SBTN-Giọng Ca Vàng 2009
Tại nhà hàng Việt Nam Town ở Orlando vào ngày 15 tháng 11 sẽ diễn ra cuộc thi bán kết đầu tiên dành cho các thí sinh dự thi giải giọng ca vàng 2009 do trung tâm Asia và đài truyền hình SBTN phối hợp tổ chức và ngày kế tiếp 16-11 sẽ tổ chức tại Atlanta.
Phóng viên Trẻ tại Florida đã có cuộc phỏng vấn ca sĩ Thiên Kim; cô vừa là thành viên trong ban giám khảo và cũng chính là producer của toàn bộ chương trình trong đợt tuyển chọn năm nay.
Trẻ thực hiện.
Trẻ: Chào Thiên Kim!
Thiên Kim: Dạ, chào anh!
Trẻ: Theo chúng tôi biết đây là lần tuyển lựa giọng ca vàng thứ 3 do trung tâm Asia tổ chức. Những năm trước (2004 và 2006) thì cứ 2 năm tổ chức một lần, tại sao lần này không phải là 2008 mà là 2009 ?
Thiên Kim: Thưa anh, theo đúng như chu kỳ thì cứ 2 năm trung tâm sẽ tổ chức một cuộc thi tuyển lựa giọng ca vàng, nhưng năm nay trung tâm thay đổi cách tổ chức nên thời gian của cuộc thi sẽ kéo dài hơn thường lệ.
Trẻ: Như vậy là có một sự đổi mới trong cuộc thi năm nay so với những năm trước ?
Thiên Kim: Thưa đúng vậy. Cuộc thi năm nay sẽ được tổ chức lần lượt tại khoảng 10 tiểu bang trên toàn nước Mỹ và tại 3 tiểu khác ở Canada. Còn một nét mới nữa là ngoài phần dự thi của các thi sinh, năm nay sẽ có phần trình diễn do các nghệ sĩ Asian đảm trách để khán giả có thêm một đêm văn nghệ hấp dẫn trong khi chờ đợi BGK làm việc và công bố kết quả. Chưa kể toàn bộ cuộc thi ở bán kết sẽ được SBTN trực tiếp thu hình và phát lại cho tất cả mọi người không có mặt tại rạp cũng có thể thưởng thức.
Trẻ: Thiên Kim có thể cho các thí sinh và độc giả Trẻ biết là trung tâm sẽ tổ chức tại các tiểu bang nào không?
Thiên Kim: Thưa, đó là thành phố Orlando tiểu bang Florida; Atlanta (Georgia); Washington (DC), Seatle (Washington); Houston, Dallas (Texas); San Jose, Orange County (California); Denver (Colorado) và có thể thêm Chicago (Illinois). Còn ở Canada là tại các thành phố Toronto, Montreal và Vancouver.
Trẻ: Ngày 15 tháng 11 tổ chức tại Orlando và ngày 16 sẽ là cuộc thi bán kết kế tiếp được tổ chức ở Atlanta. Gấp rút như vậy làm sao mà BTC có thể chuẩn bị kịp?
Thiên Kim: Ban tổ chức của trung tâm là những người chuyên nghiệp nên chuyện sắp xếp 2 ngày diễn liên tiếp ở 2 nơi không phải là khó khăn lắm. Trước đây trung tâm Asia cũng đã từng làm như vậy.
Trẻ: Tổ chức như vậy có vẻ tốn kém nhiều thời gian và chi phí. TK có thể cho biết tại sao ban tổ chức lại chọn phương cách này ?
Thiên Kim: Như anh biết đó, thí sinh dự thi ở rải rác khắp nơi trên đất nước Hoa Kỳ rộng lớn mà họ phải tập trung về một nơi thì bất tiện trong việc ăn ở, di chuyển… nên BTC quyết định "đi vòng vòng" để thí sinh có thể tham dự được tại các địa điểm gần nơi họ cư ngụ. Và cũng tại địa phương của mình, các thí sinh sẽ tự tin hơn nhờ vào sự ủng hộ của người thân, bạn bè và gia đình.
Trẻ: Như vậy lần tổ chức tại Orlando lần này có nhiều thí sinh tại Florida dự thi không?
Thiên Kim: Hiện nay TK không có bản danh sách trong tay nhưng TK nghĩ có rất nhiều thí sinh tại đây tham dự.
Trẻ: Đây là một cuộc thi khá quy mô và tầm cỡ nhưng theo thăm dò của Trẻ thì dường như không có nhiều người tại Florida biết đến cuộc thi này. Trẻ nhận được rất nhiều điện thoại từ độc giả hỏi về thể lệ cuộc thi cũng như nơi để ghi danh sau khi có poster và quảng cáo trên báo. TK có thể cho biết cần phải làm gì để được tham dự?
Thiên Kim: Chương trình này được thông báo nhiều lần trên đài truyền hình SBTN. Và ngày mai khi cuốn Asia DVD 59 "Một Thời Để Nhớ" phát hành trên toàn nước Mỹ cũng có thông báo kèm trong đó (cuộc phỏng vấn này được thực hiện vào ngày Chủ Nhật -12 tháng 10).
Để được tham dự, thí sinh dự thi phải trên 18 tuổi (không phân biệt giới tính và nơi cư ngụ). Ở vòng sơ tuyển, thí sinh cần gửi một CD demo gồm 3 bài hát, một đơn ghi danh dự thi, một hình chụp chân dung và một hình chụp nguyên người và lệ phí dự thi là $50 (cashier's check hay money order). Dựa vào đây BGK sẽ chọn ra các thí sinh lọt vào vòng bán kết.
Các bạn có thể tìm hiểu thêm chi tiết ở trong website www.sbtn.tv or www.giongcavang2009.com hay email về giongcavang2009@sbtn.tv.
Trẻ: Thời gian tổ chức đang đến gần, không biết là có còn tiếp tục ghi danh được nữa không
Thiên Kim: Dạ, vẫn còn kịp. Hạn chót nộp đơn sẽ là ngày 31 tháng 10. Tất cả thí sinh gửi CD demo cũng như hình ảnh về cho BTC, dù được chọn hay không được chọn cũng sẽ được BTC hoàn trả lại cho thí sinh. Tuy nhiên, nếu các thí sinh nộp đơn dự thi trễ (quá cận ngày hết hạn) sẽ bị thiệt thòi là nếu tại địa phương họ cư ngụ đã đủ thí sinh tham dự thì họ phải chọn thi vòng bán kết tại một địa điểm khác.
Trẻ: Là một ca sĩ thành danh và lâu năm trên sân khấu ca nhạc. Lần này trong vai trò giám khảo Thiên Kim có lời khuyên gì đến với các thí sinh không? Ví dụ như cách chọn nhạc phẩm chẳng hạn?
Thiên Kim: Theo Thiên Kim thì các em không nên chọn các bài hát quá khó, cần nhiều kỹ thuật, nhằm gây ấn tượng với BGK, mà nên chọn những bài hát hợp với giọng ca của mình. Một nhạc phẩm hợp với chất giọng sẽ làm tăng thêm giá trị và số điểm của các vị giám khảo.
Trẻ: Ngoài những điều đó, thí sinh cần phải để ý thêm điều gì không, như cách ăn mặc, cách trình diễn.
Thiên Kim: Thiên Kim có lời khuyên chân tình là các bạn hãy chọn cho mình một bộ cánh thật thoải mái làm sao để mình cảm thấy tự tin nhất. Khi mình thực sự là mình rồi thì mới phô diễn được hết giọng ca và đặt trọn tâm tư của mình vào nhạc phẩm được.
Trẻ: Thiên Kim có bí quyết gì để "mách nước" cho các thí sinh nói riêng và cho những bạn có ước mơ trở thành ca sĩ nói chung không trước khi trình diễn?
Thiên Kim: Trước khi trình diễn phải chuẩn bị bài hát và tâm lý cho thật kỹ. Theo kinh nghiệm của Thiên Kim thì nhạc phẩm đầu tiên ca sĩ trình diễn trên sân khấu là bài hát ít hay nhất vì lúc đó mình chưa "warm up". Hơn nữa, mỗi thí sinh chỉ được hát một bài, nên nếu không chuẩn bị tâm lý và làm nóng (cổ họng) thì đến khi hết run và ấm cổ thì cũng vừa hết bài (cười).
Trẻ: Nhìn vào thành phần BGK, nhiều người nghĩ rằng Thiên Kim sẽ là vị giám khảo dễ tính nhất so với hai ông nhạc sĩ Trúc Sinh và Sĩ Đan, điều này có đúng không?
Thiên Kim: (cười) Như vậy là anh và các bạn lầm rồi. Thiên Kim nhìn vậy chứ không dễ đâu! Tiêu chuẩn của riêng Thiên Kim (nói nhỏ cho anh nghe nha) thì không đến nỗi nào nhưng khi mình làm giám khảo cuộc thi của trung tâm thì phải làm đúng theo tiêu chuẩn mà trung tâm đặt ra đó.
Trẻ: (tò mò) Đây là lần thứ mấy TK và hai anh Trúc Sinh và Sĩ Đan làm việc với nhau trong vai trò BGK?
Thiên Kim: Thưa, đây là lần đầu tiên. Lần trước TK làm việc chung với Nguyên Khang và Diễm Liên.
Trẻ: Tại sao trung tâm không giữ lại BGK cũ mà thay đổi? Dù sao làm việc chung với một ê-kip đã hiểu ý nhau thì vẫn dễ dàng hơn chứ?
Thiên Kim: Do năm nay Nguyên Khang và Diễm Liên bận nhiều công việc riêng cũng như lịch đi show trùng với chương trình này nên không tham dự được. Tuy nhiên, anh em nghệ sĩ trong trung tâm vốn biết nhau rất rõ nên TK nghĩ là sẽ không có gì trở ngại.
Trẻ: Chúng tôi và nhiều khán giả vẫn thắc mắc là tại sao trong các cuộc thi tuyển chọn giọng ca vàng các năm trước của trung tâm Asia những người đoạt giải đều là các giọng ca nam. Bây giờ chúng tôi mới khám phá ra là thành phần BGK hồi đó có cả Thiên Kim và Diễm Liên?
Thiên Kim: (cười lớn) Tự nhiên linh tính cho TK biết thế nào cũng "bị" hỏi câu này. Thực tình thì trong những lần đó điểm mà Nguyên Khang chấm cho các thí sinh nam lúc nào cũng cao hơn TK và Diễm Liên hết, thật là oan cho tụi em quá!
Trẻ: Những tiêu chuẩn nào là quan trọng nhất để chọn lựa giọng ca vàng năm nay?
Thiên Kim: Thưa, cũng như các năm khác. Đầu tiên là chất giọng, sau đó mới là lối trình diễn và những yếu tố khác.
Trẻ: Thí sinh khi tham dự phải nộp hình chân dung và hình chụp toàn thân. Như vậy, ngoài giọng ca thì ngoại hình cũng là một phẩm chất mà trung tâm nhắm đến? Nếu một người có giọng ca hay nhưng không đạt tiêu chuẩn về ngoại hình thì sao?
Thiên Kim: Tuyển giọng ca vàng thì đúng là giọng hát vẫn là ưu tiên hàng đầu, nhưng để đứng trên sân khấu thì phong cách biểu diễn và ngoại hình cũng là một yếu tố không nhỏ cho sự thăng tiến lâu dài. Tuy vậy, những giọng ca đặc biệt có sức lôi cuốn người nghe cũng đủ sức che lấp được các khiếm khuyết khác. Do vậy trong việc chấm điểm của BGK chất giọng bao giờ cũng là thang điểm cao nhất.
Trẻ: Có bao giờ vì do những thể loại nhạc mà trung tâm còn thiếu ca sĩ nên có những sự ưu ái cho các thí sinh hát về mảng này không? Trong cuộc thi sự quen biết hay gởi gấm có bao giờ xảy ra không?
Thiên Kim: Không bao giờ có chuyện này. Là một trung tâm ca nhạc có uy tín và bề dày như trung tâm Asia thì cuộc thi tuyển chọn giọng ca vàng qua các thời kỳ đều có chung một mục đích là tìm kiếm những tài năng ở khắp nơi một cách công bằng và hữu hiệu nhất. Các cuộc thi đều trực tiếp thu hình nên việc thiên vị thí sinh vì quen biết hay bất cứ lý do nào khác sẽ không bao giờ xảy ra. Người đoạt giải sẽ là người xứng đáng nhất và được sự đồng tình của hầu hết từ ban giám khảo, những anh em nghệ sĩ cho đến những người theo dõi chương trình.
Trẻ: Tại cuộc thi bán kết ở tiểu bang đều chọn ra những thí sinh đoạt giải nhất nhì, ba. Vậy đây có phải là những thí sinh sẽ góp mặt trong vòng chung kết không?
Thiên Kim: À, đây là một câu hỏi rất lý thú. Tiện đây TK cũng xin thông báo là ngay cả người đoạt giải nhất tại vòng thi bán kết cũng chưa chắc là người sẽ có mặt trong vòng chung kết. Ở vòng thi cuối cùng này ban tổ chức sẽ chọn ra những giọng ca có số điểm cao nhất tại các vòng bán kết (10 thí sinh tại Canada và 10 thí sinh ở Mỹ) để góp mặt.
Trẻ: Có nhan sắc lại đa tài, đa năng Thiên Kim có thấy rằng mình được tạo hoá ưu đãi không?
Thiên Kim: (cười) Hình như anh bắt đầu chuyển qua tấn công TK rồi đó! Thiên Kim chỉ làm tất cả những gì mình thích và đam mê thôi chứ đâu có thấy cái gì đặc biệt đâu?
Trẻ: Sao lại không? Lúc còn nhỏ TK hát ca cổ. Khi lớn lên thì chuyển qua hát tân nhạc và được nhiều người mến mộ, rồi khán giả lại được thấy một Thiên Kim duyên dáng ở vai trò MC, rồi một Thiên Kim trong lễ ra trường với bằng Cử Nhân Kinh Tế. Nghe nói sắp tới TK sẽ trở lại sân trường đại học để tiếp tục chinh phục tấm bằng luật sư di trú để giúp đỡ cộng đồng người Việt. Bây giờ TK lại tham gia chương trình tuyển chọn giọng ca vàng với 3 vai trò là ca sĩ, giám khảo và producer. Phải phục TK về cách sắp xếp thời gian cho tất cả bao nhiều là thứ.
Thiên Kim: Nói thiệt với anh, nếu không có những đam mê thì TK sẽ không đủ sức để thực hiện được tất cả những điều này. Thiên Kim làm mọi việc đều từ sự yêu thích, đam mê, không bị ai ép buộc nên cố gắng thu xếp thì cũng đâu vào đấy thôi. Hơn nữa, TK cũng nhờ có những assistants rất lành nghề giúp đỡ.
Trẻ: Ngoài những điều Trẻ hỏi TK, có cái gì còn thiếu không?
Thiên Kim: Thiên Kim thấy anh biết về TK như vậy là khá nhiều rồi (cười). Hy vọng là những tật xấu của Thiên Kim như hay ăn quà vặt, khóc nhè...may mà anh chưa biết. Nói vậy thôi, chứ những cái đó TK đâu có dại gì mà khai ra. Có điều mà anh chưa biết là Thiên Kim còn biết chơi đàn tranh nữa.
Trẻ: Chà, đây quả là một phát hiện thú vị. Nhìn Thiên Kim trẻ trung và mô-den như vậy chắc ít ai biết rằng TK có thể chơi được loại nhạc cụ cổ truyền này. Nhưng mà bên này đâu có đất "dụng võ", TK có còn sử dụng đàn tranh được nữa không?
Thiên Kim: Vậy là anh không biết rồi. TK vẫn thường sinh hoạt với anh em trong đoàn Dân Tộc Lạc Hồng, một tổ chức không vụ lợi. Ở đây các anh em sử dụng được rất nhiều loại nhạc cụ cổ truyền. Có nhiều em sinh ra ở Mỹ, nói tiếng Việt không rành nhưng cũng thích thú tham gia tập múa, hát và chơi các loại nhạc cụ này. Theo TK đây là một hình thức sinh hoạt độc đáo và hiếm hoi trong thời buổi văn minh nơi xứ sở nhiều bận rộn này.
Trẻ: Trở lại với đề tài văn nghệ, Thiên Kim có thể kể cho độc giả báo Trẻ nghe một kỷ niệm vui (buồn) nào đó trong các cuộc thi giọng ca vàng không?
Thiên Kim: (suy nghĩ một hồi) Nói chung thì có nhiều nhưng mà có một chuyện vui lắm, mỗi lần nhớ đến là em cứ cười hoài. Trong một cuộc thi nọ, có một nữ thí sinh dự thi, có lẽ vì run nên trước khi lên sân khấu trình diễn cô bé làm...vài cốc rượu, không biết quá chén hay không mà khi lên sân khấu cô ấy đi không vững và phát biểu "lấy lòng" BGK: "Thiệt em phục mấy chị, mấy cô ca sĩ hết sức, lên sân khấu hát tỉnh bơ chẳng thấy run tí tẹo nào hết, chẳng bù với em cạn hết mấy chén rồi mà bây giờ vẫn còn lạnh cóng", xong rồi cô ta bắt đầu hát. Hát đâu được vài câu thì quên, cô ta nói "xin lỗi em quên, cho em hát lại", cô ta hát rồi lại quên. Bí quá cô ta nài nỉ "BGK ơi, bây giờ em run quá không thể nào nhớ được lời bài hát, cho em cầm giấy lên hát nghe!". BGK chỉ biết cười và lắc đầu. Hổng biết cô đó bây giờ có cộng tác với nhóm hài kịch nào ở đâu không (cả hai cùng cười).
Còn buồn nhất là các bạn ở rất xa bay tới, tốn kém đủ thứ nào vé máy bay, chỗ ăn, chỗ ngủ, sinh hoạt, tập hát… chẳng có người quen, bạn bè gì cả. Khi thi chỉ hát được một bài, không được chọn lại khăn gói ra về. Lúc đó Thiên Kim thấy chạnh lòng làm sao.
Trẻ: Trước khi chấm dứt buổi phỏng vấn hôm nay, Thiên Kim có điều gì nhắn gửi đến các em thí sinh không?
Thiên Kim: TK chỉ muốn nói với tất cả các bạn nào có ước mơ đi hát và có năng khiếu thì nên ghi danh dự thi. Cuộc thi lần này, Trung tâm Asia tổ chức ở nhiều nơi nên là một dịp rất thuận lợi để các bạn thực hiện những mơ ước của mình. Hãy cứ mạnh dạn thử sức, cứ coi như đây là một cuộc chơi (for fun), đừng đặt nặng vấn đề hơn thua hay giải thưởng thì mọi áp lực sẽ tan biến ngay.
Trẻ: Cám ơn Thiên Kim đã dành thời gian để trả lời cuộc phỏng vấn hôm nay. Chúc TK tiếp tục thành công trên con đường nghệ thuật và luôn nhận được sự yêu mến của khán thính giả. Xin chúc cuộc thi tuyển chọn giọng ca vàng năm 2009 do SBTN và trung tâm Asia gặt hái được nhiều thành công tốt đẹp, cũng như phát hiện được nhiều nhân tài mới góp phần làm phong phú thêm cho vườn hoa âm nhạc hải ngoại.
Thiên Kim: Cảm ơn anh và báo Trẻ đã cho Thiên Kim có cơ hội trả lời những thắc mắc của các bạn khắp nơi. Qua đây cũng cho Thiên Kim gửi lời cảm ơn đến những fan hâm mộ đã hết lòng ủng hộ Thiên Kim suốt thời gian qua. Hy vọng một ngày nào đó sẽ có những fan của mình có dịp cùng đứng chung trên cùng một sân khấu.
Chúc anh sức khỏe và chúc tất cả độc giả báo Trẻ khắp nơi có một cuộc sống luôn an vui và thành đạt!