu
(Tiếp chuyện Tô mì)

Tô mì:

- Tía ui, tía có nhớ cái lọ cổ mà tía cứ sợ bị bể không?

Anh Tư:

- Nhớ chứ, cái lọ cổ của bà cố con để lại í mờ...

Tô mì:

- Từ nay tía không cần phải lo lắng cho nó nữa!
tcdkcdd
QUOTE(HoaHamTieu @ Nov 22 2008, 11:41 PM)
(Tiếp chuyện Tô mì)

Tô mì:

- Tía ui, tía có nhớ cái lọ cổ mà tía cứ sợ bị bể không?

Anh Tư:

- Nhớ chứ, cái lọ cổ của bà cố con để lại í mờ...

Tô mì:

- Từ nay tía không cần phải lo lắng cho nó nữa!
*


Chời! Hèn chi hổm gày tìm mún chít lun! nono.gif Con ơi là con! mad.gif
tcdkcdd
QUOTE(Mìn @ Nov 22 2008, 05:31 PM)
Nói thì nói dzị chớ tui trả lời cũng được nhưng hỏng hay bằng Tô Mì thôi!  chemieng.gif
Gia đình bác Tư là gia đình cách mạng nên dạy con cháu như thế đấy ! mad.gif

Ấy đấy, gia đình em thuộc loại gia đình có... con với cách mạng đấy bác Mìn ạ! D.gif
Moi Tim
hìhì.. thì ga bi giờ Tím mới biết tại sao thèng Tô Mì nó khôn đáo để.. Thì ga là nó thưà huỡng 1 nền giáo dục cách mang of anh Tư cha truyền.. con kéo..

dzot.gif
tcdkcdd
Tô Mì tuy sinh ra ở Mẽo nhưng tiếng Việt rất rành. Một hôm bác Mìn hàng xóm sang chơi, không gặp tía má Tô Mì bèn hỏi thăm nó:
- Tô Mì, bác nghe nói con nói tiếng Việt giỏi lắm hỉ? Vậy bác đố con nè: trẻ em là gì của đất nước hả?
Tô Mì khoanh tay trả lời:
- Dzọa, con nghe tía con nói trẻ em là tương lai của đất nước ạ!
Bác Mìn ngạc nhiên:
- Whoa, giỏi quá! Vậy con có biết người già thì là gì không?
Tô Mì gãi đầu, suy nghĩ một hồi lâu rồi ấp úng:
- Dzọa, là... mầm non của nghĩa trang??? help2.gif
Bác Mìn:
- lay.gif
Mìn
Tô Mì nói dzị đụng chạm bác Xĩn rùi nghe con ! chemieng.gif
tcdkcdd
Một hôm Tô Mì được tía chở xích lô đi ngang khu đèn mờ. Thấy có nhiều cô gái vẫy chào tía nó nên nó liền hỏi :
- Tía ui, mấy cô này mời tía mua cái gì vậy?
- Các cô mời tía mua hạnh phúc.
- Hạnh phúc là gì hả tía?
- Lớn lên rồi con sẽ hiểu.
Tò mò, mấy hôm sau Tô Mì lén tía nó đi tới khu phố nọ.
Gặp cô gái thứ nhất, nó nói :
- Xin chị bán cho em chút hạnh phúc.
Cô gái thấy Tô Mì dễ thương liền dẫn nó vào căn nhà gần đó và lấy cho nó một ly kem thật ngon. Nó ăn hết rồi ra đường đi tiếp.
Gặp cô gái thứ hai, nó cũng xin mua hạnh phúc. Cô gái cũng làm cho nó 1 ly kem y như cô thứ nhất.
Tối hôm đó trước khi đi ngủ nó tự thú:
- Tía ui, hôm nay con đã tới khu phố hôm bữa để mua hạnh phúc.
Tía Tô Mì nổi giận nạt lớn:
- Trời! Đồ hư thân mất nết! Rồi sao nữa?
- Dzọa, ba cô gái đã bán cho con nhưng không lấy tiền. Hai cô đầu thì không sao. Đến cô thứ ba thì con mệt quá, dù lè lưỡi ra liếm con cũng không còn sức nữa!
-?! lay.gif ghe.gif mad.gif
This is a "lo-fi" version of our main content. To view the full version with more information, formatting and images, please click here.
Invision Power Board © 2001-2010 Invision Power Services, Inc.