Help - Search - Member List - Calendar
Full Version: Anh ăn chơi xa hoa và quên mất em
VietLove > Member Corner - Kinh Nghiệm - Học Hỏi > Thảo Luận - Tâm Sự - Giải Đáp
Thần Cơ
Tôi và anh đã thực sự chia tay. Chúng tôi đến với nhau thật tình cờ và cũng nhiều bất ngờ, tưởng rằng sẽ rất hạnh phúc và vui vẻ, nhưng mọi chuyện đều không như mình nghĩ. Hai đứa tôi không hợp nhau về ăn nói và tính khí nên rất hay khẩu chiến, nhưng mọi chuyện vẫn qua đi êm đềm trong suốt một thời gian dài.

Rồi cái gì đến cũng đã đến và cũng thật bất ngờ, anh đã thay đổi một cách nhanh chóng khiến tôi choáng váng. Anh đã lại đi theo con đường cũ của mình là ăn chơi xa hoa, tụ tập đêm hôm rồi quen những em gái trẻ tuổi, dân chơi... Tôi đã rất tin tưởng vào anh nên khi biết được những gì anh làm sau lưng tôi, tôi đã cảm thấy hụt hẫng và thất vọng.

Rồi tình yêu của chúng tôi từ đó dần dần mà ra đi. Tôi đã linh cảm được điều đó từ lâu, nhưng vì yêu anh, không muốn mất anh nên nhiều lúc rụt rè hỏi anh về thái độ và tình cảm của anh sao lạnh nhạt với tôi thế? Anh đã trả lời bằng những câu qua quít để tôi yên lòng, và tôi đã tin.

Nhưng với tình cảm ngày càng nhiều cãi vã và có sự chia sẻ về tình cảm nên tình cảm của chúng tôi đã rạn nứt và không thể tiếp tục nữa. Anh nói không thể chấp nhận tính cách ngang ngược và ghê gớm của tôi, anh sợ tôi? Điều đó được lý giải sao đây? Chỉ bằng một câu đơn giản vậy thôi là có thê bỏ tất cả sau lưng?

Tôi không nghĩ đơn giản chỉ là vậy đâu, vì anh đã chấp nhận được tôi trong suốt một thời gian dài, bây giờ không có lý do gì để chỉ nói một câu như vậy là xong. Tôi hiểu, anh hiểu, rằng bây giờ anh đã có quá nhiều điều để chi phối đến tình cảm, suy nghĩ của anh. Anh cũng đã bị ảnh hưởng nhiều cũng từ những câu nói của bạn bè, rồi những cuộc chơi đêm hôm, gái mú... và bây giờ anh cũng đã thực sự chán tôi (đời người con gái là thiệt thòi vậy đấy).

Tôi cũng không cần gì nữa, mặc dù tôi vẫn yêu anh, nhưng tôi thấy tình yêu đó cũng đã nguội dần theo thời gian khi biết được anh đã đối xử với tôi như thế nào. Tôi cũng không cần ai hiểu tôi, nhưng tôi là người có tự trọng nên mọi điều anh nói tôi chấp nhận hết, bỏ qua hết để làm lại từ đầu.

Dẫu sao vẫn rất buồn và nhớ nhung, nhưng không thể làm gì nữa. Thời thế thay đổi và con người cũng đã thay đổi. Chỉ biết chúc anh sống vui vẻ, hạnh phúc và chững chạc hơn nữa.

Thân gửi anh
Em gái Hà Nội
buggly001
Chào Thân Cơ ,

Trong thình yêu thì có đựoc có mất , mất đi một cuôc tình không đáng có thì chúng ta lấy được một kinh nghiệm đời cần thiết khó quên để chuẫn bị trang hoàng hơn cho những cuộc tình mới. Thân Cơ buồn thì cứ buồn , nhớ thì cứ nhớ vì đó là quán tính tự nhiên , nhưng ráng vương lên mà vui trong cuộc sống nhé vì ngày mai mặt trời sẽ lại mọc lên.
sda
@ buggly001 Bug ơi, bài đó là do Thần Cơ sưu tầm về để mọi người thảo luận thôi, không phải tâm sự của Thần Cơ đâu eyelashes1.gif

@ Thần Cơ Để tránh các bạn có thể ngộ nhận hay hiểu lầm, mong Thần Cơ nên ghi thêm chữ "sưu tầm" ở dưới những bài không phải do Thần Cơ viết hearts.gif
MercuryMia
Uhm. Đa số TC lấy trong mục Tâm sự của Vnexpress hay Ngoisao, các bạn có thể sang đó chia sẻ cảm xúc với chính tác giả thật ^^
buggly001
LOL..thanks SDA , vậy mà Buggly còn tưỡng trong đàng Vịt có người đáng thương như vậy nửa chứ chemieng.gif
HomelessSeagul
QUOTE(sda @ Nov 18 2008, 08:03 AM)
@ buggly001  Bug ơi, bài đó là do Thần Cơ sưu tầm về để mọi người thảo luận thôi, không phải tâm sự của Thần Cơ đâu  eyelashes1.gif
*


He...he...he...mới liếc qua là biết là đồ lượm rùi, hết cái vụ "chồng tui mê phim sex" rồi giờ đến "ăn chơi xa hoa...", cái này phải gọi là "quờ quạng gặp tai nạn" D.gif D.gif D.gif
sda
@ MercuryMia Chà, Mer dạo nầy nhiệt tình "quảng cáo" cho web site khác quá nha nana.gif Nhưng rất tiếc VietLove không chấp nhận việc quảng cáo cho các web site khác với bất cứ hình thức nào (điều thứ 3 trong quy định). Mong Mer nên ghé đọc và tuân theo quy định của forum nha hearts.gif


QUOTE(buggly001 @ Nov 18 2008, 01:18 PM)
LOL..thanks SDA , vậy mà Buggly còn tưỡng trong đàng Vịt có người đáng thương như vậy nửa chứ  chemieng.gif

hihi, hông có chi đâu Bug smile.gif Thấy Bug trả lời nên SDA mới ghé vô 888 thôi secret.gif Cách viết kiểu đó thường thấy trong mấy mục gỡ rối tơ lòng trên báo, cứ rập khuôn một kiểu hoài riết thấy nhàm chemieng.gif

QUOTE(HomelessSeagul @ Nov 18 2008, 02:53 PM)
He...he...he...mới liếc qua là biết là đồ lượm rùi, hết cái vụ "chồng tui mê phim sex" rồi giờ đến "ăn chơi xa hoa...", cái này phải gọi là "quờ quạng gặp tai nạn"  D.gif  D.gif 

Lâu không thấy tăm hơi, mới thấy bóng thì đã thấy HS "xuất chiêu" rồi nghen chemieng.gif
blc
Mấy ông mà mê fim Sex với ăn chơi xa hoa là những người quá nhàn rổi , tiền bạc dư thừa hay làm bậy mà có , tình cảm hơi đâu mà gởi gấm vào đó , đàn bà lúc nào cũng chịu thiệt thòi , cứ lo chăm sóc tốt cho con cái là yêu đời ngay thôi.
This is a "lo-fi" version of our main content. To view the full version with more information, formatting and images, please click here.
Invision Power Board © 2001-2010 Invision Power Services, Inc.