Help - Search - Member List - Calendar
Full Version: Chồng tôi mê phim sex
VietLove > Member Corner - Kinh Nghiệm - Học Hỏi > Thảo Luận - Tâm Sự - Giải Đáp
Thần Cơ
Chồng tôi êm phim ảnh đồi trụy

Tôi và chồng tôi đã lấy nhau được hơn 3 năm, chúng tôi có một bé gái gần 3 tuổi. Trong mắt tôi, chồng tôi là người đàn ông rất mẫu mực, thương yêu vợ con, tôi rất ngưỡng mộ chồng mình. Cuộc sống vợ chồng tôi sẽ mãi êm ấm nếu như tôi không tình cờ phát hiện ra một chuyện khủng khiếp.

Thời gian gần đây buổi trưa anh ấy rất ít khi về nhà ăn cơm và viện lý do là bận việc cơ quan. Lúc đầu tôi không thấy có vấn đề gì nhưng sự việc cứ diễn ra liên tục, mà tôi không thấy cơ quan có việc gì gấp (tôi và chồng tôi làm cùng cơ quan). Thế nên một lần tôi lén lên cơ quan vào phòng anh trong giờ nghỉ trưa để xem anh làm gì và tôi đã bắt gặp anh đang chăm chú… xem những trang web sex trên mạng.

Trên màn hình của anh là hình ảnh những cô gái trần truồng. Thật khủng khiếp, tim tôi như muốn vỡ ra, mọi thứ xung quanh tôi như sụp đổ, tôi thật sự bị sốc nặng. Bao nhiêu hình ảnh thần tượng anh trong lòng tôi đều tan vỡ. Tôi là người phụ nữ rất tôn sùng truyền thống nên không thể nào chấp nhận những chuyện như thế được, mà lại xuất phát từ người đàn ông mà tôi kính trọng và yêu thương nhất.

Sau chuyện đó anh xin lỗi tôi và hứa không xem những thứ đó nữa. Mặc dù tha thứ cho chồng, nhưng cũng phải mất một thời gian dài tôi mới có thể trở lại bình thường được. Vì cứ mỗi khi gần gũi với chồng là trong đầu tôi lại hiện lên những hình ảnh ghê sợ kia, tôi lại tưởng tượng ra chồng đang ôm ấp những hình ảnh kia chứ không phải tôi.

Tôi cứ nghĩ là chồng tôi đã hối hận thật sự và không tái phạm nữa. Nhưng không, mới đây tôi lại phát hiện ra anh vẫn tiếp tục truy cập vào những trang web sex đồi trụy đó vào những lúc nửa đêm, khi tôi đã ngủ say. Tôi thật sự thấy đau lòng và suy sụp hoàn toàn. Người đàn ông thần tượng của tôi đã trở nên quá thấp hèn trong mắt tôi, tôi không thể nào tha thứ cho chồng được nữa. Anh đã không tôn trọng tôi, đã chà đạp lên tình yêu của tôi.

Càng đáng buồn hơn nữa là mặc dù biết tôi đã phát hiện ra việc đó (khi mở máy của chồng thấy những trang web đó lưu trên máy, tôi đã mở lên để nguyên đó và nhắn trên máy tính chồng là tại sao anh vẫn xem những thứ đó?), thế nhưng anh vẫn cứ làm như không có chuyện gì, vẫn vô tư như bình thường, và cũng chẳng nói gì với tôi về chuyện đó.

Bây giờ tôi cảm thấy rất ghê tởm chồng mình. Tôi luôn tìm cách tránh mặt chồng vì cứ mỗi khi nhìn thấy anh là những hình ảnh kia lại hiện lên trong đầu tôi, cứ ám ảnh theo tôi. Đã nhiều đêm tôi không thể nào ngủ yên được. Tôi vẫn còn rất yêu chồng tôi, nhưng không thể nào tiếp tục sống chung với chồng được, tôi không thể nào trở lại như ngày xưa được nữa, tôi chỉ muốn ly hôn với chồng.

Tinh thần của tôi luôn trong trạng thái căng thẳng, tôi không thể hiểu nổi tại sao chồng tôi lại trở nên như vậy? Tôi cảm thấy mệt mỏi và thất vọng, xin hãy cho tôi một lời khuyên, hãy chỉ cho tôi một lối thoát.

Cầm

buggly001
Hello Cầm ,
Bug nghỉ là Cầm đã tìm được lối thoát, biết là Cầm phải làm gì. Con đường Cầm cần phải đi đã hiện ra trong ý chí của bạn, điều duy nhất cần thiết phải xãy ra đó là Cầm bứoc chân lên và đi mộ cách dứt khoát. Sống bên một người mà Cầm đã không còn tôn trọng thì không những là lãng phí thời gian của đôi bên mà còn ảnh huỡng tâm lý và tinh thần của Bé Gái con của Cầm. Em Bé không nhất thiết phải biết Ba mình đã làm gì nhưng tuyệt đối không nên cận kề bên một người đàn ông thiếu đạo đức.
Bug xin chúc Cầm một ý chí kiên cường và một quyết định sáng suốt , không những chỉ riêng cho bản thân Cầm mà còn cho Con Gái của Cầm nửa.
MercuryMia
Ý chà, thấy chồng dúi mũi vào đó, nên ghen với diễn viên đóng phim sex chăng? Đòi ly dị nữa chứ chemieng.gif

Xem sex không có nghĩa là chồng Cầm không mẫu mực

Em thấy anh ấy vẫn mẫu mực ở chỗ là chỉ dừng lại ở việc xem phim thôi. Em đã đọc nhiều trường hợp khác trên VnExpress.net còn tệ hơn chồng chị nhiều như chồng ngủ với cave, chồng có bồ...
>Chồng tôi mê phim sex

From: Bangkok tourism
Sent: Thursday, November 13, 2008 1:30 AM
Subject: gop y chuyen " chong toi me phim sex"

Chào chị Cầm,

Em đọc tâm sự của chị mà cứ ngỡ như của những người sống hàng thế kỷ về trước ấy. Sao chị đang sống trong một xã hội hiện đại cùng với Internet phát triển như ngày nay mà chị vẫn còn nặng nề chuyện chồng xem phim sex như vậy? Và càng khó hiểu hơn là chị lại còn muốn ly dị chồng vì lý do vớ vẩn đó nữa.

Chị nói như thể chị như người mới yêu, mới quen chồng chị và chưa hề biết đến tình dục là gì ấy. Như thể chị là người rất thanh cao, trong sáng còn ai xem phim sex là xấu xa lắm ấy. Trong khi chị đã kết hôn được 3 năm và đã có con gần 3 tuổi rồi.

Chồng chị xem phim sex đâu có nghĩa là anh ấy không phải là người đàn ông mẫu mực. Em thấy anh ấy vẫn mẫu mực ở chỗ là chỉ dừng lại ở việc xem phim thôi. Em đã đọc nhiều trường hợp khác trên VnExpress.net còn tệ hơn chồng chị nhiều như chồng ngủ với cave, chồng có bồ...

Mà em nghĩ người tôn sùng truyền thống như chị chắc cũng chỉ thích những kiểu truyền thống thôi nhỉ. Chị có bao giờ tự hỏi chị đã làm cho anh ấy thỏa mãn chưa? Sao anh ấy cứ phải xem phim nhiều như thế không?
MercuryMia
(Vnexpress)
Thay vì trách móc chồng, hãy tìm cách hiểu chồng hơn

Hãy trao đổi thẳng thắn và cầu thị với các ông chồng, tìm đọc các sách hướng dẫn tình dục hiện đại, tìm hiểu và thử những thứ về sex mà các chị chưa biết. Tôi nghĩ đời sống tình dục của các anh chị sẽ cải tiến nhiều đó.
>Tật nghiện sex của chồng đã hủy hoại gia đình tôi/Chồng tôi mê phim sex

From: Nemo
Sent: Friday, November 14, 2008 12:47 AM
Subject: Ý kien ve bài "Chong tôi mê phim sex" cua chi Cam

Chào chị Cầm và chị Hương,

Xin giới thiệu tôi là một người tư vấn về tình dục và các vấn đề về sức khỏe sinh sản trên một diễn đàn lớn. Việc chị Cầm nhiều bạn đã có ý kiến. Đúng như vậy chị Cầm ạ, việc xem film sex ở đàn ông là một chuyện cực kỳ bình thường. Thời đại này, tôi xin khẳng định với chị, người đàn ông trẻ tuổi, có điều kiện tiếp xúc nào mà chưa từng xem phim sex, thấy phim sex ghê tởm là những người có vấn đề.

Chị nên cởi mở hơn, cùng tìm hiểu chuyện sex với chồng, như thế mới có thể có một cuộc sống tình dục lành mạnh và phong phú. Đó chính là một trong những nền tảng của gia đình hạnh phúc đấy chị ạ.

Về chị Hương, chính cuộc sống tình dục tẻ nhạt của gia đình chị đẩy anh nhà vào tình trạng hiện nay. Tôi thử phác thảo ra câu chuyện nhé!

Đầu tiên anh nhà cảm thấy trong chuyện chăn gối chị không thích thú, việc đó dẫn đến hệ lụy là anh ấy cũng không cảm thấy thích thú. Thay vì hai vợ chồng cùng tìm hiểu để nâng cao đời sống tình dục thì ở đây anh lại đi tìm hiểu một mình (vì chị không cởi mở). Sau đó có thể anh ấy đã áp dụng vào chị nhưng vẫn không thấy có hiệu quả. Kết quả là anh vẫn rất ham muốn, đã tìm hiểu thêm kỹ thuật nhưng cả hai vẫn chả hứng thú gì.

Việc đó sẽ dẫn đến chuyện anh ấy tự giải quyết. Việc tự giải quyết lâu ngày thành nghiện là chuyện cực kỳ phổ biến. Đàn ông ai cũng có thể/có lúc rơi vào tình trạng này. Chị có biết rằng vì quan điểm xã hội, vì thiếu hiểu biết về giới tính, vì nhiều nguyên nhân mà hiện nay một số lượng lớn trẻ vị thành niên và thanh niên VN vẫn lén lút tự giải quyết, họ cũng nghiện như chồng chị đó. Chuyện vừa xem film sex vừa tự giải quyết nó cũng rất bình thường.

Với các chị, thay vì trách móc và ghê tởm các anh ấy, hãy dang rộng vòng tay và hiểu vấn đề hơn. Hãy trao đổi thẳng thắn và cầu thị với các ông chồng, tìm đọc các sách hướng dẫn tình dục hiện đại, tìm hiểu và thử những thứ về sex mà các chị chưa biết. Tôi nghĩ đời sống tình dục của các anh chị sẽ cải tiến nhiều đó.

Các chị nên biết là rất nhiều người khi lấy vợ đã bị nghiện "tự giải quyết" từ trước. Ở nước ngoài các chuyên gia tình dục khuyên rằng, nếu biện pháp sinh hoạt thông thường không đem đến hứng thú cho các anh chàng như vậy thì đầu tiên người vợ phải giúp chồng bằng cách cũng dùng tay (giống như họ làm) và dần dần hướng họ về quỹ đạo bình thường.

Tất nhiên như một bạn đã phân tích, sex cũng có hai loại. Một loại vừa mang tính nghệ thuật, giáo dục, vừa là xúc tác tốt. Một loại là thứ đồi trụy nên tránh. Trong chuyện này thì chuẩn đối với các nước khác nhau, các nền văn hóa khác nhau, với từng gia đình, từng cặp lại cũng khác nhau nữa.

Với truyền thống văn hóa VN, vào thời nay, theo tôi tất cả các hoạt động tình dục giữa hai người yêu nhau, giữa vợ chồng (2 người) nhằm thỏa mãn người kia đều là bình thường. Con người có thể dùng nhiều cách trong quan hệ tình dục. Tất nhiên vấn đề này phải thẳng thắn, giữa vợ chồng nên trao đổi trực tiếp và cởi mở, tất cả vì cuộc sống tình dục phong phú, vì một gia đình hạnh phúc.

Xin chúc tất cả mọi người đều tìm được niềm vui ở chốn buồng the.

Nemo
MercuryMia
Sex làm cho đời sống vợ chồng không tẻ nhạt

Nhờ đó mà vợ chồng mới gắn bó với nhau hơn để cùng vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Và dĩ nhiên phim sex cũng góp phần cho chúng ta học hỏi những điều mới lạ trong những lúc vợ chồng gần gũi, âu yếm nhau. Chị nghĩ em chỉ ghen tuông với những cô gái trên phim mà thôi. (Hanh My)
>Chồng tôi mê phim sex

From: Hanh My
Sent: Wednesday, November 12, 2008 11:11 PM
Subject: Chong xem phim sex là bình thuong

Chào Cầm,

Chị cũng thông cảm với em về việc này, nhưng chị cũng trách em quá nông cạn trong nhận thức, trong kiến thức xã hội. Có lẽ do em được giáo dục theo kiểu giáo điều nên mới có những suy nghĩ về sex tiêu cực như vậy. Nói thẳng ra là tất cả các tầng lớp trong xã hội đều thấy sex là có ích (thích sex) nhưng không ai dám lên tiếng là “tôi thích sex” cả, mà chị nghĩ trong số đó cũng có em đấy.

Nếu như tình yêu mà không có tình dục thì có phải là tình yêu đúng nghĩa không? Em phải tự trả lời cho câu hỏi này. Đây là điều mà xã hội ta đang dần cải thiện để nhìn nhận về sex một cách tích cực hơn và cũng để giáo dục giới tính cho thế hệ trẻ sau này.

Thật ra xem phim sex không có gì là xấu cả, đàn ông hay phụ nữ ít nhất phải một lần trong đời xem phim sex (phải qua tuổi vị thành niên). Chị nói như vậy không phải để cổ xúy cho mọi người xem phim sex, mà chị nói như vậy để em thấy được sex là điều hiển nhiên trong cuộc sống của tất cả các loài động vật, trong đó có con người.

Sex làm cho đời sống vợ chồng gắn chặt với nhau. Nhờ sex mà đời sống vợ chồng không tẻ nhạt. Nhờ sex mà vợ chồng mới gắn bó với nhau hơn để cùng vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Và dĩ nhiên phim sex cũng góp phần cho chúng ta học hỏi những điều mới lạ trong những lúc vợ chồng gần gũi, âu yếm nhau.

Chị nghĩ em chỉ ghen tuông với những cô gái trên phim sex mà thôi. Điều này thật ngớ ngẩn vì những người trên phim ở tận đâu đâu. Em đừng vì thiếu hiểu biết về đàn ông mà đánh mất hạnh phúc gia đình mình. Em nên nhìn nhận vấn đề thoáng hơn, đàn ông hay tò mò, muốn khám phá những điều mới lạ.

Nếu em có thể đề nghị với chồng là cho em xem với thì chị nghĩ chồng em cũng sẽ tán thành và hai người sẽ dần hiểu nhau và hòa hợp với nhau hơn. Lúc đó thì chồng em cũng không muốn xem phim nữa đâu vì em đã quá tuyệt với chồng em rồi.

Chị mong em sớm nhận thức được vấn đề và giữ được hạnh phúc của gia đình mình.
MercuryMia
Thật không tin ở thời đại này có người như Cầm

Xem câu chuyện của bạn gửi mà tôi cứ tưởng là chồng bạn đã làm một việc vô cùng đồi bại như giao cấu với trẻ vị thành niên, hiếp dâm em vợ hay làm những việc đại loại như thế! Trong tường hợp này theo tôi bạn nên tìm hiểu rõ nguyên nhân tại sao anh ấy mê loại hình đó? (Trần Hoàng Đỉnh)
>Chồng tôi mê phim sex

From: Trần Hoàng Đỉnh
Sent: Wednesday, November 12, 2008 9:38 AM
Subject: Re: Chong toi me phim xem

“Thật khủng khiếp, tim tôi như muốn vỡ ra, mọi thứ xung quanh như sụp đổ, tôi thật sự bị sốc nặng”, lời lẽ đó nên dành cho bạn mới đúng! Bạn đang sống ở thời tiền sử, hay là bạn bị bệnh quan tưởng? Con người chứ có phải thần thánh đâu? Ai mà lại không có ít nhất một khuyết điểm nào đó? Nếu như tôi không nhầm thì chính tư tưởng của bạn lại là một khuyết điểm mà theo tôi đó là một sai lầm nghiêm trọng, nó sẽ ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình bạn.

Tôi thật không thể tin là ở thời đại này lại còn có người như bạn! Xem câu chuyện của bạn gửi mà tôi cứ tưởng là chồng bạn đã làm một việc vô cùng đồi bại như giao cấu với trẻ vị thành niên, hiếp dâm em vợ hay làm những việc đại loại như thế! Trong tường hợp này theo tôi bạn nên tìm hiểu rõ nguyên nhân tại sao anh ấy mê loại hình đó? Bạn tự xem lại bản thân mình xem tại sao anh ấy lại mê những hình ảnh trên phim hơn?

Cách tốt nhất là nên cùng anh ấy xem qua một vài lần và cùng anh bàn luận phân tích lợi hại. Biết đâu đó lại là cách hay, nó sẽ giúp tình cảm vợ chồng thêm nồng ấm. Và biết đâu anh ấy khi được giải phóng khỏi cảnh lén lút sẽ có cách nhận thức đúng đắn hơn tính lợi hại của việc xem phim ảnh xxx.

Trần Hoàng Đỉnh
mindy nguyen
Thoi dai nay coi phim sex la chuyen binh thương, nam cung nhu nu.
Toi la ngươi dan ba co chong con rat dang hoang. Thinh thoang toi xem
phim sex de hoc hoi & de cho minh tien bo hon trong viec chieu chong.
Viec lam tinh voi chong cung phai doi hoi ngươi phu nu nhieu ky thuat
de cho ngươi chong them khoai cam. Viec do khong co gi toi loi ca.
Neu minh ngay tho qua trong chuyen chan goi thi lo khong may chong
minh tim dươc ngươi khac gioi hon minh thi sao?
MrCute
Quan niệm sống và cách đánh giá về đời sống và con người của người vợ trong câu chuyện này thật là cứng nhắc --- cứ tưởng như ta đang sống vào những năm 1930 ấy.

Bà ta chỉ còn một lối thoát duy nhất là ly dị người đàn ông đó vì bà ta đã ghê tởm người chồng của mình. Nếu bà ta không thay đổi lối suy nghĩ cho hợp với thời đại ngày nay thì bà ta sẽ bị bịnh tâm lý.
This is a "lo-fi" version of our main content. To view the full version with more information, formatting and images, please click here.
Invision Power Board © 2001-2010 Invision Power Services, Inc.