21:41' 21/12/2008 (GMT+7)
- Tất cả chúng ta cùng theo dõi trận đấu với niềm xúc động, hồi hộp và cả lo âu rồi cảm xúc vỡ oà vui sướng với chiến thắng của đội nhà.

Xin gửi thông tin và hình ảnh vui mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam ở chính nơi bạn đang sống về cho chúng tôi theo cách sau:
Trước giờ trái bóng lăn, xét về thế và lực giữa tuyển Việt Nam và Singapore, dù rất yêu các chàng trai của chúng ta nhưng ít ai dám đặt cược trọn vẹn vào chiến thắng của đội nhà.
Rồi chúng ta chứng kiến những "chiến binh trên sân cỏ" của tuyển nhà ra sân chơi trong chảo lửa Singapore. Và cũng rất thực tế là các chàng trai của chúng ta bị đối phương dồn ép, bị đánh phủ đầu, khung thành liên tục chao đảo.
Và cũng là sự thật, chúng ta giữ nguyên mành lưới, rồi có đuợc bàn thắng quý giá ở một cơ hội đáng kể duy nhất từ đầu trận.
Một lần nữa, việc thay người của HLV Calisto để lại dấu ấn đậm nét. Trước đó, ở vòng bảng, tiền vệ dự bị Vũ Phong trở thành người hùng vì bàn thắng quyết định vào lưới Malaysia và giờ đến lượt Quang Hải, một cầu thủ khoác chiếc áo số 13, con số mà nhiều người cho là không may mắn.
Ấy thế mà số 13 ấy đã đưa chúng ta vào chung kết AFF Cup 2008, còn gì tuyệt vời hơn thế? Niềm tin đã mang lại cho chúng ta chiến thắng và dù sắc đỏ VN chỉ bằng một góc so với đối thủ thì cũng đã bừng cháy trong tối 21/12 này.
Tại sao thế nhỉ? Niềm tin của chính các tuyển thủ đội nhà đã tạo nên sức mạnh để chiến thắng hay đây chỉ là vận may của tạo hóa ban cho? Bất ngờ trên sân cỏ là không thể đoán trước cũng như con số 13 đã bất ngờ đem lại may mắn và tạo nên chiến thắng hay là điều gì khác nữa?
Bạn nghĩ gì về chiến thắng dũng mãnh này? Hãy gửi về cho chúng tôi những bình luận, thông tin, hình ảnh, lời chúc mừng đội tuyển Việt Nam. Thông tin của các bạn sẽ liên tục được cập nhật tại đây:
Hồ Gươm rực màu cờ chiến thắng. Ảnh: Chí Hiếu (chụp lúc 22h đêm 21/12)
Calisto, xin ngả mũ trước ngài!
Chúng ta có chiến thắng, công sức chính là của các cầu thủ, đồng thời có sự đóng góp của các cổ động viên nhưng quan trọng bậc nhất là tài cầm quân của HLV. Thật không sai khi báo chí gọi Calisto là "phù thủy". Ông khẳng định từ trước trận đấu, rằng "vẫn tin vào Công Vinh". Tướng hay là biết dùng người. Và Công Vinh đã không phụ lòng thầy khi tỏa sáng đúng lúc. Nỗ lực hết mình của anh đã "dọn cỗ" cho Quang Hải ghi bàn. Đây là tình huống cho thấy tài cầm quân của HLV người Bồ. Quang Hải được tung vào sân kịp thời, Công Vinh chứng tỏ đẳng cấp đúng lúc, xóa tan mọi nghi ngờ chỉ trích. Calisto, xin ngả mũ trước Ngài! Vũ Trần Kiệt, Thanh Hóa, E-mail: namthien567@...
Chỉ cách đây một tháng thôi, báo chí cùng biết bao ý kiến chê trách ông "Tô" và các học trò. Nhưng tôi nghĩ trong bóng đá, điểm rơi phong độ là cực kỳ quan trọng, ông "tô" đã làm được điều đó khi Việt Nam càng đá càng hay. VFF đúng người hâm mộ đúng khi đặt hy vọng vào ông "Tô". Chúc mừng ông và các học trò, chia vui cùng mọi người hâm mộ trên cả nước. VIỆT NAM VÔ ĐỊCH. Trần Đại Dũng, Bế Văn Đàn, Tân Bình, E-mail: trandaidung@...
Dù chiến thắng mang đầy ý nghĩa thuộc về toàn bộ đội bóng và ban huấn luyện, riêng cá nhân tôi muốn dành tặng Calisto một nụ hôn biết ơn vì ông đã bước qua tất cả các lời chỉ trích để đưa chúng ta đến kết quả rất tốt này. Rất công bằng khi Calisto nhận được những phần thưởng tinh thần cũng như vật chất bởi vì chúng ta đã chỉ biết yêu cầu và đòi hỏi, thậm chí phê phán thậm tệ khi ông không thành công. Muốn ông ấy có trái tim VN như của chúng ta thì phải đối xử thật công bằng, có tình thì ông ấy mới đem đến cho chúng ta những niềm vui và tự hào về Tuyển Bóng đá Việt Nam được. Chân thành chúc mừng tất cả các thành viên, đặc biệt là Calisto. Bravo, bravo Calisto! Nguyễn Minh Hiếu, Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội, E-mail: hieufedex@...
Cám ơn các cầu thủ Việt Nam! Chúng tôi luôn luôn cùng các bạn!
Tuyệt vời! Thật khó có thể diễn tả được cảm xúc của tôi lúc này. Thật là tự hào khi hô vang hai tiếng Việt Nam, xin cảm ơn các anh, cảm ơn HLV Calisto, những người đã mang lại niềm vui cho hàng triệu người ở quê nhà Việt Nam. Đã lâu lắm rồi chúng ta mới có một niềm vui chiến thắng ý nghĩa như vậy.
Chúng ta đã hiên ngang bước vào trận chung kết AFF Cup bằng chính sức mạnh của mình, bằng chính những nỗ lực phi thường của mình dẫu biết rằng may mắn là một phần của bóng đá, những ai đam mê môn thể thao vua này đều hiểu điều đó. Chúng ta đã chiến thắng, chiến thắng một đội bóng khắc tinh của chúng ta mà trong thành phần của họ có hơn nửa số cầu thủ nhập ngoại.
Thực tế cho thấy họ chẳng hơn gì chúng ta, họ chỉ biết chạy, cậy sức khoẻ hình thể để lấn lướt cầu thủ Việt Nam. Ngoài những đường chuyền dài câu bóng bổng vào trong khu vực cấm địa của đội tuyển Việt nam thì họ chẳng biết làm gì nữa. Nếu nói về chiều cao thì các cầu thủ Việt Nam thua họ một cái đầu, nhưng xét về kỹ thuật thì các cầu thủ Việt Nam hơn họ hai cái đầu.
Hãy nhìn Vũ Phong, Quang Hải, Công Vinh, Thành Lương, Tấn Tài... đi bóng lắt léo qua các cầu thủ to con nhưng chậm chạp của các Singapore thì biết. Nếu các cầu thủ Việt Nam tự tin hơn ở trong hiệp 1, cầm bóng đột phá nhiều hơn ở trong hiệp 1 thì tôi nghĩ trận đấu đã được giải quyết sớm cho các cầu thủ của chúng ta. Nhưng dù sao thì chúng ta cũng đã chiến thắng, một chiến thắng đầy ý nghĩa, đòi được món nợ sòng phẳng mà người Singapore đã cướp đi của chúng ta tại Tiger Cup 98 tại sân Hàng Đẫy.
Nếu trong 2 trận chung kết gặp người Thái sắp tới, các cầu thủ của chúng ta bình tĩnh tự tin chơi chắc chắn và hợp lý thì chắc chắn chúng ta sẽ bước lên đỉnh cao nhất của bóng đá khu vực bằng chức vô địch AFF Cup 2008 mà chúng ta đã chờ đợi lâu lắm rồi. Xin chúc các anh thành công, những người đã sống và chiến đấu hết mình vì hai tiếng Việt Nam. Mọi người sẽ luôn ở bên các anh. Chiến thắng!!!!!!!!!!!!!! Nguyễn Tiến Dũng, Hà Nội, E-mail: 007cadman@...
Tuyển Việt Nam thân yêu! Ước mơ chung của chúng ta đã thành hiện thực! Chúng ta đã vào Chung kết! Thật tuyệt vời! Cám ơn các tuyển thủ Việt Nam! Chúng tôi đã nghẹt thở theo dõi ở quê nhà, 94’ của trận đấu... Cám ơn Thầy Tô đã có đấu pháp hợp lí cho trận cầu nghẹt thở đầy cung bậc xúc động này! Biệt danh "phù thủy" của Thầy Tô bây giờ mới dần dần tiết lộ! Chúng ta sẽ tiến dũng mãnh về Bangkok và bắt đầu chiến dịch với Thái Lan! Cám ơn các Tuyển thủ Việt Nam! Cám ơn Hồng Sơn - "Bàn tay nhện"! Cám ơn những Công Vinh, Quang Hải, Vũ Phong, Quang Thanh, Như Thành, Phước Tứ, Tài Em... Chúng tôi rất tự hào về các bạn! Rien Havan, Hà Nội, E-mail: vantue257@...
Những cảm xúc không thể diễn đạt thành lời! Chỉ có xem đội tuyển VN đá mới có được những cảm xúc như vậy! Cảm ơn HLV Calisto và những cầu thủ VN! Các anh đã có một trận đấu tuyệt với, tinh thần chiến đấu ngoan cường, tuân thủ đấu pháp, tập trung cao độ, may mắn và chiến thắng! Sau 10 năm, chúng ta mới vào được trận chung kết AFF cup, bóng đá chúng ta có mạnh không???Lê Hoài Nam, Thuận An, Bình Dương, E-mail: eaglenam2002@...
Nhìn những Phước Tứ, Như Thành, Hồng Sơn... lăn xả vào đối thủ mới thấy chiến thắng của chúng ta không hề do may mắn. Thắng Singapore, trước mắt chúng ta là "quả núi" mang tên Thái Lan. Nhưng nếu ta biết rút kinh nghiệm trận thua 2-0 và đặc biệt là vẫn phát huy tinh thần chiến đấu thì vẫn còn nhiều cơ hội đăng quang. Chúc mừng ông Calisto và đội tuyển. Lê Hoàng Thanh, Nha Trang, Khánh Hòa, E-mail: hoangthanhuof@...
Ảnh do bạn Phạm Trung Kiên, Singapore cung cấp.
Tuyệt vời tinh thần Việt Nam!
Đội Việt Nam đã có một thế trận không hề dễ dàng, khi người Sing tiếp tục chơi bài cũ trước bóng đá Việt Nam. Dùng bóng bổng tra tấn thể lực của các hậu vệ cánh và trung vệ, đồng thời lại đẩy hàng tiền vệ về sâu để tiếp ứng cho hàng hậu vệ. Vì thế mà tiền đạo Việt Nam đơn độc ở giữa sân, cần phải nhìn nhận Singapore chơi ấn tượng với miếng đánh của mình, những đường chuyền bổng thật nhanh và chính xác đẩy các cầu thủ chúng ta trong thế chống đỡ vô cùng vất vả và khán giả Việt Nam hú vía đến phút 90 + 5.
Người Sing đã dùng cái cách của người Việt Nam để đánh lại Việt Nam khi mà họ có lợi thế sân nhà và trọng tài, nhưng trong một trận đấu mà thần may mắn đã không mỉm cười với họ. Các học trò ông "Tô" đã thi đấu rất xuất sắc khi "biết người biết mình", dùng một thế trận hợp lý là đẩy hàng tiền vệ về sâu để bộc lót cho hậu vệ, đặc biệt với sự xuất sắc của Hồng Sơn, mảnh lưới Việt Nam vẫn "nằm im".
Và trong cuộc đấu trí "cân não", ông "Tô" đã sáng suốt khi lường trước trận đấu và đã tung ra "miếng đánh tuyệt mệnh kết liễu đối thủ" một cách chớp nhoáng, trong một pha phản công đậm chất Nam Mỹ, khi các cầu thủ chuyền bóng một trạm như đá tập như được lập trình sẵn. Và người Sing trúng đòn ác chiến của Việt Nam, các cầu thủ của chúng ta đã lấy lại được tự tin đã bị đánh mất từ sau Seagames 2007, khi mà cách đây một năm, chính Sing đã knock-out Việt Nam bằng một trận cầu "đậm đà khó quên"!
Chúc mừng tuyển Việt Nam, chúc mừng ông phù thủy "Tô" Việt Nam đã vào chung kết. Và với sự tự tin, với phong cách chơi bóng có phần La Tinh, với tinh thần thoải mái, Việt Nam sẽ mang lại trận cầu đầy cảm xúc với Thái Lan. Và bất kể kết quả trận đấu với Thái Lan như thế nào, thì cũng xin chúc mừng ông Tô, tuyển Việt Nam và người hâm mộ khi mà qua giải đấu này, Việt Nam đã hoàn thành mục tiêu trong "TOP 4 Đông Nam Á". Quan trọng hơn, Việt Nam đang dần tìm ra phong cách chơi phù hợp với phẩm chất của mình, một phong cách bóng đá La tinh hoa mỹ, một tinh thần Việt Nam mạnh mẽ, đầy đam mê cống hiến cho khán giả, đáp ứng kỳ vọng của người hâm mộ Việt Nam. Duc, Bình Minh, Vĩnh Long, E-mail: congducvn@...
Với chiến thắng quá ấn tượng này thì dù kết quả cuối cùng trong 2 trận với người Thái có thế nào đi nữa thì đội tuyển Việt Nam cũng đã là đội bóng vô địch trong lòng người hâm mộ bóng đá nước nhà. Hãy nhìn đội tuyển VN trưởng thành qua từng trận đấu, hãy nhìn cách cầm quân của ông Calisto sẽ thấy tài năng và sự hợp lý của thầy phù thuỷ này. Nếu cứ thi đấu thế này thì người Thái sẽ không dễ gì có được ngôi vương cho dù họ vẫn là đội bóng đẳng cấp hơn chúng ta. Người hâm mộ sẽ luôn ủng hộ đội tuyển, Việt Nam hãy cố lên! Phạm Hải Linh, Học viện An ninh, E-mail: robocon8504@...
Như tất cả những cổ động viên cho đội tuyển đã biết. Con số 13 và cái lưng sasiguma đã lấy đi chiếc cúp trên sân nhà của đội tuyển Việt Nam cách đây đúng 10 năm. Sau 10 năm, chúng ta cũng con số 13 nhưng lần này là của đội tuyển Việt Nam đã lấy lại những gì đã mất ở trận chung kết buồn đó. Vậy chúng ta cùng động viên ông Calisto và các cầu thủ chuẩn bị cho trận đấu tới với một đối thủ khó khăn hơn, đội Thái Lan. Hy vọng thần may mắn vẫn mỉm cười với đội tuyển chúng ta và mạng lại chiếc Cup quý giá mà đã lâu chúng ta chưa được giương cao. Xin cảm ơn ông "Tô" đã mang lại niềm tin cho người hâm mộ. Quyết Chiến, Hà Nội, E-mail: tq_chien@...
CHIẾN THẮNG TUYỆT VỜI!
*Tặng đội tuyển Việt Nam
Ôi! Chiến thắng vẫn khát khao cháy bỏng
Vẫn mong chờ và hy vọng hôm nay
Hàng triệu người mắt không rời trái bóng
Bỗng vờ òa như cơn sóng cuồng say.
Công Vinh ơi! Dốc cánh trái quá hay
Tạt khôn khéo, Quang Hải bay tới sút
Sư tử biển ngỡ ngàng trong giây phút
Ngỡ đảo chìm, ngỡ đất sụt dưới chân.
Calisto giang tay đón đoàn quân
Sắc cờ đỏ sáng ngời sân hạnh phúc
Binh pháp giỏi biết tung ra đúng lúc
Biết xây thành và biết phút tấn công.
Và đêm nay, ta lại lớn ước mong
Trận chung kết sẽ nức lòng cả nước
Trên sân cỏ mọi chuyện không biết trước
Vẫn mong chờ… ai ngăn được ta mong?
Bạn đọc Lê Thống Nhất, Hoàng Quốc Việt, Hà Nội, E-mail: violympic@moet.edu.vn
Chúc mừng đội tuyển Việt Nam. Cảm ơn thầy "Tô" và các cầu thủ với tinh thần quyết chiến đã mang niềm vui đến cho hàng triệu trái tim người hâm mộ qua trận đấu với nhiều cung bậc cảm xúc. Các anh đã chơi bóng với cả trái tim của mình. Thật tuyệt vời. Người hâm mộ sẽ theo sát và luôn cổ vũ cho các anh. Nguyễn Hoàng Xuân Sơn, Hà Nội, E-mail: hoangson_hubt@...
Thật tự hào với đội tuyển bóng đá Việt Nam, đã từ lâu lắm rồi tôi mới "mãn nhãn" khi nhìn thấy đội tuyển Việt Nam thể hiện một tinh thần quyết tâm và dũng mãnh như thế. Điều làm tôi hài lòng nhất là tinh thần thi đấu của các cầu thủ, sẵn sàng "xả thân" đúng như tinh thần của người VIệt Nam. Chúng ta đã thể hiện cho người Singapore và các nước lân cận trong khu vực hiểu vể tinh thần Việt. Xin cám ơn và chúng mừng đội tuyển Việt Nam. Pham Quoc Tuan, TP.HCM, E-mail: tuan78pham@...
Sẽ là 1 đêm không ngủ của hơn 80 triệu con tim Việt Nam, của những con tim đã dành tình cảm ưu ái cho đội tuyển của chúng ta. Xin cảm ơn thầy "phù thuỷ" Calisto và toàn bộ nỗ lực của tập thể đội tuyển. Các anh thật hùng dũng như những chú lính chì dũng cảm và giờ dây lại viết tiếp câu chuyện cổ tích vào chung kết đối đầu lại với người Thái. Chúc cho đội tuyển Việt Nam luôn giữ vững tinh thần thi đấu như trận đêm nay. Xin chúc thầy trò Calisto thi đấu tốt trong trận chung kết! KuBi, Queensland, Úc, E-mail: laptop_australia@...
Đúng như lời 1 phóng viên của Singapore đã nói: "nếu Việt Nam có thắng chúng tôi thì cũng không có gì phải buồn lòng cả, vì họ đá bóng bằng trái tim mình". Đó chính là tinh thần vì màu cờ sắc áo của chúng ta. Các cầu thủ đã chiến đấu rất kiên cường bằng một tinh thần rất Việt Nam. Đây cũng chính là thứ mà những người hâm mộ đội tuyển như chúng ta cần hơn bất kì thứ gì khác. Một lần nữa xin chúc mừng đội tuyển, người hâm mộ chúng tôi đang chờ các anh mang cúp về đây. Pika Rock, Hà Nội, E-mail: pika.rock@...
Hôm nay, các cầu thủ chúng ta đã thi đấu với một tinh thần quả cảm. Các cầu thủ đã thi đấu với hơn với một cái đầu lạnh và một trái tim nóng thể hiện được những gì mà người hâm mộ quê nhà chờ đợi. Một đội bóng liên hợp quốc như Sing với chiều cao và thể lực vượt trội chúng ta, các học trò thầy Calisto đã thể hiện đươc hơn 100% phong độ. Xin chúc mừng các cầu thủ đội tuyển bóng đá quốc gia VN. Hi vọng rằng thầy trò HLV Calisto sẽ thể hiện được như những gì đã thể hiện trước Singapore để có thể dành chiến thắng trước người Thái. Nguyễn Tiến Dũng, Kim Đồng, Vinh, Nghệ An, E-mail: conkienden77@...
Lâu lắm rồi tôi mới có cảm xúc hạnh phúc về bóng đá như thế này. Xin cám ơn ông Calisto và toàn bộ đội tuyển Việt Nam. Việt Nam chiến thắng. Hoàng Trúc, Quận 10, TP.HCM, E-mail: sanna@...
Xin chân thành cảm ơn thầy trò HLV Calisto vì màu cờ sắc áo. Bản lĩnh thế phòng ngự phản công đã đưa đội tuyển Việt Nam chiến thắng trước ĐKVĐ Singapore. Hy vong rằng với bản lĩnh thi đấu hết mình đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng trước Thái Lan trong trận cuối. Chúc mừng Giáng sinh thầy trò đội tuyển Việt Nam. Cảm ơn sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả Việt Nam. Hàng triệu trái tim luôn sát cánh cổ vũ cho đội tuyển. Lê Anh Tuấn, Phòng Hành chính Nhân sự Công ty CPTM Quốc tế Yến Trang, E-mail: tuan24ahc@...
Chúc mừng đội tuyển, các cầu thủ. Cảm ơn HLV Calisto đã có chiến thuật hợp lý trước các cầu thủ nhập ngoại, cao to và các cầu thủ đã kiên cường, tỉnh táo, đem về chiến thắng ngọt ngào cho người hâm mộ Việt Nam. Lê Duy Hùng, Hà Nội, E-mail: hungle85@...
Việt Nam tuyệt vời. Tôi luôn là một cổ động viên trung thành với đội tuyển Việt Nam, luôn sát cánh và cổ vũ nhiệt tình cho đội tuyển. Ngày hôm nay khi xem đội tuyển thi đấu, mặc dù trên thực tế chúng ta bị dồn ép quá nhiều nhưng không hiểu vì sao trong tôi chỉ có một niềm tin là Việt Nam chiến thắng. Bao nhiêu lo lắng, hồi hộp để rồi được vỡ oà trong hạnh phúc, thật quá tuyệt vời. Xin gửi lời chúc tới tất cả các thành viên của đội tuyển Việt Nam, các anh đã thi đấu với một tinh thần quả cảm vì Việt Nam, vì người hâm mộ nước nhà... Chúc các anh thành công! Nguyen Quang Hieu, Mai Dịch, Cầu Giấy, E-mail: hieunguyenquang212@...
Xin chúc mừng! Thật là không có từ ngữ nào tả lại niềm vui sướng của biết bao người hâm mộ chứng kiến chiến thắng của đội tuyển bóng đá thân yêu của chúng ta ngày một trưởng thành, gây lại trong tâm trí người hâm mộ những ngày hết mình vì bóng đá, ăn bóng đá, ngủ bóng đá. Các cầu thủ của chúng ta đang trên đà trưởng thành và có lối chơi gắn kết, chịu áp lực nặng nề nhưng vẫn kiên cường bảo vệ chiến thắng mong manh trước 1 Singapore mạnh mẽ. Trận đấu hôm nay lại đánh thức niềm mơ ước về chiếc cúp mà NHM luôn mong mỏi đội tuyển của chúng ta mang về. Xin cảm ơn ông "To" cảm ơn tất cả các bạn cầu thủ của chúng ta đã cống hiến hết mình cho trận cầu đẹp mắt. Vũ Đức Hợi, E-mail: nhatdang1@...
Được sống trong 94p hồi hộp và lo lắng để rồi nhảy phóc lên mà hô "Việt Nam thắng rồi!" thật là một cảm giác hạnh phúc khó tả. Đây là món quà Noel mà đội tuyển giành cho cả nước VN nhưng đội tuyển vẫn còn 1 món quà chưa tặng đó là món quà năm mới với chiếc cup AFF trong tay. Hy vọng chúng ta sẽ được đón năm mới trong niềm vui chiến thắng! Bùi Đức Linh, Hà Nội, E-mail: glitvn@...
Hồi hộp và lo âu với từng pha bóng. Hò hét đến khản cả cổ mỗi khi đội nhà có bóng. Niềm vui vỡ òa khi Quang Hải ghi bàn ở phút thứ 75’. Và mong chờ từng giây trôi qua thật nhanh để nghe tiếng còi mãn cuộc với chiến thắng thuộc về Việt Nam. Đó là những cảm xúc tôi đã trải qua khi xem trận đấu này. THẬT TUYỆT VỜI! Xin chúc mừng đội tuyển VN và chia vui cùng những ai yêu mến đội tuyển Việt Nam. Chúng ta đã từng lo sợ sẽ phải ngừng cuộc chơi tại AFF Cup lần này, nhưng điều kì diệu đã xảy ra chúng ta đã CHIẾN THẮNG, và làm cho tuyển Singapore chỉ còn lại là CỰU VÔ ĐỊCH. Với niềm tin yêu mãnh liệt vào đội tuyển Quốc gia Việt Nam, tôi tin rằng AFF Cup năm nay sẽ khiến cho người dân Đông Nam Á sẽ phải nhắc nhiều đến cái tên Việt Nam, bởi lẽ ngôi vị vô địch Đông Nam Á năm nay sẽ mang một cái tên mới: VIỆT NAM. Nguyễn Duy Hưng, Nam Định, E-mail: nguyenhung2103@...
Cảm xúc thật khó tả, những gì mà bóng đá Việt Nam thể hiện khiến người ta phấn khởi. Họ chơi thứ bóng đá rất có tinh thần đồng đội, thi đấu vì máu cờ sắc áo. Đã lâu rồi bóng đá Việt Nam mới tìm lại niềm vui như ngày hôm nay. Với những gì các cầu thủ đã thể hiện, niềm hy vọng vào thế hệ mới dần trỗi dậy đem vinh quang về nước nhà. Minh Nguyen, TP.HCM, E-mail: vukhuccuoi@...
Lâu lắm rồi mới có cảm giác lâng lâng tuyệt vời này
Xin chúc mừng đội tuyển Việt Nam và HLV Calisto. Ảnh: Nguyễn Hoàng
Sướng, vui, chỉ muốn chạy ra ôm tất cả mọi người. Đội tuyển Việt Nam đã đá quá hay. Việt Nam vô địch. Hoàng Anh Tuấn, Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội, E-mail: Devil_SkY_310@...
Tuyệt vời quá Việt Nam. Không ai không cố gắng. Chúng ta đã hay nhưng không may mắn, còn bây giờ thì ngược lại. Thái Lan thẳng tiến. Và Mỹ Đình chờ đợi các bạn. Chúng tôi tin các bạn. Cố lên!! E-mail: info@...
Đội tuyển của chúng ta thật tuyệt vời. Hãy cố gắng lấy lại niềm tin cho người hâm mộ. Hãy nghĩ đến màu cờ sắc áo. Nguyen Thi Thuy Diem, Lê Duẩn, Đà Nẵng, E-mail: hoacomay02041984@...
Xin chúc mừng đội tuyển Việt Nam! Xin cảm ơn các bạn, cảm ơn ông Calisto. Các bạn đã mang tới cho chúng tôi những niềm vui bất tận, niềm tự hào dân tộc mãnh liệt, cảm ơn các bạn đã cho thế giới thấy tinh thần Việt Nam. Tôi yêu các bạn! Tôi yêu Việt Nam. Đội tuyển của chúng ta chắc chắn sẽ thành công ở giải đấu này. Nguyễn Huy Cường, Hà Nội, E-mail: jimmii_cuong@...
Cảm giác vui sướng và hạnh phúc đến khó tả. Đội tuyển của chúng ta đã thi đấu 1 trận kiên cường và xứng đáng chiến thắng. Cảm ơn HLV Calisto và các cầu thủ. VIỆT NAM TIẾN LÊN... Tatanhi, Tambov, Nga, E-mail: long_kientruc2003@...
Tôi xin chúc mừng thầy trò huyến luyện viên Calisto đã mang lại niềm vui và sự tự hào con Người Việt Nam, một lần nữa tôi xin chúc đổi tuyển sẽ thành công trong trận chung kết với Thái Lan. Kim Văn Cường, Hoàng Quốc Việt, Hà Nội, E-mail: kimcuongvnn@...
Đúng như tiêu đề, vì tôi đã dự đoán năm nay cơ hội còn nhiều hơn năm 1998! Bàn thắng của QH sau cú chuyền cố gắng và như đặt của CV hơn hẳn bàn thắng bằng lưng của Sinh thuở nào! Ta đã gặp họ 4 lần không có lý gì mà không vượt qua! Với người Thái cũng vậy, vạch ra cách đánh từ bây giờ và không phạm vào lỗi ngớ ngẩn, sao ta lại không mơ đến cúp vô địch? Đinh Khắc Bình, Bùi xương Trạch, Thanh Xuân, Hà Nội, E-mail: hb_coltd07@...
Niềm vui, hạnh phúc cùng vỡ oà theo bàn mở tỉ số của các chàng trai VN, đã lâu lắm rồi chúng ta mới có lại được cái cảm giác lâng lâng tuyệt vời này. Xin cùng chia sẻ với đội tuyển của chúng ta, cám ơn các bạn nhiều lắm. Việt Nam Chiến Thắng!!! Cao Danh Đức, Long An, E-mail: danhduc@...
Thế là điều mong đợi đã đến. Một thế trận dồn ép liên tục mà mà các tuyển thủ thân yêu phải chịu đựng và chống trả kiên cường, nhiều lần thấy khung thành chao đảo làm thót ruột. Tinh thần VN đã được phát huy cao độ và cơ hội đã đến. Một bàn thắng đẹp như một nhát dao kết liễu "sư tử đỏ" Singgapore. Hy vọng ông Callisto sẽ có đấu pháp thích hợp để gặp lại người Thái ở Bangkok. Một kết quả hòa ở trận chung kết lượt đi và còn gì vui sướng hơn hạnh phúc hơn đối với người hâm mộ khi các cầu thủ thân yêu kết liễu Thái Lan như đã làm với Singapore. Tiến lên VN. Chúc đội tuyển tiếp tục gặt hái thành công mang vinh quang về cho tổ quốc VN thân yêu. Nguyễn Ngọc Hùng, TDM, BD, E-mail: ngochungpgd@...
Xin gửi tới đội tuyển bóng đá Việt Nam những lời chúc tốt đẹp nhất. Các anh đã dành cho những người yêu đội tuyển bóng đá Việt Nam món quà quý giá. Kính chúc đội tuyển thi đấu thành công trong các trận chung kết đem về chức vô địch Đông Nam Á mà người hâm mộ hằng mong đợi. Phạm Quốc Tấn, Nguyễn Đức Cảnh, Hoàng Mai, Hà Nội, E-mail: cnthanhduc@...
Thật sung sướng, sướng lắm, lâu lắm tôi mới có được nhiều cảm giác hạnh phúc chiến thắng đến thế này. Cám ơn các cầu thủ đội tuyển Việt Nam thân yêu. Chúc cho đội tuyển của chúng ta sẽ chiến trong trận chung kết. Vũ Mạnh Đảm, Cầu Giấy, E-mail: Damvmbkav@...
Xin chúc mừng đội tuyển Việt Nam và HLV Calisto. Chúng ta đã có một trận đấu tuyệt vời. Cám ơn Q.Hải, cám ơn C.Vinh và các các tuyển thủ đã mang về vinh quang cho Việt Nam. Chúng ta đã đánh bại một đối thủ với các cầu thủ nhập quốc tịch to lớn hơn ta cả cái đầu. Tinh thần VN đã chiến thắng. Huân, TP.HCM, E-mail: com_nick83@...
Xin chúc mừng đội tuyển Việt Nam. Nếu trận nào mà đội tuyển cũng đá máu lửa như thế này thì sao có chuyện người hâm mộ quay lưng lại. Hãy luôn xứng đáng là một người Việt Nam. Chúc mừng các anh. E-mail: vietnam@...
Xin chúc mừng ĐTVN, chúc mừng HLV Calisto. Trận đấu hôm nay tất cả các tuyển thủ đều chơi tốt. Người hâm mộ sẽ nhắc nhiều đến đường chuyền của Công Vinh, đến bàn thắng của Quang Hải. Còn tôi nhớ đến những người hùng nơi hàng phòng ngự, đặc biệt là Hồng Sơn. Chúc anh tiếp tục thi đấu tốt trong trận chung kết. Nhật Trung, TP.HCM, E-mail: kenzin19@...
Xem trận đấu hôm nay của đội tuyển VN làm cho tôi cảm thấy vô cùng tự hào vì tinh thần chiến đấu ngoan cường của đội tuyển và tinh thần ấy đã được đền đáp xứng đáng. Xin chúc mừng ĐT Việt Nam thân yêu, mong rằng tinh thần chiến đấu của các bạn sẽ lại được thể hiện trong trận đấu với người Thái, hàng triệu con tim đang mong đợi các bạn đó hãy cố lên nhé, các bạn ơi. Nguyễn Bá Thiệu, Nguyễn Thái Bính, TP.HCM, E-mail: makealiving_2004@...
Cảm ơn các bạn! Mọi chiến thắng đều rất ngọt ngào, nhưng chiến thắng đã được chờ đợi tới mòn mỏi như thành tích ngày hôm nay của các bạn làm chúng tôi ngất ngây! Chúng tôi tự hào, Việt Nam tự hào về các bạn! Xin chúc mừng! Công, Hải Dương, E-mail: dangvan.cong@...
Trăm lời cảm ơn, ngàn lời chúc mừng, triệu tràn vỗ tay để cùng gửi đến với Đội tuyển Bóng đá Việt Nam tuyệt vời của chúng ta. Hồ Công Thành, Vĩnh An, Vĩnh Cửu, Đồng Nai, E-mail: love_you_200591@...
Công Vinh có 1 pha đi bóng thanh thoát như Shevchenko. Hồng Sơn như người nhện bay vờn, Như Thành quả cảm, ông Calisto có 1 trận thành công về đấu pháp. Hôm nay thật tuyệt vời. Tuấn Anh, Tây Hồ, Hà Nội, E-mail: tieunhilang@...
Việt Nam thật tuyệt vời!!! Không gì có thể tả được cảm xúc của tôi lúc này, thật hạnh phúc. VN sẽ thắng thẳng tiến tới chức vô địch. Tôi tin VN sẽ làm được. Đỗ Minh Quyên, ĐăkLăk, E-mail: minhquyendba@...
*
VietNamNet