Rảnh quá, biết làm gì há? Lúc trước chưa đến vacation, mình cứ mơ mộng. Ta mà nghỉ lễ, ta nằm nhà, hong làm gì hết cho bõ những ngày cày trâu bò như bây giờ. Ta sẽ tha hồ lười biếng, thức khuya dậy trễ. Có gì sướng hơn được 2 tuần vacation tiễn Christmas, đón năm mới chứ
Dzị mà..hic hic...mí nằm nhà có 3 ngày mà ta đã thấy mình quá dư thừa thời gian. Hết nấu rồi ăn, hết ăn rồi lại nấu...bắt người khác ăn. Đi shopping cho qua ngày thì qua' sức là tàn nhẫn với túi xìn của mình cho nên lại thui, mỗi ngày đi chỉ có 1 lần cho có chìện làm đo' mà

.
Hum qua ổng có duty sáng đêm, mình bảo "em thức với anh cho dzui hé" (tại rãnh wá

). Ổng lắc đầu, ra lệnh 1 cách đáng ghét "nope, em thức đến 11:00 giờ thì đi ngủ, em bệnh thì sao?". Ừa, hong muốn thì tui đi, "cho vừa lòng anh"...Xí !!!!!!!!!! Ổng vặn vẹo mình "Em đi ngủ hay lại vô Vietlove lòng vòng" hihihihi, cái bệnh vietlove này coi bộ mình càng rãnh, nó càng bộc fát dữ dội. Im lặng là dzàng (khè), mình hong thèm trả lời. Cuối cùng, Ổng chịu thua cái bướng bỉnh, ngang ngược của mình cho nên xuống nước

Thế là có người cho mình làm bà 8 thâu đêm. Rốt cuộc mình lại qua được 1 ngày.......lười biếng.
Ngày mai lại 1 ngày mới, ta làm chi he'???