(Đầu năm tặng Mìn muội lí hên

)
Mìn đi chợ cầu Đông xem bói về đường tình duyên gia đạo. Thày bói gieo quẻ nói rằng:
-Theo quẻ này thì người iu của cô hơi thấp và mập mạp, có nước da đen thui. Hắn còn có một nốt ruồi to như hạt đậu ở trên mặt. Đầu hơi hói, mắt lé, cô mà lí hắn thì sau này sẽ giàu to, xìn xài không hết, nhà cao cửa rộng, có người hầu kẻ hạ....
Mìn cẩn thận hỏi lại cho chắc ăn:
-Có đúng như vậy không thày? Thày có xem kỹ không đấy?
Thày bói quả quyết :
-Cô là cô Mìn phải không? Tui bảo đảm là không thiếu một chữ nào. Sau khi trả tiền hậu hĩ cho tui, hắn ta còn viết ra giấy bảo tui phải học thuộc lòng, xem đi xem lại mấy lần, làm sao mà sai được. Cô khéo lo!