MAI THIÊN VÂN BỊ MA ĐẨY?
Lâu lắm rồi KD không vào forum để thăm các bạn. Xin lỗi nhé vì hai tháng vừa qua ngoài những show diễn hàng tuần KD còn nhận thêm 5 show gây quỹ cho Maison Chance (Nhà May Mắn) và còn đi một tour Celebrity Dancing đến 5, 6, thành phố nên gần như chẳng bao giờ có mặt ở nhà để viết bài hoặc vào forum trò chuyện. Hơn nữa hiện giờ KD đang chỉnh đốn lại website www.kyduyenhouse.com để có một cửa hàng hoàn toàn mới lạ với nhiều features như “live chat” để KD có thể nói chuyện trực tiếp với các bạn…“Celebrity Photo Gallery” để các bạn có thể tự chọn những tấm hình, poster, lịch của các ca sĩ đang được yêu chuộng hiện nay…và tất nhiên là nhiều mặt hàng mới và hấp dẫn! Cửa hàng mới hy vọng sẽ được ra mắt trong vòng một tháng nữa! (Hy vọng vậy…you know how these technical things are…thường nói một tháng là sẽ thành ba) Nhưng thôi để đền bù vào sự “MIA” của KD trong thời gian qua KD sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện có thật vừa xây ra cách đây không lâu để xem các bạn nghĩ sao?
October 26, 2008 vừa rồi trong show Celebrity Dancing ở Dallas có một chuyện mà KD chưa từng thấy xây ra trong gần 20 năm lưu diễn. Đó là chuyện một người ca sĩ bước chân lọt té xuống sân khấu! Người ca sĩ đó là Mai Thiên Vân (MTV) một ca sĩ hát nhạc quê hương của trung tâm Thúy Nga đang được rất nhiều khán giả chú ý đến. Trước khi kể tiếp KD phải tả rõ cho quý vị hình dung ra cái rạp hát và sân khấu như thế nào. Rạp hát Majestic Theatre ở trên đường Elm Street là một rạp hát cũ kỹ được xây từ năm 1913 để coi những chương trình ca nhạc kịch cũng như để xem phim không lời.
Bên trong rạp trang hoàng lộng lẫy theo kiểu cổ với những cột trắng trạm trổ bằng vàng, ghế nhung đỏ, trước sân khấu là “orchestra pit” cho giàn nhạc hòa tấu, và hai bên là những bực ban công, chỗ dành cho khán giả thượng thặng.
Có thể trong hình quý vị không thấy rõ nhưng ở ngoài sân khấu khá cao…cũng khoảng môt đầu người. Không biết có phải vì khi bước ra sân khấu MTV bị đèn spotlight chiếu làm chóa mắt không thấy đường hay sao mà cô vừa hát vừa bước thẳng…lọt xuống sân khấu! Và lạ lùng ở chỗ MTV té lọt sân khấu mà không ai biết cả! Phần vì sân khấu tối đen chỉ có một spotlight (có nghĩa là đi ra ngoài vòng spotlight là không thấy gì nữa), phần vì MTV rớt xuống chỗ orchestra pit không có khán giả ngồi, cô lại không kêu la gì cả, mà lại rớt đúng sau khi hát dứt một câu…nên ban nhạc cứ tiếp tục đánh tiếp. Mãi lúc sau thấy im ru bà rù mọi người mới ngơ ngác không biết MTV đã đi đâu? Ai ngờ cô đã “lọt sàn xuống kia” đang bò lổm ngổm dưới orchestra pit??? Rất may là cô không bị thương tích gì cả chỉ gãy gót giầy và sau đó cô lại trở lên sân khấu tiếp tục trình diễn giữa tràng pháo tay ủng hộ nồng nhiệt của khán giả.
Sau đó thì show vẫn tiếp tục diễn ra bình thường không vấn đề trục trặc gì xảy ra nữa. Đến khi ngồi trên xe van về hotel thì mọi người mới bắt đầu bàn tán xôn xao có người nói là rạp Majestic nổi tiếng là có ma…hay là MTV bị ma đẩy? Mọi người phá lên cười cho là chuyện dọa con nít. Nãy giờ anh Huỳnh Thi (giám đốc của Thúy Nga) vẫn ngồi im, anh vốn là người ít nói, bây giờ mới nghiêm mặt lên tiếng. Anh kể rằng khi vào thuê rạp thì những người làm việc trong rạp đã dặn anh là làm gì thì làm đừng đụng vào một dẫy ghế ban công (balcony box) ở lầu hai. Vì theo kinh nghiệm của họ, mấy chục năm làm trong rạp này, thì mỗi lần dính tới dẫy ghế ban công này là “có chuyện.” Anh Huỳnh Thi hỏi họ “đừng đụng vào có nghĩa là sao?” thì họ nói rằng có nghĩa là không bán vé cho khách ngồi vào đó, không để đồ trong đó, không cho nhân viên ngồi trong đó chơi…v.v. Hoàn toàn “don’t touch it!”
“Vì vậy” Anh Huỳnh Thi kể tiếp “riêng cái balcony box đó là bỏ trống vì không bán vé cho khán giả vào ngồi.”
Nghe tới đây thì bỗng MTV ngồi hàng ghế sau rung giọng khẽ nói “Ủa sao chuyện này không ai nói cho em vậy? Ở dưới thì khán giả đông, em không dám ngồi… em đi vòng lên lầu hai thấy chỗ ghế tốt quá mà không ai ngồi trong đó hết nên nguyên phần đầu chương trình em ngồi một mình trong đó coi show…”
…và trong toàn chương trình với bao nhiêu điệu nhảy gồm những đòn như tung, hứng, quay, vác, lộn, nhào, te, xoay…v.v. không ai bị gì cả…chỉ mỗi MTV một ca sĩ đứng yên hát nhạc quê hương lại té nhào xuống sân khấu…creepy!!!
Kỳ Duyên
p.s. Dưới đây là những website của Mỹ nói về Majestic Theatre và những hiện tượng lạ ở đó:
http://www.edgedallas.com/index.php?...&sc3=&id=82777
http://dallas.citysearch.com/roundup/40468/
(À quên lân sau đến Dallas quý vị phải ghé tiệm ăn Saigon Block, bảo đảm không có ma…nhưng có cá nướng tuyệt vời! Cám ơn bà chủ Bích Vân nhiều)