Chắc tại anh chàng đó chưa kiếm được đúng người yêu thôi.
Sammi xin góp ý cho vui, đây là những gì Sammi đã thấy và đã xảy ra với những người xung quanh Sammi, mỗi trường hợp khác nhau.
1) Trước hết là phải xem trong gia đình người con trai đó có bao nhiêu người và người con trai đó đứng thứ mấy, nếu là con trưởng thì hơi phiền vì con trưởng nặng gánh gia đình và con phải làm gương cho các em nữa
2) Xem tính tình của người con trai đó thuộc lại nào, nếu thuộc loại extremely conservative thì chịu thôi, vì "gian sơn dễ đổi bản tính có thay" có cưới về thì cũng chịu khổ
Sammi cũng biết mấy anh rât nặng về gia đình, rât nghe lời gia đình (nhất là nghe lời mẹ), mẹ anh ta không thích cô nào thì anh ta bỏ ngay, nhưng đến lúc gặp đúng người thì cho dù gia đình từ thì cũng vẫn không chịu bỏ người yêu
Thêm một trường hợp nữa là ông anh của Sammi, ổng cặp nhiều cô lắm, nhưng chỉ cần các cô em (trong đó có Sammi) của ổng hong chịu là ổng bỏ ngay. Nhưng lúc ổng gặp đúng người (vợ ổng bây giờ), thì cho dù ai cản ổng cũng vẫn cưới thôi. Trước khi họ cưới thì nhiều người khuyên ổng và vợ ổng đừng nên cưới, cả hai bên gia đình đều ghét nhau. Nhưng rồi họ vẫn cưới nhau (đến ngày cưới vẫn còn có chuyện)

Hiện tại thì ông anh và chị dâu của Sammi sống rất hạnh phúc

và ổng cũng vẫn còn nặng về gia đình và vẫn ghét gia đình vợ.
Sammi nghĩ nếu thật sự yêu nhau thì gia đình có cản cũng không cản được đâu, trừ khi là anh chàng đó không yêu cô gái lắm.